THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 226 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 12.12.2008 15:03:29 (permalink)
0

Trích đoạn: TRẦN LÊ HÁN VÂN

    Anh nỡ lòng ...
 
Anh nỡ lòng nào dối gạt em
Quên luôn ngày tháng mộng trong lành
Một giấc mộng xanh chưa kịp thắm
Đã vơi / đã cạn / vỡ tan tành
 
Anh nỡ lòng xa vậy hả anh
Tình yêu hai đứa đã không thành
Để lại con tim niềm đau thắt
Em cười hay khóc / tuổi hết xanh
 
Anh nỡ lòng quên hết sao anh
Lời hẹn trăm năm đến bạc đầu
Anh nói chưa qua được bấy lâu
Hết hẳn chẳng vương chút tình nồng
 
Chuông gió
 
Chào chuông gió lâu lắm mới thấy ghé.chúc vui và viết nhiều nhé.TTK chia sẻ chút nè


Nỡ nào anh bỏ mặc em sao!
Tình nồng anh đã gửi đã trao
Em đã yêu thương và trông đợi
Tin tình ta gắn bó đến bạc đầu....
 
T.T.K.12.12.2008
 
ThanhThanhKhiet 12.12.2008 17:50:52 (permalink)
0
Mộng thiên thai
---------------
Ngày nụ hồng mở cánh
E ấp dáng trang đài
Ngỡ ngàng duyên sắc thắm
Đưa mộng vào thiên thai
 
T.T.K.12.12.2008
 
Hoa Hồng
----------- 


 
Vườn em
mở lối anh vào
 

Hoa em hé nhuỵ

anh trao lửa nồng

 

Môi em

mở cánh phớt hồng
 

Hương say

 Thơm ngát tầng không

 ngọt ngào

 

T.T.K.12.12.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 17:51:52 bởi ThanhThanhKhiet >
vithong 12.12.2008 19:17:20 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tình yêu
 
Tình yêu tựa vị thần
Nó cào bằng mọi thứ
Nó thách đố thời gian
Và cả những gian nan
 
Tình yêu như cây xanh
Nó đơm hoa kết trái
Trao tặng cho ngày mai
Quả ngọt tình xanh mãi
 
Được đau khổ vì yêu
Cũng là điều vui sướng
Vì muốn gửi trong nhau
Cả một trời yêu mến
 
Tình yêu không bao giờ
Mang theo lòng đố kỵ
Tình yêu là giấc mơ
Cho con người mộng đến
 
 
Tình yêu nếu mất rồi
Trái đất sẽ ngừng trôi
Mặt trời thôi chiếu sáng
Cái ác sẽ đâm chồi
 
Nếu tình yêu mất rồi
Ma quỷ sẽ sinh sôi
Tác quái trời và đất
Không còn bóng con người
 
T.T.K.7.12.2008


 ĐIỀU DIỆU KỲ
 
Tình yêu điều diệu kỳ
Viết lên câu sử thi
Này mũi tên tình ái
Và nỗi đau ngọt ngào
 
Đời tựa giấc chiêm bao
Tình lạc bước chân vào
Dẫu trái tim rỉ máu
Vẫn nồng nàn xôn xao
 
Tình chợt như tôn giáo
Thứ ngôn ngữ con tim
Người cứ mãi truy tìm
Hoan ca niềm hạnh phúc
 
Tình chẳng lắm giáo điều
Nhưng ràng buộc rất nhiều
Đời mấy ai đã hiểu
Định nghĩa trọn chữ yêu
 
Cùng chia nhau trái cấm
Ngọt bùi lẫn khổ đau
Tình vẫn ngát xanh màu
Là tình yêu thánh thiện
 
Đẹp như lời kinh nguyện
Tình đâm chồi mầm hoa
Dìu lối dẫn ta qua
Chốn thiên đường rộng mở
 
Hỡi em người tín đồ
Niềm tin xin cứ mơ
Thành đức tin bền vững
Sống mãi tới muôn đời
 
vithong
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 19:59:48 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 13.12.2008 10:20:55 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

ĐIỀU DIỆU KỲ
 
Tình yêu điều diệu kỳ
Viết lên câu sử thi
Này mũi tên tình ái
Và nỗi đau ngọt ngào
 
Đời tựa giấc chiêm bao
Tình lạc bước chân vào
Dẫu trái tim rỉ máu
Vẫn nồng nàn xôn xao
 
Tình chợt như tôn giáo
Thứ ngôn ngữ con tim
Người cứ mãi truy tìm
Hoan ca niềm hạnh phúc
 
Tình chẳng lắm giáo điều
Nhưng ràng buộc rất nhiều
Đời mấy ai đã hiểu
Định nghĩa trọn chữ yêu
 
Cùng chia nhau trái cấm
Ngọt bùi lẫn khổ đau
Tình vẫn ngát xanh màu
Là tình yêu thánh thiện
 
Đẹp như lời kinh nguyện
Tình đâm chồi mầm hoa
Dìu lối dẫn ta qua
Chốn thiên đường rộng mở
 
Hỡi em người tín đồ
Niềm tin xin cứ mơ
Thành đức tin bền vững
Sống mãi tới muôn đời
 
vithong
 
Thanh Khiết Cám ơn vithong đã ghé thăm.Chúc bạn khoẻ.Một mùa giáng sinh vui vẻ
 
Ngự trị
 -----
Đền thiêng nơi ngự trị
Một trái tim tuyệt vời
Hồn em vào nghỉ ngơi
Mặc ngoài trời giông bão
 
Mỗi khi em bước vào
Thiêng đàng của em đó
Sóng lòng em xôn xao
Uống tình yêu ngọt ngào
 
Anh nắm chặt bàn tay
Truyền cho em sức mạnh
Truyền cho em hương say
Hồn ta bay ngất ngây
 
Em nhìn trời xanh biếc
Em nhìn đất mênh mang
Cỏ cây cũng mơ màng
Sẻ chia cùng em đấy
 
Em sẽ mãi hát vang
Bản tình ca cao vút
Cho Vọng khắp trần gian
Với cây đàn tình ái
 
T.T.K.13.12.2008

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 09:40:23 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 13.12.2008 17:42:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vivilan

                duyphitho


 
NỬA
 
 
Nửa xuân bỗng gặp
thiết tha
Nửa non tình bạn nửa già
lứa đôi
Nửa đêm trót một chén
mời
Nửa trăng
ngan ngát nửa đời
nghiêng nghiêng. 
 
 
 Nửa
-----------

Nửa ngày buổi sáng
mặn mà
Nửa chiều phai phấn nhạt nhoà
sắc hương
Nửa đêm gối lạnh
 đẫm sương
Nửa mình không gặp 
lại thương nửa mình
 
T.T.K.13.12.2008
 
Lê Thị Như Hằng 13.12.2008 23:47:15 (permalink)
0
  
  
        QUÊN HAY NHỚ
 
 
Quên hay nhớ một lần ta đã gặp
Lắng tai nghe, gió gọi trong đêm
Niềm nhớ đó _ dù một phút chưa quên
Ánh mắt vô tình một lần ta gặp
 
Mong phút ấy sẽ còn lặp _ trở lại
Nhớ hay quên _ vương giả một nụ cười
Ngườ ở đâu, để hồn ta lạc lối
Giữa đêm buồn không biết phải về đâu
 
Quên hay nhớ _ buổi ấy gặp  lần đầu
Ta muốn lắm gặp lại lần sau đấy
Nhưng người chỉ là một người khách trọ qua đây
Không dừng chân ...
Biết chốn nào  _ mà ta còn hoài đợi .
 
Phong Linh




 
* Ghé qua thăm trang thơ của huynh, chúc huynh vui 
Liên Thơ 14.12.2008 08:04:22 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: anhtrangthu

Vay anh có nửa nụ cười
Em đây trả cả cuộc đời chưa xong...
...
anhtrangthu

Em vay
 một
 nửa nụ cười
Lệ rơi
xuống
 cả cuộc đời
chưa ngưng...
 T.T.K.13.12.2008

Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
ThanhThanhKhiet 15.12.2008 11:08:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: anhtrangthu

Vay anh có nửa nụ cười
Em đây trả cả cuộc đời chưa xong...
...
anhtrangthu

Em vay
 một
 nửa nụ cười
Lệ rơi
xuống
 cả cuộc đời
chưa ngưng...
 T.T.K.13.12.2008

Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008

 
...Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chẩy miết tình em đến biển xanh..."LT"
 
Hoà cùng muối mặn tình thêm đậm
Biến thành viên ngọc sáng long lanh
Nụ cười loang mãi sâu  lòng biển
Ân tình sáng mãi những ngày xanh...
 
TT.K.15.12.2008
 
Cám ơn chị LT đã ghé thăm !!!. chúc chị mùa giáng sinh vui vẻ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/82178062F45E4427B07A7DC2AD7242AD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 11:31:09 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 17.12.2008 21:12:00 (permalink)
0
Giáng sinh
 
Giáng sinh nao nức vào mùa vui
Ngoài kia rộn rã những tiếng cười
Hồn tôi hoang vắng trong đông lạnh
Thả mấy vần thơ gửi giữa trời
 
Tìm đâu một chút nắng còn tươi
Sưởi hồn ấm lại nơi tim chết
Máu hồng lại đập chút chơi vơi
Hoà chung nhịp sống giữa muôn người
 
Tôi biết tình tôi đã chết rồi
Từ khi người ấy muốn quên tôi
Rẽ ngang vào lối mờ xa tít
Mưa khóc cùng tôi cũng sụt sùi
 
Ngày ấy lòng tôi vui thật vui
Nhìn hoa như sắp nở nụ cười
Vườn cây chim hót nơi cành biếc
Đất trời nắng thả ánh hồng tươi
 
Giáng sinh ngày ấy đã xa xôi
Tôi bới ngày xưa tìm quá khứ
Chẳng làm rung động trái tim tôi
Tôi biết tình tôi đã chết rồi...
 
              T.T.K.17.12.2008
ThanhThanhKhiet 18.12.2008 19:38:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong

THU MUỘN
 

“Đông dần sang trong thu úa bẽ bàng”…….
Bóng hoàng hôn một người mãi bâng khuâng
Ở xa lắm tận cuối trời quên lãng
Những quầng mây loang tím cả chiều vàng
 
Đến thăm em một chiều thu nở muộn
Gió ngỡ ngàng tàn lá rũ trên cây
Tình về đây nhưng người xưa chẳng thấy
Nắng hiu hiu góc phố vắng rơi đầy
 
Con ngõ nhỏ đưa tôi vào dĩ vãng
Những gập gềnh từ đấy thôi mất nhau
Chợt tỉnh ra mái tóc luống phai màu
Dòng đời đã cuốn trôi từng ngày tháng
 
Thời gian cứ biền biệt trôi xa mãi
Còn không em,nếu trở lại từ đầu
Có hàn gắn được không bao nỗi đau
Và kết nối những gì ta đánh mất
 
Hỡi cánh chim cuối chân trời xa khuất
Có bao giờ em hiểu nỗi niềm tôi……
 
vithong



Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...

 
T.T.K.18.12.2008  
 
ThanhThanhKhiet 18.12.2008 21:38:27 (permalink)
0
Xuân về
 
Xuân đến cho ngàn hoa khoe sắc
Trên cành chim ca hót miên man
Trời xanh thăm thẳm mênh mông thế
Sưởi ấm lòng em với nắng vàng
 
Mùa này đào nở đón xuân sang
Hồng hoa rực rỡ đến ngỡ ngàng
Như bao cô gái ngàn cô gái
Em đón xuân về trong phấn hương
 
                    T.T.K.18.12.2008
 
docan0809 18.12.2008 22:23:59 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
  
        QUÊN HAY NHỚ
 
 
Quên hay nhớ một lần ta đã gặp
Lắng tai nghe, gió gọi trong đêm
Niềm nhớ đó _ dù một phút chưa quên
Ánh mắt vô tình một lần ta gặp
 
Mong phút ấy sẽ còn lặp _ trở lại
Nhớ hay quên _ vương giả một nụ cười
Ngườ ở đâu, để hồn ta lạc lối
Giữa đêm buồn không biết phải về đâu
 
Quên hay nhớ _ buổi ấy gặp  lần đầu
Ta muốn lắm gặp lại lần sau đấy
Nhưng người chỉ là một người khách trọ qua đây
Không dừng chân ...
Biết chốn nào  _ mà ta còn hoài đợi .
 
Phong Linh





* Ghé qua thăm trang thơ của huynh, chúc huynh vui 


Trời!
Thanh Thanh Khiết là đàn ông à? "
huynh"???

Vậy, tiểu đệ kính chào sư huynh Thanh Thanh Khiết nhé!

Mèn đéc ơi! Hồi nào tới giờ ai cũng tưởng Thanh Thanh Khiết là phụ nữ chứ! Bây giờ nghe chị Phong Linh gọi Thanh Thanh Khiết là "Huynh" mới giựt mình!
-Đỗ Cân-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 22:28:08 bởi docan0809 >
Rdinh 19.12.2008 08:15:01 (permalink)
0
Vay anh có nửa nụ cười
Em đây trả cả cuộc đời chưa xong...
...
anhtrangthu

Em vay
 một
 nửa nụ cười
Lệ rơi
xuống
 cả cuộc đời
chưa ngưng...
 T.T.K.13.12.2008

Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/380EABAAEDCE4BD0914D7B11E29B984A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 08:16:14 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 19.12.2008 08:47:57 (permalink)
0

Trích đoạn: docan0809


  
        QUÊN HAY NHỚ
 
 
Quên hay nhớ một lần ta đã gặp
Lắng tai nghe, gió gọi trong đêm
Niềm nhớ đó _ dù một phút chưa quên
Ánh mắt vô tình một lần ta gặp
 
Mong phút ấy sẽ còn lặp _ trở lại
Nhớ hay quên _ vương giả một nụ cười
Ngườ ở đâu, để hồn ta lạc lối
Giữa đêm buồn không biết phải về đâu
 
Quên hay nhớ _ buổi ấy gặp  lần đầu
Ta muốn lắm gặp lại lần sau đấy
Nhưng người chỉ là một người khách trọ qua đây
Không dừng chân ...
Biết chốn nào  _ mà ta còn hoài đợi .
 
Phong Linh





* Ghé qua thăm trang thơ của huynh, chúc huynh vui 


Trời!
Thanh Thanh Khiết là đàn ông à? "
huynh"???

Vậy, tiểu đệ kính chào sư huynh Thanh Thanh Khiết nhé!

Mèn đéc ơi! Hồi nào tới giờ ai cũng tưởng Thanh Thanh Khiết là phụ nữ chứ! Bây giờ nghe chị Phong Linh gọi Thanh Thanh Khiết là "Huynh" mới giựt mình!
-Đỗ Cân-


Chào Đỗ Cân ! Cám ơn bạn đã ghé tệ xá nhé.Thế ĐC thích gọi TTK là gì nào?
ĐC.muốn TTK là gì thì TTK sẽ là như thế chịu hôn
 
 
docan0809 19.12.2008 09:46:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: docan0809


  
        QUÊN HAY NHỚ
 
 
Quên hay nhớ một lần ta đã gặp
Lắng tai nghe, gió gọi trong đêm
Niềm nhớ đó _ dù một phút chưa quên
Ánh mắt vô tình một lần ta gặp
 
Mong phút ấy sẽ còn lặp _ trở lại
Nhớ hay quên _ vương giả một nụ cười
Ngườ ở đâu, để hồn ta lạc lối
Giữa đêm buồn không biết phải về đâu
 
Quên hay nhớ _ buổi ấy gặp  lần đầu
Ta muốn lắm gặp lại lần sau đấy
Nhưng người chỉ là một người khách trọ qua đây
Không dừng chân ...
Biết chốn nào  _ mà ta còn hoài đợi .
 
Phong Linh





* Ghé qua thăm trang thơ của huynh, chúc huynh vui 


Trời!
Thanh Thanh Khiết là đàn ông à? "
huynh"???

Vậy, tiểu đệ kính chào sư huynh Thanh Thanh Khiết nhé!

Mèn đéc ơi! Hồi nào tới giờ ai cũng tưởng Thanh Thanh Khiết là phụ nữ chứ! Bây giờ nghe chị Phong Linh gọi Thanh Thanh Khiết là "Huynh" mới giựt mình!
-Đỗ Cân-


Chào Đỗ Cân ! Cám ơn bạn đã ghé tệ xá nhé.Thế ĐC thích gọi TTK là gì nào?
ĐC.muốn TTK là gì thì TTK sẽ là như thế chịu hôn

Không phải Đỗ Cân muốn gọi gì là được đâu, mà là do chị Phong Linh gọi Thanh Thanh Khiết là "huynh" đó! he...he...he... Có lẽ người phụ nữ đi tìm tình nhiều quá nên lộn nữ thành nam cũng nên. Ha ha ha...

"ĐC.muốn TTK là gì thì TTK sẽ là như thế chịu hôn"

Trời!
Nói theo cách của Thanh Thanh Khiết, chẳng lẽ Thanh Thanh Khiết lưỡng tính sao trời??? cái này thì Đỗ Cân sợ lắm à nha! Chạy thôi! Cứu con với chúa ơi! pêđê rượt kìa...Hu...hu
* Đùa với bạn tí cho vui đừng chửi nha! Tại vì bạn nói thế nên mình mới đùa thế! Ha...ha...ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 09:56:08 bởi docan0809 >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 226 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9