THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 226 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 23.05.2008 00:27:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

                                 ƯỚC GÌ...

                    Ước gì
                              đau khổ rời xa
                  Ước gì
                              cuộc sống toàn hoa tươi hồng
                  Ước gì
                              ta chẳng phiền lòng
                  Ước gì
                              ta, bạn sống trong ngọt ngào...

 
 
 
Ước gì.....chỉ có nụ cười
Trong tình bè bạn mọi người thương nhau
Ước gì.....ta chẳng khổ đau
Cho đời rực rỡ một mầu hồng tươi
Ước gì.....ta được rong chơi
Qua bao cảnh đẹp những nơi hữu tình
Ước gì.....' người ấy ' yêu mình
Để ta mang nặng bóng hình ' người ta '
 
T.T.K.22/5/2008
 
 
Liên Thơ 24.05.2008 23:13:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Quyết thề
Thề rằng không nói nửa lời
Thề rằng không ngó dù nhìn thấy nhau
Thề rằng không đi ngang nhà
Dù cho cái nhớ chỉ đường tìm sang
Quyết thề, nhất quyết...,thế mà...
Lại không dỗ được trái lòng si mê.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          21/5/2008
 
   Quyết thề không khóc đâu mà
Người đi để lạnh trăng ba bốn mùa
Quyết thề dù gió đẩy đưa
Gắng quên nhung nhớ khi chưa trở về
Quyết thề dù có si mê
Cũng không tự đến rủ về làm chi
 
T.T.K.22/5/2008
Chúc chị vui và hạnh phúc nhé
***************

Mai yên
Bắt quả tang cô em ngồi thút thít
Dỗ lòng yên mà đành hẹn mai yên
Tại yêu nên lắm buồn phiền
Thôi đừng yêu nhé để đời được vui!
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       24/5/2008
  Có lẽ bạn thơ của Thanh thanh khiết mà đọc những dòng này chắc lại cấm tiệt đường không cho chị sang nhà chơi chung nữa , sợ xử bậy mà!
  Đến với trang thơ TTK từ lâu nhưng nay mới mang lại cho em chút vui để môi thắm nụ cười.Thật tệ nhỉ?
 Chúc em vui và hạnh phúc.Liên Thơ rất xúc động trước thịnh tình của em dành trao.Xin trân trọng cảm ơn nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 23:21:38 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Liên Thơ 25.05.2008 06:30:20 (permalink)
0
Thêm một nửa anh
Thì em vẫn cứ làm thơ
Thì em vẫn cứ nằm mơ ban ngày
Thì em vẫn cứ mê say
Một mình em với ánh khuya muộn màng
Một mình em... thêm một nửa anh
Thành trời đất đó vĩnh hằng người ơi!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Tinh mơ ngày mới,25/5/2008
****************
 
Thì em vẫn cứ làm thơ
Cho dù ý niệm bây giờ khác xưa
Sao lòng em vẫn  say mê
Để ngày không ngắn đêm về càng lâu
Hay là bởi mối duyên đầu
Đã yêu thành nợ dễ dâu nhạt nhòa
Thế mà em vẫn làm thơ
Cho luôn ấp ủ giấc mơ tình đầu
 
T.T.K.25/5/2008
************
Vậy mà
Vậy mà không chối được tình
Vậy mà luẩn quẩn loanh quanh lối mòn
Con kiến leo phải cành cụt  đường vòng ngõ quanh
Vậy mà lẽo đẽo sau người
Tít từ xa ấy bóng ai đổ dài?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 5 giờ sáng,chủ nhật ngày 25/5/2008
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2008 06:39:55 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 25.05.2008 21:47:23 (permalink)
0




quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Ước gì
Ước gì giữa phố đông người
Em vui vẻ gọi “anh ơi,anh à”
Dòng xe đổi hướng người qua
Làn gió ngưng thổi giữ lời em reo...


Đi qua nhau dửng dừng dưng
Không quen không biết mãi là lạ nhau



Le minh liên thanh Thơ
 
Chủ nhật ,25/5/2008

  
 

Ước gì giữa phố dông người
Dìu nhau đi để em cười anh vui
Ngay khi phố vắng không người
Vấn vương ánh mắt nụ cười của ta
Thế mà , rồi lại thành ra
Chẳng quen ,chẳng biết cứ là lạ nhau
Ước gì chào lấy một câu
Xoá đi nỗi tủi lòng đau bao ngày.
 
T.T.K.25/5/2008
 
 
 
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 07:10:48 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 26.05.2008 00:28:12 (permalink)
0

Thêm một nửa anh
Thì em vẫn cứ làm thơ
Thì em vẫn cứ nằm mơ ban ngày
Thì em vẫn cứ mê say
Một mình em với ánh khuya muộn màng
Một mình em... thêm một nửa anh
Thành trời đất đó vĩnh hằng người ơi!
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Tinh mơ ngày mới,25/5/2008
****************
 
Thì em vẫn cứ làm thơ
Cho dù ý niệm bây giờ khác xưa
Sao lòng em vẫn  say mê
Để ngày không ngắn đêm về càng lâu
Hay là bởi mối duyên đầu
Đã yêu thành nợ dễ dâu nhạt nhòa
Thế mà em vẫn làm thơ
Cho luôn ấp ủ giấc mơ tình đầu
 
T.T.K.25/5/2008
************
Vậy mà
Vậy mà không chối được tình
Vậy mà luẩn quẩn loanh quanh lối mòn
Con kiến leo phải cành cụt  đường vòng ngõ quanh
Vậy mà lẽo đẽo sau người
Tít từ xa ấy bóng ai đổ dài?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 5 giờ sáng,chủ nhật ngày 25/5/2008
 
 
Thì em vẫn cứ yêu anh
Thì em vẫn cứ để dành trái tim
Thì em vẫn cứ lặng im
Thì em vẫn đợi anh tìm đến em...

Vậy mà anh chẳng mong em
Vậy mà anh chẳng đên bên em rồi
Vậy mà anh chẳng tin lời
Vậy mà anh chẳng hiểu trời hiểu em

anhtrangthu

anhtrangthu 26.05.2008 00:30:19 (permalink)
0
BUỒN
 
Sao lòng cứ thấy vẩn vơ
Hay là chỉ tại cơn mưa lúc chiều
Sao lòng cứ thấy buồn nhiều
Hay là chỉ tại lúc chiều mưa giai
Buồn như có chút gì sai
Vô tình đã để cho ai lạc lòng
 
T.T.K.7/5/2008

Gánh buồn đổ hết ra sông
Buồn không chịu chảy, buôn không chịu rời
Mọi người đâu hãy giúp tôi
Đẩy buồn xuống nước buồn trôi tít mù...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 00:31:38 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 26.05.2008 12:05:54 (permalink)
0
Gánh buồn đổ hết ra sông
Buồn không chịu chảy, buôn không chịu rời
Mọi người đâu hãy giúp tôi
Đẩy buồn xuống nước buồn trôi tít mù..
 
Anhtrangthu
 
 
Bạn Anhtrangthu ngưòi ơi
Đến đây mà giúp cho tôi với nào
Chứ giờ tôi phải làm sao
Nỗi buồn lớn quá tôi nào chuyển lay
***
Nhưng mà trong nỗi buồn này
Vô tư đổ xuống làm đầy dòng sông
Núi buồn tràn ngập dòng sông
Làm cho tích tụ cạn dòng biển khơi
***
Lỗi này là lại do tôi
Đem gieo cay đắng cho người chịu lây
Thà cho buồn nặng lòng này
Một mình tôi chịu mai này sẽ quen.
 
T.T.K.26/5/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 12:07:26 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 26.05.2008 12:20:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Mong manh
Anh không là của riêng em
Mà sao  lại sợ mất anh thế này
Mong manh ngọn gió cuối đời
Cuốn em mê mẩn bóng chiều sập mưa!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật ngày 25/5/2008
 
Em không chiếm trọn tình anh
Nên tình giống nắng mong manh sợi buồn
Mỏng tang như cánh chuồn chuồn
Mưa mau thì ứơt ,gió cuồng thì tan
Sao lòng cứ vẫn mơ màng
Những điếu không thực ngập tràn trong tim
......
 
T.T.K.25/5/2008
CTT 26.05.2008 20:23:12 (permalink)
0

 
 Tim sầu ..!
 
Lay lất giữa dòng đời
Với linh hồn tả tơi
Đâu rồi vòng tay ấm
Thương thân mình lẻ loi
 
Từng giọt ,giọt mưa rơi
Như lệ sầu dâng môi
Từ đây ta xa cách
Tim sầu vỡ cắn đôi
 
Đã nhiều đêm thức trắng
Chỉ một mình đơn côi
Trách người ,ta thầm lặng
Chở nỗi buồn nào hơn
 Chân Trời Tím.

ThanhThanhKhiet 26.05.2008 21:12:14 (permalink)
0
 Tim sầu ..!
 
Lay lất giữa dòng đời
Với linh hồn tả tơi
Đâu rồi vòng tay ấm
Thương thân mình lẻ loi
 
Từng giọt ,giọt mưa rơi
Như lệ sầu dâng môi
Từ đây ta xa cách
Tim sầu vỡ cắn đôi
 
Đã nhiều đêm thức trắng
Chỉ một mình đơn côi
Trách người ,ta thầm lặng
Chở nỗi buồn nào hơn
 Chân Trời Tím.
 
Trắng đêm với một ngọn đèn
Lắng nghe tiếng động ngoài thềm tiếng xe
Trách người sao mãi chẳng về
Vì đâu phai nhạt chia lìa lứa đôi
Tim sầu đã vỡ làm đôi
Một mình một bóng lẻ loi tim sầu...
 
T.T.K.26/5/2008

ThanhThanhKhiet 27.05.2008 19:23:10 (permalink)
0
Hồ kia cũng muốn yên bình
Nhưng sao làn gió vô tình xôn xao
Làm cho mặt nước cồn cào
Trăng tan theo nước thành bao mảnh buồn
anhtrangthu
 
 
Làn gió nào có vô tình
Đã ghen với nước để mình bơ vơ
Trăng vàng nghiêng nước đáy hồ
Sóng xô thành bọt vui đùa vỡ tan
Thành bao nhiêu mảng trăng vàng
Để cho làn gió ôm ngàn anh trăng.
 
27/5/2008
 
Liên Thơ 28.05.2008 19:29:53 (permalink)
0
Dưới màu hoa nắng
Chắc chung phận bạc má đào
Nên câu thơ đã nối lời yêu thương
Thương nhau chín đợi mười chờ
Dưới màu hoa nắng yên lành thơ say
Mùa đi qua mùa lại về ngay
Cho ta mãi mãi những lời thiết tha
Cầm tay nhau nở nụ cười
Trao lời thơ gửi ngàn lần mến thương!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           28/5/2008
    Chị cảm động không diễn tả sao hết ý tình.Bao giờ Thanh Thanh Khiết cũng dành cho chị nhiều ưu ái .Đôi khi thấy mình thật tệ.Liên Thơ luôn yêu quý và trân trọng tình cảm của em! Chúc em vui và sẽ mãi là bạn thơ mà chị luôn đón chờ nhé!
                                     Thân mến
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 19:30:56 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 28.05.2008 19:53:01 (permalink)
0
Chị ơi
 
Chi ơi chắc chẳng bao giờ
Bút em còn có dòng thơ ngọt ngào
Cuộc tình em đã đem trao
Nghẹn đường , tắc lối đi vào vực sâu
Cũng không thể trách được nhau
Chỉ vì sông rộng ,cây cầu gẫy ngang
Khúc này chẳng có đò sang
Nên em đành chịu lỡ làng dòng thơ
***
Nhớ lời em hẹn ngày xưa
Em chạy đến chị ru hờ em nhe...
 
T.T.K..28/5/2008
 
ThanhThanhKhiet 28.05.2008 21:07:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhat_Ton

quote:


Chỉ vì sông rộng ,cây cầu gẫy ngang

T.T.K..28/5/2008


Thiên Thơ tìm lấy một nàng
Gả cho T.K để chàng ấm êm
Vui duyên chị - đẹp duyên em
Lên chùa dâng lễ Thầy xem thế nào?
 
Nhat-Ton



Lên chùa thầy bảo số này
Nhân duyên vất vả ,đoạ đầy ,khổ đau
Thôi thì con hãy mau mau
Xuống tóc ,dưa muối ,áo nâu tu hành

T.T.K.28/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 22:43:17 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 12:22:38 (permalink)
0
Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha
 
Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 27/5/2008
    Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé! 

 
Tưởng rằng vang khúc nghê thường
Hương thơm ngào ngạt mơ màng cõi tiên
Tưởng rằng sông cạn đá mòn
Trăm năm tình mãi vẫn còn yêu nhau
Tưởng rằng cho mãi về sau
Nồng nàn như lúc buổi đầu mới quen
***
Bây giờ tình đã nát tan
Vỡ ra trăm mảnh , với ngàn nỗi đau.
 
29/5/2008

 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 226 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9