THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 226 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
kimrbl 21.11.2009 20:48:48 (permalink)
0
Nguyệt ơi !
 
Nguyệt lặn cho trời đất não nề
Đâu rồi náo nức buổi say mê
Mênh mông khoảng lặng chìm trong tối
Đã để lòng tôi dạ tái tê
 
T.T.K.21.11.2009


Bóng chiếc cô đơn thật nặng nề
Oằn mình quên hết những đam mê
Thế gian ai giống như mình nhỉ
Ôm mối tình câm dạ tái tê
 
kimrbl
 
Gieo vần khó quá Khiết ơi !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 21:36:46 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 22.11.2009 17:10:11 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Nguyệt ơi !
 
Nguyệt lặn cho trời đất não nề
Đâu rồi náo nức buổi say mê
Mênh mông khoảng lặng chìm trong tối
Đã để lòng tôi dạ tái tê
 
T.T.K.21.11.2009


Bóng chiếc cô đơn thật nặng nề
Oằn mình quên hết những đam mê
Thế gian ai giống như mình nhỉ
Ôm mối tình câm dạ tái tê
 
kimrbl
 
Gieo vần khó quá Khiết ơi !
 

 
Thủa ấy
 
Thủa ấy trao thương dạ chẳng nề
Bao ngày dệt thắm nỗi đam mê
Ruột tằm vương mãi giây tơ mảnh
Để kén đau lòng khóc tỉ tê
 
T.T.K.22.11.2009
ThanhThanhKhiet 23.11.2009 13:05:21 (permalink)
0
Bến yêu
 
Lạc bước thuyền mơ đến bến yêu
Nơi đây cảnh sắc đẹp lên nhiều
Ánh mắt bờ môi nồng ấm quá
Em ngả vào trăng bóng liêu siêu
 
T.T.K.23.11.2009
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 01:47:34 (permalink)
0
Hãy nói bằng trái tim
 
Anh hãy nói với em
Bằng trái tim anh đó
Rượu tình xưa  đã ủ
Men nồng thơm từng đêm
 
Tình yêu như  sấm sét
Gào thét giữa mênh mang
Như em từng yêu anh
Bằng tấm lòng giông  bão
 
Tình yêu khi đã mất
Chỉ trái  tim gọi về
Muôn lời thường vô nghĩa
Dù ta  còn say mê…
 
T.T.K.24.11.2009
ThanhThanhKhiet 25.11.2009 11:42:28 (permalink)
0
Dư âm
 
Hoàng hôn mặt trời tắt
Không gian còn nóng ran
Con tim yêu đã khép
Mà lòng chưa bình an
 
Bởi cuộc tình đã chết
Lời thương luôn ngân vang…
 
T.T.K.25.11.2009
kimrbl 25.11.2009 14:39:54 (permalink)
0


Hãy nói bằng trái tim
 
Anh hãy nói với em
Bằng trái tim anh đó
Rượu tình xưa  đã ủ
Men nồng thơm từng đêm
 
Tình yêu như  sấm sét
Gào thét giữa mênh mang
Như em từng yêu anh
Bằng tấm lòng giông  bão
 
Tình yêu khi đã mất
Chỉ trái  tim gọi về
Muôn lời thường vô nghĩa
Dù ta  còn say mê…
 
T.T.K.24.11.2009

 
Tình yêu đâu là thơ
 
Anh đã từng yêu em
Bằng con tim nông nổi
Mộng mơ và đắm chìm
Đâu biết mình khờ dại
 
Để đến lúc đổ vỡ
Mà không hiểu vì sao
Đổ tại mối tình đầu
Nên người ta đau khổ?
 
Ừ thì ngu ngơ quá
Yêu em bằng giấc mơ
Quên mọi điều lý trí
Tình yêu không là thơ !
 
K.N
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 26.11.2009 20:01:37 (permalink)
0
Lý lẽ
 
Khi con tim xao xuyến
Em gọi tình yêu về
Nơi lòng đầy lưu luyến
Sao dạ còn tái tê ?
 
Có phải tình là thế
Có gì trong trái tim
Say mê khó lý giải
Ngu ngơ mãi đắm chìm…
 
T.T.K.26.11.2009
dinhphuong 26.11.2009 22:43:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nguyệt ơi !
 
Nguyệt lặn cho trời đất não nề
Đâu rồi náo nức buổi say mê
Mênh mông khoảng lặng chìm trong tối
Đã để lòng tôi dạ tái tê
 
T.T.K.21.11.2009

]
***

TRĂNG DUYÊN

Trăng treo chênh chếch trăng tròn tươi
Trăng liếc nhìn tôi khúc khích cười
Trăng gửi cho tôi lời nói vội
Trời ơi! Có thật em yêu tôi?

Tôi sẽ ôm trăng trọn mùa này
Hôn trăng đến hết những mùa sau
Rồi để trăng lên vùng ký ức
Thăm trăng mỗi độ linh hồn đau


Đinh Phương
ThanhThanhKhiet 28.11.2009 17:11:10 (permalink)
0

Trích đoạn: dinhphuong


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nguyệt ơi !
 
Nguyệt lặn cho trời đất não nề
Đâu rồi náo nức buổi say mê
Mênh mông khoảng lặng chìm trong tối
Đã để lòng tôi dạ tái tê
 
T.T.K.21.11.2009

]
***

TRĂNG DUYÊN

Trăng treo chênh chếch trăng tròn tươi
Trăng liếc nhìn tôi khúc khích cười
Trăng gửi cho tôi lời nói vội
Trời ơi! Có thật em yêu tôi?

Tôi sẽ ôm trăng trọn mùa này
Hôn trăng đến hết những mùa sau
Rồi để trăng lên vùng ký ức
Thăm trăng mỗi độ linh hồn đau


Đinh Phương


Trăng chia ly
 
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Nghiệt ngã do đ âu thế hỡi trời !
Một nửa nhoà đi chìm đáy nước
Nhoài tay em vớt đến chơi vơi
 
Đền thiêng Vệ Nữ của em ơi !
Lạc mất hồn nhau giữa biển đời
Mỗi lần trăng sáng khơi niềm nhớ
Lại thấy tim mình như vỡ đôi !
 
T.T.K.27.11.2009
 
vao_ha 28.11.2009 22:22:09 (permalink)
0
Vần Thơ Kết Bạn
 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời 
  
  
chào T.T.K và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 01:16:59 bởi vao_ha >
ThanhThanhKhiet 30.11.2009 09:51:33 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

Vần Thơ Kết Bạn
 
Em ngồi em đọc những vần thơ
Ngưỡng mộ trong em nói thành lời
Theo chân em quyết đo học hỏi
Cùng huynh cùng tỷ suốt một đời
 
 
anh ĐT và các huynh các tỷ mến ,hạ rất ngưỡng mộ thơ của các huynh tỷ ,nên hạ làm mấy vần thơ giao lưu kết bạn, mong các huynh tỷ không chê ,chúc các huynh tỷ cuối tuần vui vẻ và an lành

_____________________________

 
Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ
Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ
 
T.T.K.30.11.2009
 
Cám ơn VH đã ghé thăm TTK. Chúc VH vui. hẹn gặp lại
 
vao_ha 01.12.2009 02:59:54 (permalink)
0
[color=#9900ff size=4]Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ

Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ
 
T.T.K.30.11.2009
 
Cám ơn VH đã ghé thăm TTK. Chúc VH vui. hẹn gặp lại
  


 
Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng chuỗi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ
 
VAO_HA
 
 
Cảm ơn anh T.T.K đã sang thăm nhà VH,hạ xin mượn bài thơ này họa cùng  với anh ĐT,chúc anh mỗi này một niềm vui trong thi ca, hẹn gặp lại anh

ThanhThanhKhiet 01.12.2009 11:12:10 (permalink)
0

Trích đoạn: vao_ha

[color=#9900ff size=4]Mạng ảo quen nhau tự bấy giờ
Bao ngày dệt thắm một trời mơ
Thanh thản trong lòng hồn rộng mở
Tình thân đậm mãi bởi lời thơ
 
T.T.K.30.11.2009
 
Cám ơn VH đã ghé thăm TTK. Chúc VH vui. hẹn gặp lại
  


 
Tình thâm bạn hữu vẫn mong chờ
Đêm ngày dệt mộng chuỗi ước mơ
Buổi sớm ban sơ còn bỡ ngở
Mở rộng đôi vòng,đón tình thơ
 
VAO_HA
 
 
Cảm ơn anh T.T.K đã sang thăm nhà VH,hạ xin mượn bài thơ này họa cùng  với anh ĐT,chúc anh mỗi này một niềm vui trong thi ca, hẹn gặp lại anh

 
Chờ
 
Tiễn bước mùa thu chén rượu mơ
Heo may lành lạnh giọt vương tơ
Thuyền đi thoả ước bờ duyên mộng

Bến vắng trăm năm mỏi mắt chờ
 
T.T.K.1.12.2009

 
 
ThanhThanhKhiet 03.12.2009 10:31:28 (permalink)
0
Bên hồ
 
Lỗi hẹn trời ơi ! ta mất nhau
Niềm tin đã chết trái tim đau
Hồ gươm liễu rủ dòng xanh cạn
Chôn chặt niềm riêng xuống đáy sâu
 
T.T.K.2.12.2009
ThanhThanhKhiet 03.12.2009 12:51:51 (permalink)
0
Trở về
 
Hôm nay Hà Nội trắng mây bay
Vẫn nhớ thu xưa ước mộng đầy
Đắm đuối vần gieo tình thắm thiết
Đam mê xướng hoạ hồn thơ ngây
Niềm vui chất ngất từng năm tháng
Náo nức tràn đầy mỗi phút giây
Ấy vậy giờ đây ta trở lại
Mùa đông đã phá giấc thu say
 
T.T.K.3.12.2009
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 226 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9