THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 225 của 226 trang, bài viết từ 3361 đến 3375 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.12.2012 23:16:11 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C2C4AE3586884971849F0328044142E6.JPG[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 18.12.2012 23:45:10 (permalink)
0
....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1F1FBEEDD3D24896AC6439AAFCC878DB.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 01.05.2013 17:25:58 (permalink)
0
Mùa xuân em viết
 
Em viết lời yêu trong gió xuân
 Xung quanh hoa thắm nở tươi ngần
 Rượu tình thấm đậm trong niềm nhớ
 Gọi mãi tên anh biết mấy lần
 
 Em viết lời yêu trong gió xuân
 Lặng nghe chim hót lúc xa - gần
 Như muôn khúc nhạc cung trầm bổng
 Vang vọng không gian khắp thế trần
 
 Mùa xuân thơ phú muốn bay rơi
 Viết lại xoá đi chẳng rõ lời !
 Náo nức hồn em xao xuyến lạ !
 Đền đi - chuyện ấy … tại anh thôi!
 
 Nguyên đán qua rồi buổi sáng nay
 Trời xanh chuyển lạnh chút heo may
 Xuân em ủ lại trong đôi mắt
 Để giữ cho người men đắm say
 
 Chiều rơi mây tím lững lờ trôi
 Nỗi nhớ loang che ánh mặt trời
 Em hỏi mây rằng anh có gọi
 Sao lòng nặng nỗi đến chơi vơi
 
 Mình xa lòng luôn hướng về nhau
 Nghẹn lối dòng ngăn đến bạc đầu
 Chẳng khóc như ve sầu tháng hạ
 Niềm tin vẫn vững tới ngàn sau
 
 Thanh Thanh Khiết
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2013 17:39:37 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.05.2013 17:36:50 (permalink)
0
Em viết

Dòng thơ em gửi cho anh
Viết bằng nỗi nhớ đã thành khát khao

Câu từ khắc khoải làm sao
Như bao con sóng quặn đau thuỷ triều

Đêm đêm trên bến cô liêu
Tay ôm chiếc bóng xiêu xiêu đợi chờ

Nỗi niềm ướt đẫm gối mơ
Bên thềm trăng rụng sương lờ đờ rơi

Bao giờ mình gặp anh ơi
Cho thơ em viết những lời đắm say./

 Thanh Thanh Khiết
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2013 17:40:45 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.05.2013 22:04:26 (permalink)
0
Ban chiều


Bài thơ nhận được lúc ban chiều
Chợt thấy câu từ viết thật xiêu
Chữ vẽ rồng bay vờn tựa bướm
Nét tô phượng múa bổng như diều
Tâm đầu nhắn tiếng mây vương mến
Ý hợp đưa lời gió lộng yêu
Sáng mãi niềm tin duyên xướng hoạ
Tình thâm tri kỷ cũng là điều…

Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 02.05.2013 12:15:30 (permalink)
0
ĐÊM TRĂNG KHUYẾT

Trăng khuyết giữa bầu trời
Chở thuyền thơ rong chơi
Muôn năm không lạc lối
Đường đi dù xa xôi

Rồi những đêm thượng tuần
Khoác áo màu bạch vân
Treo mình trên cành lá
Dõi mắt nhìn thi nhân

Ánh vàng trăng thả sân
Thi nhân ngồi uống rượu
Tay tiên chọn từng vần
Gửi lời trong muôn ý

Tình trăng và thi sỹ
Không gấm vóc lụa là
Vô tư như cây cỏ
Tâm hồn thơm hương hoa

Tình trăng và thi sỹ
Ngàn đời còn say mê
Dù đêm qua nguyệt thực
Niềm thương vẫn tràn trề

Em không thể là nguyệt
Anh chẳng phải thi nhân
Tình ta mong giống vậy
Hạnh phúc đẹp muôn phần

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet 03.05.2013 00:41:05 (permalink)
0

ThanhThanhKhiet 03.05.2013 10:39:20 (permalink)
0

ThanhThanhKhiet 04.05.2013 22:20:10 (permalink)
0
Luật rừng 

Tôi muốn sống yên lành nơi đất vắng 
Gửi nơi rừng dấu kín nỗi niềm riêng 
Như con ốc thu mình trong vỏ cứng 
Bầu bạn cùng trăng lạnh với chiều sương 

Khiếp sợ quá , đất rừng khi gió cuốn 
Cộng mưa nguồn cuồn cuộn, nước trào dâng 

Tôi vẫn biết luật rừng ngoài luật pháp 
Không lương tâm , trộn lẫn ác với nhân 
Tìm sự thật như mò kim đáy biển 
Dựa chân lý , phải chết, sống máy lần 

Tim non yếu tôi vội rút đôi chân 
Vê đô thị ,phong trần mình cam chịu 
Bước đi này là cả sự dấn thân 

Thanh Thanh Khiết

ThanhThanhKhiet 05.05.2013 11:57:42 (permalink)
0

ThanhThanhKhiet 09.05.2013 11:47:15 (permalink)
0

ThanhThanhKhiet 13.05.2013 12:06:31 (permalink)
0
Mãi là…
 
Mãi là bạn tốt của nhau
Mãi là thơ hoạ hôm nao cũng chờ
Mãi là  thuyền mộng cặp bờ
Mãi là xướng hoạ từng giờ  bay cao
 
Thanh Thanh Khiết
 
ThanhThanhKhiet 18.05.2013 10:54:21 (permalink)
0
Hạn
 
sáng chưa rạng - đã thấy nồng
 sông hồ hết nước nắng không muốn dừng
Ra đồng lửa đốt thiêu lưng
Về nhà giếng đã như chừng cạn khô
 
Thanh Thanh Khiết
 
SĨ ĐOAN 25.05.2013 15:47:25 (permalink)
0
Mời bạn thăm nhà

Bên triền ruộng lúa cảnh nên thơ
Một mái nhà tranh cửa khép hờ
Vẫy bạn sương mờ đan cánh gió
Giao tình nẻo vắng phủ đường tơ
Cầu tre lắt lẻo trên mây đợi
Nhịp gỗ mong manh giữa nắng chờ
Rộn rã tim hồng vui mặc khách
Tao nhân hớn hở bước lên bờ.
17/05/13
sd

Đình Thế 03.07.2013 18:04:27 (permalink)
0
Mãi là…
 
Mãi là bạn tốt của nhau
Mãi là thơ hoạ hôm nao cũng chờ
Mãi là  thuyền mộng cặp bờ
Mãi là xướng hoạ từng giờ  bay cao
 
Thanh Thanh Khiết

 Vẫn là....
Vẫn là chiếc lá thu nào
Vẫn là người nhặt mà sầu mênh mang
Vẫn là người đợi đò sang
Vẫn là một chút ngỡ ngàng tình xưa
Thời gian sớm nắng, chiều mưa...
Duyên xưa đã hết, tình xưa vẫn là...
...
ĐT
lâu rồi không gặp, vô trang thơ nhưng không ghé nhà mà ghé thăm TTK đây!
Thay đổi trang: << < 223224225 > >> | Trang 225 của 226 trang, bài viết từ 3361 đến 3375 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9