THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 226 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 19.05.2009 01:02:36 (permalink)
0


Cô lẻ

Cánh chim cô lẻ sống bơ vơ
Khao khát trao yêu chốn mộng mơ
Hưu hắt lều hoang đò chẳng đến
Lạnh lùng vườn trống bến mong chờ
Tâm giao khó kiếm trong dòng chữ
Tri kỷ tìm đâu giữa lời thơ
Ước vọng ý từ chưa sắc ngọt
Nên tình cô lẻ mãi ngu ngơ

T.T.K.15.4.2009

Đôi chim liền cánh hết bơ vơ
Khúc phụng cầu Hoàng Thoả mộng mơ
Một gốc thân cau cho Trầu bám
Đối ẩm hai người buông tứ thơ
Dưới trăng , bên nguyệt tìm chi nữa
Mãi mãi cuộc đời cứ ngu ngơ
Hỏi cô yếm thắm mơ gì nhỉ?
Quân tử là đây khỏi đợi chờ

Hoạ với cô bạn bài này. Không có lầu cao và biệt thự như sỹ đoan chắc khó làm tri kỉ lắm


kimrbl 19.05.2009 09:51:20 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau

kimrbl


Thôi thì tim đã lỡ đau
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Hay là đứng đợi đò ngang
Chờ ngày lặng gió mà mang nàng về
 
T.T.K.18.4.2009

 Ngày nào cũng đợi bờ đê
Con thuyền xưa đã không về bến xưa
Nhớ nàng gửi mấy dòng thơ
Dẫu rằng biết chẳng bao giờ gặp nhau...
 
kimrbl
 
 
SĨ ĐOAN 19.05.2009 09:57:05 (permalink)
0
Cơn mưa chiều
 
Trở gió chiều nay mưa kéo về
Bọt trong tròn trắng rải lê thê
Bên thềm cửa đóng che mưa lại
Trước ngõ then hờ mở tấm mê
Tri kỷ đi về mưa ướt hết
Tri âm lui tới nước dề dề
Sỹ doan ngại ngùng chia tay khách
Mưa gió thế này đến sợ ghê
 
T.T.K.18.4.2009 
 

 
NẮNG LÊN
 
Ba niên trông, đợi bước chân về
Khắc khoải tâm tư bởi ái thê
Lưu luyến thanh xuân thời hạnh phúc
Bồi hồi tuổi trẻ lạc cung mê
Anh hào sa trận ôm sầu não
Võ sĩ rơi đài đặng một dề
Thanh Khiết chìa tay nâng dứng dậy
Nỗi sầu tan biến thật hay ghê!
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 08:51:37 bởi SĨ ĐOAN >
Kẻ Ngông 19.05.2009 16:26:59 (permalink)
0



BẤT CẦN
 
Hoa hồng hé nhụy đắm say ơi!
Xuân sắc xinh tươi đẹp nhất thời
Xuất giá niềm mơ về xứ lạ
Tùng phu mộng ước chớ rong chơi
Thế gia muôn nơi đều như thế
Vọng tộc trăm phương chấp nhận coi
Số phận an bài nên nắm bắt
Mai sau vuột mất tiếc như chơi!!!
-kn-
 
Vui lắm theo về hỡi Khiết ơi!







Mùa xuân về lại nhé xuân ơi
Xuân nghiệt đơm hoa có một thời
Hữu phận xưa kia đành chịu khó
Vô duyên nay đã chút lười chơi
Rơi buồn vạn kiếp ai chẳng thấy
Tuôn lệ  trọn đời mãi cho coi
Kỷ niệm thuở thời còn vương mãi
Dù xa vẫn nhớ chẳng nói chơi
 
Vô duyên buồn  lắm hỡi Ngông ơi !
 
T.T.K.17.4.2009
 
 

 DUYÊN 
 

Hững hờ duyên phận tiếc ai ơi!
Nắm bắt cơ may đấy thức thời
Tứ đức không quên vì tiết hạnh
Tam tòng nhớ lấy chớ xem chơi
Nam nhân ưa chuộng điều ân nghĩa
Nhi nữ lơ là sẽ khó coi
Thắm thoát trôi qua đà tiếc nuối
Dở dang mộng đẹp hối như chơi!
-KN-
Hữu duyên hạnh phúc hỡi Khiết ơi!
 


SĨ ĐOAN 20.05.2009 08:50:49 (permalink)
0
MẮC NGHẸN
 
 
Dừng chân nhớ lại mối tình qua
Cũng ái cũng ân rất đậm đà
Nỗi nhớ trào dâng nồng thắm thiết
Niềm thương chan chứa tận con tim
Trước đây Nguyệt Lão se tơ thắm
Sau đổi Cao xanh tách chỉ ngà
Duyên phận kiếp này đành lỗi nhịp
Trăm năm mắc nghẹn chẳng trôi ra.
-sd-

ThanhThanhKhiet 20.05.2009 18:26:37 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cơn mưa chiều
 
Trở gió chiều nay mưa kéo về
Bọt trong tròn trắng rải lê thê
Bên thềm cửa đóng che mưa lại
Trước ngõ then hờ mở tấm mê
Tri kỷ đi về mưa ướt hết
Tri âm lui tới nước dề dề
Sỹ doan ngại ngùng chia tay khách
Mưa gió thế này đến sợ ghê
 
T.T.K.18.4.2009 
 

 
NẮNG LÊN
 
Ba niên trông, đợi bước chân về
Khắc khoải tâm tư bởi ái thê
Lưu luyến thanh xuân thời hạnh phúc
Bồi hồi tuổi trẻ lạc cung mê
Anh hào sa trận ôm sầu não
Võ sĩ rơi đài đặng một dề
Thanh Khiết chìa tay nâng dứng dậy
Nỗi sầu tan biến thật hay ghê!
-SD-

 
Cô lẻ
 
Thơ phú Sỹ Doan cũng thật ghê
Tứ thi viết mãi dài lê thê
Nỗi niềm một chút nghe sầu não
Tâm sự chứa chan ướt đậm dề
Phong nhã trông lâu đầy quả phúc
Hào hoa thóang thấy đã say mê
Sao đời chẳng chút vui nào thế
Cô lẻ chờ ai đâu có về
 
T.T.K.20.5.2009
 
ThanhThanhKhiet 20.05.2009 18:31:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông





BẤT CẦN
 
Hoa hồng hé nhụy đắm say ơi!
Xuân sắc xinh tươi đẹp nhất thời
Xuất giá niềm mơ về xứ lạ
Tùng phu mộng ước chớ rong chơi
Thế gia muôn nơi đều như thế
Vọng tộc trăm phương chấp nhận coi
Số phận an bài nên nắm bắt
Mai sau vuột mất tiếc như chơi!!!
-kn-
 
Vui lắm theo về hỡi Khiết ơi!








Mùa xuân về lại nhé xuân ơi
Xuân nghiệt đơm hoa có một thời
Hữu phận xưa kia đành chịu khó
Vô duyên nay đã chút lười chơi
Rơi buồn vạn kiếp ai chẳng thấy
Tuôn lệ  trọn đời mãi cho coi
Kỷ niệm thuở thời còn vương mãi
Dù xa vẫn nhớ chẳng nói chơi
 
Vô duyên buồn  lắm hỡi Ngông ơi !
 
T.T.K.17.4.2009
 
 

 DUYÊN 
 

Hững hờ duyên phận tiếc ai ơi!
Nắm bắt cơ may đấy thức thời
Tứ đức không quên vì tiết hạnh
Tam tòng nhớ lấy chớ xem chơi
Nam nhân ưa chuộng điều ân nghĩa
Nhi nữ lơ là sẽ khó coi
Thắm thoát trôi qua đà tiếc nuối
Dở dang mộng đẹp hối như chơi!
-KN-
Hữu duyên hạnh phúc hỡi Khiết ơi!
 

Vô duyên
 
Vô duyên chán lằm hỡi Ngông ơi!
Sắc thắm ai ai cũng một thời
Hữu phận lạt tình xem  chẳng có
Vô duyên thắm lại thấy như chơi
Đồng sàng hai bóng chia đôi ngả
Dị mộng không hình thành một coi
Khắc cốt lâu lâu nhìn dĩ vãng
Ghi tâm mãi mãi chỉ rong chơi
 
Vô duyên thảm lắm hỡi Ngông ơi !
 
T.T.K.19.5.2009
 

ThanhThanhKhiet 20.05.2009 19:29:09 (permalink)
0
Thời gian
 
Trên con tàu thời gian
Em mang sắc nắng vàng
Bay về miền quá khứ
Mây trắng trôi lang thang
 
Những ngày tháng mùa thu
Dịu mát dưới trăng lu
Lật từng trang cổ tích
Tiếng mẹ hiền êm ru
 
 
Đây ga sáu tuổi hồng
Ta chơi trò vợ chồng
Hoa dại cài trên tóc
Thấy mình đẹp lớn vông
 
Chiều chạy khắp cánh đồng
Sáo diều hát trên không
Nỉ non ngồi em khóc
Vì chẳng được chơi chung
 
 
 
Ta đi đến tận cùng
Bới tìm ga trăng rằm
Em lớn thành thiếu nữ
Anh nhìn em lạ lùng
 
Chút mơ màng mung lung
Cùng ngắm trăng mờ ảo
Anh khen sao xinh thế
Cho má em ửng hồng
 
Rồi đến những mùa đông
Em thao thức hoài trông
Ngoài trời im phăng phắc
Chỉ thấy bóng cây lồng
 
Giờ đây em muốn khóc
Anh còn chơi diều không?
Sao anh không về rủ
Ta chơi trò vợ chồng…..
 
T.T.K.20.5.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 20.05.2009 21:31:59 (permalink)
0
Hè về
 
Ve …ve…ve…
Hè về rồi
Mình đi chơi
Cất tập vở
Mình chơi thôi
 
Ve …ve…ve
 Hè về rồi
Cánh diều ơi !
Chờ ngọn gió
Bay lên trời
 
Hè về rồi
Ta đi bơi
Sóng dỡn chơi
Đùa với nước
Thật tuyệt vời
 
Ve..Ve..ve..
Hè về rồi
Một năm trời
Học vất vả
Giờ chơi thôi
 
Ve…ve…ve…
 
T.T.K.20.5.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/281A7A0EDA1544A6A4873F346EF34D24.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 21:34:36 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 21.05.2009 12:25:12 (permalink)
0
Cơn mưa chiều
 
Trở gió chiều nay mưa kéo về
Bọt trong tròn trắng rải lê thê
Bên thềm cửa đóng che mưa lại
Trước ngõ then hờ mở tấm mê
Tri kỷ đi về mưa ướt hết
Tri âm lui tới nước dề dề
Sỹ doan ngại ngùng chia tay khách
Mưa gió thế này đến sợ ghê
 
T.T.K.18.4.2009 
 


 
NẮNG LÊN
 
Ba niên trông, đợi bước chân về
Khắc khoải tâm tư bởi ái thê
Lưu luyến thanh xuân thời hạnh phúc
Bồi hồi tuổi trẻ lạc cung mê
Anh hào sa trận ôm sầu não
Võ sĩ rơi đài đặng một dề
Thanh Khiết chìa tay nâng dứng dậy
Nỗi sầu tan biến thật hay ghê!
-SD-

 
Cô lẻ
 
Thơ phú Sỹ Doan cũng thật ghê
Tứ thi viết mãi dài lê thê
Nỗi niềm một chút nghe sầu não
Tâm sự chứa chan ướt đậm dề
Phong nhã trông lâu đầy quả phúc
Hào hoa thóang thấy đã say mê
Sao đời chẳng chút vui nào thế
Cô lẻ chờ ai đâu có về
 
T.T.K.20.5.2009
 


CHỚ KHEN
 
Đừng khen Thanh Khiết – thấy ghê ghê
Thiên hạ cười chê chuyện ái thê
Tâm sự u hoài đeo đẳng mãi
Nỗi niềm u uất chãy dầm dề
Hòa hoa một thuở sầu muôn nẻo
Phong nhã nửa đời lạc cõi mê
Chấp bút lưu vần thơ thắm thiết
Người ta nếu đọc biết đâu về.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 12:27:43 bởi SĨ ĐOAN >
#1570
    ThanhThanhKhiet 21.05.2009 12:25:46 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: dongthanhtruc


    quote:



    GIỮ MÃI


    Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
    Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
    Ai mang đến hồn thơ bát ngát
    Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
    Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

    Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
    Hát lời gì rất đỗi yêu thương
    Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
    Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
    Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

    Không!
    Hoa ơi đừng vội nở
    Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
    Em biết không tình là muôn thuở
    Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu

    đông thanh trúc
    _____________________________


    Giữa cái gì cũng nên nói xa xa
    Nếu không thì làm khổ người ta
    Giữ kín quá chắc gì người ta biết
    Nếu thế thì giữ mất công à?

    Chao ôi thương quá công người giữ
    Muốn nói mà chẳng dám nói ra
    Thanh khiết quá cái tình người giữ
    Gần rất gần mà xa lại rất xa

    Ngớ ngẩn sao sao ấy
    Thẩn thơ đến thẫn thờ
    Cây trúc trong đông lạnh
    Thanh khiết một tứ thơ

    nguyễn thế duyên

    Anh bạn  "tứ thơ" này hay nhưng kín quá sao cảm được đây?



    Thời gian rồi sẽ hiểu
    Nếu người ấy quý tôi
    Tôi sẽ chờ đợi mãi
    Chỉ một câu trả lời

     
    dongthanhtruc




    Em t ỷ ph ú
     
    Anh ơi ! đừng có mong
    Em nói rất thật lòng
    Em là tỷ phú đấy
    Anh nghe có sợ không?
     
    Em có trái tim hồng
    Trong lòng em mênh mông
    Chứa toàn thơ với phú
    Ngoài thơ là số không
     
    Em là tỷ phú thơ
    Trao đời những ngu ngơ
    Chất đầy thuyền hoang dại
    Trao tặng nỗi bơ vơ
     
    Em là tỷ phú mơ
    Trăm năm gom mong chờ
    Nghìn năm nơi bến đợi
    Trong kiếp sống dại khờ
     
    Tỷ phú mà ! anh ơi !
    Muốn em hứa một lời
    Phải môn đăng hộ đối
    Sinh lễ cần thế thôi …
     
    T.T.K.21.5.2009

    #1571
      dongthanhtruc 21.05.2009 13:00:46 (permalink)
      0

      Thời gian rồi sẽ hiểu
      Nếu người ấy quý tôi
      Tôi sẽ chờ đợi mãi
      Chỉ một câu trả lời

      dongthanhtruc




      Em t ỷ ph ú

      Anh ơi ! đừng có mong
      Em nói rất thật lòng
      Em là tỷ phú đấy
      Anh nghe có sợ không?

      Em có trái tim hồng
      Trong lòng em mênh mông
      Chứa toàn thơ với phú
      Ngoài thơ là số không

      Em là tỷ phú thơ
      Trao đời những ngu ngơ
      Chất đầy thuyền hoang dại
      Trao tặng nỗi bơ vơ

      Em là tỷ phú mơ
      Trăm năm gom mong chờ
      Nghìn năm nơi bến đợi
      Trong kiếp sống dại khờ

      Tỷ phú mà ! anh ơi !
      Muốn em hứa một lời
      Phải môn đăng hộ đối
      Sinh lễ cần thế thôi …

      T.T.K.21.5.2009




      ANH TRẮNG TAY

      Anh thì chẳng có gì
      Tiền bạc cũng chẳng có
      Nói gì đến thư thi

      Nếu em là tỉ phú
      Anh chẳng dám mơ đâu
      Sao môn đăng được chứ
      Thôi đành hẹn kiếp sau

      Anh không có gì cả
      Bởi lòng anh em ơi
      Hoà tan vào trời đất
      Phiêu bạt về muôn nơi

      #1572
        kimrbl 21.05.2009 14:15:54 (permalink)
        0
        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

        Thời gian
         
        Trên con tàu thời gian
        Em mang sắc nắng vàng
        Bay về miền quá khứ
        Mây trắng trôi lang thang
         
        Những ngày tháng mùa thu
        Dịu mát dưới trăng lu
        Lật từng trang cổ tích
        Tiếng mẹ hiền êm ru
         
         
        Đây ga sáu tuổi hồng
        Ta chơi trò vợ chồng
        Hoa dại cài trên tóc
        Thấy mình đẹp lớn vông
         
        Chiều chạy khắp cánh đồng
        Sáo diều hát trên không
        Nỉ non ngồi em khóc
        Vì chẳng được chơi chung
         
         
         
        Ta đi đến tận cùng
        Bới tìm ga trăng rằm
        Em lớn thành thiếu nữ
        Anh nhìn em lạ lùng
         
        Chút mơ màng mung lung
        Cùng ngắm trăng mờ ảo
        Anh khen sao xinh thế
        Cho má em ửng hồng
         
        Rồi đến những mùa đông
        Em thao thức hoài trông
        Ngoài trời im phăng phắc
        Chỉ thấy bóng cây lồng
         
        Giờ đây em muốn khóc
        Anh còn chơi diều không?
        Sao anh không về rủ
        Ta chơi trò vợ chồng…..
         
        T.T.K.20.5.2009
         
        Nhớ nhau
         
        Lúc sáu tuổi
        đã mong làm người lớn
        Kết hoa làm vương miện cô dâu
        Hai đứa rủ chơi trò chồng vợ
        Nắng ban mai
        chênh chếch trên đầu
         
        Khi đã lớn
        lấy chồng lấy vợ
        Chợt bàng hoàng
        người ấy ở đâu
        Không hạnh phúc
        hôn nhân thành gánh nợ
        Để suốt đời mang một nỗi đau
         
        Hai con người
        tuy mang chung số phận
        Quá muộn màng
        để lại đến với nhau
        Dẫu một lần
        đã gọi nhau chồng vợ
        Nắng hoàng hôn
        chiều đã xuống nhạt màu
         
        Sẽ không quên
        về tuổi thơ êm dịu
        Khi thời gian như bóng chim câu
        Ôn chuyện cũ
        để cho người giữ hộ
        Chút niềm vui
        để nhớ về nhau...
         
        kimrbl
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         

        #1573
          Kẻ Ngông 21.05.2009 17:11:00 (permalink)
          0

          BẤT CẦN
           
          Hoa hồng hé nhụy đắm say ơi!
          Xuân sắc xinh tươi đẹp nhất thời
          Xuất giá niềm mơ về xứ lạ
          Tùng phu mộng ước chớ rong chơi
          Thế gia muôn nơi đều như thế
          Vọng tộc trăm phương chấp nhận coi
          Số phận an bài nên nắm bắt
          Mai sau vuột mất tiếc như chơi!!!
          -kn-
           
          Vui lắm theo về hỡi Khiết ơi!
           

          Mùa xuân về lại nhé xuân ơi
          Xuân nghiệt đơm hoa có một thời
          Hữu phận xưa kia đành chịu khó
          Vô duyên nay đã chút lười chơi
          Rơi buồn vạn kiếp ai chẳng thấy
          Tuôn lệ  trọn đời mãi cho coi
          Kỷ niệm thuở thời còn vương mãi
          Dù xa vẫn nhớ chẳng nói chơi
           
          Vô duyên buồn  lắm hỡi Ngông ơi !
           
          T.T.K.17.4.2009
           
           

           DUYÊN 
           

          Hững hờ duyên phận tiếc ai ơi!
          Nắm bắt cơ may đấy thức thời
          Tứ đức không quên vì tiết hạnh
          Tam tòng nhớ lấy chớ xem chơi
          Nam nhân ưa chuộng điều ân nghĩa
          Nhi nữ lơ là sẽ khó coi
          Thắm thoát trôi qua đà tiếc nuối
          Dở dang mộng đẹp hối như chơi!
          -KN-
           
          Hữu duyên hạnh phúc hỡi Khiết ơi!
           
           
          Vô duyên
           

          Vô duyên chán lằm hỡi Ngông ơi!
          Sắc thắm ai ai cũng một thời
          Hữu phận lạt tình xem  chẳng có
          Vô duyên thắm lại thấy như chơi
          Đồng sàng hai bóng chia đôi ngả
          Dị mộng không hình thành một coi
          Khắc cốt lâu lâu nhìn dĩ vãng
          Ghi tâm mãi mãi chỉ rong chơi
           
          Vô duyên thảm lắm hỡi Ngông ơi !
           
          T.T.K.19.5.2009
           




          HỮU DUYÊN


          Hữu duyên mộng ước đẹp ai ơi!
          Hoa sắc đơm hương chỉ một thời
          Tài tử đa tình yêu xoáy động
          Giai nhân phóng khoáng thích vui chơi
          Cổ xưa vạch lối nên phân biệt
          Thời đại ven đường bạn hãy coi
          Phận liễu thường tình nào thấu hiểu
          Nữ nhi cạn nghĩ thả trôi chơi.
          -KN-

          Hữu duyên mộng đẹp hỡi Khiết ơi!!!!
           
          #1574
            ThanhThanhKhiet 21.05.2009 18:11:19 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Kẻ Ngông




            HỮU DUYÊN


            Hữu duyên mộng ước đẹp ai ơi!
            Hoa sắc đơm hương chỉ một thời
            Tài tử đa tình yêu xoáy động
            Giai nhân phóng khoáng thích vui chơi
            Cổ xưa vạch lối nên phân biệt
            Thời đại ven đường bạn hãy coi
            Phận liễu thường tình nào thấu hiểu
            Nữ nhi cạn nghĩ thả trôi chơi.
            -KN-

            Hữu duyên mộng đẹp hỡi Khiết ơi!!!!
             

            Về thăm
             
            Được ngày rảnh rỗi đếnNgông ơi
            Nơi chốn ngày xưa đã có thời
            Đôi bạn lang thang vui biết mấy
            Một mình dừng bước vẫn mê chơi
            Quê cha luôn nhớ hồn trông ngóng
            Đất mẹ mãi buồn dạ đợi coi
            Thư thả về thăm nơi chốn cũ
            Chúc Ngông thanh thản mãi vui chơi
            *** 
            Khiết về đây nhé ! hỡi Ngông ơi !!!
             
            T.T.K.21.5.2009
             

            #1575
              Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 226 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9