THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 226 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.12.2010 09:21:27 (permalink)
0
Tình thơ

Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Nguyệt lặng ghi lòng trong ngữ điệu
Gieo buồn gửi dạ ,chữ ,từ hay
Giao lưu thơ thả như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình thơ là ảo mộng
Dòng đời mãi nhớ những lời say

Thanh Thanh Khi ết
5.12.2010
trần như chuyên 05.12.2010 15:41:28 (permalink)
0
Tình thơ

Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Nguyệt lặng ghi lòng trong ngữ điệu
Gieo buồn gửi dạ ,chữ ,từ hay
Giao lưu thơ thả như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình thơ là ảo mộng
Dòng đời mãi nhớ những lời say

Thanh Thanh Khi ết


 
SAY
 
 
Khi vui ta nối những lời say
Chẳng chén rượu nào hồn vẫn bay.
Sáng ngắm sương lay mơ chẳng thấy
Trưa nghe sách dẫn mộng đâu hay.
Chiều ngâm vài khúc vui dăm buổi
Tối nghĩ nhớ ai buồn mấy ngày.
Thi hứng ngàn đời âu cũng vậy
Đêm thâu trằn trọc giấc vơi đầy.

Chúc bạn thật vui!

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 15:47:36 bởi trần như chuyên >
ThanhThanhKhiet 06.12.2010 16:50:30 (permalink)
0
Vịnh Hương Sơn

Hương sơn phật tích đẹp như tranh
Suối Yến dòng trôi núi lượn quanh
Thấp thoáng đào hồng xuân bất tận
Mênh mang mai trắng cảnh trường sanh
Trèo lên chính điện mây nhè nhẹ
Bước đến Hinh Bồng nắng mỏng manh
Tấp nập người đi mang ý nguyện
Cầu sao cuộc sống được an lành

Thanh Thanh Khiết
6.12.2010
ThanhThanhKhiet 07.12.2010 09:52:16 (permalink)
0

SAY


Khi vui ta nối những lời say
Chẳng chén rượu nào hồn vẫn bay.
Sáng ngắm sương lay mơ chẳng thấy
Trưa nghe sách dẫn mộng đâu hay.
Chiều ngâm vài khúc vui dăm buổi
Tối nghĩ nhớ ai buồn mấy ngày.
Thi hứng ngàn đời âu cũng vậy
Đêm thâu trằn trọc giấc vơi đầy.

Chúc bạn thật vui!

_____________________________


Nhớ bạn

Đêm nay rượu uống mãi không say
Mây tản vờn theo cánh gió bay
Nguyệt lặng lòng buồn từ cũng nhạt
Thơ trầm dạ héo ý thôi hay
Nhớ xưa thả chữ tươi năm tháng
Nghĩ lại vần gieo đẹp những ngày
Đất khách quê người sầu lẻ bạn
Hoàng hôn khát vọng vẫn mang đầy

Thanh Thanh Khiết
7.12.2010
Đuyên Hồng 07.12.2010 13:48:28 (permalink)
0
Tình thơ
Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Nguyệt lặng ghi lòng trong ngữ điệu
Gieo buồn gửi dạ ,chữ ,từ hay
Giao lưu thơ thả như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình thơ là ảo mộng
Dòng đời mãi nhớ những lời say
Thanh Thanh Khi ết
5.12.2010
 
Chung Vui
Lời ngụ trong tim ý đã đầy
Tâm tư dồn đủ bấy nhiêu ngày
Bỗng nghe bạn đến xe câu đẹp
Thoắt gặp người về thả ý hay
Gió thoảng mây trôi lòng ngất ngưởng
Hoa vờn bướm lượn cảnh bay bay
Người vui thi phú ta chung mộng
Quên cả cuộc trần thỏa chí say!
December 7, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 20:45:36 bởi Đuyên Hồng >
trần như chuyên 07.12.2010 16:11:14 (permalink)
0
Vịnh Hương Sơn

Hương sơn phật tích đẹp như tranh
Suối Yến dòng trôi núi lượn quanh
Thấp thoáng đào hồng xuân bất tận
Mênh mang mai trắng cảnh trường sanh
Trèo lên chính điện mây nhè nhẹ
Bước đến Hinh Bồng nắng mỏng manh
Tấp nập người đi mang ý nguyện
Cầu sao cuộc sống được an lành

Thanh Thanh Khiết
6.12.2010

............................................
 
Mình không họa mà hòa cùng bạn nhé!
 
TÌNH HƯƠNG SƠN
 
Suối Yến ngàn năm vẫn mát lành
Rừng Mơ muôn thuở mãi tươi xanh
Động Tiên Sơn cũ duyên sâu nặng
Suối Giải Oan xưa phận mỏng manh
Bến Đục gió, sương, sóng uốn lượn
Thiên Trù hương, khói, mây vờn quanh
Hương Sơn dệt cảnh ngời xuân sắc
Hương Tích thêu tình sáng tựa tranh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 16:17:40 bởi trần như chuyên >
tuyen45 07.12.2010 22:38:02 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vịnh Hương Sơn

Hương sơn phật tích đẹp như tranh
Suối Yến dòng trôi núi lượn quanh
Thấp thoáng đào hồng xuân bất tận
Mênh mang mai trắng cảnh trường sanh
Trèo lên chính điện mây nhè nhẹ
Bước đến Hinh Bồng nắng mỏng manh
Tấp nập người đi mang ý nguyện
Cầu sao cuộc sống được an lành

Thanh Thanh Khiết
6.12.2010





TIÊN ĐỘNG CHÙA HƯƠNG
                     ---*---
Ngũ Nhạc, Nam Thiên đẹp bức tranh
Điệp trùng núi biếc suối vòng quanh
Đền Trình, Bến Đục người như hội
Hương Tích, Giải Oan kiếp chúng sanh
Cầu Hội, Mâm Xôi in đáy nước
Thanh Sơn tiên động gió mong manh
Đa phương khách đến đồng tâm ý
Cầu được bình an hưởng phước lành .
 
7/12/2010.
Tuyen45.
 
Chào em gái !
Chúc em trẻ khoẻ đẹp mãi không già .
 
Đoạn_Trường 08.12.2010 08:43:33 (permalink)
0



Vịnh Hương Sơn


Hương sơn phật tích đẹp như tranh
Suối Yến dòng trôi núi lượn quanh
Thấp thoáng đào hồng xuân bất tận
Mênh mang mai trắng cảnh trường sanh
Trèo lên chính điện mây nhè nhẹ
Bước đến Hinh Bồng nắng mỏng manh
Tấp nập người đi mang ý nguyện
Cầu sao cuộc sống được an lành

Thanh Thanh Khiết
6.12.2010



TIÊN ĐỘNG CHÙA HƯƠNG
                     ---*---
Ngũ Nhạc, Nam Thiên đẹp bức tranh
Điệp trùng núi biếc suối vòng quanh
Đền Trình, Bến Đục người như hội
Hương Tích, Giải Oan kiếp chúng sanh
Cầu Hội, Mâm Xôi in đáy nước
Thanh Sơn tiên động gió mong manh
Đa phương khách đến đồng tâm ý
Cầu được bình an hưởng phước lành .
 
7/12/2010.
Tuyen45.
 

Đổi Nghề
(họa vận)

Thi sĩ hơi già ngồi vẽ tranh
Lúa vàng suối ngọt nắng hường quanh
Trải lên đồng nội cây mầm nhú
Rọi xuống hoa vườn bóng nụ sanh
Lờ lững chân mây vài nhạn trắng
Chông chênh hồ nước một thuyền manh
Đưa tình xui cọ màu linh động
Họa cảnh thiên nhiên bức mộng lành

                                                   Đoạn Trường

Chúc Thanh Thanh Khiết và các thi hữu hồn thơ luôn dạt dào và sức khoẻ dồi dào
ThanhThanhKhiet 09.12.2010 10:46:26 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Tình thơ
Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Nguyệt lặng ghi lòng trong ngữ điệu
Gieo buồn gửi dạ ,chữ ,từ hay
Giao lưu thơ thả như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình thơ là ảo mộng
Dòng đời mãi nhớ những lời say
Thanh Thanh Khi ết
5.12.2010
 
Chung Vui
Lời ngụ trong tim ý đã đầy
Tâm tư dồn đủ bấy nhiêu ngày
Bỗng nghe bạn đến xe câu đẹp
Thoắt gặp người về thả ý hay
Gió thoảng mây trôi lòng ngất ngưởng
Hoa vờn bướm lượn cảnh bay bay
Người vui thi phú ta chung mộng
Quên cả cuộc trần thỏa chí say!
December 7, 2010
Đuyên Hồng





Bạn hiền

Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy

Thanh Thanh Khiết
9.12.2010

ThanhThanhKhiet 11.12.2010 17:14:08 (permalink)
0
Bình yên

Lâu rồi mới được ngày bình yên
Vắng mẹ chim non bay tập chuyền
Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã
Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng
Ngu ngơ thích phú đâu cần luỵ
Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền
Thanh thản tâm hồn ta mượn bút
Viết niềm cảm xúc chợt thành tên !

Thanh Thanh Khiết
11.12,2010
ThanhThanhKhiet 12.12.2010 09:53:54 (permalink)
0
Cung đàn

Lướt phím tay mềm buông nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả cung gì…
Nghe như sóng cuộn trào mê đắm
Lại thấy dòng trôi lịm khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt my

Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 13.12.2010 17:03:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đoạn_Trường

TUYẾT LẠNH

Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng

Sương Anh

...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè

Còn ĐT thì sao nè, chắc là cũng đang...bon rêve rùi hén
Trị Bệnh

Tuyết rơi trước ngõ trắng chiều Đông
Nhuốm bệnh ai lo phận má hồng
Nên nấu đậu xanh thành cháo lỏng
Bỏ vào tí muối nếm vừa không
Gởi qua bên nớ đang hồn lạnh
Thông cảm nơi nầy chỉ dạ trong
Mộc mạc bao nhiêu tình gói gém
Ăn rồi chưa hết chớ đau lòng

Đoạn Trường

11/30/10



Đoạn Trường đang nấu Đường tầm phào Lỡ ăn hổng ngon, đừng mắc đền.


Đông lạnh

Trời vần mây tụ giữa mùa đông
Cái rét phai đi chút má hồng
Áo mặc ba lần mà vẫn lạnh
Khăn quàng bẩy lượt cũng bằng không
Chăn hoa đơn chiếc rơi ngoài lạnh
Gối lụa một mình nép mãi trong
Thiếu lửa nồng nàn nơi ánh mắt
Đã làm băng giá thấm đầy lòng

Thanh Thanh Khiết
13.12.2010
ThanhThanhKhiet 13.12.2010 20:41:39 (permalink)
0
Sợ nhất

Mẹ hỏi ba sợ gì nhất
Không suy nghĩ phân vân
Ba nói sợ mẹ buồn nhất
Hoà thuận mình rất cần

Ba hỏi con sợ gì nhất
Lớp giờ dạy theo cách tân
Con sợ mình điểm kém nhất
Khi nhìn mắt ba mỗi lần

Ba hỏi mẹ sợ gì nhất
Ta vẫn sống trong thanh bần
Mẹ nói sợ tham nhũng nhất
Vì chén cơm cứ ít dần….

Thanh Thanh Khiết
13.12.2010
ThanhThanhKhiet 14.12.2010 08:37:28 (permalink)
0
Nhìn

Muốn nhìn ai để biết
Lòng mở mắt khép tim nồng
Cái đẹp hiện thanh trong

Thanh Thanh Khiết
14.12.2010
tuyen45 14.12.2010 13:32:12 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Cung đàn

Lướt phím tay mềm buông nốt mi
Niềm riêng thánh thót thả cung gì…
Nghe như sóng cuộn trào mê đắm
Lại thấy dòng trôi lịm khúc si
Giữ trọn lời thương nơi kẻ ở
Trao nguyên tiếng nhớ đến người đi
Chờ ngày xuân lại - mai khoe sắc
Giữa phút tương phùng lệ ướt my

Thanh Thanh Khiết




THÁNH THÓT TIẾNG ĐÀN
                   ---*---
Trắng nõn búp tay nhấn phím mi
Chuyện tình kín đáo nói điều gì ..?
Sóng lòng lớp lớp dồn năm tháng
Bão nhớ trào dâng nặng nốt si
Thánh thót tiếng đàn rơi giọt lệ
Bổng trầm sáo thúc gọi ai đi ..?
Tình đầu dang dở lời thề hẹn
Dòng châu lã chã ngập bờ my .
 
13/12/2010.
Tuyen45.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 17:34:57 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 190191192 > >> | Trang 192 của 226 trang, bài viết từ 2866 đến 2880 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9