THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 226 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.02.2008 22:33:45 (permalink)
5
Hoa Và Bướm

Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bong nào ưng long bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương

Trong vườn sầu một bong hoa tím
Cánh nở rồi còn phong nhị hương
Bướm chợt dừng tung b ay dôi cánh
Gửi đoá hoa sầu môt tình thương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/67BD470394004C519622287AFDFF9CD1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 23:30:29 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
#1
    ThanhThanhKhiet 28.02.2008 22:46:50 (permalink)
    0
    HOÀI NIỆM

    Sắn từ rừng Bắc thái gửi về
    Làm quà quê
    Đường xa xe chẳng về
    Ta gủi gió
    Một tấm long thương nhớ
    Một món quà bằng thơ
    Không chua chat, ngọt bùi
    Người nhận ơi
    Hãy vui , vì tôi , rất nhớ ngưòi
    Người nhận ơi ,
    Hãy vui vì tôi , luôn nghĩ tới người


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 18:36:36 bởi ThanhThanhKhiet >
    #2
      ThanhThanhKhiet 28.02.2008 23:00:46 (permalink)
      0
      Tình người
      Tôi viết bài thơ đêm nay
      Khi hoa nở , rơi đầy ,tôi viết
      Tình yêu , tôi viết
      Tràn đầy
      Cùng đêm nay , say mùa hoa nở
      Cám ơn cưộc đời
      Đã trả tôi
      Tình yêu con người
      Trong tâm hồn ngời lên chân lý
      Tôi không thể là hoạ sỹ
      Để vẽ lên suy nghĩ đêm nay
      Chỉ biết , đêm nay đẹp như những người
      Đang sống
      Tôi mưốn viét những điều , trong khát vọng
      Từ nơi tim máu nóng tràn ra
      Tôi mưốn nhặt , những bông hoa trắng nhỏ
      Ươp hương thơm cho tất cả , mọi tâm hồn
      Tôi sẽ rửa những bụi bên đường
      Đẻ tới một rùng hoa đẹp nhất
      Dâng đêm nay ,
      Đêm của những giây lột xác.....
      #3
        ThanhThanhKhiet 29.02.2008 07:43:33 (permalink)
        0
        NAM BAN--==

        Tôi muốn sống yên lành nơi đất vắng
        Gửi nơi rừng dấu kín nỗi niềm riêng
        Như con ốc thu mình trong vỏ cứng
        Bầu bạn cùng trăng lạnh với chiều sương

        Khiếp sợ quá , Đất rừng khi gió cuốn
        Cộng mưa nguồn cuồn cuộn, nước trào dâng

        Tôi vẫn biết luật rừng ngoài luật pháp
        Không lương tâm , trộn lẫn ác với nhân
        Tìm sự thật như mò kim đáy biển
        Dựa chân lý , phải chết, sống máy lần

        Tim non yếu tôi vội rút đôi chân
        Vê đô thị ,phong trần mình cam chịu
        Bước đi này là cả sự dấn thân
        #4
          ThanhThanhKhiet 29.02.2008 10:40:52 (permalink)
          0
          Vườn hoang hoa mọc…..
          Vườn hoang dại một cành mai hoa nở
          Cám ơn trời đã sinh hoa giữa vườn hoang,
          Vô chủ
          Cho tôi biết , trong vườn hoang
          Vẫn mọc cành mai hoa trắng hoa đứng thẳng
          Không gợn chút thấp hèn của bầy cỏ dại mọc bên
          Cám ơn tròi , đã sinh hoa giữa vườn hoang.
          #5
            ThanhThanhKhiet 29.02.2008 10:50:57 (permalink)
            0
            Đơn côi
            Hoa đơn chiếc,trên giàn giây xơ xác
            Lá úa vàng , do bởi đất hay cây
            Hồn tôi là một vầng mây phiêu lãng
            Đ4 chợt ngừng,thương cảm trước hương hoa
            #6
              ThanhThanhKhiet 29.02.2008 11:03:44 (permalink)
              0
              Tôi yêu
              Tôi đã viết , nhiều thư không gửi
              Mỗi lời mỗi nét, mỗi yêu thương
              Mỗi lời thơ , như cháy thêm lòng say đắm
              Nụ cười ai , tươi sáng trong ngần

              Nhưng cũng nhiều đêm , tôi không viết
              Nhớ về ai trong giấc mộng say xưa
              Mầu dĩ vãng , đang chen về chan chứa
              Sợ sao đâu , ngày tháng năm thừa

              Rồi mất nhiều đêm tôi không ngủ
              Ttung chăn ra trở dậy, đứng dưới hiên
              Trời sao lạnh lẽo , cô đơn thế
              Chắc thấu lòng ta lệ rơi...rơi

              Vụt trời sáng , hai chữ đầu hy vọng
              Đã gọn bay , theo gió bên đường
              Tôi vẫn viết bản tình ca chưa trọn
              Vi có bao giờ , xoá hết yêu thương
              #7
                ThanhThanhKhiet 29.02.2008 17:21:53 (permalink)
                0
                Ngẫu hứng
                Anh là sao sáng trời xanh
                Em là hạt bụi kết thành nhân gian
                Tình yêu dị biệt vô vàn
                Mà em vẫn nối trăm ngàn vấn vương....
                #8
                  ThanhThanhKhiet 29.02.2008 17:48:23 (permalink)
                  0
                  Đuổi Anh
                  Em đuổi anh
                  Như hang cây trinh nữ
                  Vừa giơ tay
                  Đã khép chặt mình

                  Em đuổi anh
                  Vì tôn thờ
                  Hình tượng
                  Trong trắng như thiên thần

                  Em đuổi anh
                  Để giữ
                  Trọn vẹn
                  Yêu thương

                  Em đuổi anh . Cho tình ta bền vững
                  #9
                    ThanhThanhKhiet 29.02.2008 21:53:21 (permalink)
                    0
                    Trở về
                    Tôi trở về
                    Nơi xưa tôi đã biết
                    Gió ôm tôi rì rào , kể chuyện
                    Chẳng lạnh lung
                    Cách biệt xa xăm
                    Tôi bang khuâng tìm đường
                    Quen thuộc cũ , ồ đây rồi
                    Dấu vết , hãy còn ghi
                    Tôi tự trách mình
                    So nhãng quên đi…
                    Tôi trở về
                    Với dấu bước năm xưa
                    Sung sướng
                    Như chưa hề xa cách
                    #10
                      ThanhThanhKhiet 01.03.2008 06:10:40 (permalink)
                      0
                      Em vẫn đợi
                      Không hẹn
                      Em vẫn mong
                      Anh đến
                      Em hiểu
                      Anh không bao giờ
                      Biết
                      Nhưng chiều xuống
                      Em đứng ngóng chờ
                      Em biết anh
                      Không đến
                      Mà em vẫn ngóng chờ…..
                      #11
                        ThanhThanhKhiet 01.03.2008 07:45:59 (permalink)
                        0
                        Đợi xe

                        Trên đầu từng tuổi , tuổi nối nhau
                        Đan cuộc đời hư ảo phiêu diêu
                        Tôi đã đợi nhiều chuyến xe đi
                        Rồi vẫn phải quay gót trở về
                        Tôi đã để bao lần rơi lệ
                        Khóc mãi , cho mỗi chuyến xe đi
                        Rồi vẫn phải quay gót trở về
                        Bánh xe hằn trên trán vết nhăn….
                        #12
                          ThanhThanhKhiet 01.03.2008 09:16:10 (permalink)
                          0
                          Chào biệt
                          Em đã dâng anh
                          Vòng hoa tưởng niệm
                          Đến đứng bên anh
                          Nhin
                          Chiếc đinh cuối cùng
                          Sập nắp
                          Em quơ tay
                          Ôm phút cuối
                          Hơi anh xa biệt
                          Từ nay ta sẽ , ngược chiều nhau….
                          #13
                            ThanhThanhKhiet 01.03.2008 16:59:26 (permalink)
                            0



                            LỦA
                            Đông đên rồi
                            Lửa
                            Vẫn ngùn ngụt cháy
                            Vô hồi
                            Gió
                            Cuộn táp khắp nơi
                            Lửa vẫn cháy
                            Vô hồi
                            Mưa sụt sùi mặt đất
                            Lửa chẳng biết cúi đàu
                            Vẫn cháy =====
                            #14
                              ThanhThanhKhiet 01.03.2008 18:47:18 (permalink)
                              0
                              HOANG MANG

                              Đi nhớ anh
                              Choàng nguyên hình tím
                              Để
                              Lúc gần muôn sắc
                              Chẳng
                              Hoang mang=====
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 226 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9