Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
Trần Hồng Châu 15.03.2008 18:45:05 (permalink)
0
Những hạt châu sa
Có những dòng châu kết mật
Khúc đoạn trường ...
Mằn mặn nếm trên môi
Dòng dư lệ đêm hành khất
Được, mất, có, không ...
Chảy cuộc luân hồi

Nghìn hạt yêu thả dòng trôi
Triệu hạt nhớ ...
Kết bè thơ thả nước
Chân bước qua cầu tình say khướt
Triệu hạt trăm năm
Hòa dòng nước cội nguồn

Những hạt châu sa...
Tưới vào cây hạnh phúc
Tim tím lục bình hoa nở một dòng sông
Là hạt phân vun bón tình hồng
Đêm âm ỉ giấc mơ nồng hương lửa...
#16
    Trần Hồng Châu 15.03.2008 18:55:09 (permalink)
    0
    Nắng tràn hương buổi sáng

    Nắng tan hết giọt sương đêm qua
    Nắng đón bàn chân, đón linh hồn
    Người vẫn đó lá thơ chen khe cửa
    Dấu ngọt mềm khao khát nụ môi đêm

    Nắng thả vào mây từng hạt ngọt
    Bức tình thư lộng lẫy màu nắng vàng
    Thả mong manh nghe lời chim hót
    Đưa bàn tay hứng nắng ép vào tim...
    #17
      Trần Hồng Châu 15.03.2008 19:03:14 (permalink)
      0
      Vết chân người

      Vết chân người in dòng Diệu Tưởng
      Buổi sáng tràn hương nhớ vương vương
      Mắt môi xưa màu xanh xanh biếc
      Không hẹn vẫn chờ không đến mà vẫn thương...

      Tiễn nhẹ vết chân người vào mộng
      Ngủ đi anh Diệu Tưởng một dòng sông
      Nghìn triệu nụ hôn nồng bừng cháy
      Trên khoảng không kết sắc cầu vồng...
      #18
        Trần Hồng Châu 15.03.2008 19:18:02 (permalink)
        0
        Huyền bí trên những giấc mơ...

        Những giấc mơ mang muôn vạn hình hài
        Rõ từng nét chờ lu mờ ngọn gió
        Gió thổi về đâu nụ hôn tình sử
        Một góc hẹn hò ngày cũ cuốn bụi mù

        Ta vẫn đó cùng người xây huyền ảo
        Trên những giấc mơ thơm mùi áo da người
        Trên những vần thơ khơi tàn tro mùa nhớ
        Rắc bụi hồng trần nở đóa hoa tươi

        Ta còn đó hôn mê những nụ cười
        Vang đâu đó trong lòng... trên trang giấy
        Người lượm nhặt ta còng lưng hì hụt đẩy
        Ôi... những giấc mơ nặng nhẹ siết vào đời...

        #19
          Trần Hồng Châu 16.03.2008 17:44:28 (permalink)
          0
          Có nỗi nhớ...

          Có nỗi nhớ đong đầy thành hạt nặng
          Rớt xuống đời từ buổi sáng lênh đênh
          Chưa mờ phai nét mực đậm họ tên
          Em vẫn gọi âm thầm tên ai đó

          Người ta nói thời gian xoay ngọn gió
          Xoáy nhớ quên về cuối nẻo chân trời
          Em không biết tình mình có đầy vơi
          Anh vẫn đó ngập đầy trong hơi thở

          Anh đứng đó êm đềm rơi giọt nhớ
          Trở lại dấu xưa tìm kiếm vệt hồng
          Một năm đi còn lại chỉ mùa đông
          Xuân tàn tạ khắc vết nhăn vầng trán

          Loay hoay mãi trên dấu xưa hàn gắn
          Được gì không mùa nắng hạn mưa nguồn
          Từng buổi sáng đã về hạt mưa tuông
          Bên dòng nhớ tìm trăm năm kỷ niệm

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 17:45:51 bởi Trần Hồng Châu >
          #20
            Trần Hồng Châu 16.03.2008 18:15:43 (permalink)
            0
            Tìm một mùa xuân

            Người có về tìm lại một mùa xuân
            Đếm mấy nhịp cầu xưa mùa nước lớn
            Ta đứng đó trông về bên kia nhớ
            Từng bước chân của một thuở đi qua

            Ở bên kia cầu có một mùa xuân
            Đi không tới bởi cầu thương gãy nhịp
            Chờ mưa ngâu kéo về giăng thương tiếc
            Mưa của tình Ngưu Chức phải đâu mình

            Ta ngồi lặng chờ mùa xuân bừng tỉnh
            Hốt nhớ thương, kỷ niệm cất vào tim
            Đốt ngày tháng chảy giọt nước mắt mềm
            Hòa dòng nước trôi mông lung nguồn cội

            Những mùa xuân bây giờ cành cằn cỗi
            Mất nhau rồi cây lá cũng biếng lười
            Môi tím lạnh không trang điểm nụ cười
            Tìm khoảng lặng thả hồn mùa xuân cũ

            #21
              Trần Hồng Châu 19.03.2008 15:00:19 (permalink)
              0
              Tình và cuộc đời

              Tình cho đi dẫu là tình lầm lỡ
              vẫn trắng trong ngây dại đóa trinh nguyên
              Ta gặp nhau bên dòng đời luân lạc
              Thời khắc muộn màng không bởi dối gian

              Dẫu một lần để hồn mình đi lưu lạc
              Tội tình chi gắn vào nốt can trường
              Cuộc đời nào cũng thèm khát yêu thương
              Làm sao chối bỏ mộng thường nhân thế

              Người ngồi xuống nghe câu chuyện kể
              Đừng thương tâm trách khiển tự mình
              Kỷ niệm là những buổi sáng bình minh
              Ta thức dậy còn nghe tim mình đập

              Ta chợt hiểu đời nhiều khi đánh mất
              Những niềm yêu chất ngất nhịp từ tim
              Ta chợt hiểu bên dòng đời hành khất
              Ta còn mơ... chân, thiện, cảm, còn tìm...

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 15:02:19 bởi Trần Hồng Châu >
              #22
                huongtuyet274 20.03.2008 22:21:17 (permalink)
                0
                TỰ THẮT HỒN TIM

                Chẳng thể nào xóa giọt nắng buồn hiu
                Chạy len lỏi trong con tim nhỏ bé
                Chẳng thể nào như ngày xưa thơ trẻ
                Nhặt cười đùa và cứ mãi hồn nhiên

                Cuộc đời sang trang đã cảm những ưu phiền
                Đã kéo hồn đau vào vực sâu tăm tối
                Những tương tư những nghĩ suy cằn cỗi
                Nên giọt mưa lòng cứ tí tách... tình ôi!

                Yêu đơn phương yêu mê muội quên đời
                Quên cả thiện căn quên chính mình...thực tại
                Nên cay đắng và đau tình vương mãi
                Cho tận bây giờ...cũng chẳng thể nhạt phai

                Người cho rằng tình không thể vỡ hai
                Nhưng biết làm sao với đây là sự thật
                Chỉ cơn gió đã làm sầu ngây ngất
                Đã quét hoang tàn tan cõi mộng yêu đương

                Chiều tà vương theo mộng tưởng hoang đường
                Lại kiếm mùi hương kiếm ân tình vụn vỡ
                Lại cố đếm những thăng trầm...lo sợ
                Sẽ lại nợ lòng...như xưa ấy nổi trôi

                Đắng cay này xin tự chuốc mình tôi
                Tự gánh trần ai bằng giọt sầu đã rắc
                Tự đau đớn và tự thầm dằn vặt
                Bên cõi mê tình thôi tự thắt tim thôi!

                                                  HuongTuyet274
                Cảm ơn THC đã ghé nhà HT, mấy hôm nay ko kịp đón tiếp mong bạn thông cảm, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
                #23
                  Trần Hồng Châu 25.03.2008 02:52:56 (permalink)
                  0

                  Cám ơn HuongTuyet cũng ghé nhà THC, lâu rồi THC không có vào nên cũng không hay có HuongTuyet ghé nhà đó, cám ơn bài thơ của HT, thơ mênh mang buồn cũng như tâm trạng của tôi đang buồn. Hình như thơ buồn lúc nào cũng hay nên thơ của HT thật là tuyệt... Mong chỉ là thơ thôi nhé HT, chúc HT luôn vui với người thơ của HT, cám ơn HT lần nữa đã góp chữ những vần thơ làm cho nhà THC ấm hơn một tí.

                  #24
                    Trần Hồng Châu 25.03.2008 03:01:45 (permalink)
                    0
                    Mưa trên sông

                    Thả rồi con nước qua sông
                    Buồn tôi lay lách rong rêu bọt bèo
                    Thả rồi dõi mắt trông theo
                    Lục bình thơ thẫn cheo leo giận hờn

                    Trở về gió buốt từng cơn
                    Trơ gan tuế nguyệt bâu sờn áo nâu
                    Mưa rơi bến vắng giang đầu
                    Mưa rơi tí tách rớt sầu vào tim

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 04:33:37 bởi Trần Hồng Châu >
                    #25
                      Trần Hồng Châu 25.03.2008 03:13:56 (permalink)
                      0
                      Nắng phai

                      Trên bến vắng
                      Có còn dăm giọt nắng?
                      Gió bên sông
                      Có hát dạo đò chiều?
                      Ta ngồi chờ ngắm mấy giọt đìu hiu
                      Buồn chảy xuống ướt chiều tàn câm lặng

                      Dò dẩm hoài
                      con đường phẵng bình yên
                      Nghe gió vút
                      bằng trăm điều vật vã
                      Chiều cúi xuống nghe đời vừa buông thả
                      Sương ướt bờ vai nắng rớt xuống cầu...

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 04:34:22 bởi Trần Hồng Châu >
                      #26
                        Trần Hồng Châu 25.03.2008 03:33:53 (permalink)
                        0
                        Chỉ mình ta

                        Chỉ mình ta đếm ngày đi gầy guộc
                        Nhắm mắt xuôi tay buông thả hồng trần
                        Ngày giấu mình trong những cuộn tơ giăng
                        Đêm rũ chết bên vầng trăng che khuất

                        Chỉ mình ta thu mình trong tiếng nấc
                        Trốn nhân gian tìm tăm tối hình hài
                        Mò bóng đêm dầy đặt vị đắng cay
                        Chìm ngây dại nghe đêm dài lạnh buốt

                        Tôi muốn khóa mình vào sau thế cuộc
                        Giũ áo đời tay trắng đếm thương đau
                        Khóa vần thơ rồi tẩm liệm ngọt ngào
                        Chôn đáy mộ lấp tình giờ khánh liệt

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 17:59:01 bởi Trần Hồng Châu >
                        #27
                          Trần Hồng Châu 25.03.2008 03:48:40 (permalink)
                          0
                          Có một giọt yêu

                          Có một hạt tình long lanh vừa vỡ
                          Đêm tràn về bao phủ giấc mơ
                          Có một giọt đời sầu trăn trở
                          Nặng làn mi nặng quá vần thơ

                          Tím một trần gian màu nhớ thương
                          Vì đâu hai lối rẽ đôi đường
                          Mây tím ngập sầu lan sương khói
                          Có phải mình còn thương quá thương?

                          Có một bàn tay thiếu bàn tay
                          Lạnh quá người ơi buốt đêm dài
                          Tháng ba mưa tuyết về đầu ngõ
                          Người có nghe không tiếng thở dài?

                          Có một giọt yêu đọng trong tim
                          Làm cho hơi thở mãi dập dồn
                          Làm cho hạnh phúc đong thành tuyết
                          Nứt nẻ môi cười rát nụ hôn...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 03:55:22 bởi Trần Hồng Châu >
                          #28
                            Trần Hồng Châu 25.03.2008 04:17:00 (permalink)
                            0
                            Dường như em hiểu

                            Nếu vắng bàn tay không chữ viết
                            Lạc lối đi về đất trời nghiêng
                            Mưa từ sáng sớm mưa về tối
                            Người ơi mưa tuông cả núi đồi

                            Nếu vắng bóng anh bên khung cửa
                            Cuối tháng ba nắng vẫn về thưa
                            Tìm chữ vần thơ, thơ cúi mặt
                            Tìm giấc chiêm bao, mộng bỏ đi

                            Dường như em hiểu mùa xuân vắng
                            Nắng trốn trên non lối buồn giăng
                            Dường như em thấy ngày cay đắng
                            Và đêm về chất ngất hao gầy

                            Dường như em hiểu nếu vắng anh
                            Mật đắng tràn môi, đời vắng tanh
                            Nước mắt em rơi từ buổi sáng
                            Ngập lục buổi chiều sưng mắt cay...

                            Biết làm sao... dường như em hiểu
                            Gởi tâm hồn một cõi đăm chiêu
                            Dường như em hiểu không thể thiếu
                            Đau rát từng cơn gió sớm chiều

                            #29
                              Trần Hồng Châu 14.05.2008 15:38:45 (permalink)
                              0
                              Huyết lệ tình thư

                              Là thơ, là tình... hay vì đâu ?
                              Là nghiệp, là duyên đọng giọt sầu
                              Nước mắt tôi rơi trên đường phố
                              Rơi vào tĩnh lặng những đêm thâu

                              Là trăng, là nhớ rớt xuống cầu
                              Chỉ tôi ngần ấy uống bể dâu
                              Có tôi và bóng in giòng nước
                              Có một bài thơ ướt mưa ngâu

                              Có phải là mơ rã cánh hồng ?
                              Là gì, khi xuân khóc mùa đông ?
                              Lê la con phố quen chừ lạ
                              Quán xưa giờ đóng cửa, hàng rong!

                              Thoáng nghe thương khúc đàn âm ỉ
                              Về từng kỷ niệm tiễn người đi
                              Nghe tim đau xé ngàn tiếng nấc
                              Người đó, ta đây đã biệt ly

                              Là Yêu, là hận... điên cuồng quá!
                              Là một chiều tàn bãi tha ma
                              Vẫn con đường ấy không lối bước
                              Gối tay ngồi xuống góc chiều tà...

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 06:14:02 bởi Trần Hồng Châu >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 42 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9