THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 224 của 226 trang, bài viết từ 3346 đến 3360 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.10.2012 17:23:42 (permalink)
0
Chia tay thôi !

Chúng mình chia tay thôi
Trên xa lộ cuộc đời
Ta không cùng một hướng
Nỗi buồn đổ đầy vơi …

Chúng mình chia tay thôi
Để giữ lấy niềm vui
Bao tháng ngày đã có
Cho ấm lúc xa xôi

Khi đã chia tay rồi
Cho những phút ngậm ngùi
Cầm gương soi đáy mắt
Bóng người vẫn tinh khôi

Trọn đời nghĩa chẳng vơi
Khi nắng hạ nồng oi
Dù hai đầu vũ trụ
Vẫn nghe tiếng ru hời

Ngọn gió bay lên trời
Cánh chim tung biển khơi
Vươn minh trong bão tố
Hãnh diện với đất trời

Dũng cảm chia tay thôi
Bởi xa lộ cuộc đời
Ta đâu cùng một hướng
Mai ngày lệ sẽ rơi
…..

Thanh Thanh Kh
iết
tuyen45 30.10.2012 19:41:06 (permalink)
0
GIAO BÁN NỖI BUỒN
---*---

Chợ đông giao bán nỗi buồn
Bao người trả giá vẫn còn đắn đo
Chợ vui bán nhớ quên cho
Ai mua khuyến mại âu lo tháng ngày

Chợ buồn bán tỉnh biếu say
Người mua thêm bớt tặng ngay nỗi sầu
Chợ trưa bán chịu mời nhau
Mua hai thêm một vết đau tình đầu

Chợ chiều hàng ế đã nhàu
Thôi đành đổi lấy sắc màu tương tư...

29/10/2012
Tuyen45
ThanhThanhKhiet 04.11.2012 12:41:26 (permalink)
0

Lẽ sống

Anh là lẽ sống trong đời
Kể từ giây phút trao lời thương yêu

Đêm ngày chỉ biết một điều
Nơi lòng ôm nặng thật nhiều nhớ thương

Tơ tằm đến thác còn vương
Như tình em cũng theo đường ấy đi

Thanh Thanh Khiết
2.11.20
12
ThanhThanhKhiet 07.11.2012 08:09:15 (permalink)
0
Hỏi anh

Tình yêu ấy có tựa than hồng ?
Rực lửa trong đêm , những tháng đông
Gió đến mưa về vui chẳng tắt
Vẫn nồng cháy đỏ ấm tầng không

Anh yêu có ngại lúc hoàng hôn ?
Năm tháng phôi phai thân liễu mòn
Sóng chẳng còn hôn triền cát vắng
Ai nào xoay chuyển được càn - khôn

Tình yêu ấy có tựa dòng sông ?
Chỉ chảy về nơi biển mặn nồng
Từ hết những … bờ mây - bến gió
Thì em dâng tặng trái tim hồng

Bùi Thanh Thanh Kh
iết
ThanhThanhKhiet 10.11.2012 16:57:20 (permalink)
0
Ta thấy…

Ta chẳng buồn ai chẳng trách ai
Niềm vui chắt nhặt mỗi ban mai
Hoà cùng cây cỏ trời và đất
Nhịp thở vô ưu thoảng nhẹ khơi

Ta biết bên ta mỗi kiếp người
Chịu bao cay đắng khổ không thôi
Vẫn vui mà sống trong hy vọng
Đáng trọng suy tôn ngợi những lời…

Ta thấy em thơ như mắt nai
Lang thang lạc bước giữa làng chài
Cha anh ra biển không về nữa
Để lại niềm đau biết hỏi ai

Ta thấy phố phường tấp nập xe
Cụ già run rẩy mắt my nhoè
Môi khô tiếng khản trong ồn ã
Con cháu đâu rồi sao chẳng nghe

Hôm qua ta thấy một chàng trai
Phong nhã hào hoa sáng nụ cười
Ghé đến vườn xuân tìm nụ thắm
Trang đài cảnh sắc chợt tươi ngời

Bên kia dốc đứng người sơn nữ
Nhẹ bước hoang sơ giữa núi đồi
Vai khoác gùi mơ hồn giản dị
Hát lên thi sử giữa lưng trời

Ta biết thế nhân bao kiếp người
Buồn vui sướng khổ mãi không ngơi
Năm châu bốn biển đều như thế
Ta chẳng buồn ai chẳng trách ai

Thanh Thanh Kh
iết
ThanhThanhKhiet 14.11.2012 17:01:06 (permalink)
0
Tình THU

Huyền ảo thu về dâng ngất ngây
Lưỡi liềm duyên dáng dựa vào mây
Hương đêm thoang thoảng bay theo gió
Chẳng phải riêng em - vũ trụ say

Hoa vàng chớm vụ mới non ngày
Hạt cốm thanh lành đậu ấm tay
Có phải vì sen xanh biếc lá
Hay là thu mộng dưỡng mầm cây

Em ôm hơi thở của mùa trao
Nguyệt đẫm sương thu thật ngọt ngào
Bay bổng hồn mơ vào biển ái
Nơi lòng hoà nhịp với ngàn sao

Tình thu sắc tím tựa vần thơ
Ngan ngát trong veo gương chẳng mờ
Xuân hết hạ qua thu trở lại
Không phai màu biếc vẫn non tơ


Thanh Thanh Khiết
12.11.2
012
ThanhThanhKhiet 16.11.2012 14:11:11 (permalink)
0

EM MƠ…

Em mơ là dòng sông
Phù sa ngập đầy lòng
Dù hai bờ bồi lở
Vẫn đậm chất đỏ hồng

Em mơ là bờ cát
Chẳng sa chốn bùn lầm
Thuyền duyên chưa cặp bến
Mặc châu sa ướt đầm

Em mơ là sóng biển
Dù giông gió mịt mờ
Vẫn nguyên tình muối mặn
Chẳng phai lạt bao giờ

Em mơ là suối nhỏ
Trong xanh chảy hiền hòa
Nuôi dưỡng một loài hoa
Sắc tím màu chung thủy

Em mơ là vườn cây
Hương thơm đưa ngất ngây
Trong nắng mưa đông lạnh
Hoa trái vẫn ngọt đầy

Nhưng em là hoa dại
Cuộc đời lại mong manh
Ước mơ ấy khó thành
Lấy gì tặng cho anh

Thanh Thanh Khiết
16.11.2012



ThanhThanhKhiet 20.11.2012 14:24:26 (permalink)
0
EM YÊU ANH

tg :một người


Em đã yêu anh – yêu thật nhiều !
Thả vào nỗi nhớ biết bao nhiêu
Vẫn không chở hết niềm tâm sự
Làm gió miên man lộng mỗi chiều

Xin đừng so sánh mối tình em
Với khúc dương cầm thánh thót êm
Niềm vui biến mất khi tàn cuộc
Ủ ấm thế nào được trái tim

Nắng sáng - hoàng hôn sẽ đổi màu
Biển khơi có lúc trở nương dâu
Tình em như núi không lay chuyển
Mãi đứng rêu phong đến bạc đầu

Hồn em tựa lửa cháy trời đông
Để sưởi lòng anh mãi ấm nồng
Và sẽ luôn tìm nơi đáy mắt
Những điều anh thích ẩn sâu trong…

Vui biết anh nhiều đức tính hay
Cho em kiêu hãnh cuộc tình này
Nhưng luôn chấp nhận dăm điều dở
Thế mới – là người - em đắm say./

Thanh Thanh Khiết
18.11.2
012
ThanhThanhKhiet 20.11.2012 22:07:13 (permalink)
0
Chuyện đêm qua !

Trăng nồi vắt vẻo trên cây
Khép bờ mi lại làm mây chợp chờn
Gió về nhõng nhẽo dỗi hờn
Bắt đền nàng nguyệt tấu đờn khúc nghê
Hằng nga mượn bút sao khuê
Viết dòng tình tự ước thề ngàn năm…
***
Tình em cửa khép âm thầm
Nghĩ mình tủi phận đầm đầm giọt châu!

Thanh Thanh Khi
ết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 22:29:01 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 20.11.2012 22:10:40 (permalink)
0
Em & Anh

Tình anh như gió mong manh
Tay em níu lại biến thành cơn giông

Tình anh hoang lạnh trời đông
Lòng em chín khúc quặn trông nắng về

Tình anh dạo khắp sơn khê
Hồn em nép giữa bốn bề rừng vây

Tình anh tựa lửa rơm cây
Tim em chứa nặng hương say bốn mùa

Tình anh …đắng – lạt – chát - chua
Dạ em mãi rộng đợi đưa ngọt ngào

Đêm buồn em hỏi trời cao
Chỉ cho một lối đi vào tim anh !

Thanh Thanh Kh
iet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 22:26:55 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 22.11.2012 10:56:11 (permalink)
0
Nợ

Một đời dan díu với thơ
Vui buồn ẩn hiện vu vơ tháng ngày
Quen rồi tính chẳng đổi thay
Say trăng đắm nguyệt trả vay …nợ hoài

Nợ công chin tháng mang thai
Mà lòng hiếu thảo một mai chưa tròn
Nợ cha cái nghĩa tình con
Sớm hôm lơ đãng bởi còn mải chơi

Nợ vào lớp học đùa vui
Chẳng nghe thày giảng để rồi điểm không
Nợ cô cả một tấm lòng
Bảo ban răn dạy ấm nồng tuổi thơ ..

Vào đời bằng những ảo mơ
Chồng lên gánh nợ bao giờ trả xong
Nợ người một trái tim hồng
Bởi em hời hợt đau lòng mãi anh

Nợ vần thơ thẫm màu xanh
Để cho giông gió phá thành nhạt phai
Tình yêu chưa tượng hình hài
Cơn ghen vô lối đã mài xoá mau

Nợ lời êm dịu cho nhau
Mỗi khi kề má tựa đầu ngắm trăng
Nợ ngay ánh sáng chị hằng
Thăng hoa cảnh sắc sao băng tặng mình

Em là một kẻ vô tình
Mang bao gánh nợ hành trình ngược xuôi
Tại em hay tại cuộc đời
Nợ như mãi đổ không rời …ô hay !

Bao giờ nhắm mắt xuôi tay
Khắc lên mộ chí cái ngày em sinh
Mong đừng ai giống như mình
Cả đời nợ những ân tình thân thương

Thanh Thanh Khiết

Trần Trung Dũng 23.11.2012 13:51:54 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

EM YÊU ANH

tg :một người


Em đã yêu anh – yêu thật nhiều !
Thả vào nỗi nhớ biết bao nhiêu
Vẫn không chở hết niềm tâm sự
Làm gió miên man lộng mỗi chiều

Xin đừng so sánh mối tình em
Với khúc dương cầm thánh thót êm
Niềm vui biến mất khi tàn cuộc
Ủ ấm thế nào được trái tim

Nắng sáng - hoàng hôn sẽ đổi màu
Biển khơi có lúc trở nương dâu
Tình em như núi không lay chuyển
Mãi đứng rêu phong đến bạc đầu

Hồn em tựa lửa cháy trời đông
Để sưởi lòng anh mãi ấm nồng
Và sẽ luôn tìm nơi đáy mắt
Những điều anh thích ẩn sâu trong…

Vui biết anh nhiều đức tính hay
Cho em kiêu hãnh cuộc tình này
Nhưng luôn chấp nhận dăm điều dở
Thế mới – là người - em đắm say./

Thanh Thanh Khiết
18.11.2
012





Men Tình

Tôi đố em này có biết không
Men gì vừa ngọt lại say nồng?
Em cười e ấp trao duyên thắm
Muốn biết anh ơi tự hỏi lòng.

Tôi ngước nhìn em cúi ngượng ngùng
Đôi má thơ ngây chợt ửng hồng
Thì thầm khe khẽ lời âu yếm
Men tình đôi lứa có đúng không.???

Trung Dũng

Lâu lâu ghé lại đừng giận nhé hì hì hì.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 13:53:45 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 11.12.2012 18:55:45 (permalink)
0
Em gửi tình thơ

Em đã trao anh cả tấm lòng
Tròn xoe ngơ ngác mắt nai trong
Vời vợi nhìn nhau qua khoảng cách
Bóng mây sao khuất được tim nồng

Ngan ngát hoa tình mở cánh…trông
Nụ thơm hương thoảng dậy môi hồng
Gió đưa hơi thở từ xa đến
Đã đắm hồn em đến nghẹn lòng

Sóng nhớ đầy lên theo nhật nguyệt
Dòng thơ em viết những lời thương
Chan chứa tình yêu nơi ánh mắt
Đêm ngày từng chữ quấn tơ vương

Tình anh em tựa ngủ bình yên
Rạng rỡ khuôn trăng nét mãn viên
Khép nhẹ my cong thơm nguyệt quế
Vô tư say thiếp giấc thần tiên

Bình minh hé mở phía chân trời
Lời hát muôn vàn khúc nhạc vui
Cất tiếng cùng em đàn bổng vút
Tình ca ta thả đến muôn nơi

Khói toả sương mờ mặc gió đông
Dòng thơ dậy sóng trái tim hồng
Vượt núi băng ngàn em nhắn gửi
Trăm năm vẫn trọn mối tương đồng

Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 16.12.2012 03:03:02 (permalink)
0
[b]Tình yêu

Tình yêu nghĩa rộng nhất đời
Tốn bao giấy mực chọn lời ngợi ca

Ngóng mong khắc khoải hồn hoa
Làm chiều giọt nhớ phủ nhoà bóng cây

Ly thương gió đổ cho đầy
Nhi hồng rượu ủ men say vốn nồng

Thì xin gạn đục khơi trong
Cành duyên xanh ngát đẹp lòng người thơ

Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 16.12.2012 03:23:26 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CA29EFD13A6149FAA5C92B5DF5A1A805.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2012 23:11:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 224 của 226 trang, bài viết từ 3346 đến 3360 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9