Tình Yêu... Thơ và Nhạc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 139 bài trong đề mục
Thiên Hùng 10.05.2008 10:25:28 (permalink)
0
Là con ngoan của Mẹ


Em thương ơi
Có khách kìa ... em hãy ra chào đón
Để anh têm cho Mẹ miếng trầu thơm
Bổ quả cau xanh nồng vị quê hương
Màu vôi trắng màu thủy chung son sắt

Để Mẹ nguôi ngoai nhớ thương quặn thắt
Lủy tre xanh nghiêng bóng gốc đa già
Tiếng sáo diều khoan nhặt cánh đồng xa
Trong trẻo ngân vang giọng hò cấy lúa

Anh biết
Có những đêm Mẹ ngồi bên song cửa
Nhìn ánh trăng chiếu chênh chếch qua mành
Giọt lệ sầu tay Mẹ vội lau nhanh
Và cố nén cỏi lòng đang thổn thức

Em thương ơi
Anh biết lắm ... Mẹ bao giờ quên được
Con đường đê dẫn đến mái tranh nghèo
Trống sau ... dột trước ... quạnh quẽ ... đìu hiu
Nhưng đầm ấm biết bao niềm vui sum họp

Những bửa cơm dù đơn sơ đạm bạc
Có Mẹ có con vui vẻ cười đùa
Còn nơi đây con đi sớm về trưa
Mẹ con gặp nhau hoạ hoằn giây phút

Muốn nói với con ... sợ con thức giấc
Vì hôm qua nó phải làm ca đêm
Những bửa cơm chỉ mình Mẹ lặng yên
Đếm từng hột cơm ... đếm sầu viễn xứ

Em thương ơi ...
Có phải hãy nhìn lại mình lần nữa
Phải làm gì để lòng Mẹ được vui
Để mình không thẹn được sống làm người
Để mãi mãi là con ngoan của Mẹ ...


r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 11:38:58 bởi Huyền Băng >
#31
    Thiên Hùng 11.05.2008 05:52:15 (permalink)
    0
    Paris ơi...


    Hôm qua có hai vì sao rụng xuống
    Giữa Paris đang say giấc xuân nồng
    Trên đôi mắt đang thả dòng tâm tưởng
    Đến một khoảng trời cao rộng mênh mông

    Khung trời ấy có đôi chim đan cánh
    Vượt đường mây ươm khẻ ước mơ đời
    Chợt rỏ nét dù bên ngoài se lạnh
    Thoáng nụ cười ngọt mát nét son môi

    Cùng cảm thông dừng chân người lữ khách
    Dỏi bóng sao rơi bên dốc sương mù
    Dầu hiện hữu không gian hai đầu cách
    Bổng thật gần đôi mắt lặng hồ thu

    Paris ơi,
    cho nhắn về em nhé
    Hẹn cùng em rừng phong nhuộm lá vàng
    Theo sợi mây kết tơ hồng buông nhẹ
    Ta sẽ chờ em trẫy hội hoa đăng

    Và khi ấy Paris nhìn sẽ thấy
    Mắt sao trời dẫu đài các kiêu sa
    Chẳng thể sánh cùng em nồng dấu ái
    Tha thiết thủy chung đằm thắm mượt mà




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 05:54:46 bởi Thiên Hùng >
    #32
      Thiên Hùng 14.05.2008 11:44:29 (permalink)
      0
      Ước một lần...
       

      Mây cuối mùa Xuân bay
      Lơi lơi từng sợi nhớ
      Nghe như chừng quanh đây
      Hương tình thơm gió lay

      Bầu trời cao xanh thẳm
      Xanh màu xanh ái ân
      Đang từng giây chầm chậm
      Lớn dần trong bâng khuâng

      Hoa nắng rụng bên đường
      Gót chân trần vương vương
      Xôn xao vùng kỷ niệm
      Tóc thề nương gió buông

      Thả hồn theo chiếc lá
      Nghiêng mình nhả hạt sương
      Bóng hình em sang cả
      Chợt đầy ắp cung thương

      Cho anh ước một lần
      Mặc thế đời giả chân
      Em mãi là thần tượng
      Tâm đồng chẳng rẻ phân

       
       




      #33
        Thiên Hùng 15.05.2008 10:20:59 (permalink)
        0
        Có đáng không ...

        Hôm qua,
        em không về
        Mẹ cầm quà của em, Mẹ hỏi :
        "Con Vi lúc nầy bận lắm hở con
        Thôi cứ để dành cho nó phần cơm
        Biết đâu xong việc nó về thăm Mẹ..."

        Mẹ nhìn đàn cháu như đàn chim sẻ
        Ánh mắt chùn sâu, khe khẻ thở dài
        Đóa hồng Mother's Day, Mẹ cầm trên tay
        run run. Như có chút gì không trọn

        Em.
        Anh hiểu,
        có những chuyện khó nguôi trong một thoáng
        Khó hốt lên chén nước đổ bên thềm
        Khó nhìn nhau dù cố nói chẳng quen
        Giữa đời thị phi tình người đen trắng

        Nếu vì vậy,
        em không về để Mẹ buồn lo lắng
        Đành lòng sao, em thật nỡ lòng sao
        Mai nhà vắng em sau trước quạnh hiu
        Khung cửi vắng em đường tơ bụi bám

        Đoản khúc vắng em ai buông dấu chấm
        Vần thơ vắng em lẽ bạn âm thầm
        Vậy thì,
        em nghĩ có đáng không...?




        #34
          Thiên Hùng 16.05.2008 10:13:29 (permalink)
          0
          Tất cả...

          Em nhìn kìa ,
          Tia nắng mai trải hồng lá cỏ
          Nhánh phong lan chao mình trong gió
          Trêu chú vành khuyên ríu rít trên cành

          Bầu trời xanh thật xanh
          Một buổi sáng yên lành
          Tràn dâng sức sống

          Vậy mà những ngày qua tất cả dường như bất động
          Dỏi theo em từng giấc ngủ nhọc nhằn
          Thương vầng trán còn sầu đọng nếp nhăn
          Thương bàn tay hằn thói đời nghiệt ngã

          Ghét cơn sốt buộc em nằm đơn lẻ
          Ghét thời gian nhịp từng bước hững hờ
          Em bịnh rồi tất cả bổng bơ vơ...

          *** ***

          Nhưng nhờ vậy hôm nay em đã biết
          Bên em còn bao tình thân thắm thiết
          Với thiên nhiên,
          với bè bạn xa gần

          Từ chiếc lá buông mình thật khẻ trước sân
          Đến người phát thơ đang đi vào đầu ngõ
          Cả ngọn thu phong cố xua áng mây che vầng trăng tỏ
          Cùng giọt mưa Ngâu gọi Ô thước bắt cầu

          Tất, tất cả...
          Đều mong em lành bịnh thật mau
          Vì phía trước đang chờ em khám phá
          Lục dục thất tình, kiếp người có chi lạ
          Gánh lên, buông xuống... duy chỉ mình thôi

          Nếu phải chọn... em hãy nhớ
          Phải thương mình, đừng phó mặc buông xuôi... !!




          #35
            Thiên Hùng 20.05.2008 10:27:03 (permalink)
            0
            Anh... Em và nỗi nhớ...

            Anh lang thang nhặt từng tia nắng rụng
            Giữa hoàng hôn soi bóng nước chân cầu
            Nghe kỷ niệm của một thời hoa mộng
            Buồn tênh về chùn nghiêng cánh hải âu

            Vẫn thản nhiên sóng mơn man bờ cát
            Bên gió ngàn buông thả nhịp thời gian
            Chỉ trong anh biết rằng nay đã mất
            Tuổi hồn nhiên, lời hẹn hứa vội vàng

            Lộng biển xanh, mây kéo mùa sang hạ
            Trời Cali sương cuộn nắng song hàng
            Dòng tâm tư đưa anh về Dallas
            Trên cánh đồng Bluebonnets tím loang

            Vẫn còn đây dấu chân trần trên cát
            Mà bóng người xưa biền biệt phương ngàn
            Hỏi... ! Bluebonnets buồn cúi mặt
            Trả lời... ! mờ tỏ nửa vầng trăng

            Anh biết chiều dài Cali Dallas
            Có thể gần hơn cả đốt ngón tay
            Nếu tình yêu không muôn đời đuổi bắt
            Không thiệt hơn , không đo tháng tính ngày

            Ừ, thì thôi
            Tất cả là duyên phận
            Ly biệt tương phùng mong đợi buồn vui
            Chút hương vị quên kiếp đời lận đận
            Cho anh
            Cho em
            Hồi tưởng... mĩm cười

            *** ***

            Sóng biển vẫn rì rào
            Trăng thượng tuần trên cao
            Nhớ em e thẹn cúi đầu
            Thơm thơm hương tóc ngày nào bên nhau




            #36
              Thiên Hùng 22.05.2008 21:53:47 (permalink)
              0
              Bến Tình...

              Người nói đúng,
              bến tình ta muốn bán
              cho người.
              Phải
              Duy nhứt chỉ người thôi
              Nhưng lời rao còn đơn sơ tản mạn
              Người chẳng mua
              Ta
              Lạc lõng chợ đời

              Làm gì có
              uyên ương
              đang giãy chết
              Khi bến tình
              Sào
              đơn lẻ
              buồn tênh
              Níu thời gian,
              đợi thuyền đang mài miệt
              Giữa xôn xao
              Phố thị ngộp hoa đèn

              Nếu thế nhân tình yêu ai cũng biết
              Cuộc sống nầy sẽ nhạt vị lứa đôi
              Bóng với hình sẽ đồng qui điểm kết
              Và nghĩa gì đâu hai chữ "khóc cười"

              Cũng vậy thôi với hai từ "còn mất"
              Hỏi
              Trả lời
              một dấu lặng vô hồn
              Em
              nơi đó
              Đếm canh dài dỗ giấc
              Anh
              nơi nầy
              Gom nắng giữ hoàng hôn...!

               
               




              #37
                Thiên Hùng 24.05.2008 23:20:41 (permalink)
                0
                Vùng tóc rối...


                Tôi cũng đã,
                thấy một vùng tóc rối
                Giữa vòm mây u uất buổi Đông tàn
                Từng sợi đan chung nỗi sầu mong đợi
                Ánh nắng hồng hy vọng báo Xuân sang

                Tôi cũng đã,
                thấy một vùng tóc rối
                Nhuộm rừng thu lá úa khóc xa cành
                Hứng mưa Ngâu từng giọt đong hờn tủi
                Nhịp Ô kiều Ngưu Chức lệ viền quanh

                Tôi cũng đã,
                thấy một vùng tóc rối
                Điểm mênh mông bông tuyết trắng ngập ngừng
                Bên trời Na-uy thơm thơm hương bưởi
                Của tháng ngày vừa chớm mộng bâng khuâng

                Tôi cũng đã,
                thấy một vùng tóc rối
                Phủ bờ vai thiếu nữ dáng sương gầy
                Bên khung cửa cứ mỗi chiều thứ bảy
                Sợi buồn nào gút thương nhớ đầy tay

                Gió hởi gió...
                Xin giúp dùm tôi nhé
                Thổi heo may gở rối sợi ngoan hiền
                Chải suối tâm giao ân cần nhè nhẹ
                Để tóc đen huyền lượn sóng đưa duyên




                #38
                  Thiên Hùng 09.06.2008 12:07:50 (permalink)
                  0
                  Ai thấy...


                  Ai thấy chút dư thừa trên tóc Hạnh
                  Chỉ dùm nắng nhé trước lúc đông về
                  Để nắng mượn ngăn màn đêm se lạnh
                  Nhuộm lá rừng thu muộn trĩu cơn mê

                  Ai thấy chuỗi sợi tình làm tim rối
                  Cũng lẽ thường con gái muốn làm duyên
                  Nhưng gió hởi, khoan đưa chiều vào tối
                  Giúp rẽ đường ngôi chải gội muộn phiền

                  Và nếu thấy màu ngà trên tóc Hạnh
                  Cũng chỉ là ươm chút nhớ hoàng hôn
                  Chút suy tư cùng nụ cười nửa miệng
                  Bởi trùng khơi biền biệt cánh hoang buồm

                  *** ***

                  Vẫn còn đây trong anh vùng tóc rối
                  Của ngày nào tập tễnh chải dòng thơ
                  Sợi dài bắt không gian hai đầu nối
                  Sợi ngắn đo từng kỷ niệm đợi chờ

                   
                   




                  #39
                    Thiên Hùng 09.06.2008 12:10:12 (permalink)
                    0
                    Lá hoa...


                    Hoàng hôn nắng rụng bâng khuâng
                    Lối xưa rêu phủ dấu chân ngập ngừng

                    *** ***

                    Bên dòng đời dửng dưng đi tới
                    Thời gian nào có đợi chờ ai
                    Cho dù chỉ một phút giây
                    Cô đơn níu giữ vòng tay hững hờ

                    Thả hồn mơ... thả hồn mơ
                    Về vùng kỷ niệm bụi mờ xót xa
                    Anh là lá, em là hoa
                    Lá hoa hẹn kết bài ca tâm đồng

                    Dù không tròn ước vẹn mong
                    Cũng là giữ chút nỗi lòng cho nhau
                    Bởi từ xưa đến ngàn sau
                    Chữ tình chỉ đẹp sắc màu dở dang

                    Trời mênh mang, đất thênh thang
                    Lá xanh khẻ nụ hoa vàng tường vi... !




                    #40
                      Thiên Hùng 10.06.2008 21:02:16 (permalink)
                      0
                      Nầy em...

                      Nầy em,
                      người em gái cột tóc đuôi gà, có nụ cười nửa miệng
                      Ừ,
                      thì anh biết tên em là Biển
                      Thật hồn nhiên quẩy sóng giữa trùng dương
                      Một năm có bốn mùa, trong em chỉ mùa thương

                      Thương gió
                      Thương trăng
                      Thương cánh buồm xuôi vạn lý

                      Ừ,
                      thì anh biết em bền lòng chung thuỷ
                      Với thiên nhiên
                      Với khúc hát giao mùa
                      Với con tàu nhả khói dệt mây thưa
                      Với bọt nước hôn dấu chân trần trên cát

                      Ừ,
                      thì anh biết mỗi hoàng hôn lịm tắt
                      Em sẽ ngoan hiền dổ giấc chiêm bao
                      Bởi bên tai em tiếng đệm ngọt ngào
                      Ngủ nha...
                      Ngủ ngon nha... nàng Tiên Cá

                      Vuốt mái tóc đuôi gà buông xõa
                      Thế gian nầy tất cả bổng phiêu du
                      Để chỉ còn duy nhứt lời ru ...

                      ..." Ngủ đi em, ngủ đi em...
                      Làn mi cong uốn lượn sóng tình
                      Ngủ đi em...
                      Đôi môi hồng mĩm nụ cười xinh
                      Vòng tay đan gắn bó bóng hình ... bên nhau... bên nhau...
                      Dẫu sao dời vật đổi... ngủ đi em... ngủ đi em...! "




                      #41
                        Liên Thơ 11.06.2008 00:04:41 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thiên Hùng

                        Chia động từ YÊU
                        Anh biết chứ

                        Khi chia động từ yêu thì quá khứ
                        Trong lòng em cũng bàng bạc ngậm ngùi
                        Pha chút tự hào trên cái mím môi
                        Trên mái tóc cột đuôi gà nhún nhẩy

                        Em chia động từ yêu thì hiện tại
                        Dễ nhìn hơn với đôi má ửng hồng
                        Mắt long lanh đốt cháy nỗi chờ mong
                        Giọng oanh thánh thót lời thơ tiếng nhạc

                        Thì tương lai
                        Động từ yêu em chia nào đâu khác
                        Với thế nhân với nhi nữ thường tình
                        Nên em nào thấy được chữ hy sinh
                        Đứng lạc lõng như người xưa cúi mặt

                        Và động từ yêu
                        Còn hai thì em chưa chia chưa gặp
                        Thì "cảm thông" để tình sống muôn đời
                        Để nụ cười tươi thắm mãi làn môi
                        Để tâm khảm không niềm riêng dấu kín

                        Thì thứ hai
                        Em hãy thử chia thì "nhường nhịn"
                        Làm thăng hoa giá trị động từ yêu
                        Em sẽ thấy
                        Cuộc sống nầy hạnh phúc biết bao nhiêu 

                        ***********************
                        Tình yêu thì tương lai
                        Anh bảo thử chia động từ YÊU
                        Ở các thì các thuở...
                        Tình yêu thì qúa khứ
                        Mãi đẹp vì vắng nhau.
                        Tình yêu của hôm nay
                        Ai còn ai đã mất?
                        Tình yêu thời tương lai
                        Cảm thôngnhường nhịn
                        Cho tình yêu nở hoa!
                         
                        Anh khôn thế dạy em
                        Những điều em thua thiệt
                        Ai dại gì như em
                        Nghe những lời dỗ ngọt
                        Để cứ là kẻ ngốc
                        Trước cuộc tình đỏ đen…
                                    Lê Minh Liên Thanh thơ
                                   23 giờ kém 5 phút, 10/6/2008
                        Thơ bạn  không chỉ hay mà còn giàu chất nhân văn khiến Liên Thơ rất trân trọng.Làm quen bằng nụ cười thì dễ gần hơn đúng không? Thế nên Liên Thơ đùa với bạn một tí, đừng sợ vỡ mật nhé!Nhớ khép hờ cửa ngõ để mình sang thưởng thức thơ và nhạc với nhé!
                            Chúc bạn vui, hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay!
                                     Thân mến!
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 08:35:03 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                        #42
                          Thiên Hùng 26.06.2008 10:49:00 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Liên Thơ

                          Tình yêu thì tương lai
                          Anh bảo thử chia động từ YÊU
                          Ở các thì các thuở...
                          Tình yêu thì qúa khứ
                          Mãi đẹp vì vắng nhau.
                          Tình yêu của hôm nay
                          Ai còn ai đã mất?
                          Tình yêu thời tương lai
                          Cảm thôngnhường nhịn
                          Cho tình yêu nở hoa!
                           
                          Anh khôn thế dạy em
                          Những điều em thua thiệt
                          Ai dại gì như em
                          Nghe những lời dỗ ngọt
                          Để cứ là kẻ ngốc
                          Trước cuộc tình đỏ đen…
                                      Lê Minh Liên Thanh thơ
                                     23 giờ kém 5 phút, 10/6/2008
                          Thơ bạn  không chỉ hay mà còn giàu chất nhân văn khiến Liên Thơ rất trân trọng.Làm quen bằng nụ cười thì dễ gần hơn đúng không? Thế nên Liên Thơ đùa với bạn một tí, đừng sợ vỡ mật nhé!Nhớ khép hờ cửa ngõ để mình sang thưởng thức thơ và nhạc với nhé!
                              Chúc bạn vui, hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay!
                                       Thân mến!
                           
                           


                          ... vô cùng xin lỗi Liên Thơ... vì bận chút việc nên vắng nhà hơi lâu, không biết có khách quí đến thăm
                          ... Liên Thơ cứ thoải mái đùa đi nha, TH cố gắng không để bị vở mật đâu hì hì



                          Mãi Mãi ... Đời Em


                          Anh cũng đã có những đêm thầm lặng
                          Ngồi một mình đối bóng với trăng sao
                          Nghe gió lay từng chiếc lá xạt xào
                          Thả hồn mộng bay cao cùng cảm xúc

                          Dù anh biết cuộc đời mơ với thực
                          Bao giờ có chung một điểm đồng qui
                          Nên từ dạo anh tiển bước em về
                          Nắng như nhạt hơn mỗi hoàng hôn xuống

                          Ngày qua ngày bình minh luôn đến muộn
                          Khóm hồng nhung ủ rủ chẳng tươi màu
                          Vì còn gì để so sánh nữa đâu
                          Khi đôi môi em bây giờ xa lắm

                          Em
                          Nhưng có phải tình yêu chỉ nồng thắm
                          Lúc sông Ngân chưa nối nhịp Ô kiều
                          Lúc Mỵ Nương ngồi đợi mấy cung tiêu
                          Lúc thương nhớ còn trải dài mơ ước

                          Để những vần thơ ... vụng về câu, chữ (ý thơ GX)
                          Tự nhiên sao nối kết những tương thông
                          Tự nhiên sao nghe dìu dịu hương nồng
                          Cho khoảng cách tâm hồn thu ngắn lại

                          Ừ,
                          Hôm nay là thứ bảy
                          Em lại nghĩ sang đâu
                          Không nhớ những gì hứa với anh sao
                          Mãi mãi ... đời em mùa Xuân bất tận
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 10:51:37 bởi Thiên Hùng >
                          #43
                            Thiên Hùng 26.06.2008 11:37:11 (permalink)
                            0
                             


                            Độc Cô Tinh  
                             

                            Nếu Nhỏ biết
                            Đời vô tình và tàn nhẫn
                            Thì khác gì đâu chữ ly biệt tương phùng
                            Sao lại để mình nước mắt rưng rưng
                            Khi trong tim Nhỏ vẫn còn mơ ước

                            Nhỏ thương,
                            Đời người dễ mấy ai có được
                            Một tri âm dù chỉ thoáng phút giây
                            Dù nửa vần thơ trăng chếch hiên ngoài
                            Dù đôi nốt nhạc trầm theo gió thoảng

                            Tôi thấy
                            Nhỏ còn biết vầng trăng có hai vùng tối sáng
                            Đã hạnh phúc hơn nhiều lắm bao người
                            như tôi
                            Khi cam chịu để vì Độc Cô chiếu mạng

                            Độc Cô Tinh
                            Không người thân... không bè bạn
                            Cuộc đời chỉ đêm đen xen lẫn tiếng thở dài
                            Nên một chút Xuân gìn giữ bấy lâu nay
                            Mãi mãi theo tôi trên đường phiêu bạt

                            Nhỏ ơi,
                            Và sợi tóc... qua tháng ngày gầy guộc (ý thơ GX)
                            Nhuốm tàn phai... nhưng thật sự của riêng tôi
                            Từng chữ từng lời
                            Ngày xưa dấu ái
                            Sẽ cùng tôi đến vùng vầng trăng... xoay ngược lại...
                             
                             
                             
                            #44
                              Thiên Hùng 15.07.2008 12:17:25 (permalink)
                              0
                              Em nè...

                              Anh hiểu được
                              Nỗi buồn đau xa cách
                              Nỗi u hờn lẻ bước đếm chiều rơi
                              Nỗi cô đơn nhìn mưa ngâu tí tách
                              Nỗi đắng cay đong kỷ niệm xuân thời

                              Và anh biết
                              Nỗi lòng duyên con gái
                              Thế gian nầy tất cả sẽ màu đen
                              Nếu lời hẹn tương phùng đâu chẳng thấy
                              Giữa xôn xao phố thị ngộp hoa đèn

                              Em nè,
                              Từ muôn thuở tình yêu là đuổi bắt
                              Đã tâm đồng đâu nhất thiết bên nhau
                              Hãy hạnh phúc vì ta còn nước mắt
                              Để khóc,
                              chờ mong, ly biệt, đau khổ ngọt ngào

                              Và khi con tim đưa em vươn tới
                              Bác ái, công bằng, đất rộng trời cao
                              Thì nghĩa gì đâu chữ chờ chữ đợi
                              Không có anh, vẫn còn có trăng sao... !

                              *** ***

                              Hoàng hôn nắng rụng chân cầu
                              Thương em thương cả nỗi sầu vương mang


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 139 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9