THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 226 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 17.10.2008 09:48:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Gửi lại

Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
Hồ tây liễu rủ gió vi vu
Bóng nước soi hình muôn lá thắm
Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù

Lời ai đang gọi vẳng trong thu
Êm đềm như tiếng gió vi vu
Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
Để hồn mặn đắng kiếp phù du

Một chút tình thu-một chút tình
Vướng trong hư ảo giống sinh linh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào

Xa rồi , xa lắm Hà nội ơi
Hình như một nửa trái tim tôi
Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi

T.T.K.8.10.2008

 
Hà Nôi thu về vàng xác lá
Đất Phương nam nghe xa lạ - lá vàng!!!
Đã cuối thu rồi, như chưa có thu sang
Chưa thấy lá vàng rụng khi mùa thu tới
Hà Nội thu về lá vàng rơi ngập lối
Đất Phương Nam xanh ngắt một vườn thu
Trời trong veo không gợn chút mây mù
Người chưa biết - thu về vàng lối cỏ
Gửi về em gái nhỏ
Đất Hà thành văn vật ngàn năm
Chiều thu này có nhớ xa xăm
Một người đi khi lá vàng rơi, chiều thu se lạnh!
Màu cẩm thạch nước hồ Gươm lóng lánh
Tà áo nào còn đẹp buổi hoàng hôn!
Đôi mắt xa xăm thoáng chút u buồn
Thương nhớ, dỗi hờn người xa chưa trở lại
Lòng tê tái!!!
Đất Phương Nam một màu xanh trải
Đất Phương Nam chưa có thu về
Không có mùa thu, không có gió lạnh se
Nhưng vẫn nhớ có thu trời Hà Nội
Gửi về em gái - hãy gửi cho anh em nhé chiếc lá vàng
Đừng để thu sang, rồi đông tới
Chỉ còn lá khô, mà người chờ vời vợi
Một đời, chỉ hơi hướng một mùa thu...
                         ĐT

Và em đã về đất phương Nam
Có nhặt cho anh chiếc lá vàng
Của những ngày thu trời Hà Nội
Để làm kỷ niệm đó không em?
 
Hay đã quên rồi nhặt cho anh
Và bỏ luôn ngoài ấy nửa tim mình!!!
Thôi rồi! một chút tình ảo vọng
Lá vàng không; đành nhặt lá xanh
 
Để một đời chỉ hơi hướng mùa thu
"... Để lòng mặn đắng kiếp phù du
Ai đâu trở lại trời Hà Nội
Nhặt chút luyến lưu....trả tôi nhờ!
                 ĐT


 
Đây mùa thu - bầu trời Hanội
Gói bao nhiêu chiếc lá vàng rơi
Cùng  làn gió thu se se lạnh
Mang cả về nam, tặng cho anh
 
Thương người thơ thẩn nhặt lá vàng
Dấu trong niềm nhớ nỗi hoang mang
Lang thang chiều tím , thu đâu có
Mà mong trong đó có lá vàng
 
Sao anh lại thích lá vàng rơi
Gắn mãi sầu đau với cuộc đời
Trời đang trở mùa xuân sẽ đến
Ươm mầm xanh - l ại -  tuổi đôi mươi
 
Mùa thu thăm thẳm của đất trời
Đưa hồn xao động chút chơi vơi
Vẫn nghe trong gió lời nhung nhớ
Để hồn chưa lạc giữa thành đô…
  
Dù cho tình thơ trong ảo vọng
Vẫn nghe lắng đọng những buồn vui
Áng thơ xin hãy mãi đâm chồi
Nở hoa thơm ngát cho người …” Nhớ dai “
 
                  T.T.K.9.10.2008
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 10:14:15 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.10.2008 09:52:18 (permalink)
0
Sao mãi vào thu nhặt lá vàng
Làm trời với đất phải hoang mang
Xin hãy trả đi niềm nhung nhớ
Ươm hoa thắm nở cánh đài trang

Có ai như Thế mãi không anh
Hiến tặng tuổi xanh - dạ chân thành
Cả đời, nhặt lá vàng quá khứ
Để buồn ngự trị hết ngày xanh…

T.T.K.10.10.2008 
 
Ai không có kỷ niệm thời qúa khứ!
Ai không buồn khi tình lỡ, duyên xa!
Kỷ niệm ngày xưa sao có thể nhạt nhoà!
Em cũng vậy thôi mà T,T,KH!!!
 
An ủi làm chi khi tình là bất diệt
Khuyên nhủ làm chi! em cũng thế rồi
Đọc thơ người em cũng xót đấy thôi
Thì đừng nói lòng em không mặn đắng!
 
Đừng nói dạ chân thành ngày xanh hiến tặng
Con người thường hy vọng ở ngày mai
Làm việc cho mình, cho cuộc sống hôm nay
Nhưng quá khứ là ngọt ngào ray rứt
 
Dù cơ cực
Đời người - dĩ vãng khó mà quên...
ĐT

 
ThanhThanhKhiet 17.10.2008 09:54:52 (permalink)
0
quote:
 
Người đi

Ngưòi đi áo lấm bụi đường
Đáy lòng em vẫn yêu thương nhớ thầm

Thân em trọn kiếp con tằm
Vương tơ cứ mãi rối bầm ruột đau

Từ xưa cho đến ngàn sau
Chờ người dù tận bạc đấu vẫn cam

Nếu là người đã ấm êm
Một đời em lại đi tìm vu vơ,…
 
T.T.K.17.10.2008

***

Không! còn một người để ai chờ
Nhưng không! chỉ sợ hững hờ lắm thôi
Sao thay thế được trong đời
Muốn hẹn chờ; nhưng mà thôi...được gì?
Ngươì ta chờ một người đi
Mình bên lề cuộc chia ly....ai chờ???
                ĐT

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 09:57:34 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.10.2008 10:01:24 (permalink)
0
quote]Trích đoạn: Đình Thế


quote:

Trăng em vơi khuyết đầu non
Bởi anh hờ hững trăng tròn làm sao?

“Còn gì đâu để ước ao”
"Nặng lòng em lắm"...Anh nào có hay

Thơ em, anh chọn góc này
Tình yêu, để nhật ký dày thêm hơn
Để lòng bớt nỗi cô đơn
Để trăng khuyết đến ngày tròn...anh mơ
Bỡi trăng khuyết quá hững hờ
Bỡi lều hoa lắm kẻ chờ.... phải không
Có gì đâu để nặng lòng
Chỉ là một chút đèo bòng riêng anh
Có gì - lời thơ mong manh
Thoáng qua, một chút dỗ dành đời nhau
Anh phương nào, em phương nào
Vầng trăng tròn, khuyết;
                       Người sầu muôn phương
    ĐT
 
 
Thơ Em
 
Dù cho kẻ đợi người chờ
Nhưng tình em-vẫn bên bờ sông Tương
 
Mình yêu -, người chẳng có thương
Người thương - mình chẳng vấn vương đợi chờ
 
Nghiệt thay bà Nguyệt , ông Tơ
Tung cho chỉ thắm vẩn vơ giữa trời
 
Dòng thơ anh thả chơi vơi
Để đêm trăng khuyết tối trời lạc nhau
 
Tìm thơ tìm ở những đâu
Tìm em ,tìm ở - trong câu thơ tình
 
Tình thơ thì rất mong manh
Vẫn cho ta những ngọt lành thương.yêu…
 
T.T.K.15.10.2008 
 

ThanhThanhKhiet 17.10.2008 10:50:25 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Đợi
Em chờ ai?
Em đợi ai?
Đêm dừng lại
Chẳng nỡ trôi
Gió ngừng hát
Sương nhẹ phủ
Lơ đãng lá vàng buông mình rơi

Em chờ tôi?
em đợi tôi?
Đám mây vô định cuối chân trời
Mờ mờ ảo ảnh mờ sương khói
Một nỗi buồn mờ dâng chơi vơi

Em đừng chờ nữa
           Đừng đợi nữa
Bóng em chờ chết nửa hồn tôi
Xứ Lạng tôi thăm nàng Tô thị
Bỗng nghĩ đến em lại bùi ngùi

Sao tôi tàn nhẫn , tôi độc ác
gieo vào lòng em chút mong manh
Sao tôi lại tập làm thơ nhỉ
Để khổ lòng em chết lòng mình

Chao ôi! Một cây trúc xinh
Một mình đứng lặng ở đầu đình
Em chờ
Em đợi
Em chờ đợi
Để mình tôi mang tội
Tội trăm năm tôi xin gánh một mình

Một bài thơ
      Một chút ân tình
Bóng em chờ xiêu cả mái đình
Lòng tôi hoá đá trong ân hận
Một mối tình câm trong lặng thinh
               Hà Nội 12-10-2008


          Em chờ...
                    “Chờ anh bơ tuổi em cao
                  Bơ răng em lợt má đào em phai”
                                        Dân ca
Em chờ cho hết ban mai
Đến trưa rồi đợi đến chiều...chiều đi
Vào đêm ...đêm chỉ thầm thì
Bình minh lại gọi...ánh hồng rủ rê
Sông buông  dòng chảy lững lờ
Núi khòm lưng ấp bóng mờ chân mây...
Từng giọt thời gian nhỏ tí tách
Vào đáy hang sâu thẳm bóng nhoà
Em chờ...em đợi...em hi vọng
Tạc dáng em yêu trong tim anh...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm đầu tuần, 13/10/2008

Đợi trông
 
Một mối tình câm giấu nơi lòng
Giọt thương giọt nhớ rớt thinh không
Hoà tan trong gió thành mây xám
Rơi khắp nhân gian hạt trắng bông
 
Nước mắt chan chan chẩy thành sông
Sóng trào trong dạ cuộn từng dòng
Như cột sóng thần dâng nước lớn
Huỷ diệt niềm vui tận đáy lòng
 
 
Ai gieo nỗi nhớ giữa mênh mông
Để dao ly biệt cắt chỉ hồng
Chia đôi thương nhớ lòng day dứt
Tình đứt tơ vương rối …bòng bong
 
Ngàn năm” chờ - đợi “…giữa đôi dòng
Bên trong,bên đục …mãi song song
 
Vẫn ươm Tình xanh mầm quả ngọt
 
Phù sa bồi - một - giấc mơ nồng
Cho hồn sống lại tưới hồng máu tim
 
Hoa thơm màu tím thuỷ chung
Khơi trong gạn đục chắt lòng tặng nhau
 
Lại vui như mối duyên đầu
Ngọt ngào nước suối một mầu xanh trong
 
Còn đâu là mối tình câm
Để cho người phải lặng thầm tiếc thương
 
T.T.K.14.10.2008
 
ThanhThanhKhiet 17.10.2008 10:55:47 (permalink)
0
Tống biệt hành  
                   Gửi Thanh thanh Khiết
Không tiễn người ra đến sân bay
Mà sao nỗi nhớ lại vơi đầy

Người đi như cánh chim trời ấy

Để nỗi buồn dâng trong mắt ai

 
Ờ nhỉ sao lại là tống biệt?

Ta người có dám gặp nhau đâu

Mênh mông sóng vỗ từ đâu nhỉ?

Ánh mắt chẳng chìm trong mắt nhau

 
"Ta biết người buồn chiều hôm trước"      "1"

Chiếc khăn tay đang khô bỗng ướt

Bông Dã quỳ héo rũ trong hồn

Cười chia tay sao mi lệ vương?

 
"Ta biêt người buồn sớm hôm nay"          "2"

Lúc chia tay người ngóng mãi ai

Bao nhiêu người tiễn sao hồn quạnh

Lẩn quất đâu đây một bóng người

 
Người đi

             Đi mãi

                    Không trở lại

Ta đứng nhìn theo cánh chim bay

Trời thu Hà nội sương giăng lạnh

Một giấc mơ?

                   Hay

                         Một hơi rượu say?

 
                         Hà nội 10 -10 -2008

 Thanh thanh Khiết! không được tiễn bạn trong đời thực xin tiễn bạn trong tâm tưởng

 


 
 
SĨ ĐOAN 19.10.2008 11:55:57 (permalink)
0
Thơ ai đậm sắc hương tình,
Thơ ai rung động bóng hình người xưa,
Thơ ai nhả nắng lưa thưa...
Thơ ai vẹn giữ tình chưa nhạt mờ.
Cho ai nuối tiếc trông chờ...
Cho ai thơ thẩn, thẩn thờ trường canh.
Cho ai nuôi mộng mong manh...
Cho ai vun bón loang quanh hương tình!!!
SD 19/10/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 16:20:25 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 19.10.2008 12:53:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tống biệt hành  
                   Gửi Thanh thanh Khiết
Không tiễn người ra đến sân bay
Mà sao nỗi nhớ lại vơi đầy

Người đi như cánh chim trời ấy

Để nỗi buồn dâng trong mắt ai


Ờ nhỉ sao lại là tống biệt?

Ta người có dám gặp nhau đâu

Mênh mông sóng vỗ từ đâu nhỉ?

Ánh mắt chẳng chìm trong mắt nhau


"Ta biết người buồn chiều hôm trước"      "1"

Chiếc khăn tay đang khô bỗng ướt

Bông Dã quỳ héo rũ trong hồn

Cười chia tay sao mi lệ vương?


"Ta biêt người buồn sớm hôm nay"          "2"

Lúc chia tay người ngóng mãi ai

Bao nhiêu người tiễn sao hồn quạnh

Lẩn quất đâu đây một bóng người


Người đi

            Đi mãi

                   Không trở lại

Ta đứng nhìn theo cánh chim bay

Trời thu Hà nội sương giăng lạnh

Một giấc mơ?

                  Hay

                        Một hơi rượu say?


                        Hà nội 10 -10 -2008

Thanh thanh Khiết! không được tiễn bạn trong đời thực xin tiễn bạn trong tâm tưởng

 


 

Chia Tay
 
Nhộn nhịp – bao người- trong sân bay
Bông hoa mang tiễn vương màu nhớ
Mờ ngập hàng mi - nước mắt cay
Bàn tay - lưu giữ - mãi bàn tay…
----
 
NHộn nhịp-bao người – trong sân bay
Nắng thu ,vuốt nhẹ , vóc mai gầy
Đưa mắt rõi tìm người …trong nắng
Một ánh hình hài…trên bóng mây
 
 
Xa xa thấp thoáng dáng như”ai”…
Tựa nắng trời thu bóng nghiêng dài
Ngập ngừng chân bước - nhìn xao xác
Tìm mãi người thương mắt u hoài…
 
Em đi xa - như cánh chim bay
Buông lạc hồn anh ở chốn này
Vu vơ lời hẹn ngày trở lại
Vò xé lòng ta - em có hay?
 
Ta rót trong nhau -  chén rượu tình
Ngỡ rằng đời đẹp tựa bình minh
Bóng tối trở mình thu ánh sáng
Hoang vắng hồn anh -nhạt bóng mình
 
Say mê uống chút men tình
Biệt ly…xa cách …cho mình …mãi  đau…
 
T.T.K.19.10.2008
 
 

ThanhThanhKhiet 19.10.2008 18:03:00 (permalink)
0
Bao giờ em đi Hà Nội?
                     Gửi Thanh thanh khiết

 
Tôi xin em đừng có giận
Đừng hiểu lầm tôi qua thơ
Câu thơ em đau đớn quá
Em đâu biết tôi luôn chờ

Nói thế để em chuẩn bị
Hoàng tử đâu phải là tôi
Nhưng em lại là cô Tấm
Hiện lên rất thực trong đời

Ai nữa còn tin cổ tích?
Có lẽ một mình tôi thôi
Bao giờ em đi Hà nội
Em ơi nhớ gọi cho tôi

Tôi sẽ dẫn em lang thang
Để em hiểu đêm Hà nội
Thầm thì hàng cây sẽ nói
Thay tôi những lời ngọt ngào

Hoa sữa buông hương quyến rũ
Vương lên làn môi khát khao
Hiu hiu gió hồ tây thổi
Ánh mắt tan vào trong nhau

Tặng hoa?Chắc tôi không dám
Sợ tan đi một giấc mơ
Hóa ra Dã quỳ có thật    "1"
Và đâu chỉ nở trong thơ

Bao giờ em đi Hà nội
Em ơi hãy gọi cho tôi


"1"        Dã quỳ
            Em chỉ có trong mơ
            em chỉ có trong thơ
            hay có trong đời thật
            Nếu có trong đời thật
            Hãy nở trong thơ tôi
                  Nhớ hoa dã qui

 
Nguyễn thế duyen

 
 
 
Lang thang
 
 
Một mình đi lang thang
Hoang mang và ngỡ ngàng
Đếm từng viên gạch nhỏ
Bao ký ức dâng tràn
 
Một mình đi lang thang
Hoàng tử đâu? hỡi chàng
Mịt mờ bóng cổ tích
Cô tấm buồn hoang mang
 
Hương hoa sữa vào đêm
Rụng rơi trắng trên thềm
Không bóng người qua lại
Đau mãi cánh hoa mềm
 
Lang thang đi trong đêm
Cho lòng em thương nhớ
Xao -  lạc - hết mong chờ
Thấp thỏm bước bơ vơ
 
Còn lại những vần thơ
Còn lại những đợi chờ
Người tình trên mạng ảo
Những tâm hồn...lơ mơ...
 
             T.T.K.18.10.2008 
  
 


ThanhThanhKhiet 19.10.2008 22:41:26 (permalink)
0
 
Mình ghé qua thăm đồng hương một chút, chúc vui nha...
 
 
MÙA THU VÀ EM 
 
Lãng đãng... mùa Thu về
Khẽ đậu trên cây cỏ
Em có nghe tiếng Thu
Mơ hồ từ đâu đó...
 
Trời xanh khảm ngọc bích
Mây trắng buông áo dài
Chiếc lá vàng se sẽ
Rơi lạc vào hồn ai...
 
Mùa Thu dắt tay em
Đến bên anh lặng lẽ
Mở cửa lòng thật nhẹ
Đưa anh vào Thiên Thai...
 
              NguyễnThành Dũng
 
 

 
Thu buồn
 
 Em đang buồn như thơ
Mang vào tận trong mơ
Một nỗi buồn vô cớ
Cho hồn mãi ngu ngơ
 
Anh có nghe tiếng thu
Thì thầm trong sương mù
Có lời em trong đó
Lẫn vào gió vi vu
 
Hanội nay có mưa?
Anh đã nghe buồn chưa
Không có em ngoài đó
Anh có buồn …suy tư
 
Đâu chỉ là vu vơ
Đâu chỉ là trong mơ
Mà buồn trong nhung nhớ
Mà buồn trong mong chờ
 
Anh ơi giờ xa xôi
Thời gian mãi buông trôi
Thuyền mình có cặp bến?...
Khát vọng có xa vời?...
 
Em  mãi gọi…anh ơi
Sao anh không đáp lời
Hay là bèo đã dạt
Hay là mây đã trôi…
 
T.T.K.19.10.2008
nguyễn thế duyên 20.10.2008 02:04:18 (permalink)
0
Bài thơ được lắm đấy. Xin chúc mừng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 02:12:41 bởi nguyễn thế duyên >
Mùa Đông Lạnh 20.10.2008 03:20:21 (permalink)
0
 
TB:
* Nếu được khen nhiều quá con người ta sẽ trở nên kiêu kỳ và khó gần
 
ThanhThanhKhiet 20.10.2008 09:42:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bốn ngôi sao cô đơn
                    Tặng Thanh thanh Khiết
Em sao hôm
Còn anh sao mai
 
Em cô đơn
Còn anh lẻ loi
 
Chiều phương nam hoàng hôn em nhuộm tím
Đất phương bắc anh thắp hồng chân mây
 
Hai ngôi sao tìm nhau trên vòm trời
Anh với em tìm nhau trong cuộc đời
 
Thời gian vùn vụt trôi
Không gian vời xa xôi
Bao giờ hai ngôi sao gặp được?
Bao giờ em với anh thành đôi?
 
Hai ngôi sao ở hai phương trời
Anh với em ở hai đầu cuộc đời
Cùng ngóng, cùng trông ,cùng thương nhớ
Chỉ một mũi tên thần Vệ nữ
Mà cả đời hai đứa dõi về nhau
 
Chiều phương nam lấp lánh một vì sao
Cô quạnh giữa bầu trời vắng lặng
Em đứng đó nhìn về phương bắc
Thăm thẳm ánh mắt nhìn
                     Thăm thẳm trời đêm
 
Khi bình minh chưa lên
Khi chân mây chưa sáng
Trời phương bắc lẻ loi anh đứng
Thắp hồng lên chân mây phương nam
Bằng những khát khao, em có biết chăng em?
 
Sao Hôm và sao Mai
Hai vì sao của trời
Anh và em
Hai vì sao của đời
Bốn vì sao dựng nên thần Vệ nữ
Để tình yêu ngập tràn vũ trụ
Để mọi người luôn nhớ
Bốn vì sao cô đơn
                 Hà nội 19- 10-2008
Nguyễn Thế duyen
 
     
 
 
……Ta không biết,
                Một ngàn năm trước
Tre có xanh,
                xanh ngát như hôm nay

Ta chỉ biết một chiều thu xanh mát
Dưới bóng tre,em nói:''  muốn hôn anh ''
Ta tan rã trên môi em ngọt ngào
Nghe lao xao lá tre reo rì rào
Em thì thào khẽ nói “ Em yêu anh !
Đã yêu anh như từ ngàn năm trước“  

Ta không biết,
                 một ngàn năm nữa...
Tre còn xanh,
                  xanh ngát như hôm nay !
                                    Sưu tầm

 

Thần vệ nữ
----
 
Trên hành tinh
Trước linh đài vệ nữ
Bùng lên
Ngọn lửa  lòng nhân
 
Của yêu thương
Khiêm nhường
Độ lượng
 
Trước linh đài vệ nữ
Huy hoàng
 Cây xanh trĩu quả
Ngọt lành
 Ngát hương hoa
Hoà bình
 
Trước linh đài Vệ nữ
Trái dất an hoà
 Vang mãi khúc tình ca…
…….
 
T.T.K.20.10.2008 
 

ThanhThanhKhiet 22.10.2008 01:07:23 (permalink)
0
Lạc
 
Th ân tg :P H2
 
 
Trèo lên tận đỉnh tháp  cao
Với tay hái được vì sao trên trời
 
Mây chiều tung cánh chơi vơi
Con diều no gió hát lời tụng ca
 
Đầy tay ánh sáng – chan hoà
Giết con tim chết - mù loà thương yêu
 
Sống trong hoang mạc cô liêu
Kh át khao sáng nhớ - mong chiều mê say
 
Ước ao có lại những ngày
Vô tư ,- cuộc sống tràn đầy yêu thương
 
Trở về đất mẹ khiêm nhường
Người thương đã lạc ở phương nào rồi
 
Bây giờ góc bể chân trời
Hoa trôi bèo dạt biết nơi nào tìm…
 
T.T.K.21.10.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 09:26:24 bởi ThanhThanhKhiet >
PHẠM VĂN NANG 25.10.2008 12:07:08 (permalink)
0
Trích đoạn:
Thu vàng nuối tiếc chi đây
Lá vàng rớt xuống hàng cây đợi chờ
Cớ sao lòng dạ thẫn thờ
Người ơi người hỡi bao giờ gặp nhau?...
anhtrangthu




[/quo

Thu qua đông tới rồi đây
Rét nhiều để đón một ngày xuân sang
 
Ngàn hoa tươi sẽ đón nàng
Bên hồ thơ mộng - mơ màng với xuân
 
T.T.K.24.10.2008

Hồn thu lãng đãng quanh đây
Sắc thu gợi cảm tràn đầy ý thơ
Hương thu phảng phất đôi bờ
Trăng thu nửa mảnh luôn chờ đợi nhau...
Thi Nang
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 226 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9