THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 226 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
dongthanhtruc 23.09.2009 22:29:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ấm nồng
 
Cách mặt tình thơ vẫn ngọt  lòng
Như bên bếp lửa giữa trời đông
Than hồng sáng đỏ lời tình tứ
Nét chữ trao thương thật ấm nồng
 
T.T.K.22.9.2009
 

 
 
KHAO KHÁT
 
Cách mặt tình thơ chẳng ngọt lòng
Anh như trúc lạnh giữa trời đông
Nhớ em thanh khiết mùa xuân ấm
Khao khát gặp em để....mặn nồng
 

nguyễn thế duyên 24.09.2009 00:10:22 (permalink)
0

Thế là bác kinh nghiệm đầy mình đấy sao,chưa có vợ


Chưa vợ có con ấy mới tài
Mới làm thày dậy đưộc của đời
Minh sư họ Nguyễn lừng thiên hạ
Chỉ dạy những chàng ngớ ngẩn thôi
Cây trúc mùa đông giờ xuân đến
Kinh nghiệm còn non ngượng với đời
Thưong tình thày dạy câu này nhé
"Hãy dày da mặt" Cậu bé ơi       "1"

"!"  Thứ nhất đẹp trai
     Thứ hai chai mặt

Chưa làm lễ bái sư nhưng ssư phụ cũng truyền cho một thế võ để đánh gục TTK
Chỉ cần một chiêu này thôi đảm bảo với trò TTK sẽ đổ đến đùng
ThanhThanhKhiet 24.09.2009 08:38:48 (permalink)
0
Thư gửi...
 

Trang thơ Thanh Khiết cõi bình an
Muốn trải vào thơ giấc mộng vàng
Hỡi chàng thi sỹ Đông và Nguyễn
Muốn viết thơ vui sao …lẫn trang…
 
T.T.K.24.9.2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 09:59:23 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 24.09.2009 14:05:07 (permalink)
0

THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương

 

Bến giác
 
Lặng lẽ xa nhìn bóng tịch dương
Hoàng hôn lãng đãng phủ màu sương
Ai đem nhốt cả niềm tin lại
Thế thái nhân tình thấy buồn vương
 
Sóng nhớ dòng thương cứa nỗi đau
Bơ vơ lạc lõng biết về đâu
Chiều thu lá rụng trơ thân - ngọn
Bóng tối trùm loang cũng mặc dầu
 
Ước hẹn mùa thu vẫn nhớ đây
Tình phơi nắng đẹp loá trời mây
Nắng trải bao mùa không nhạt sắc
Lòng người chẳng thế …lại đổi thay.
 
Lệ ướt bao đêm trong gió đông
Tim đau nén lại mắt hoài trông
Đèn hoa lụi bấc mình ôm bóng
 Chẳng thể cùng ai tỏ nỗi lòng
 
Hồng chung vẳng tiếng giữa mênh mông
Khổ luỵ bay xa theo tiếng chuông
Đưa hồn khát vọng nơi bờ giác
Tỉnh ngộ muôn điều sắc sắc không
 
T.T.K.24.9.2009
 
TTK chợt buồn chợt vui , bạn có bị như thế kg?
kimrbl 24.09.2009 15:32:16 (permalink)
0


Thư gửi...
 

Trang thơ Thanh Khiết cõi bình an
Muốn trải vào thơ giấc mộng vàng
Hỡi chàng thi sỹ Đông và Nguyễn
Muốn viết thơ vui sao …lẫn trang…
 
T.T.K.24.9.2009





Khổ thân Nữ sỹ muốn bình an
Đồng , Nguyễn lại mơ giấc mộng vàng
Kẻ bại bày mưu cho kẻ tiếp
Họ vào đúng chỗ chẳng nhầm trang...
 
HiHii
 
kimrbl
kine 25.09.2009 14:16:06 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ấm nồng
 
Cách mặt tình thơ vẫn ngọt  lòng
Như bên bếp lửa giữa trời đông
Than hồng sáng đỏ lời tình tứ
Nét chữ trao thương thật ấm nồng
 
T.T.K.22.9.2009
 



KHAO KHÁT
 
Cách mặt tình thơ chẳng ngọt lòng
Anh như trúc lạnh giữa trời đông
Nhớ em thanh khiết mùa xuân ấm
Khao khát gặp em để....mặn nồng
 






            Ý NIỆM MƠ MÀNG

        Ai rơi lệ tuyết giữa trời đông?
        Để người quân tử đứng trạnh lòng,
        Hơi lửa ấm không làm lòng bớt giá,
        Mong em về trải mộng ai mang.

        Hỏi em hay mơ giấc mộng vàng,
        Em tìm được chi từ miền ấy?
        Vui buồn được mất em còn giữ,
        Hay gửi theo sóng nước mênh mang?

        Giữa trời thu ánh nắng dịu dàng
        Anh mơ em đến giấc mơ hoang
        Chợt anh tỉnh giấc ngỡ ngàng
        Tình em ý niệm mơ màng đời anh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 14:18:33 bởi kine >
ThanhThanhKhiet 25.09.2009 20:49:42 (permalink)
0

Trích đoạn: kine


Ấm nồng
 
Cách mặt tình thơ vẫn ngọt  lòng
Như bên bếp lửa giữa trời đông
Than hồng sáng đỏ lời tình tứ
Nét chữ trao thương thật ấm nồng
 
T.T.K.22.9.2009
 



KHAO KHÁT
 
Cách mặt tình thơ chẳng ngọt lòng
Anh như trúc lạnh giữa trời đông
Nhớ em thanh khiết mùa xuân ấm
Khao khát gặp em để....mặn nồng
 








           Ý NIỆM MƠ MÀNG

       Ai rơi lệ tuyết giữa trời đông?
       Để người quân tử đứng trạnh lòng,
       Hơi lửa ấm không làm lòng bớt giá,
       Mong em về trải mộng ai mang.

       Hỏi em hay mơ giấc mộng vàng,
       Em tìm được chi từ miền ấy?
       Vui buồn được mất em còn giữ,
       Hay gửi theo sóng nước mênh mang?

       Giữa trời thu ánh nắng dịu dàng
       Anh mơ em đến giấc mơ hoang
       Chợt anh tỉnh giấc ngỡ ngàng
       Tình em ý niệm mơ màng đời anh.



 
Mơ hoang
 
Mơ màng ý niệm rộng mênh mang
Mải miết bay theo giấc mộng vàng
Những muốn đưa lòng  tìm ánh nguyệt
Vô tư dạo gót đợi rằm sang
 
 Tuyết lệ mùa đông gội ánh trăng
Long lanh lấp lánh sáng mong manh
Ngan ngát màu đêm trời vẫn đẹp
Êm đềm dịu ngọt mãi bình an
 
Ơi người quân tử gọi mơ hoang
Niệm thấy hồn thơ chợt ngỡ ngàng
Xin đừng trách cứ miền đông lạnh
Bởi Nguyệt chỉ về  trong mơ hoang
 
T.T.K.25.9.2009
 
kine 25.09.2009 22:40:19 (permalink)
0
              Trăng lạnh

     Mơ hoang nay đã thấu hoang tàn

     Trăng soi miền tuyết phá đêm loang

     Lệ tan khoé mắt tưởng tình mất

     Chới với đôi tay hứng trăng tan.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 23:37:46 bởi kine >
dongthanhtruc 25.09.2009 23:01:51 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Thư gửi...
 

Trang thơ Thanh Khiết cõi bình an
Muốn trải vào thơ giấc mộng vàng
Hỡi chàng thi sỹ Đông và Nguyễn
Muốn viết thơ vui sao …lẫn trang…
 
T.T.K.24.9.2009






Khổ thân Nữ sỹ muốn bình an
Đồng , Nguyễn lại mơ giấc mộng vàng
Kẻ bại bày mưu cho kẻ tiếp
Họ vào đúng chỗ chẳng nhầm trang...
 
HiHii
 
kimrbl

 
 

 
 
Nhắn gửi cho người muốn phận an
Nguyễn,Đông chẳng dám mộng ngàn vàng
Chỉ định đem dâng lòng mến mộ
Người chưa chiếu đến.... đã sang trang
 
#2034
    ThanhThanhKhiet 26.09.2009 20:31:33 (permalink)
    0

    Ngắm trăng
     
    Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
    Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
    Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
    Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
    Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
    Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
    Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
    Tao nhân mặc khách thả lời thơ
     
    T.T.K.25.9.2009
    #2035
      kine 26.09.2009 22:51:11 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

      Ngắm trăng
       
      Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
      Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
      Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
      Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
      Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
      Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
      Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
      Tao nhân mặc khách thả lời thơ
       
      T.T.K.25.9.2009



                       SAO MÃI CỨ LÀ MƠ

                   Giữa thu trăng khuyết bóng xa mờ,

                   Tiễn bước tri nhân thoáng thẫn thờ...

                    Dáng người thấp thoáng phía miền thơ,

                    Bao niềm thương nhớ giữ lại chờ...

                    Sóng tình cuộn chảy, quất xác xơ

                    Sông thương cạn nhớ chảy vật vờ.

                    Người đi tìm mộng , hỏi chi nhớ ?

                    Yêu người, sao mãi cứ là mơ  ?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 22:54:07 bởi kine >
      #2036
        ThanhThanhKhiet 27.09.2009 11:42:25 (permalink)
        0

        Trích đoạn: kine



        Ngắm trăng
         
        Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
        Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
        Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
        Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
        Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
        Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
        Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
        Tao nhân mặc khách thả lời thơ
         
        T.T.K.25.9.2009




                        SAO MÃI CỨ LÀ MƠ

                    Giữa thu trăng khuyết bóng xa mờ,

                    Tiễn bước tri nhân thoáng thẫn thờ...

                     Dáng người thấp thoáng phía miền thơ,

                     Bao niềm thương nhớ giữ lại chờ...

                     Sóng tình cuộn chảy, quất xác xơ

                     Sông thương cạn nhớ chảy vật vờ.

                     Người đi tìm mộng , hỏi chi nhớ ?

                     Yêu người, sao mãi cứ là mơ  ?


         
        Tâm Sự
         
        Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
        Phận đã an bài chẳng ước mong
        Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
        Mưa về gió cuốn nước đâu  trong
        An nhiên thả chữ đưa tâm sự
        Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
        Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
        Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
         
        T.T.K.27.9.2009
         
         
        #2037
          ThanhThanhKhiet 29.09.2009 08:41:16 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Nhật Hạ

          NH cảm ơn chị Thanh Thanh Khiết ghé thăm
          trang Lưu Bút Đường Thi và họa thơ cùng NH.
          Thân chúc chị luôn an vui.
          Thân mến

           
          Bẽ Bàng
           
          Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
          Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
          Đầu non cách trở lòng tê tái
          Cuối bể ngăn chia dạ xốn xang
          Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
          Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
          Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
          Người nhớ làm chi giọt nắng vàng
           
           
          Nhật Hạ



          Một đời hoa
           
          Cứ mãi ngu ngơ tính lại ngang
          Xuân thì để lỡ ước mơ tàn
          Nhiều khi  nắng đến hồn như lạnh
          Những lúc  mưa về  chẳng  xốn xang
          Ngày tháng vùi chìm hoa hết thắm
          Thời gian rắc bụi sắc phai tan
          Hoàng hôn tóc phủ màu mây trắng
           Rụng cánh hoa rơi dưới nắng vàng
           
          T.T.K.29.9.2009
           
          Chào NH. Cho TTK gửi chút tâm sự vào đây nhé .Chúc vui

          _____________________________

          #2038
            kine 29.09.2009 09:11:34 (permalink)
            0
            Tâm Sự
             
            Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
            Phận đã an bài chẳng ước mong
            Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
            Mưa về gió cuốn nước đâu  trong
            An nhiên thả chữ đưa tâm sự
            Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
            Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
            Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
             
            T.T.K.27.9.2009 
              
              
                                            
                                          LẼ   DUYÊN 

                              Dòng thương ai rót đời chếnh choáng, 

                              Nghĩa nặng tình thâm thấp thoáng mơ. 

                              Tình xa ai mãi vấn vương chờ,  

                              Niềm riêng chôn dấu niềm mong nhớ. 

                              Hỏi tình   ai   rắc  mãi  miền thơ ? 

                              Lẽ duyên  tại  phận  ta  bơ vơ  ? 

                              Mưa  gió  xô  ai  xa  vạn nẻo, 

                              Trống vắng lòng ta xót dại khờ .

                                                         KINE.29.09.2009


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 09:36:01 bởi kine >
            #2039
              ThanhThanhKhiet 30.09.2009 10:02:59 (permalink)
              0

              Trích đoạn: kine

              Tâm Sự
               
              Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
              Phận đã an bài chẳng ước mong
              Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
              Mưa về gió cuốn nước đâu  trong
              An nhiên thả chữ đưa tâm sự
              Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
              Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
              Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
               
              T.T.K.27.9.2009 
                
                
                                              
                                          LẼ   DUYÊN 

                              Dòng thương ai rót đời chếnh choáng, 

                              Nghĩa nặng tình thâm thấp thoáng mơ. 

                              Tình xa ai mãi vấn vương chờ,  

                              Niềm riêng chôn dấu niềm mong nhớ. 

                              Hỏi tình   ai   rắc  mãi  miền thơ ? 

                              Lẽ duyên  tại  phận  ta  bơ vơ  ? 

                              Mưa  gió  xô  ai  xa  vạn nẻo, 

                              Trống vắng lòng ta xót dại khờ .

                                                         KINE.29.09.2009





              Dại khờ
               
              Đã trót  yêu thơ nên mộng mơ
              Hồn bay lơ lửng đến ngu ngơ
              Định số an bài đành chịu vậy
              Nhánh ngã cành nghiêng mãi dại khờ
               
              T.T.K.30.9.2009
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 23:12:10 bởi ThanhThanhKhiet >
              #2040
                Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 136 của 226 trang, bài viết từ 2026 đến 2040 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9