THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 226 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tứ Trụ 03.08.2009 11:09:41 (permalink)
0


Thấy các bạn trao đổi thơ hay quá cho Tu Tru Tham Gia học hỏi nha



Cảnh Bên Đường

Chiều buông bóng tối thoáng hơi sương
Gió lốc mưa rơi khắp phố phường
Mái ấm còn xa chân rảo bước
Bên hè kẻ bán với người buôn
Vang tia sấm chớp người người hoảng
Chiếc áo che mưa chẳng đủ nhường
Cảm giác cơn mưa dài khó dứt
nhìn người vất vã thấy mà thương
Mytutru_3.8.2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 14:47:08 bởi Tứ Trụ >
TrieuMinh92 03.08.2009 11:11:46 (permalink)
0









CHỚM THU

Đây sắc Thu vàng Thu chớm sang
Hồ Thu gợn tí sóng miên man
Thu buồn tĩnh lặng trong vườn vắng
Cảnh thu man mát buồn miên man
Triệu Minh



Thu buồn
 
Thu về thả gió mỗi chiều rơi
Trắng trắng sương sa loang khắp trời
Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
My cay khắc khoải dạ đầy vơi
 
T.T.K.31.7.2009

Tình Thu

Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa

NN
 


Tình thu
 
Tình thu ngọt giấc chiêm bao
Đêm thu rực sáng ánh sao trên trời
Chiều thu nhìn lá thu rơi
Gieo buồn dục nhớ …cả người chưa quen
Tình thu luôn mãi vững bền
Dù ai quên - nhớ vẫn lên tặng đời
 
T.T.K.1.8.2009

Tình Thu

Lá ngô đồng rụng song thưa
Hồ thu gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nử mảnh trăng thề
Tình thu thao thức bến quê đợi chờ
Bước chân lữ thứ bơ vơ
Thu về mong một bến thơ trú dừng

NN





Thu về
 
Thu về trăng sáng gương trong

Thi nhân mong mỏi đợi trông đã nhiều
Thuyên thơ bao tháng cô liêu
Nỗi lòng thầm kín trăm chiều nhớ nhung
Thơ _ Trăng giờ đã tao phùng
Cùng nhau cạn chén đợi trung thu về
 
T.T.K.3.8.2009




THU MONG

Mưa Thu rớt giọt lắng vào lòng
Người đi phương ấy có còn mong
Chờ ngày trởi lại vui sum hợp
Cho ấm tình thơ ấm nắng hồng

Triệu Minh
ThanhThanhKhiet 03.08.2009 11:53:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Tâm Tư

Thu mưa
 
Thu đến, tơi bời, giọt mưa rơi
Mưa cho thấm ướt áo vai người
Mái hiên êm ấm, người mau trú
Đem chút thu gầy, nơi tới nơi...

TT.31.7.09


 
Thoáng
 
Ghé quán bên đường mưa nặng rơi
Vô tình mắt lạ chợt  như cười
Nón ướt nghiêng nghiêng chao khẽ chạm
Ngỡ ngàng thoáng thấy chút  chơi vơi
 
T.T.K.3.7.2009
 
ThanhThanhKhiet 03.08.2009 12:26:35 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Gửi một người

Mấy hôm rồi lướt phím
Tên anh về trên sông
Nhìn anh đang đứng đấy
Nhưng đôi mắt lạnh lùng

Anh hờn gì không nói
Bài thơ chưa trả lời
Làm ra người xa lạ
Cho thơ buồn chơi vơi

Mỗi lần em lướt phím
Tìm tên anh trên sông
Không thấy còn nơi ấy
Hồn rơi vào mênh mông

Lời thơ như cánh bướm
Chao bên bóng hoa mềm
Dịu êm trong làn gió
Cho nỗi nhớ đầy thêm

Tình thơ cũng biết nói
Những lời từ trong tim
Làm lòng người xao động
Cho ta luôn kiếm tìm

Tình thơ không bon chen
Chẳng tính điều hơn thiệt
Chỉ là hương dâng lên
Cho đời thêm ý nghĩa
…………….
Đừng giận hờn anh nhé

T.T.K.1.7.2009


Chà bài này hay quá. Tình cảm rất chân thực.Người ấy là ai thế hả cô bạn?
Lạy giời cho người đó là tôi.(Chao ơi tính nhận vơ của tôi lại trỗi dậy rồi. Muôn năm thế giớ ảo) Tôi là chuyên gia về tình ảo mà cũng phải chịu là kém cô bạn một bâc đấy. Tôi thử viết một bài chia sẻ với cô bạn nhé

     Sợ
Thấy tên em trên sông
Nhìn em, em không biết
Vào trang thơ của em
Thấy bao nhiêu người viết

Ngậm ngùi anh thoát ra
Thơ người ta hay thế
Xướng họa toàn đại gia
Bỗng thấy mình nhỏ bé

Thoát ra rồi lại vào
Tình yêu
Tình yêu
Ảo thôi mà sao câu thơ run rẩy?
Trên sông em đứng đấy
Em đang tìm tên ai?

Mơ màng một chút thôi
Vơ vào mình một chút
Thơ muốn viết chẳng bao giờ hết
Nhưng viết trong mơ nên thơ sắp cạn vần

Tình yêu
Ái ân
Tình chốn ảo lại mong về đời thực
Mà bỗng sợ đến khi gặp mặt
Hồn thơ em cạn mất bởi vì tôi

Lo sợ em ơi
Sợ chốn thực lại quay về chốn ảo
Ờ! nơi ấy sẽ không còn dông bão
Nhưng thơ thì nhòa nhạt tựa khói sương

Thơ tôi vẫn viết yêu em
Nhưng thơ không lắng xuống
Khi thiếu đi vị làn môi nồng ấm
Thơ làm sao có hồn?

Hà nội chiều nay mưa tuôn
Hồn tôi chiều nay bão nổi
Muốn gặp em để nghe em nói
"Em yêu anh"
Nhưng lại sợ em ơi

Mưa cứ rơi
Rơi vào tình ảo
Dâng đầy nỗi sợ trong tôi

 
Là ai thế  !
 
Người ấy là những dòng thơ
Em gom ý đẹp niềm mơ ươm thành
Bóng hình thoáng chút mong manh
Đêm ngày ấp ủ chân thành nên say
 
Tình thơ nhoà nhạt khói bay
Đã cho em có những ngày yên vui
Trữ tình thơ thả êm trôi
Mang theo nỗi nhớ để rồi …chợt  thương
 
Sợi tình quấn với giây vương
Nên em đứng bến sôngTương mãi chờ
Đêm trăng thuyền ghé bến mơ
Đợi thi nhân đến viết thơ tặng mình
 
***
 
Nếu ai có chút hữu tình
Yêu thơ với cả lòng trinh ..Em chờ
Thơ em tràn ngập bến bờ
Không vương cuộc sống bụi mờ bon chen
 
Mỗi ngày lên nét tìm tên
Gặp dòng thơ ngọt em  lên hoạ vần
Có hôm trời đổ mưa dầm
Lời thơ gẫy vụn em nằm buồn tênh
 
Yêu thơ hồn mãi lênh đênh
Thơ anh ước mộng mông mênh…em tìm
…………………………………………..
 
T.T.K.1.7.2009
 
 
 
nghinhnguyen 03.08.2009 22:18:06 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nghinhnguyen








CHỚM THU

Đây sắc Thu vàng Thu chớm sang
Hồ Thu gợn tí sóng miên man
Thu buồn tĩnh lặng trong vườn vắng
Cảnh thu man mát buồn miên man



TM

Thu buồn
 
Thu về thả gió mỗi chiều rơi
Trắng trắng sương sa loang khắp trời
Xé nát lòng người trong nỗi nhớ
My cay khắc khoải dạ đầy vơi
 
T.T.K.31.7.2009

Tình Thu

Tình thu lai láng đê mê
Thuở Ô Thước bắc nhịp về sông Ngân
Để cho Ngưu-Chức một lần
Yêu nhau rồi phải cách phân mấy mùa

NN
 

Tình thu
 
Tình thu ngọt giấc chiêm bao
Đêm thu rực sáng ánh sao trên trời
Chiều thu nhìn lá thu rơi
Gieo buồn dục nhớ …cả người chưa quen
Tình thu luôn mãi vững bền
Dù ai quên - nhớ vẫn lên tặng đời
 
T.T.K.1.8.2009

Tình Thu

Lá ngô đồng rụng song thưa
Hồ thu gờn gợn gió đưa thu về
Gương soi nử mảnh trăng thề
Tình thu thao thức bến quê đợi chờ
Bước chân lữ thứ bơ vơ
Thu về mong một bến thơ trú dừng

NN




Thu về
 
Thu về trăng sáng gương trong

Thi nhân mong mỏi đợi trông đã nhiều
Thuyên thơ bao tháng cô liêu
Nỗi lòng thầm kín trăm chiều nhớ nhung
Thơ _ Trăng giờ đã tao phùng
Cùng nhau cạn chén đợi trung thu về
 
T.T.K.3.8.2009

Chiều Thu

Ánh vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lờ lững mấy áng mây

Muôn tiếng chim gọi nhau
Ngàn cánh chim tung bay

Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi - qua mây

Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi...rơi...

Ve than hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi  !

NN
 

ThanhThanhKhiet 04.08.2009 10:26:18 (permalink)
0

Chiều Thu

Ánh vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lờ lững mấy áng mây

Muôn tiếng chim gọi nhau
Ngàn cánh chim tung bay

Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi - qua mây

Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi...rơi...

Ve than hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi !

NN

 
Chiều thu
 
Chiều thu lãng đãng lá thu rơi
Trắng` trắng sương giăng ngập khắp trời
Lác đác hoàng hôn hoa nở muộn
Nơi lòng bất chợt thấy chơi vơi
 
T.T.K.4.8.2009
 
ThanhThanhKhiet 04.08.2009 12:26:01 (permalink)
0
quote:

Cười như anh cười như em
Cười duyên cười nụ làm ghen lòng chồng
Cười cho đổ quán xiêu lòng
Cho gan ruột rối bòng bong nhớ người ..
Biển Xanh


Lâu không có dịp ghé thăm BX. Hôm nay tình cờ bắt gặp các bạn nói về nụ cười , TK nghe một thầy bói nói dựa về nụ cười mang giao lưu với các bạn nhé.Chúc vui

Những nụ cười
 
Nụ cười hàm tiếu xinh ghê
Ngọt lòng vui dạ say mê ngắm hoài
 
Nụ cười khanh khách tràng dài
Tính tình dễ dãi ra người vô tư
 
Nụ cười gửi họng ự hừ
Cuộc đời chẳng mấy được như ước nguyền
 
Nụ cười của gái thuyền quyên
Như trăng treo giữa một miền thơ ca
 
Nụ cười như một bông hoa
Cánh bung hết cỡ đúng là khó coi
 
Nụ cười méo sệch con thoi
Là người thâm hiểm không chơi được nào
 
Nụ cười phát tiếng khào khào
Cuộc đời vất vả gian lao kéo dài
 
Nụ cười rải chuỗi cầu tài
Nịnh trên nẹt dưới chẳng ai muốn cầu
 
Nụ cười để tặng cho nhau
Cười sao đừng để môi đau nụ cười
 
T.T.K.3.8.2009
 
nhatran89 04.08.2009 16:51:05 (permalink)
0


DÁM HEM ?


Thanh Thanh Khiết ơi !
Chúng em được lệnh
Vi Thông Vịt Hồng
Sứ Trời bay bổng
Vịt Hồng bảo vầy :
Qua Khiết trêu đi
Em y lệnh đấy ( y= là làm y theo lệnh truyền )

- Bắt đầu trêu nhé :
Khiết ơi Khiết ơi
Có anh Vịt Trời
Bảo Khiết ra khơi
Đấu đài thử sức
Đủ môn võ thuật
Làm bánh nấu ăn
Sửa mắt nhổ răng
Vẽ tranh vẽ ảnh
(Vịt Hồng đẹp trai
Thanh Khiết đẹp gái
Cô Tiên hoa nhài
Bằng Lăng tím mãi
Người Lính thật oai)
Hằm bà lằng việc
Thậm chí ăn tiệc
Cũng đấu nhau luôn
Khiết dám đấu không
Vịt Hồng lượn vòng
Trên trời đợi Khiết
Em đi rủ nhóc
Trêu Mình tới xem
Khiết ơi dám hem ?


( Trêu xong chạy lẹ
Không khéo bị đòn [sm=tiptoe.gif] )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 16:59:59 bởi nhatran89 >
Liên Thơ 04.08.2009 16:57:17 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Những nụ cười 
  Nụ cười hàm tiếu xinh ghê
Ngọt lòng vui dạ say mê ngắm hoài
 
   Nụ cười khanh khách tràng dài
Tính tình dễ dãi ra người vô tư
 
    Nụ cười gửi họng ự hừ
Cuộc đời chẳng mấy được như ước nguyền
 
    Nụ cười của gái thuyền quyên
Như trăng treo giữa một miền thơ ca
 
    Nụ cười như một bông hoa
Cánh bung hết cỡ đúng là khó coi
 
    Nụ cười méo xệch con thoi
Là người thâm hiểm không chơi được nào
 
   Nụ cười phát tiếng khào khào
Cuộc đời vất vả gian lao kéo dài
 
   Nụ cười rải chuỗi cầu tài
Nịnh trên nẹt dưới chẳng ai muốn cầu
 
   Nụ cười để tặng cho nhau
Cười sao đừng để môi đau nụ cười
 
                 T.T.K.3.8.2009 
     Xin đừng 
   Người đi để lại nụ cười
Luyến lưu thương mến mười mươi rõ mười
   Xin đừng để tắt nụ cười
Bông hoa hàm tiếu nở tươi giữa đời...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          4/8/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5163067408384F20844D4325AA5C61AA.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 17:03:00 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.08.2009 18:17:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ


Những nụ cười 
  Nụ cười hàm tiếu xinh ghê
Ngọt lòng vui dạ say mê ngắm hoài
 
   Nụ cười khanh khách tràng dài
Tính tình dễ dãi ra người vô tư
 
    Nụ cười gửi họng ự hừ
Cuộc đời chẳng mấy được như ước nguyền
 
    Nụ cười của gái thuyền quyên
Như trăng treo giữa một miền thơ ca
 
    Nụ cười như một bông hoa
Cánh bung hết cỡ đúng là khó coi
 
    Nụ cười méo xệch con thoi
Là người thâm hiểm không chơi được nào
 
   Nụ cười phát tiếng khào khào
Cuộc đời vất vả gian lao kéo dài
 
   Nụ cười rải chuỗi cầu tài
Nịnh trên nẹt dưới chẳng ai muốn cầu
 
   Nụ cười để tặng cho nhau
Cười sao đừng để môi đau nụ cười
 
                 T.T.K.3.8.2009 
     Xin đừng 
   Người đi để lại nụ cười
Luyến lưu thương mến mười mươi rõ mười
   Xin đừng để tắt nụ cười
Bông hoa hàm tiếu nở tươi giữa đời...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          4/8/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/5163067408384F20844D4325AA5C61AA.gif[/image]

Cám ơn chị LT ghé em.Chúc chị vui nhé.Em luôn nghĩ đến chị
 
Nụ cười
 
Người đi rơi lại nụ cười
Em gom cất giữ cho tươi bốn mùa
Những đêm sương lạnh gió lùa
Nụ cười ấm áp vui đùa bên em…
 
T.T.K.4.7.2009

vithong 04.08.2009 19:57:56 (permalink)
0
Những NỤ CƯỜI (TTK)
.........................


DÁM HEM ?

Thanh Thanh Khiết ơi !
Chúng em được lệnh
Vi Thông Vịt Hồng
Sứ Trời bay bổng
Vịt Hồng bảo vầy :
Qua Khiết trêu đi

.....................
Nhã Trân
[/quote]

Khiết ơi ! còn dám ghẹo Vịt hông ?
Bởi phe của Vịt…rất là đông
Khi cần…Vịt sẽ la…cứu cứu !
Thế là chả ngớn…bề hội đồng
 
Đừng tưởng bây giờ…xác xơ lông
Cuộc đời của Vịt…đã đi toong
Nếu mà nghĩ vậy…sai lầm đấy !
Vưỡn còn quanh đây…bạn Vịt hồng
 
Khi nào…bị ăn hiếp tơi bời
Vịt gọi thảm thiết…Nhã Trân ơi !
Thế là…cả nhóm xông vô lẹ
Lúc ấy Khiết than…Chết tui rồi !

vịt hồng
Hahaha !

Vô tham gia ghẹo TK cho đỡ buồn í mà !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 19:59:12 bởi vithong >
nghinhnguyen 04.08.2009 22:44:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Chiều Thu

Ánh vàng trải nhẹ trên cỏ cây
Khung trời lờ lững mấy áng mây

Muôn tiếng chim gọi nhau
Ngàn cánh chim tung bay

Ánh hồng dần lắng xuống
Qua đồi núi - qua mây

Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi...rơi...rơi...

Ve than hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi !

NN


Chiều thu
 
Chiều thu lãng đãng lá thu rơi
Trắng` trắng sương giăng ngập khắp trời
Lác đác hoàng hôn hoa nở muộn
Nơi lòng bất chợt thấy chơi vơi
 
T.T.K.4.8.2009

Thu Phân

Xoa te]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 14:00:46 bởi nghinhnguyen >
ThanhThanhKhiet 05.08.2009 12:28:14 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

Những NỤ CƯỜI (TTK)
.........................


DÁM HEM ?

Thanh Thanh Khiết ơi !
Chúng em được lệnh
Vi Thông Vịt Hồng
Sứ Trời bay bổng
Vịt Hồng bảo vầy :
Qua Khiết trêu đi

.....................
Nhã Trân
[/quote]

Khiết ơi ! còn dám ghẹo Vịt hông ?
Bởi phe của Vịt…rất là đông
Khi cần…Vịt sẽ la…cứu cứu !
Thế là chả ngớn…bề hội đồng
 
Đừng tưởng bây giờ…xác xơ lông
Cuộc đời của Vịt…đã đi toong
Nếu mà nghĩ vậy…sai lầm đấy !
Vưỡn còn quanh đây…bạn Vịt hồng
 
Khi nào…bị ăn hiếp tơi bời
Vịt gọi thảm thiết…Nhã Trân ơi !
Thế là…cả nhóm xông vô lẹ
Lúc ấy Khiết than…Chết tui rồi !

vịt hồng
Hahaha !

Vô tham gia ghẹo TK cho đỡ buồn í mà !



Dám hông
 
Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời
 
Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò
 
T.T.K.5.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 12:29:57 bởi ThanhThanhKhiet >
nhatran89 05.08.2009 12:52:25 (permalink)
0
Những NỤ CƯỜI (TTK)
.........................


DÁM HEM ?

Thanh Thanh Khiết ơi !
Chúng em được lệnh
Vi Thông Vịt Hồng
Sứ Trời bay bổng
Vịt Hồng bảo vầy :
Qua Khiết trêu đi

.....................
Nhã Trân
[/quote]

Khiết ơi ! còn dám ghẹo Vịt hông ?
Bởi phe của Vịt…rất là đông
Khi cần…Vịt sẽ la…cứu cứu !
Thế là chả ngớn…bề hội đồng
 
Đừng tưởng bây giờ…xác xơ lông
Cuộc đời của Vịt…đã đi toong
Nếu mà nghĩ vậy…sai lầm đấy !
Vưỡn còn quanh đây…bạn Vịt hồng
 
Khi nào…bị ăn hiếp tơi bời
Vịt gọi thảm thiết…Nhã Trân ơi !
Thế là…cả nhóm xông vô lẹ
Lúc ấy Khiết than…Chết tui rồi !

vịt hồng
Hahaha !

Vô tham gia ghẹo TK cho đỡ buồn í mà !



Dám hông
 
Khiết là nữ tướng đấy …Vithong ơi
Chẳng có bao giờ …Khiết nói chơi
Lính tráng Vithồng …nhiều đến mấy
Rồi xem cũng sẽ …thua tơi bời
 
Giơ hàng trước đã...Khiết tha cho
Để giữ bộ lông...khỏi ốm o
Thủ lợn đầu heo...mau đến cúng
Đêm nằm chẳng sợ...ngáy khò khò
 
T.T.K.5.8.2009



THẬT HÔNG ?

Thanh Khiết...nữ tướng...thật hông
Vịt trời bay bổng vặt lông được nào
Binh lính Vịt Hồng trời cao
Cỡi mây ngồi gió trêu vào Khiết thua
Ngón nghề thọt lét...nhột chưa
Thêm tay gãy ót...gợn thưa tóc xù
khoèo khoèo bàn chân...nhột...rú
Xúm lại hôn Khiết bù lu mặt mày 
Khiết ngộp...Khiết hàng...thua ngay 
Đoàn quân Vịt thắng hát ngay một bài
Bài hát yêu Khiết dài dài
Mến Khiết mãi mãi hoài hoài...Hoài luôn
     
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 13:04:45 bởi nhatran89 >
Liên Thơ 05.08.2009 14:40:09 (permalink)
0
Cám ơn chị LT ghé em.Chúc chị vui nhé.Em luôn nghĩ đến chị
 
    Nụ cười 
     Người đi rơi lại nụ cười
Em gom cất giữ cho tươi bốn mùa 
    Những đêm sương lạnh gió lùa
Nụ cười ấm áp vui đùa bên em… 
                  T.T.K.4.7.2009
       Hương yêu
     Quý nhau xin tặng nụ cười
Tin yêu xin gửi điểm mười thật tươi
   Cho gần hơn nữa ơi người
Cho chùm thơ sáng ngời ngời hương yêu...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            4/5/8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 14:42:22 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 124125126 > >> | Trang 126 của 226 trang, bài viết từ 1876 đến 1890 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9