Kiểu:
Xin chào !

 THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < ..41424344454647484950.. > >> | Trang 50 của 226 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vithong

  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 19.12.2008 10:02:42 (permalink)
0
Thu muộn

Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...

T.T.K.18.12.2008


Người nào tôn thờ mối duyên đầu
Hẳn biết trân trọng mối tình sau
Quên hết đắng cay điều ngang trái
Dành lại riêng nhau những ngọt ngào
 
Đời vẫn cho ta phút nhiệm màu
Dẫu lòng chẳng đo được nông sâu
Đức tin bền vững hơn tất cả
Sỏi đá muôn đời mãi bên nhau
 
Thì xin em cất nỗi u sầu
Hãy đem chôn chặt những niềm đau
Dìu nhau chung bước chân trời mới
Ngậm ngùi rồi sẽ thoảng qua mau
vt
Cám ơn THANH KHIẾT ghé thăm hoạ thơ,nhân ngày Noel và tết DL gần kề,chúc bạn vui,gặp nhiều may lành trong cuộc sống......
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 19.12.2008 10:18:15 (permalink)
    0
    [quote]Trích đoạn: vithong

    Thu muộn

    Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
    Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
    Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
    Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

    Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
    Biết người còn nhớ tới duyên đầu
    Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
    Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...

    T.T.K.18.12.2008


    Người nào tôn thờ mối duyên đầu
    Hẳn biết trân trọng mối tình sau
    Quên hết đắng cay điều ngang trái
    Dành lại riêng nhau những ngọt ngào
     
    Đời vẫn cho ta phút nhiệm màu
    Dẫu lòng chẳng đo được nông sâu
    Đức tin bền vững hơn tất cả
    Sỏi đá muôn đời mãi bên nhau
     
    Thì xin em cất nỗi u sầu
    Hãy đem chôn chặt những niềm đau
    Dìu nhau chung bước chân trời mới
    Ngậm ngùi rồi sẽ thoảng qua mau
    vt
    Cám ơn THANH KHIẾT ghé thăm hoạ thơ,nhân ngày Noel và tết DL gần kề,chúc bạn vui,gặp nhiều may lành trong cuộc sống......


    Cô đơn  “TG một người”
    Sớm trà tối  rượu uống với sương
    Lãng đãng canh khuya nghe cuốc … cuốc
    Nỗi niềm trôi dạt bến sông Tương
    Tơ vương thả mãi về thu ấy…
     
    Cạn chén cô đơn chẳng thấy say
    Sang canh vẳng tiếng gà ai gáy
    Nỗi nhớ niềm thương vẫn tràn đầy
    Trắng đêm… ngày …tháng trôi trôi chảy…
     
    Về cuối đường đời theo bóng  mây
    Giật mình đưa tay sờ trên tóc
    Sao muối pha tiêu đến thế này
    Người ấy hôm nay còn hay mất..
     
    Bóng chim tăm cá tháng năm chầy
    Ủ nỗi cô đơn vào men rượu
    Trọn đời sao mãi chẳng thấy say
    Niệm nhớ tình xưa một phút này…
     
    T.T.K.19.12.2008
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 10:20:05 bởi ThanhThanhKhiet >
     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 19.12.2008 11:24:02 (permalink)
      0

      Trích đoạn: docan0809

        
              QUÊN HAY NHỚ
       
       
      Quên hay nhớ một lần ta đã gặp
      Lắng tai nghe, gió gọi trong đêm
      Niềm nhớ đó _ dù một phút chưa quên
      Ánh mắt vô tình một lần ta gặp
       
      Mong phút ấy sẽ còn lặp _ trở lại
      Nhớ hay quên _ vương giả một nụ cười
      Ngườ ở đâu, để hồn ta lạc lối
      Giữa đêm buồn không biết phải về đâu
       
      Quên hay nhớ _ buổi ấy gặp  lần đầu
      Ta muốn lắm gặp lại lần sau đấy
      Nhưng người chỉ là một người khách trọ qua đây
      Không dừng chân ...
      Biết chốn nào  _ mà ta còn hoài đợi .
       
      Phong Linh





      * Ghé qua thăm trang thơ của huynh, chúc huynh vui 


      Trời!
      Thanh Thanh Khiết là đàn ông à? "
      huynh"???

      Vậy, tiểu đệ kính chào sư huynh Thanh Thanh Khiết nhé!

      Mèn đéc ơi! Hồi nào tới giờ ai cũng tưởng Thanh Thanh Khiết là phụ nữ chứ! Bây giờ nghe chị Phong Linh gọi Thanh Thanh Khiết là "Huynh" mới giựt mình!
      -Đỗ Cân-


      Chào Đỗ Cân ! Cám ơn bạn đã ghé tệ xá nhé.Thế ĐC thích gọi TTK là gì nào?
      ĐC.muốn TTK là gì thì TTK sẽ là như thế chịu hôn

      Không phải Đỗ Cân muốn gọi gì là được đâu, mà là do chị Phong Linh gọi Thanh Thanh Khiết là "huynh" đó! he...he...he... Có lẽ người phụ nữ đi tìm tình nhiều quá nên lộn nữ thành nam cũng nên. Ha ha ha...

      "ĐC.muốn TTK là gì thì TTK sẽ là như thế chịu hôn"

      Trời!
      Nói theo cách của Thanh Thanh Khiết, chẳng lẽ Thanh Thanh Khiết lưỡng tính sao trời??? cái này thì Đỗ Cân sợ lắm à nha! Chạy thôi! Cứu con với chúa ơi! pêđê rượt kìa...Hu...hu
      * Đùa với bạn tí cho vui đừng chửi nha! Tại vì bạn nói thế nên mình mới đùa thế! Ha...ha...ha...

        Thôi đừng khóc nữa Đỗ Cân ơi!
      Thế giới ngày nay lưỡng cả rồi
      Bạn có nghe  không?đàn ông...đẻ
      Cũng chín tháng mười ngày đấy thôi
       
      Sao mà kêu réo chúa chúa ơi
      Pê đê họ cũng chỉ là người
      Tại vì trời sinh cho như thế
      Tự đáy con tim đã khổ rồi...
       
      T.T.K.19.12.2008/
       
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 19.12.2008 19:07:58 (permalink)
        0
        Thơ ta...
         
        Ta muốn thơ ta là ngựa bay
        Bốn vó tung trời khắp đó đây
        Nương nhẹ dưới chân hoa cỏ dại
        Thẳng tối vườn xuân hẹn một ngày
         
        Ta mong tim sáng ngọn lửa hồng
        Sưởi hồn ai lạnh những đêm đông
        Góp nhặt niềm vui từ muôn phía
        Rải khắp dương gian những ấm nồng
         
        T.T.K.19.12.2008
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/76EB32917EDA44E38D37E5DED16CB90A.jpg[/image]
        Attached Image(s)
         
          nguyễn thế duyên

          • Số bài : 1176
          • Điểm: 1
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 01.05.2008
          • Nơi: Hà nội
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 19.12.2008 22:43:26 (permalink)
          0
          [quote Thu muộn

          Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
          Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
          Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
          Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

          Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
          Biết người còn nhớ tới duyên đầu
          Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
          Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...

          T.T.K.18.12.2008

          Người nào tôn thờ mối duyên đầu

          Hẳn biết trân trọng mối tình sau
          Quên hết đắng cay điều ngang trái
          Dành lại riêng nhau những ngọt ngào
           
          Đời vẫn cho ta phút nhiệm màu
          Dẫu lòng chẳng đo được nông sâu
          Đức tin bền vững hơn tất cả
          Sỏi đá muôn đời mãi bên nhau
           
          Thì xin em cất nỗi u sầu
          Hãy đem chôn chặt những niềm đau
          Dìu nhau chung bước chân trời mới
          Ngậm ngùi rồi sẽ thoảng qua mau
          vt 
                            Làm sao chôn chặt được niềm đau
                            Nhi nữ tình trường chẳng rõ sao
                            trời mới vẫn thương chân trời cũ
                            Ngậm ngùi chắc  sẽ chẳng qua mau
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 23:33:07 bởi nguyễn thế duyên >
           
            nguyễn thế duyên

            • Số bài : 1176
            • Điểm: 1
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 01.05.2008
            • Nơi: Hà nội
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 19.12.2008 23:13:26 (permalink)
            0


            Thu muộn

            Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
            Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
            Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
            Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

            Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
            Biết người còn nhớ tới duyên đầu
            Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
            Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...

             
            Giết chết mùa thu lại ngồi than sao thu đến muộn
            Quên đi lời hẹn còn trách đời lắm kẻ phụ tình
             
              ThanhThanhKhiet

              • Số bài : 8078
              • Điểm: 10
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 27.02.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 20.12.2008 07:43:55 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nguyễn thế duyên



              Thu muộn

              Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
              Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
              Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
              Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

              Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
              Biết người còn nhớ tới duyên đầu
              Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
              Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...


              Giết chết mùa thu lại ngồi than sao thu đến muộn
              Quên đi lời hẹn còn trách đời lắm kẻ phụ tình

               
              ONG
              -----------
               
              Ngày xưa núi hoa quả
              Có một chú ngộ không
              xuốt ngày đi quậy phá
              bị đá đè ngàn năm
               
              Ngày nay có chú ong
              Chỉ thích đi lòng vòng
              Tìm hoa để châm chích
              Có sợ ngòi gẫy không?
               
              Em  là một bông hồng
              Nên yêu thích loài ong
              Nhưng phải là ong mật
              Để uống ngọt trong lòng
               
              Mùa xuân sắp đến rồi
              Ngàn hoa bừng hương sắc
              Tha hồ ong kiếm mật
              Tặng ngọt cho cuộc đời
               
              T.T.K.20.12.2008
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 08:49:13 bởi ThanhThanhKhiet >
               
                ThanhThanhKhiet

                • Số bài : 8078
                • Điểm: 10
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.02.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 20.12.2008 16:19:02 (permalink)
                0
                Vết trên cát
                 
                Mổi bước chân ta đi
                Để dấu hằn trên cát
                Khi tình yêu đã chết...
                Để lại vết thương sâu...
                 
                Xin đừng để trong nhau
                Một vết hằn trên cát
                Vết sẹo có lành đâu
                Khi tình yêu đã chết
                 
                T.T.K.20.12.2008
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/920E08B85FF44D85AE2CF3D0EA6DFBD1.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 16:47:16 bởi ThanhThanhKhiet >
                Attached Image(s)
                 
                  anhtrangthu

                  • Số bài : 1708
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 22.11.2007
                  • Nơi: Hà nội
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 20.12.2008 19:34:47 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                  Vết trên cát
                   
                  Mổi bước chân ta đi
                  Để dấu hằn trên cát
                  Khi tình yêu đã chết...
                  Để lại vết thương sâu...
                   
                  Xin đừng để trong nhau
                  Một vết hằn trên cát
                  Vết sẹo có lành đâu
                  Khi tình yêu đã chết
                   
                  T.T.K.20.12.2008
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/920E08B85FF44D85AE2CF3D0EA6DFBD1.jpg[/image]


                  Thơ tình trên cát ngày qua
                  Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu.
                  Chìm nơi đáy biển mỗi chiều
                  Em gom hạt cát đọc điều anh trao...
                  anhtrangthu



                   
                    ThanhThanhKhiet

                    • Số bài : 8078
                    • Điểm: 10
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.02.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 21.12.2008 00:10:30 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: anhtrangthu

                    Vết trên cát
                     
                    Mổi bước chân ta đi
                    Để dấu hằn trên cát
                    Khi tình yêu đã chết...
                    Để lại vết thương sâu...
                     
                    Xin đừng để trong nhau
                    Một vết hằn trên cát
                    Vết sẹo có lành đâu
                    Khi tình yêu đã chết
                     
                    T.T.K.20.12.2008
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/920E08B85FF44D85AE2CF3D0EA6DFBD1.jpg[/image]


                    Thơ tình trên cát ngày qua
                    Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu.
                    Chìm nơi đáy biển mỗi chiều
                    Em gom hạt cát đọc điều anh trao...
                    anhtrangthu



                    Em gom hạt cát mỗi chiều
                    Mà sao chẳng đọc được điều trong đây?
                    Tình thơ gió cuốn mây bay
                    Lấy gì giữ lại tỏ bầy lòng nhau
                     
                    T.T.K.20.12.2008
                     
                      nguyễn thế duyên

                      • Số bài : 1176
                      • Điểm: 1
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 01.05.2008
                      • Nơi: Hà nội
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 21.12.2008 01:15:39 (permalink)
                      0


                      Em vay
                      một
                      nửa nụ cười
                      Lệ rơi
                      xuống
                      cả cuộc đời
                      chưa ngưng...
                      T.T.K.13.12.2008

                       
                       
                                      Một nửa nụ cười 
                               Hình như anh đã gặp em?
                             Đã gặp em!
                                 Đây
                             Mới buổi quen ban đầu
                             Từ miền nào đó thẳm sâu
                             Mách anh đây chẳng lần đầu gặp em
                             Có gì quá đỗi thân quen
                             Dáng người nhỏ, nét mặt hiền vậy thôi
                             Ngước nhìn anh gặp làn môi
                             E dè nở nửa nụ cười thanh xuân
                             Anh lần lại quá khứ mình
                             Gặp trong câu hát ân tình xa xôi
                             "Ai thương , ai nhớ ,ai ơi
                             Yêu nhau giành nửa nụ cười trao nhau"
                             Câu hò lắng xuống rất sâu
                             Một đêm trăng sáng sông Cầu anh nghe
                             Chao ôi thương nhớ bộn bề
                             Nửa nụ cười để người về bâng khuâng
                                                  *
                                              *       *
                             Từ trong câu hát dân gian
                             Đêm nay thoắt bỗng hóa thân thành người
                             Anh đi gần nửa cuộc đời
                             Để tìm một nửa nụ cười của anh
                             Băn khoăn anh tự hỏi mình
                             Nửa nụ cười để em giành trao ai? 
                                                          
                       
                      Chúc giáng sinh vui vẻ. Không có gì tặng.Xin tặng một bài thơ
                         
                       
                       
                        anhtrangthu

                        • Số bài : 1708
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 22.11.2007
                        • Nơi: Hà nội
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 21.12.2008 15:36:17 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: nguyễn thế duyên


                        Em vay
                        một
                        nửa nụ cười
                        Lệ rơi
                        xuống
                        cả cuộc đời
                        chưa ngưng...
                        T.T.K.13.12.2008


                                       Một nửa nụ cười 
                                 Hình như anh đã gặp em?
                               Đã gặp em!
                                   Đây
                               Mới buổi quen ban đầu
                               Từ miền nào đó thẳm sâu
                               Mách anh đây chẳng lần đầu gặp em
                               Có gì quá đỗi thân quen
                               Dáng người nhỏ, nét mặt hiền vậy thôi
                               Ngước nhìn anh gặp làn môi
                               E dè nở nửa nụ cười thanh xuân
                               Anh lần lại quá khứ mình
                               Gặp trong câu hát ân tình xa xôi
                               "Ai thương , ai nhớ ,ai ơi
                               Yêu nhau giành nửa nụ cười trao nhau"
                               Câu hò lắng xuống rất sâu
                               Một đêm trăng sáng sông Cầu anh nghe
                               Chao ôi thương nhớ bộn bề
                               Nửa nụ cười để người về bâng khuâng
                                                    *
                                                *       *
                               Từ trong câu hát dân gian
                               Đêm nay thoắt bỗng hóa thân thành người
                               Anh đi gần nửa cuộc đời
                               Để tìm một nửa nụ cười của anh
                               Băn khoăn anh tự hỏi mình
                               Nửa nụ cười để em giành trao ai? 
                                                            

                        Chúc giáng sinh vui vẻ. Không có gì tặng.Xin tặng một bài thơ

                        ***
                           
                        Tình nguyện trao em nửa nụ cười
                        Và thêm một ánh mắt vui tươi
                        Thơ ngây em giữ nâng niu mãi
                        Thề quyết mang theo cả kiếp người

                        Thế rồi người lại bảo cho vay
                        Đòi em trả nợ suốt bao ngày
                        Không biết ngoài em còn bảo kẻ
                        Cũng nợ như em món nợ này???

                        Người cũng tặng em một bài thơ
                        Gửi nhớ gieo thương với đợi chờ
                        Làm thơ không khéo, em không đáp
                        Lại trách nợ thơ vẫn hững hờ.

                        ***

                        Nụ cười nửa giấu trong thơ
                        Nửa em gửi trả người chờ...em đưa...

                        ***

                        Bài thơ sẽ viết trong mưa
                        Trả người...giả lệ em vừa buông rơi...
                        anhtrangthu

                        Hôm nay trả nợ hết rồi
                        Còn thêm nhiều lãi người ơi...thế nào???










                         
                          anhtrangthu

                          • Số bài : 1708
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 22.11.2007
                          • Nơi: Hà nội
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 21.12.2008 16:21:26 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                          Trích đoạn: anhtrangthu

                          Vết trên cát
                           
                          Mổi bước chân ta đi
                          Để dấu hằn trên cát
                          Khi tình yêu đã chết...
                          Để lại vết thương sâu...
                           
                          Xin đừng để trong nhau
                          Một vết hằn trên cát
                          Vết sẹo có lành đâu
                          Khi tình yêu đã chết
                           
                          T.T.K.20.12.2008
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/920E08B85FF44D85AE2CF3D0EA6DFBD1.jpg[/image]


                          Thơ tình trên cát ngày qua
                          Sóng xô tan tác vẫn là thơ yêu.
                          Chìm nơi đáy biển mỗi chiều
                          Em gom hạt cát đọc điều anh trao...
                          anhtrangthu



                          Em gom hạt cát mỗi chiều
                          Mà sao chẳng đọc được điều trong đây?
                          Tình thơ gió cuốn mây bay
                          Lấy gì giữ lại tỏ bầy lòng nhau
                           
                          T.T.K.20.12.2008


                          Hạt cát em gom mỗi cuối chiều
                          Hạt trong hạt đục nói bao điều
                          Hạt trong chứa chất bao hạnh phúc
                          Hạt đục...tâm tư lắng đọng nhiều
                          ATT

                           
                            PHẠM VĂN NANG

                            • Số bài : 1116
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 12.05.2007
                            • Nơi: Đất Thép
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 21.12.2008 23:02:00 (permalink)
                            0

                            Chúc Bạn và gia đình một mùa giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
                            Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
                            Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
                            Thi Nang
                             
                              ThanhThanhKhiet

                              • Số bài : 8078
                              • Điểm: 10
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 27.02.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 22.12.2008 00:18:27 (permalink)
                              0
                              ngựa mây



                              Đính kèm (1)




                              Đính kèm (1)


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2008 00:29:21 bởi ThanhThanhKhiet >
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..41424344454647484950.. > >> | Trang 50 của 226 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 3385 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9