THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 226 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 22:02:13 (permalink)
0
Hái nắng
Sáng nay hái nắng làm thơ
Thả buồn trôi gió đem mơ về nhà
Dậy sớm nấu nước pha trà
Hương thơm vườn mộng nắng pha ân tình
Hồng lam màu nắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng

Lam Hồng Minh


Hồng lam mầu trắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng
L.H.M.
Để cho ai những nặng lòng
Vườn thơ thơm mộng trước không biết người
Hồng lam mầu trắng xinh tươi
Từ nay tôi muốn với người làm thân.
 
T.T.K.29/5/2008
 
Cám ơn bạn đã hoạ thơ của mình ở nhà người khác.Thật lòng mình rất vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 07:44:56 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 30.05.2008 07:44:24 (permalink)
0
Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything
 
Trăng ngồi toả ánh sáng vàng
Để cho trần thế muôn vàn khát khao
Trăng ơi giá có khi nào
Trăng xuống mặt đất lạc vào hồn ta
 
T.T.K.30/5/2008 

 
ThanhThanhKhiet 30.05.2008 17:34:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThiRang

ĐẠI NỘI
1.
Chạm tay vào dấu kinh thành
Nghe hồn thiên cổ như còn đâu đây
Người về bên chín tầng mây
Ngựa xe buộc lại phía sau sân chầu

2.
Hoàng thành đây cung nữ đâu
Trăm năm cưu nặng vết thương sầu
Cấm cung văng vẵng lời than oán
Ai kẻ vần thơ lên khổ đau
                      Huế 6.2001


 
Thượng uyển vườn xưa dấu còn đây
Hỏi hồn thục nữ của những ngày
Có còn nhớ lại thời xuân sắc
Tha thiết đa tình mến yêu vua
***
Hồn xưa còn nhớ những buổi chiều
Hoa thơm cỏ lạ dấu vua yêu
Chầm chậm bước chân người thiếu nữ
Đứng đợi quân vương ấp nụ cười
 
T.T.K.30/5/2008
Qua nhà bạn thấy bài hoài cổ , xin được nối mấy dòng nhé 

 
ThiRang 30.05.2008 18:43:40 (permalink)
0
 
( Ghé lại nhà bạn thăm chơi xin mạo muội đề thơ)
KHÔNG ĐỀ
Em còn mộng thấy sông trăng?
Thuyền Hàn lạc nhịp cung đàn lên ngôi
Ô hay. trăm sự cũng rồi !
Mà sao má thắm chưa nguôi lạnh lùng
Ngũ say bỏ mặc thế gian
Còn anh ngồi đợi đêm vàng vỡ mau...
                               Thi Rãng
 
ThanhThanhKhiet 30.05.2008 18:45:34 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: bietaiaibiet

Gửi về em
 
Gửi em một chút nắng mưa
Để buồn vui với mong chờ thành quen.
 
Gửi em hoa sữa vào đêm
Cạn ly thương nhớ... môi mềm chưa say!
 
Em đi buổi ấy... mưa bay...
Nỗi buồn mở cửa đưa tay đón mình.
 
Mong manh gửi một niềm tin
Mùi hương hoa sữa qua đêm hãy còn...



 
Cuối thu gió đã heo may
Thiền quang hoa sữa rắc đầy tóc em
Chia tay nặng những nỗi niềm
Gói trong thương nhớ mỗi đêm thu về
***
Bây giờ mỗi đứa một phương
Vẫn mùi hoa sữa trong hương tóc thề
.........
 
T.T.K.30/5/2008
 
Gặp hoa sữa nhớ Hanội , xin ké đôi dòng của người con ly hương.Cảm ơn bạn nhé  
 


_____________________________
anhtrangthu 30.05.2008 23:31:10 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha
 
Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 27/5/2008
    Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé! 

 
Tưởng rằng vang khúc nghê thường
Hương thơm ngào ngạt mơ màng cõi tiên
Tưởng rằng sông cạn đá mòn
Trăm năm tình mãi vẫn còn yêu nhau
Tưởng rằng cho mãi về sau
Nồng nàn như lúc buổi đầu mới quen
***
Bây giờ tình đã nát tan
Vỡ ra trăm mảnh , với ngàn nỗi đau.
 
29/5/2008




Tưởng rằng tôi chẳng quên em
Ngờ đâu cỏ mọc lên thềm khuất che

Tưởng rằng trời đã sang hè
Ngờ đâu không thấy tiếng ve kêu dồn

Tưởng rằng mất nửa tâm hồn
Ngờ đâu lại có hoàng hôn bên mình

Tưởng rằng hoa cỏ hữu tình
Ngờ đâu nước vẫn một mình buông trôi

Tưởng rằng chỉ có tôi thôi
Ngờ đâu em cũng phương trời lãng quên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2008 23:32:16 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 30.05.2008 23:46:55 (permalink)
0
Ghé lại nhà bạn thăm chơi xin mạo muội đề thơ)
KHÔNG ĐỀ
Em còn mộng thấy sông trăng?
Thuyền Hàn lạc nhịp cung đàn lên ngôi
Ô hay. trăm sự cũng rồi !
Mà sao má thắm chưa nguôi lạnh lùng
Ngũ say bỏ mặc thế gian
Còn anh ngồi đợi đêm vàng vỡ mau...
                             Thi Rãng

(trả lời: Nguyên Đỗ)
 
Chiều thẫm lại một mầu hoang thương nhớ
Đã qua rồi rực rỡ ánh ban mai
Ảo ảnh sao: không thấy bóng hình hài
Em say ngủ trong khờ dại ngu ngơ
Người khách lạ không bao giờ trở lại
Trong hình hài rất thật của hôm nay
...
 
T.T.K.30/5/2008
Xin lỗi bạn vì khổ thơ có vẻ lạc đề này nhé.Bạn hãy coi như đi qua nhà bạn ,tôi đánh rơi một khổ thơ vô duyên.
_____________________________

anhtrangthu 31.05.2008 00:11:17 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trăng kia vẫn ở trên trời
Chỉ vì ta ước trăng rơi xuống hồ
Để ta làm kẻ dại khờ
Lang thang ta đứng bên bờ vớt trăng
anhtrangthu

 
Trăng ngồi toả ánh sáng vàng
Để cho trần thế muôn vàn khát khao
Trăng ơi giá có khi nào
Trăng xuống mặt đất lạc vào hồn ta
 
T.T.K.30/5/2008 


Trăng mơ sẽ có một ngày
Trăng xà xuống đất lạc ngay vào người
Để trăng thoải mái vui cười
Để trăng mãi mãi bên người trăng yêu
anhtrangthu


ThanhThanhKhiet 31.05.2008 10:22:03 (permalink)
0
Trăng mơ sẽ có một ngày
Trăng xà xuống đất lạc ngay vào người
Để trăng thoải mái vui cười
Để trăng mãi mãi bên người trăng yêu
anhtrangthu



_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything
 
Để trăng mãi mãi bên người trăng yêu
*** 
 
Được bao nhiêu phút hỡi trăng
Lại về lầu vắng vĩnh hằng của trăng
Nhớ gì người dưới trần gian
Đường lên vạn dặm bạt ngàn xa khơi
Trăng đi đem mất nụ cười
Để cho tôi những một trời nhớ thương 
 
T.T.31/5/2008
ThanhThanhKhiet 31.05.2008 11:13:07 (permalink)
0
Một Thưở Đam Mê
 
Một thuở đam mê chẳng ngại ngùng
Viết hòai chẳng ngại sợ lung tung
Trải lòng khoe khắp cùng thiên hạ
Một trái tim yêu tận đáy lòng
 
Vạn đóa hoa sen dưới nắng hồng
Chỉ yêu duy nhất đóa sen trong

Hồ con nho nhỏ trong đầm lớn
Màu trắng hương trinh vẹn tấm lòng

 

  Nguyên Đỗ

 

_____________________________

Thủa ấy ngày xưa còn thơ trẻ
Ấp ủ trong lòng những giấc mơ
Ngại ngùng đâu giám chút đam mê
Dù có thầm yêu nào giám ngỏ
***
Sen tàn nhường cúc nở ngát hương
Cạn hồ còn vương dấu sen trong
Mỗi độ hè về lòng vẫn nhớ
Giấc ngủ bên sen thơm cõi mơ
 
T.T.K.31/5/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 11:15:36 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 31.05.2008 17:03:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Nhớ ngày bên gốc - Hoa rơi
Em và tôi vẫn nói cười vui sao
Giờ đây em ở nơi nào
Để bông hoa gạo rơi vào trái tim ???






 
Khi xưa ở gốc hoa này
Em chơi em kết thật dầy vòng hoa
đeo vào cổ hai chúng ta
Nhưng khi hoa héo rác nhà mẹ la
Chợt nghe anh vội chạy ra
Bênh em nên nhận lỗi là của anh
Giờ đây hai đứa hai phương
Lấy ai nhận lỗi thay anh hở trời
 
T.T.K.31/5/2008


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 31.5.2008 15:17:47 >


ThanhThanhKhiet 01.06.2008 07:25:49 (permalink)
0
LÒNG VÒNG
Hoa thay áo biến đêm thành thiếu nữ
Nốt dương cầm rơi chót vót trâm anh
Nơi vườn trăng, nguyên tác thần linh
Làm tạo hóa giật mình chết lặng
Vốc hương săc quỳnh ơi ta ngấu nghiến
Sau đêm này đâu dễ được trùng lai
Hãy thứ tha cho cám dỗ hình hài
Đây tuế nguyệt, uống đi thành bất tử
                                             TR
 
 
Nơi vườn trăng nguyên tác của thần linh
Xin một phút hiện hình nơi trần thế
Cho loài người được nghe lời tha thứ
Chút lỗi lầm trong quá khứ xa xưa
 
T.T.K.1/6.2008
Liên Thơ 01.06.2008 07:27:30 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tưởng rằng
Tưởng rằng sớm....
Tưởng rằng trưa....
Tưởng rằng chiều....
Tưởng rằng mãi mãi mùa yêu
Tưởng rằng tháng rộng năm dài bên nhau
Tưởng rằng non cạn đá mòn
Tình ta như dải lụa hồng thiết tha

Tưởng rằng chẳng thể chia xa
Mà nay đã hoá ra người không quen.
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       27/5/2008
Trong cuộc sống cho triệu triệu bất ngờ...Những bất ngờ làm cho cuộc sống đẹp lên...Cũng có những bất ngờ làm tan nát lòng ...Đã là người không ai không hơn một lần thốt lên “tưởng rằng...”...Liên Thơ tiếp lời “Tưởng rằng” ở cái cảnh tình rất nhàm của những mối tình tan xem sao nhé!

******************
Tưởng rằng vang khúc nghê thường
Hương thơm ngào ngạt mơ màng cõi tiên
Tưởng rằng sông cạn đá mòn
Trăm năm tình mãi vẫn còn yêu nhau
Tưởng rằng cho mãi về sau
Nồng nàn như lúc buổi đầu mới quen

Bây giờ tình đã nát tan
Vỡ ra trăm mảnh , với ngàn nỗi đau.
                Thanh Thanh khiết
                  29/5/2008

***************
Tưởng rằng tôi chẳng quên em
Ngờ đâu cỏ mọc lên thềm khuất che

Tưởng rằng trời đã sang hè
Ngờ đâu không thấy tiếng ve kêu dồn

Tưởng rằng mất nửa tâm hồn
Ngờ đâu lại có hoàng hôn bên mình

Tưởng rằng hoa cỏ hữu tình
Ngờ đâu nước vẫn một mình buông trôi

Tưởng rằng chỉ có tôi thôi
Ngờ đâu em cũng phương trời lãng quên...

                   anhtrangthu
                       30/5/2008
****************************
Tưởng rằng...thế mà...vậy thì...
Tưởng rằng đã xa, tưởng rằng đã qua
Tưởng rằng đã tan cuộc tình trái ngang
Tưởng rằng đã xong, tưởng lòng đã yên
Khép đôi mắt lại mặc dòng thời gian...
 
Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn
Thế mà  vẫn đợi bóng người chân mây
Thế mà vẫn cứ hoài mong
Thế mà ...
 
Vậy thì
 
Vậy thì, trăng ơi có mỏi cánh tiên
Vai tôi trăng ngự một hồi lại đi
Trăng ơi sẽ có một ngày
Trăng đây người ấy muôn năm vẹn toàn!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 07:32:13 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 01.06.2008 10:00:46 (permalink)
0
CHÚT HOÀI NIỆM
 
GIÓ đưa thấp thoáng tiếng dương cầm
Nhẹ trôi ngọt lịm giữa không trung
Réo gọi hồn ai chút bâng khuâng
Gợi nhớ vườn xưa ánh trăng rằm
***
Cổ tích ngày xưa còn ghi đậm
Tháng năm không có thể xoá mờ
Chuyện gặp Ngọc Hoàn thành bất tử
Để mộng quân vương phải bẽ bàng
...
 
T.T.K.1/6/2008
ThanhThanhKhiet 01.06.2008 11:23:12 (permalink)
0
Thế mà
 
Thế mà vẫn giấu câu hờn
Thế mà  vẫn đợi bóng người chân mây
Thế mà vẫn cứ hoài mong
Thế mà ...
 
Vậy thì
 
Vậy thì, trăng ơi có mỏi cánh tiên
Vai tôi trăng ngự một hồi lại đi
Trăng ơi sẽ có một ngày
Trăng đây người ấy muôn năm vẹn toàn!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Ngày đầu tiên của tháng mới,1/6/2008   
   
Thế mà
 
Thế mà vẫn dấu câu hờn...
 
Bởi trong tiềm thức em luôn chung tình
Nhiều khi cứ tự hỏi mình
Bởi đâu say đắm mối tình hư vô
Tình cho em những vần thơ
Ngọt ngào say đắm mong chờ tin yêu
Tâm hồn hoang vắng cô liêu
Nên thơ em có thật nhiều mộng mơ
***
Em biết cũng sẽ đến giờ
Sông yêu tắc nghẹn đường thơ cụt dần
...
 
T.T.K.1/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 11:27:07 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 226 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9