THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 226 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 04.03.2008 17:44:42 (permalink)
0
 LỠ DỞ
……….

Anh đã mờ đi trong khát vọng
Bởi thương yêu không giới hạn trông chờ
Giờ đây, trên vầng trán trẻ thơ
Đang hằn lên một dấu mờ viễn ảo
…………
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 21:57:56 bởi ThanhThanhKhiet >
#31
    ThanhThanhKhiet 04.03.2008 23:26:52 (permalink)
    0
    MÁU NHỎ…..

    Lần thứ ba , tôi hái hoa tygon đỏ
    Giữa mùa hoa
    Ý trong sang như thơ
    Tôi ngắt cành tygon đỏ
    Ơ , kìa
    Máu nhỏ
    Từ trái tim vỡ
    Giữa những cánh hoa……
    Lần thứ ba hái tigon
    Giữa mùa hoa………….
    #32
      ThanhThanhKhiet 05.03.2008 20:55:37 (permalink)
      0
      TIẾP NHẬN

      ÔI, kỳ diệu là anh
      Ánh sang chói xanh
      Em
      Chưa thể tiếp nhận
      Ánh sang chói xanh
      Vì mắt em
      Quen nhìn
      Đêm đen đặc

      Em chưa thể
      Tiếp nhận
      Ánh sang chói xanh
      Vì em sinh
      Giữa màn đêm quen thuộc
      Xin cho em
      Dần…dần từng bước
      Nhìn quen thuộc
      Em
      Tiếp nhận
      Ánh sang chói xanh
      Tiếp nhận –
      Ánh sang TRONG ANH
      #33
        ThanhThanhKhiet 06.03.2008 07:23:10 (permalink)
        0
        CÁNH HOA RƠI

        Một cánh hoa rơi sáng cả rừng
        Bừng reo như nắng giửa bình minh
        Đất mát , đa tình ,vui đón bạn
        Hoa thơm, chẳng quản ,lấm than mình

        #34
          ThanhThanhKhiet 06.03.2008 14:22:02 (permalink)
          0
          GĂP LẠI
          Tôi gặp lại
          Chiêc tầu xưa quen biết
          Do kỷ niêm mà bang khuâng
          Da diết mến thương
          Toi biết
          Tầu đã băng với tất cả sức mình
          Và len lỏi trăm nghàn nẻo xa khơi
          Trên mình nay lấm tấm bụi
          Cuộc đời
          Tầu ơi,
          Trái tịm tôi vẫn đập
          Như tầu gấp gấp về ga
          Nhung tầu ạ
          Tháng ngày đi nhanh quá
          Khoá vạn năng
          Không phanh được
          Thời gian đã bước
          Ơ tiếng còi khi xưa tha thiết
          Gọi ngưới đi , đến chắp yêu thương
          Nay còi thét ngân vang
          Như bon dội , trên bong tầu
          Vỡ đổ tan hoang
          Ôi những con đường , Lấm bụi đau thương
          #35
            ThanhThanhKhiet 07.03.2008 06:43:17 (permalink)
            0
            CHIỀU
            Chiều…Nhiều khát vọng, ước hẹn
            Sau một lần tắt nắng
            Chiều là ánh sáng tình yêu
            Chiều Đến
            Sương rơi
            Trên tóc
            Qua vai
            Môi đón chiều
            Bằng tình yêu
            Ngọt lạnh sương rơi
            Mắt đón chiều
            Bằng con ngươi rực sang
            Ánh ban mai
            Chiều biết băng lại
            Muôn trái tim nức rạn
            Rồi cũng gây máu chẩy
            Vết đang lành
            Chiều ơi , sau một ngày tắt nắng
            Tôi bang hoàng,
            Như vừa tỉnh cơn say
            Chièu ơi, hãy cho tôi
            Vừa đủ một chiều thôi
            #36
              ThanhThanhKhiet 07.03.2008 18:28:25 (permalink)
              0
              CHIỀU XUỐNG

              Chiều đến
              Sao chưa tắt sang
              Nắng chói chang
              Gây nức rạn
              Trái tim khô cạn
              Nắng muộn màng
              Vẫn toả sang hiên ngang
              Tôi trân trọng
              Với từng sắc vô song
              Rồi dang tay
              Thu ánh nắng vào long
              Như chưa từng
              Thấy sáng
              #37
                ThanhThanhKhiet 08.03.2008 05:51:06 (permalink)
                0
                THƠ…THƠ…
                Em gừi cho anh
                Bài thơ khá nhất
                Kết tinh bao đêm trắng
                Thiếu anh
                Đèn toả sáng
                Lung linh đâu bút
                Trải tình yêu
                Vào từng nét trong thơ
                Thơ em là anh
                Sinh lực vô bờ
                Hoà nhung nhớ
                Gửi tới anh
                Làm quà
                Phút cách xa…..
                #38
                  ThanhThanhKhiet 08.03.2008 07:44:36 (permalink)
                  0
                  CHỚ QUÊN
                  Nắng lên
                  Sau ngày mưa bão lớn
                  Hoa lá bình thường
                  Không vương bụi cơn giông
                  Cam lại xanh,
                  Muôn cành sinh quả
                  Hôm nay đã chin vàng,
                  Những trái cam tưoi
                  Nuôi hồn tôi
                  Tỉnh lại
                  Sau trận say dài..
                  Ngất ngưởng hơi men
                  Cám ơn
                  Vị thơm ngọt quả vườn

                  Nhớ
                  Nếu ăn
                  Xin chớ quên ?
                  Xin chớ quên ?
                  Cơn giông
                  Đã làm đen lần vỏ áo
                  #39
                    ThanhThanhKhiet 08.03.2008 11:38:06 (permalink)
                    0
                    RUOU NGOT

                    Tôi buồn hay vui nhỉ
                    Ruou ngọt kia
                    Nếu tôi cạn chén
                    Sẽ say mềm
                    Không đến đích tôi đi
                    Khước từ
                    Là có lỗi
                    Bởi ngày vui
                    Tôi được báo trước rồi
                    Chối vạn lần
                    Không bằng một lần
                    Sai hẹn

                    Tôi đã dến
                    NHưng
                    Quyết không cạn chén
                    Đêm nay……
                    #40
                      ThanhThanhKhiet 08.03.2008 18:18:45 (permalink)
                      0
                      HOA QUỲNH……………….
                      Anh muốn nhìn em
                      Dù chỉ một lần
                      Là đủ
                      Em như người nữ tu sĩ
                      Đồng trinh
                      Em ơi
                      Hãy cho anh nhìn
                      Dù chỉ một lần
                      Ôi , mầu trắng nơi em
                      Rọi hồn anh tươi mát
                      Mầu trắng nơi em
                      Rửa cho anh
                      Sạch mọi lỗi lầm

                      Thương anh
                      Em đến
                      Một phút trong đêm
                      Anh chưa kịp nhìn
                      Em vội vã ra đi
                      Ngoảnh lai
                      Em giơ tay ban phúc
                      Tha cho anh
                      Sạch mọi lỗi lầm
                      #41
                        ThanhThanhKhiet 09.03.2008 09:56:40 (permalink)
                        0
                        ĐI TÌM

                        Em đi tìm anh
                        Bao lần không thấy
                        Đau buồn choàng lấy người em
                        Em gục ngã
                        Ở môt thềm xa lạ
                        Ánh trăng mờ
                        Nghiêng ngả cười em
                        Ngỡ ngàng
                        Em vội đứng lên
                        Đi vể
                        Còn biết đi tìm nơi đâu
                        Anh ơi Em nhớ một chiều
                        Đường ta ngập nắng
                        Chịm ríu rít vui ca
                        Em đã dâng anh tất cá
                        Mối tình trọn vẹn
                        Với những lời ước hẹn
                        Ngọt ngào
                        Anh ơi , em đi tìm anh………
                        Bao lần không thấy…..
                        #42
                          ThanhThanhKhiet 09.03.2008 14:37:06 (permalink)
                          0
                          T ÔI LÀ CUA
                          ………………..
                          Tôi là một đứa bò ngang
                          Cái mai thì cứng ,hai càng tám chân
                          Đường đi một lối nghênh ngang
                          Nên tôi thường chịu xương tan dưới chầy
                          Phận , duyên ,vâng lệnh ý trời
                          Khổ đau một nửa ở người thế gian
                          Mai kia về nước thiên đàng
                          Trước toà phán xét,rõ ràng tội công
                          #43
                            ThanhThanhKhiet 09.03.2008 20:01:17 (permalink)
                            0
                            HOA HUỆ
                            Tôi yêu huệ trắng
                            Dáng hoa gầy nét thẳng hiên ngang
                            Vẫn dịu dàng mang bản sắc hoa hương
                            Tháng năm , đầu mùa huệ trắng
                            Chưa vương bụi không gian
                            Yêu hoa tôi thắp hương
                            Cầu xin thần thánh
                            Cho tôi hưởng chút yên lành
                            Trong cựôc sống…
                            Bỗng: Trời nổi bão
                            Sấm, chớp , mưa rào
                            Dập nát những bong hoa
                            Ôi, lỗi tại trời hay tại ta
                            Có những kẻ không bao giờ tế lễ
                            Coi ta như kẻ tâm thần
                            Bắt ta đi khám bệnh
                            Bất cần không chấp ,vẫn đổ thuốc
                            Ôi, lời ta nói thật
                            Chỉ là tiếng nói của người điên
                            Hôm nay ta chắp tay cầu nguyện
                            Cho mọi sinh linh đẹp như thiên thần
                            Sạch như huệ trắng tháng năm
                            #44
                              ThanhThanhKhiet 10.03.2008 09:08:42 (permalink)
                              0
                              HOA NHÀI
                              Trách hoa sinh cùng bong ma
                              Thần tối
                              Để người đời
                              Nghi ngại
                              Hoa thiếu trong lành

                              Tôi sinh ra
                              Trong đêm tối
                              Hương tôi thơm
                              Toả khắp nơi …nơi
                              Tô điểm cho đêm thành ngày hội
                              Như hoa sen lội giữa bùn đen
                              Vẫn nguyên vẹn
                              Một mùi hương thanh khiết
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 226 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9