Khoảng Lặng Tâm Tư...
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 19 trên tổng số 19 bài trong đề mục
ChanVu 20.02.2008 10:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: trieuam


Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc

hihihi... Chào muội Triều Âm, thấy Tỷ Bảo Ngọc buồn sao em còn tặng thơ HƯ KHÔNG cho tỷ vậy cưng ? Muội chơi xấu quá đi nha. Xin mượn đất nhà anh ChanVu gởi cho muội của Bảo Ngọc vài câu tám chữ nha. vì không muốn Muội của BN đi vào hư không á

Đưa em về ...

Đưa em về nâng bàn tay nhè nhẹ
Ấp vào lòng lời thỏ thẻ cùng đêm
Ảo ảnh xưa ôi ngọt quá êm đềm
Đêm biển hát cho môi mềm tình tự

Đưa em về nghe tiếng đêm ẩn ngữ
Hòa lẫn sóng tràn tư lự bờ hoang
Bàn tay em nắm níu dạo cung đàn
Ngày cúi mặt nhường đêm đan kỷ niệm

Trương Bảo Ngọc

Ngày mai Ngọc trở lại nha Vũ, bây giờ khuya quá rồi, chúc Bé Triều âm và ChanVu vui...


 
Có trách là trách tại bên Chấn Vũ thì bỗng... tự dưng em muốn khóc, mới thành ra cái tám Hư Không
 
Bài thơ tỷ tặng mơ màng và phê quá đi thôi [sm=console.gif]Cám ơn tỷ hén
 
LỐI TA VỀ...
 
Lối trăng xưa mộng mơ ùa lại
Bóng người thơ ru mãi điệu buồn
Tay cầm tay nắm luyến thương
Biển khuya trốn mất ở phương trời nào.

 
Ta về lại xôn xao điệu nhớ
Khúc nguyệt cầm nức nở mùa Ngâu
Ngân Hà kéo mãi về đâu
Để cho khoảng lặng buông sầu tâm tư.

 
Triều Âm.
02/20/2008

 
Nửa giấc Mơ Hoang
 
Lời ru ấy, dường như đã mất
Nửa ân tình, rất thật trong tim
Giờ đây biết đâu mà tìm
Chỉ đêm hoang vắng, bên thềm ngẩn ngơ
 
Tiếc chi hỡi , vần thơ điệu ái
Khúc đọan trường, xa mãi trùng giang
Xa rồi.. một giấc mơ vàng
Hòa theo con nước, bẽ bàng lặng trôi...
#16
    ChanVu 20.02.2008 10:45:03 (permalink)
    0
    Chỉ Ta Giữa Áng Mây Sầu...
     
    Đêm thao thức, chỉ nguyệt sầu thưa nhạt
    Đủ soi chưa, khi từng hạt lệ lòng
    Hòa trong đêm, nghe cay đắng buồn đong
    Là lệ mặn, chẻ đôi dòng thương nhớ
     
    Ước chi hỡi , khúc ân tình dang dỡ
    Người trời nam, kẽ bắc tợ hai đàng
    Mơ chi em, một điệu lý trăng vàng
    Đêm buồn tủi, tội cho làn mi thắm
     
    Đêm thinh vắng, bóng cô phòng lạnh cảm
    Mảnh hồn vương, theo từng đám mây bồng
    Phải là ta ?... ở tận mãi thinh không?
    Đời ảo ảnh, thêm chạnh lòng đau xót
    #17
      trieuam 23.02.2008 23:29:10 (permalink)
      0
      CÙNG TRÔI NHÉ...
       
      Rơi ta nhé vào một vùng trống vắng
      Nở nụ cười bên tình mộng không yêu
      Tay trong tay bên nhung gấm mĩ miều
      Áo em đỏ khi tình yêu đánh mất.

       
      Ta bước đi bên khoảng đời rất thật
      Chỉ bóng nhau dưới đành đoạn thương lòng
      Giấu lệ tủi vào một khoảng trống không
      Đi tiếp nhé, vào vùng trôi trống vắng.

       
      Triều Âm
      02.23.2008
      #18
        Trương Bảo Ngọc 26.02.2008 05:29:47 (permalink)
        0
        Cùng chìm xuống

        Cùng chìm xuống bên nhau giòng định mệnh
        Thả thơ rơi vào thung lũng nắng vàng
        Nắm chắc bàn tay kéo mộng về ngang
        Đêm thức trắng vùng hoang mang tìm vết

        Mai thức dậy chuyện tình không đoạn kết
        Chìm vào nhau không gian lắng u hoài
        Ta bước đi quỵ gối mỏi trần ai
        Ta đứng dậy tìm thiên thai chìm mộng...

        Trương Bảo Ngọc
        #19
          Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 19 trên tổng số 19 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9