THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 226 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 30.10.2008 04:25:53 (permalink)
0

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
          MỜI GHÉ QUA
 
      Xin mời ghé đọc trang thơ
Của Thanh Thanh Khiết làm thơ tứ mùa
     Ai làm cũng kém xa thua
Thơ anh hay lắm xin mời ghé qua
 
                  Phong Phong Linh


 
       Hay thì cũng rất là hay
Có đen _ có trắng _ có người kiêu sa
      Có lời thơ vọng ngân nga
Xa gần cũng có và nhiêu người thương
      Có yêu  _ có nợ tơ vương
Hương tình chan chứa vọng vào suối thơ
     Có những khúc nhạc vẩn vơ
Cho Phong Linh thấy xốn sang lòng mình
      Những vần thơ làm giật mình
Tưởng Thanh Thanh Khiết ... tặng mình Phong Linh
 
Phong Linh
29/10/08
ThanhThanhKhiet 30.10.2008 23:12:39 (permalink)
0
Bác Duyên 'đại náo' Quán Thơ

                             
                                     MâyChiều.

 Quán thơ ta biết bao lời tình tứ
Nghĩa nhân từ, thắm thiết trái tim thơ
Ở nơi đây bao nỗi buồn nhân thế
Bác một mình gánh vác, trải hồn thơ.

Bước chân qua một ngày ai hờ hững
Xin một lần nhớ mãi đến bác Duyên
Mối tơ duyên, tình thơ bác gửi trọn
Để người về, ấm ấp những vòng tay.
------------Mây chiều
 
 
 
 
Hai người đứng ở hai đầu
Tôi xin làm một chiếc cầu được không?
Sông Tương nước chảy ngược dòng
Xin hai người chớ lội dòng sông Tương
ATT
 
 

Vườn thơ
 
Ai vào náo động chốn vườn thơ
Để vầng trăng đang sáng bỗng hoá mờ
E ấp sương che bờ môi thắm
Hương đêm loang bóng một giấc mơ
 
Ai vào náo động chốn vườn thơ
Chữ yêu trao mà dạ ngẩn ngơ
Cứ như pháo nổ ngày xuân ấy
Mầm xanh thức dậy lá non tơ
 
Ai vào náo động chốn vườn thơ
Nhớ nhung giấu kín giữa vườn thơ
Bơ vơ ngọn gió bơ vơ mãi
Một làn môi khao khát đợi chờ
 
 
Ai vào náo động chốn vườn thơ
Đề cho “ai “thương nhớ mong chờ
Thắp một chút tình trong mộng ảo
Bừng dậy nơi lòng chút mộng mơ
 
Đừng vào náo động chốn vườn thơ
Đừng làm xao xuyến trái tim mơ
Xin đừng viết nữa dòng tình tứ
Để chất đầy thêm gánh ưu tư
 
 
Mong người náo động vườn thơ
Mãi luôn giữ nhịp dòng thơ yêu đời
Hồn thơ
Mãi mãi
Sinh sôi…
 
T.T.K..30.10.2008
ThanhThanhKhiet 01.11.2008 14:46:10 (permalink)
0
Hoang mang
 
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
 
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
 
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
 
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
 
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
 
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
 
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
 Đã xa vời…
 
T.T.K.1.11.2008
 
 
SĨ ĐOAN 02.11.2008 06:52:44 (permalink)
0

 
Hoang mang
 
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
 
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
 
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
 
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
 
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
 
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
 
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
 Đã xa vời…
 
T.T.K.1.11.2008
 
NHỊP CẦU DUYÊN
 
" Gió đưa cành trúc la đà"
Gió xây bao nhịp gọi là tơ duyên?
Mây ngàn chắn lối bình yên
Nước non muôn dặm xây liền được chăng?
 
Gió ơi! Ta có lời răn:
Đã xây- trọn dạ, siêng năng cần cù
Giữa đường rời bỏ bay vù
Uổng công, lãng phí rối mù lòng son.
Gió ơi! Một thuở mỏi mòn
Đợi còn xây nhịp mãi còn đâu đâu...
Để ai thắc thỏm sầu âu
Để ai làm lại từ đầu gian nan.
Gió ơi! Chớ trách chớ than
Cầu xây bao nhịp chẳng màng thời gian!!!
sd-
ThanhThanhKhiet 02.11.2008 08:39:16 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


NHỊP CẦU DUYÊN
 
" Gió đưa cành trúc la đà"
Gió xây bao nhịp gọi là tơ duyên?
Mây ngàn chắn lối bình yên
Nước non muôn dặm xây liền được chăng?
 
Gió ơi! Ta có lời răn:
Đã xây- trọn dạ, siêng năng cần cù
Giữa đường rời bỏ bay vù
Uổng công, lãng phí rối mù lòng son.
Gió ơi! Một thuở mỏi mòn
Đợi còn xây nhịp mãi còn đâu đâu...
Để ai thắc thỏm sầu âu
Để ai làm lại từ đầu gian nan.
Gió ơi! Chớ trách chớ than
Cầu xây bao nhịp chẳng màng thời gian!!!
sd-


 
Cầu xây chưa có xi măng
Đất còn đo đạc nên chăng được cầu
 
Cành duyên chưa biết lòng nhau
Mà sao nói trọn xây cầu đi chung
 
Xây cầu mà ngại uổng công
Đứng chờ ở bến sang sông bằng đò
 
  T.T.K.2.11.2008
 
 
 
 
vithong 02.11.2008 17:07:33 (permalink)
0
 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…
 
T.T.K28.10.2008
 



NGẠI NGẦN

Ngại ngần dõi bước thời gian
Chìm trên vầng trán nếp hằn vu vơ
Từng nỗi đợi,từng nỗi chờ
Hoen rưng khóe mắt bụi mờ xa xăm
 
Người đi từ cõi trăm năm
Về phơi giấc mộng thăng trầm phù du
Đành lòng thả nỗi ưu tư
Gởi theo gió thoảng lời ru cuối trời

vithong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 17:12:16 bởi vithong >
nguyễn thế duyên 03.11.2008 11:14:01 (permalink)
0
Cánh chim và bầu trời
 
Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi
 
Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do
 
Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi
 
Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão
 
Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa
 
Không có bầu trời
Cánh đại bàng rũ trên bờ đá
 
Không có đại dương
Cánh buồm cô đơn
Rũ trên những cột buồm
 
Không!
Cánh đại bàng không thể thiếu bầu trời
Những cánh buồm không thể thiếu biển khơi
Anh không thể thiếu em
Nếu thiếu em, tất cả đều vô nghĩa
 
Nhưng em hãy là bầu trời
Để cánh chim anh bay lên dũng mãnh
Nhưng em hãy là biển khơi
Để cánh buồm anh đạp sóng
Để hai ta kiêu hãnh sống trên đời
 
nguyễn thế duyên
                     Hà nội 2-11-2008

:     Tôi một cánh chim sẻ
      Nhưng mơ bầu trời xanh
      Em sẽ là gì nhỉ?
      Một giấc mơ mong manh


ThanhThanhKhiet 04.11.2008 08:23:57 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…
 
T.T.K28.10.2008
 





NGẠI NGẦN

Ngại ngần dõi bước thời gian
Chìm trên vầng trán nếp hằn vu vơ
Từng nỗi đợi,từng nỗi chờ
Hoen rưng khóe mắt bụi mờ xa xăm
 
Người đi từ cõi trăm năm
Về phơi giấc mộng thăng trầm phù du
Đành lòng thả nỗi ưu tư
Gởi theo gió thoảng lời ru cuối trời

vithong


 
Thời gian lặng lẽ buông trôi
Bước qua thơ dại - đường đời gian nan
 
Dấu in hằn rõ nếp nhăn
Vạch trên nét mặt – ôi… nhanh một đời
 
Bao nhiêu từng trải trên đời
Vẫn đầy gánh nặng - một trời nhớ thương
 
Vấn vương sao mãi vấn vương
Duyên xưa , liệu có tỏ tường cho chăng?
 
Dù không được nghĩa trăm năm
Cũng xin làm kiếp con tằm nhả tơ…
….
T.T.K3.11.2008
 
 
 
ThanhThanhKhiet 04.11.2008 17:52:56 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Cánh chim và bầu trời
 
Anh-Một cánh đại bàng
Em -Bầu trời xanh thẳm
Anh -Cánh buồm vượt sóng
Em -Mênh mông trùng khơi
 
Bầu trời của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc lồng chật hẹp
Nhốt một cánh chim khao khát tự do
 
Biển khơi của ta ơi
Đừng nhỏ lại thành chiếc hồ lặng sóng
Giam một cánh buồm mong sóng gió biển khơi
 
Hãy mở ra bầu trời
Để cánh đại bàng
Vượt lên gió bão
 
Hãy mở ra đại dương
Cho cánh buồm no gió
Đè lên đầu sóng dữ
Vươn mình đến những bến bờ xa
 
Không có bầu trời
Cánh đại bàng rũ trên bờ đá
 
Không có đại dương
Cánh buồm cô đơn
Rũ trên những cột buồm
 
Không!
Cánh đại bàng không thể thiếu bầu trời
Những cánh buồm không thể thiếu biển khơi
Anh không thể thiếu em
Nếu thiếu em, tất cả đều vô nghĩa
 
Nhưng em hãy là bầu trời
Để cánh chim anh bay lên dũng mãnh
Nhưng em hãy là biển khơi
Để cánh buồm anh đạp sóng
Để hai ta kiêu hãnh sống trên đời
 
nguyễn thế duyên
                     Hà nội 2-11-2008

:     Tôi một cánh chim sẻ
   Nhưng mơ bầu trời xanh
   Em sẽ là gì nhỉ?
   Một giấc mơ mong manh
-------------------------------------------------------------------------



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/93E0FDC6F4A940A5B5DF2E905A4C41E1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 17:24:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 04.11.2008 20:38:24 (permalink)
0
Thơ tôi là cánh đại bàng
Sao ai lại biến thành chàng bồ nông
Trời ơi có thấu cho không
Suốt đời bắt tép bên đầm lầy thôi
Chí trai thôi hãy ngậm ngùi
ThanhThanhKhiet 05.11.2008 12:03:24 (permalink)
0
Tình hoài
Heo may se lạnh trăng mờ
Nghe hồn về lại giấc mơ thuở nào...
Mây buồn giăng kín trời sao
Hàng cây đón gió trên cao mơ màng...
 
Tình thu buông nhớ mênh mang...
Đêm căng mắt đếm lá vàng rơi theo
Nỗi buồn vẫn lặng lẽ gieo
Vào trong ký ức bao nhiêu ngậm ngùi!
 
Cố quên sao cứ khôn nguôi
Thời gian đếm ngược về thời đã xa...
Cái thời người ấy và ta...
Bao nhiêu thương nhớ đã là trong mơ!
 
Bút đau - nhỏ lệ thành thơ
Nỗi buồn gặm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào cõi liêu trai
Cho tình mặc áo hình hài năm xưa
 
Tình hoài sao cứ vương tơ?
Cô đơn ta lại thấy thừa ra ta...
 
T.T.K.5.11.2008
 

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7A972AB0F670425E9F7E5D832835B855.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 22:31:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 05.11.2008 12:12:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hoang mang
 
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
 
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
 
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
 
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
 
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
 
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
 
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
 Đã xa vời…
 
T.T.K.1.11.2008
 
 

Vườn hoa tím tím của ai
Cho ta ngắm với hương bay ngọt ngào
Ghé thăm vườn hoa tí nào
Xin chào cô chủ ta vào ngắm hoa.
(Xin phép cho Tú ngắm hoa tí nha)
ThanhThanhKhiet 05.11.2008 12:44:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú



Hoang mang
 
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
 
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
 
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
 
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
 
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang  - ngày tới - biết chờ gì đây?
 
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
 
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
 Đã xa vời…
 
T.T.K.1.11.2008
 
 

Vườn hoa tím tím của ai
Cho ta ngắm với hương bay ngọt ngào
Ghé thăm vườn hoa tí nào
Xin chào cô chủ ta vào ngắm hoa.
(Xin phép cho Tú ngắm hoa tí nha)


Cám ơn KKT ghé thăm.chúc vui.TTK mong đc luôn đón bạn
 
 
Cám ơ Khả Tú ghé chơi
Những khi rảnh rỗi xin mời đến đây
Vườn này mở cửa đêm ngày
Đón mời bạn đến toả đầy hương hoa...
 
T.T.K.5.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/600B3DE7316C4F3F83291BA4C7DCD48B.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 06.11.2008 22:48:45 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tình hoài
Heo may se lạnh trăng mờ
Nghe hồn về lại giấc mơ thuở nào...
Mây buồn giăng kín trời sao
Hàng cây đón gió trên cao mơ màng...
 
Tình thu buông nhớ mênh mang...
Đêm căng mắt đếm lá vàng rơi theo
Nỗi buồn vẫn lặng lẽ gieo
Vào trong ký ức bao nhiêu ngậm ngùi!
 
Cố quên sao cứ khôn nguôi
Thời gian đếm ngược về thời đã xa...
Cái thời người ấy và ta...
Bao nhiêu thương nhớ đã là trong mơ!
 
Bút đau - nhỏ lệ thành thơ
Nỗi buồn gặm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào cõi liêu trai
Cho tình mặc áo hình hài năm xưa
 
Tình hoài sao cứ vương tơ?
Cô đơn ta lại thấy thừa ra ta...
 
T.T.K.5.11.2008
 

 
Hoa hồng xanh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7A972AB0F670425E9F7E5D832835B855.gif[/image]
]

Thu ước hẹn
 
Phút giây trong lúc vắng anh
Em ngồi đếm lá trên cành xanh cây
 
Giờ đây thu đã sang này
Trời cao thăm thẳm, heo may đã về
 
Ngày xưa ước hẹn câu thề
Khắc sâu tâm tưởng, hiện về mỗi đêm
 
Tháng ngày dệt mộng êm đềm
Câu thơ em gói giấc mềm đêm trăng
 
Năm nay em hỏi chị Hằng
Tình em liệu có” tròn trăng”…thu này
 
T.T.K. 6.11.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 22:33:42 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 11.11.2008 20:10:15 (permalink)
0
Muộn
 
Anh nói lời yêu quá muộn màng
Xin đừng mở lối nỗi hoang mang
Tháng tháng ..năm năm…sóng đã lặng
Cuối thu cúc nở cũng sắp… tàn…
 
Ngày xưa rạng sáng mỗi bình minh
Em nhặt tơ vương của lòng mình
Kết lại xe thành bao mộng ước
Chờ mong gặp được ánh mắt …tình
 
Vô tư đợi đến cuối hoàng hôn
Nao nức con tim - dịu ngọt hồn
Bâng khuâng dõi mắt vào sâu thẳm
Bóng tối trùm loang dạ bồn chồn
 
Đêm về buông thả nỗi cô đơn
Cho gió  ru chao giấc dỗi hờn
Nức nở cơn mơ đầy nước mắt
Nặng lòng ruột thắt …mối tình đơn ….
 
Anh nói lời yêu quá muộn rồi
Tình em sóng đã đẩy cho trôi
Dạt vào hoang đảo trong lặng lẽ
Bình yên  năm - tháng ngủ giữa trời
 
Anh nói lời yêu quá muộn rồi…
 
T.T.K.11.11.2008
 
 
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 226 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9