Nối khúc mưa xuân ( mời bạn cùng 4 câu tiếp nối)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 81 bài trong đề mục
thaianh49 24.02.2008 11:05:00 (permalink)
0

Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
 
          Thơ của Huong Tuyêt
 
          Em muốn về nơi cây đa bến đợi
            Tìm lại sắc hương cái thưở đương thời
            Anh có thể là người chờ em đến
            Để ghép lại mảnh tình thương mến ngày xưa
 
                Thái Anh
 
 
#31
    huongtuyet274 25.02.2008 15:43:56 (permalink)
    0

    Trích đoạn: trieuam

    Xuân đã qua rồi, xuân đã qua
    Ngẩn ngơ ta vốc ngụm trăng ngà
    Nhìn mảnh tình riêng trôi lặng lẽ
    Ta soi bóng đời thấy xuân ta...

     
    Ta thấy xuân qua ta lại nhớ
    Lại buồn thơ thẩn cõi bơ vơ
    Mảnh trăng bên suối còn ngơ ngẩn
    Trôi nhẹ bềnh bồng một dáng thơ!
     
                        HuongTuyet274
    #32
      huongtuyet274 25.02.2008 15:50:03 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thaianh49


      Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
      Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
      Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
      Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

               Thơ của Huong Tuyêt

               Em muốn về nơi cây đa bến đợi
                  Tìm lại sắc hương cái thưở đương thời
                  Anh có thể là người chờ em đến
                  Để ghép lại mảnh tình thương mến ngày xưa
       
                      Thái Anh



       
               Em hãy cứ về cây đa bến đợi
               Nối tình xưa tan vỡ một thời
               Anh vẫn mãi là gốc đa cằn cỗi
               Ôm duyên đầu mộng theo bóng hình trôi!
       
                                 HuongTuyet274
       
      Thái Anh ơi! Không phải là thơ của HT đâu, đó là bài Chốn Dừng của PusKin đó!Chúc vui nhé!
      #33
        thaianh49 28.02.2008 15:16:59 (permalink)
        0
                      
          
        quote:

        Trích đoạn: thaianh49


        quote:

        Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
        Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
        Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
        Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

                Thơ của Huong Tuyêt

                Em muốn về nơi cây đa bến đợi
                    Tìm lại sắc hương cái thưở đương thời
                    Anh có thể là người chờ em đến
                    Để ghép lại mảnh tình thương mến ngày xưa
         
                        Thái Anh




                Em hãy cứ về cây đa bến đợi
                Nối tình xưa tan vỡ một thời
                Anh vẫn mãi là gốc đa cằn cỗi
                Ôm duyên đầu mộng theo bóng hình trôi!

                                  HuongTuyet274
         
        Thái Anh ơi! Không phải là thơ của HT đâu, đó là bài Chốn Dừng của PusKin đó!Chúc vui nhé!

         
                   Xuân gọi lòng em trong giấc mơ
                          Nhớ anh tình ngập cả bến bờ
                          Yêu anh tình về trong nỗi nhớ
                          Gửi trọn lòng em vào ý thơ
         
        Chào bạn Hương Tuyết nhé..Thai Anh thật sự xin lỗi bạn vì đã không biết khổ thơ nào là của Puskin, cứ tưởng là của bạn ( mình làm thơ ,yêu thơ nhưng đọc thơ của  người khác thì thật quá ít bởi chẳng có thời gian, kể cả bây giờ lên mạng, thời gian đọc thơ đã ít ,mình lại o thể ngồi trước màn hình 2 tiêng.  vì chóng mặt ) .Bạn đừng cười Thái Anh nhé
         
                                              Thái Anh

        #34
          huongtuyet274 28.02.2008 18:48:44 (permalink)
          0

          Xuân gọi lòng em trong giấc mơ
          Nhớ anh tình ngập cả bến bờ
          Yêu anh tình về trong nỗi nhớ
          Gửi trọn lòng em vào ý thơ

           
                      Thái Anh
           
          Xuân gọi lòng xuân cho dấu yêu
          Ươm trên giọt nắng buổi ban chiều
          Vương vào sâu lắng câu dạ khúc
          Tình ấy còn đây vẫn nhớ nhiều
           
                        HuongTuyet274
          #35
            thaianh49 06.03.2008 09:53:35 (permalink)
            0
                  Anh ở miền Nam quanh năm nắng cháy
                      Em ở ngoài này hứng gió heo may
                      Tình cờ ta gặp nhau đây
                      Hỏi anh có nhận thơ này em trao...!
             
                  hihi..Thái Anh gửi tặng mấy vần thơ này cho....ai đó muốn ghép vần..Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ
                              Thái Anh
            #36
              HƯ VÔ 06.03.2008 14:51:46 (permalink)
              0







              Đường Đời lắm bẫy lại nhiều chông
              Thảm nẻo công danh lắm lửa hồng
              Gặp nhau chi hỡi rồi lưu luyến
              Cuộc đời nháy mắt gẫm chạnh lòng.
              #37
                HƯ VÔ 06.03.2008 15:29:45 (permalink)
                0







                Mệt mỏi đường đời cũng có khi
                Dòng sông êm ả tuổi xuân thì
                Bến đợi chờ nhau nào những lúc
                An nhàn xa lánh chốn thị phi
                 
                #38
                  HƯ VÔ 06.03.2008 15:51:50 (permalink)
                  0




                  Xuân về rộn rã khắp quê ta
                  Xuân đến nơi nơi được thái hòa
                  Xuân sang mang lại niềm hạnh phúc
                  Xuân ban THỌ LỘC PHƯỚC gia gia.



                  #39
                    huongtuyet274 06.03.2008 17:35:02 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thaianh49

                          Anh ở miền Nam quanh năm nắng cháy
                              Em ở ngoài này hứng gió heo may
                              Tình cờ ta gặp nhau đây
                              Hỏi anh có nhận thơ này em trao...!
                     
                          hihi..Thái Anh gửi tặng mấy vần thơ này cho....ai đó muốn ghép vần..Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ
                                      Thái Anh

                     
                    Nắng Miền Nam nắng anh nồng hiền hậu
                    Chờ heo may ngọn gió mát em sang
                    Se tình duyên trong nắng gió ngút ngàn
                    Trao mộng ước nhận vần thơ tình tứ!...
                     
                                                 HuongTuyet274
                     
                    Cảm ơn thay những người nào muốn ghép vần và xin mạn phép nhé TháiAnh!
                    #40
                      huongtuyet274 06.03.2008 17:46:27 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HƯ VÔ

                      Xuân về rộn rã khắp quê ta
                      Xuân đến nơi nơi được thái hòa
                      Xuân sang mang lại niềm hạnh phúc
                      Xuân ban THỌ LỘC PHƯỚC gia gia.






                       
                      Xuân mới thêm xuân mới thắm tươi
                      Xuân ươm hương sắc rực sáng ngời
                      Xuân vui khai mở tình thân ái
                      Xuân phát NHÂN THIÊN ĐỊA tếu hài!
                       
                                                HuongTuyet274
                      #41
                        huongtuyet274 06.03.2008 18:02:06 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HƯ VÔ



                        Mệt mỏi đường đời cũng có khi
                        Dòng sông êm ả tuổi xuân thì
                        Bến đợi chờ nhau nào những lúc
                        An nhàn xa lánh chốn thị phi


                         
                        An lành đâu được những nghĩ suy
                        Công tư, danh vọng mãi ôm ghì
                        Dòng sông êm ả hay dậy sóng
                        Bến đợi còn chờ vẫn  khắc ghi
                         
                                               HuongTuyet274
                         
                        #42
                          HƯ VÔ 06.03.2008 21:39:24 (permalink)
                          0







                          Nghĩ suy chi bấy rốt được gì
                          Phú quý lợi danh hưởng mấy khi
                          Công hầu tước phẩm dường bọt nước
                          Thế sự thế thì chẳng nghĩ suy
                          #43
                            huongtuyet274 06.03.2008 21:55:15 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HƯ VÔ



                            Nghĩ suy chi bấy rốt được gì
                            Phú quý lợi danh hưởng mấy khi
                            Công hầu tước phẩm dường bọt nước
                            Thế sự thế thì chẳng nghĩ suy

                             
                            Phải nghĩ suy thôi, tiếc làm gì?
                            Tiền tài, danh vọng lẫn sân si
                            Lộc kia biết có còn bọt nước
                            Bởi thế sự giờ...có mấy khi!
                             
                                                      HuongTuyet274
                            #44
                              Xi` Tin 06.03.2008 22:01:02 (permalink)
                              0
                              Xuân đã về tình nhân ai cũng có
                              Chỉ mình tôi trên phố nhỏ lẽ loi
                              Phố xá đông tay trong tay vui cười qua lời nói
                              Lòng quanh hiu thương nhớ gửi về ai....

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 81 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9