THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 214 của 226 trang, bài viết từ 3196 đến 3210 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
nevermind 04.05.2011 20:17:44 (permalink)
0
    Đem lòng thương nhớ một người dưng
    Tiến tới bước lui chẳng đặng đừng
    Đã mấy xuân rồi tình gửi trọn
    Cũng bao nhiêu tết dạ không mừng
    Xui chi gặp gỡ duyên tròn ý
    Sao khiến tình trao phận phải dừng
    Đâu trách lá lay duyên phận hẩm
    Chỉ thương đôi lứa mộng lưng chừng.
 
      ( chia sẽ một chút với chị nhé!)
 
 
ThanhThanhKhiet 09.05.2011 13:20:38 (permalink)
0
Nửa
-----------



Nửa vầng trăng toả
 lung linh
Nửa vầng rơi xuống ao đình …
tan ra
 
Nửa ngày buổi sáng
mặn mà
Nửa chiều phai phấn  nhạt nhoà

sắc hương

Nửa đêm gối lạnh
 đẫm sương
Nửa mình lẻ bóng

Thấy thương nửa mình
 
Thanh Thanh Khiết
 
TTK cám ơn nevermind đã ghé. Cho TTK khất nợ nhé hi...hi...
Nguyen Gia Linh 09.05.2011 22:57:08 (permalink)
0
Tấm lòng Bồ Tát                                           
 

 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh                           
Thổi luồn gió mát thấm hương lành                           
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ                                  
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành                                  
Một khối chân tình luôn gắn bó                                 
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh                           
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng                 
Thể hiện muôn đời với sử xanh                     
 
 
Nguyễn Gia Linh                                                       
05-05-2011                                                   
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

         Thanh Khang
            6-5-2011

 
Tấm tình
 

Nô nức đón ngày Phật Đản sanh

Trời trong gió mát áng mây lành

Hồn yên tích đức nhiều  ân để…

Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành

Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng

Vị tha hiền dịu để lòng trinh

Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ

Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh

 

Thanh Thanh Khiết

9.5.2011
 
 
 
Tấm lòng Bồ Tát
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh     
Đã thổi vào quê gió thoảng lành        
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ          
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành 
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón        
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh       
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ      
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
ANVIEN 09.05.2011 23:13:05 (permalink)
0
Tấm lòng Bồ Tát                                           

 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh                           
Thổi luồn gió mát thấm hương lành                           
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ                                  
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành                                  
Một khối chân tình luôn gắn bó                                 
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh                           
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng                 
Thể hiện muôn đời với sử xanh                     
 
 
Nguyễn Gia Linh                                                       
05-05-2011                                                   
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

      Thanh Khang
         6-5-2011

 
Tấm tình
 

Nô nức đón ngày Phật Đản sanh

Trời trong gió mát áng mây lành

Hồn yên tích đức nhiều  ân để…

Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành

Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng

Vị tha hiền dịu để lòng trinh

Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ

Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh

 

Thanh Thanh Khiết

9.5.2011
 
 
 
Tấm lòng Bồ Tát
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh     
Đã thổi vào quê gió thoảng lành        
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ          
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành 
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón        
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh       
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ      
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh




PHẬT TỪ HIẾU MẠNG SANH

Theo đức phật từ hiếu mạng sanh
Quý nhân bảo giữ lòng an lành
Đạo đời thiên tứ lưu danh mãi
Phàm xử nhữ khâm thân ác dành
Tánh thiện minh quân tề kiến quốc
Tâm thiền đức chúa mộ hùng anh
Cớ sao giục tốc cơn kinh nộ
Biến đổi cơ cầu lộ Mãn Thanh

ANVIEN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 23:15:01 bởi ANVIEN >
Liên Hương 10.05.2011 12:40:43 (permalink)
0


Trích đoạn: ANVIEN

Tấm lòng Bồ Tát                                           

 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh                           
Thổi luồn gió mát thấm hương lành                           
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ                                  
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành                                  
Một khối chân tình luôn gắn bó                                 
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh                           
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng                 
Thể hiện muôn đời với sử xanh                     
 
 
Nguyễn Gia Linh                                                       
05-05-2011                                                   
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

     Thanh Khang
        6-5-2011

 
Tấm tình
 

Nô nức đón ngày Phật Đản sanh

Trời trong gió mát áng mây lành

Hồn yên tích đức nhiều  ân để…

Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành

Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng

Vị tha hiền dịu để lòng trinh

Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ

Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh

 

Thanh Thanh Khiết

9.5.2011
 
 
 
Tấm lòng Bồ Tát
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh     
Đã thổi vào quê gió thoảng lành        
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ          
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành 
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón        
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh       
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ      
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh




PHẬT TỪ HIẾU MẠNG SANH

Theo đức phật từ hiếu mạng sanh
Quý nhân bảo giữ lòng an lành
Đạo đời thiên tứ lưu danh mãi
Phàm xử nhữ khâm thân ác dành
Tánh thiện minh quân tề kiến quốc
Tâm thiền đức chúa mộ hùng anh
Cớ sao giục tốc cơn kinh nộ
Biến đổi cơ cầu lộ Mãn Thanh

ANVIEN


TU TÂM

Sách dạy ai cầu được vãng sanh
Tây phương cực lạc chốn duyên lành
Di Đà ... chú nguyện từ bi giữ
Bát nhã tâm kinh trí huệ dành
Tam bảo theo thầy vun dạ sáng
Dòng đời kính Phật giữ hồn trinh
Sen thơm toả ngát lòng nhân ái
Giữa chốn ta bà phước mãi xanh

Liên Hương

Lâu rồi mới ghé thăm tỉ, chúc tỉ luôn vui khoẻ nha
Nguyen Gia Linh 10.05.2011 22:26:55 (permalink)
0
Chào Mừng các bạn đã họa thơ của Nguyễn Gia Linh nhân ngày Phật Đản.
Chúc quý TH vui vẻ trong mùa Phật Đản.
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

         Thanh Khang
            6-5-2011

 
Tấm tình
 

Nô nức đón ngày Phật Đản sanh

Trời trong gió mát áng mây lành

Hồn yên tích đức nhiều  ân để…

Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành

Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng

Vị tha hiền dịu để lòng trinh

Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ

Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh

 

Thanh Thanh Khiết

9.5.2011                                      
 
 
Quả Phúc Trên Cây
Ta đến nơi này kiếp tái sanh.
Gặp nhau trong thế giới yên lành.
Tâm giao bạn hữu duyên tương ngộ.
Ân nghĩa khách quan hạnh tích dành.
Phước, đức vun trồng tâm hứa nguyện.
Nhân, duyên nảy lộc dạ trung trinh.
Quanh ta thế giới muôn hương sắc.
Quả phúc trên cây mãi tốt xanh

Trần Thảo Uyên
ngày 9 tháng 5 năm 2011
.



 
Kiếp Lai Sanh
Em, Mình nguyện ý kiếp lai sanh.
Hạnh ngộ nhân duyên quả tốt lành.

Lời hứa ngàn năm còn ấn chứng.

Lời nguyền vạn thuở vẫn trong lành.

Cầu xin hai đứa nên duyên phận

Khấn nguyện chúng mình trọn trắng trinh.

Em nợ tình Mình nhiều triệu kiếp.

Tình yêu nguyện đắp một màu xanh

Nguyễn Thị An Giang
5-9-2001.

Hôm nay tình cờ "hội ngộ" Thảo Uyên trên diễn đàn.

Lâu lắm mới được họa chung với Thảo Uyên.


Tấm lòng Bồ Tát                                           
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh                
Đã thổi vào quê gió thoảng lành                    
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ                      
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành             
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón                    
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh                   
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ                              
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh                  
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 11.05.2011 01:11:44 (permalink)
0
Chào Mừng thêm quý TH họa bài Tấm lòng Bồ Tát cho Ngày Phật Đản 2555
 
Lời Phật Dạy
 
Tiếng khóc chào đời lúc mới sanh
Ước mong tươi sáng nhân duyên lành
Tâm luôn an lạc không lo nghĩ
Cõi phúc tương lai sẵn để dành
Lòng nguyện theo gương Ngài dẫn lối
Tựa hoa sen đượm mãi hương trinh
Khắc ghi sâu đậm Mười Điều Niệm
Lời Phật lan truyền mãi mãi xanh
 
 
Minh Hồ Đào
07-05-11
 
 
TẤM LÒNG BỒ TÁT

Bồ Tát cận kề với chúng sanh,
Sớt chia đau khổ vạn dân lành.
Mở lòng bác ái, luôn che chở,
Nêu hạnh từ bi, mãi dỗ dành.
Dìu dắt trần gian lìa ác nghiệp,
Sáng soi tâm đức vẹn nguyên trinh.
Đài sen rạng rỡ hương thanh nhã,
Giữa biển trầm luân lướt sóng xanh.

 
Minh Tâm
 
PHẬT TỪ HIẾU MẠNG SANH

Theo đức phật từ hiếu mạng sanh
Quý nhân bảo giữ lòng an lành
Đạo đời thiên tứ lưu danh mãi
Phàm xử nhữ khâm thân ác dành
Tánh thiện minh quân tề kiến quốc
Tâm thiền đức chúa mộ hùng anh
Cớ sao giục tốc cơn kinh nộ
Biến đổi cơ cầu lộ Mãn Thanh

ANVIEN

 
TU TÂM

Sách dạy ai cầu được vãng sanh
Tây phương cực lạc chốn duyên lành
Di Đà ... chú nguyện từ bi giữ
Bát nhã tâm kinh trí huệ dành
Tam bảo theo thầy vun dạ sáng
Dòng đời kính Phật giữ hồn trinh
Sen thơm toả ngát lòng nhân ái
Giữa chốn ta bà phước mãi xanh

Liên Hương

Lâu rồi mới ghé thăm tỉ, chúc tỉ luôn vui khoẻ nha

 
 
Từ Bi Hỷ Xả
 
 
Giữa chốn trần hoàn kiếp tử sanh      
Gieo vào trí nhớ gió thơm lành          
Mừng ngày Phật Đản soi vầng sáng   
Đón buổi Nho Tông ngắm thiện dành
Ý thánh dạt dào nguồn sóng cảm        
Tâm tiên rộn rã ngả hương trinh        
Từ bi hỷ xả bao công đức      
Gởi đến muôn nhà nét bút xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
ThanhThanhKhiet 11.05.2011 22:10:49 (permalink)
0
Vô tư
 
Hãy cứ vô tư trước cuộc đời
Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi
Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh
Vị đắng nâng hoài dạ vẫn vui
Ngắm nguyệt thêu thơ mang đối hoạ
Trông trăng dệt  tứ thả trao lời  
Tao nhân mặc khách vui tình bạn
Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng dời./
 
Thanh Thanh khiềt
11.5.2011
C Pham 12.05.2011 13:57:49 (permalink)
0


Mắt huyền

Các bà chả biết đến từ đâu
Khiến giới đàn ông phải nhức đầu
Kẻ ốm tương tư vì nỗi nhớ
Người buồn ngớ ngẩn bởi niềm đau
Từng đêm lướt mạng tìm hư ảo
Mỗi tối làm thơ chuốc cạn sầu
Mắt biếc mê hồn du nguyệt điện
Thân ngà gỡi cảm ước trăng sao

Vancali 5.11.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ....


MẮT HUYỀN

Mắt huyền em ngó ở đâu đâu
Anh ngẩn anh ngơ nghĩ rối đầu
Người chạy theo người người mãi nhớ
Kẻ đi tìm kẻ kẻ hoài đau
Cái tình đuổi bắt tình gieo ảo
Dây nợ trói giăng nợ vướng sầu
Duyên kiếp trăm năm duyên kiếp đợi
Bỏ đời ai vắng vắng vì sao

Thanh Huy

Trách Ai?
 
Các ông thật chẳng hiểu vì đâu
Hết oán lại than mệt cả đầu
Ngụy biện môi hồng làm trí khổ
Đổ thừa mắc biếc khiến tim đau
Chẳng qua mê sắc nên mang lụy
Vì bởi say hương mới rước sầu
Tự chuốc vào thân thì ráng chịu
Trách đời thử hỏi trách làm sao?

 
C Pham

TTK khoẻ không?
ThanhThanhKhiet 12.05.2011 23:55:57 (permalink)
0
Cầu vồng
 
Cầu vồng cong bẩy sắc
Ta đứng ở hai đầu
Em đưa tay anh dắt
Mong một phút bên nhau
 
Bất ngờ hạt mưa mau
Cầu vồng đau nên tắt
Cơn mơ lịm rơi đâu ?
Nước nhạt nhoà trong mắt…
 
Thanh Thanh Khiết
12.5.2011
ThanhThanhKhiet 14.05.2011 08:43:14 (permalink)
0
Đêm hè
 
Đêm hè văng vẳng tiếng chim quyên
Nức nở  lòng đau những muộn phiền
Nguyệt lặng trao hồn rơi đáy nước
Thơ trầm gửi tứ thả miền duyên
Ngân hà sương toả phai lời ước
Sóng nước mây giăng nhạt ý nguyền
Bóng vẽ thi nhân ngồi mặc tưởng
Gương nga hờn dỗi trốn vào hiên
 
Thanh Thanh Khiết
13.5.2011
ThanhThanhKhiet 16.05.2011 00:29:48 (permalink)
0
Hạ về
 
Ve ngân nga tấu khúc sang mùa
Nắng múa bên thềm theo  gió khua
Nghếch mõm cún con nhìn bóng động
Ngác ngơ thè lưỡi nghĩ ai đùa
 
Niềm vui đón đợi lúc sang mùa
Lựu thắp đèn - loang loáng giữa trưa
Mấy quả na xanh - vừa mở mắt
Nhìn mây qua dậu trúc  lưa thưa
 
 
Sang mùa ve đưa  khúc ngân nga
Hồ nước trong - sen mở cánh ngọc ngà
Dâng hiến niềm vui cho cuộc sống
Để đời nhớ mãi một mùa hoa
 
Hè về nhớ bạn em làm thơ
Tả cánh phượng hồng đỏ ước mơ
Kẻ ở người đi ôm kỷ niệm
Thân thương cháy sáng đến bây giờ
 
Hè về em cũng hát ngân nga
Bỏ phố đông - đầy gấm lụa là
Về với đồng quê nhiều gió lộng
Chiều nghe diều sáo thả lời ca ./
 
 Thanh Thanh Khiết
14.5.2011
thuytien123 16.05.2011 11:54:50 (permalink)
0
HÈ VỀ

Hạ về râm rả tiếng ve than
Chạnh nhớ ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Thuy Tien

Hi hi ...lâu quá ..... TT sang thăm TTK nè
duonglam 17.05.2011 00:44:28 (permalink)
0
 



...Có con chim lạ sổ lồng, 
Nó bay ròng rã theo dòng thời gian,

 

Hằng hà vô lượng kiếp, năm,
Rồi chim trở lại về nằm lồng xưa ?... 
 
  
 
[thơ Dương Lam,trích từ trường ca lục bát BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 00:50:14 bởi duonglam >
nevermind 18.05.2011 19:47:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nửa
-----------



Nửa vầng trăng toả
 lung linh
Nửa vầng rơi xuống ao đình …
tan ra
 
Nửa ngày buổi sáng
mặn mà
Nửa chiều phai phấn  nhạt nhoà

sắc hương

Nửa đêm gối lạnh
 đẫm sương
Nửa mình lẻ bóng

Thấy thương nửa mình
 
Thanh Thanh Khiết
 
TTK cám ơn nevermind đã ghé. Cho TTK khất nợ nhé hi...hi...


 
                   Thương mình phải sống ơ hờ
      Thương mình biết có bao giờ mới an
            Thương mình cách mấy quan sang
      Thương mình cội rể đình làng cách ngăn
            Thương mình nguyệt lạnh cung hằng
      Thương mình trời toả mây giăng lối về
            
            Thương mình chẳng thể u mê .
 
 
  (  Làm thơ lục bác khó quá chị Thanh thanh Khiết ơi!!!!
  Vả lại em chỉ có thể làm theo tâm tình mình thôi.Em không hoạ thơ được.)
Thay đổi trang: << < 214215216 > >> | Trang 214 của 226 trang, bài viết từ 3196 đến 3210 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9