Kiểu:
Xin chào !

 THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 52 của 226 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet

  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.12.2008 07:51:25 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu


Phải rồi Ảo - Thực do mình.
Nhen lên cảm xúc ái tình trong mơ
Khi nào bước khỏi vần thơ
Là tình cảm thật mong chờ đó thôi
...
Đợi...sao... lâu quá hả trời???
anhtrangthu
      
      Đốt thơ
Đốt thơ đi , thôi đốt thơ đi
Để em khỏi nghi đây là tình ảo
Tôi sẽ đợi một đêm giông bão
Đến ngõ Hàng Hành trồng một cây si
 
  Than ôi,tôi đến thấy gì?
mười cây si đẫ xanh rì từ lâu
  Than ôi ai có hiểu đâu


HÀNG SI

Mười cây si thành hàng dọc phố
Ở nơi đây có mười cô gái nhỏ dễ thương
Hàng si xanh tốt bên đường
Tình si anh gửi tơ vương cô nào?
anhtrangthu

TTK ơi đổi tên phố Hành Hành thành phố Hàng Si nhé

Hàng hành thành phố Hàng si
Chúng ta từ buổi ra đi chưa về
Mười cây si đã lớn ghê
Có chàng thi sỹ lại mê cả mười
Những đêm giông bão tơi bời
Anh chàng đứng đợi...chẳng người nào ra
Thu ơi...đáng đời quá ta!!!!!
 
T.T.K.25.12.2008
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.12.2008 10:14:54 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Nguyễn thành Dũng

    MẸ TÔI 
     
    Mẹ tôi thân cò đời lặn lội
    Sớm khuya tần tảo... đức hy sinh
    Mẹ là gương sáng cho con cháu
    Lấy đó mà soi để sửa mình

    Nhớ thuở chúng tôi tuổi bé thơ
    Nhà nghèo, mái lá dột ngày mưa
    Mẹ nằm chỗ ướt, đêm đông lạnh
    Chỗ ráo se con, ấm đến giờ 

    Nhớ thuở hàn vi cơm đứt bữa
    Mẹ thường ăn độn, bát không đầy
    Nhường nhịn chỉ lo con đói bụng 
    Con ngồi nhớ lại mắt còn cay...

    Mẹ giấu - đôi khi không dám ốm!
    Bởi lo con cháu bận thăm nuôi
    Nhiều hôm mẹ nhịn ăn quà sáng
    Dành mua tặng cháu những niềm vui

    Mẹ thường dậy bảo anh em tôi 
    Phải sống sao cho thuận lẽ đời: 
    Hiểu được đúng sai, điều nhân nghĩa
    Kính trên nhường dưới, biết làm người...

    Mẹ như lá úa buổi heo may
    Bóng ngả liêu xiêu... trắng tóc mây
    Một kiếp lo toan vai nặng gánh
    Xin ngày đi chậm... gió đừng lay...


    < Sửa đổi bởi: bietaiaibiet -- 25.12.2008 10:03:26 > 



    Đồng hương ơi! ngày giáng sinh vui TTK nhớ lại thời ấu thơ, có bài về mẹ mang giao lưu với bạn nè
     
    Ba roi
     
    Tay mẹ vừa giơ cao
    Con khóc oà mẹ nói
    Mẹ đã đánh đâu nào
    Làm sao mà phải khóc
     
    Roi thứ nhất xuống rồi
    Con thấy ít đau thôi
    nhưng mẹ ngồi buồn lặng
    Mắt mung lung xa vời
     
    Roi thứ hai xuống tới
    Con la khóc vang trời
    Roi quất vào lòng mẹ
    Nước mắt người rơi rơi
     
    Roi thứ ba vừa tới
    Con xin mẹ …mẹ ơi
    Con hứa không hư nữa
    Con muốn mẹ chỉ cười ….
     
    T.T.K.25.12.2008

     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 25.12.2008 22:15:25 (permalink)
      0

      Đính kèm (1)


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C81F454B5729405D8266EC74EB0300E4.JPG[/image]
      quote:

      Trích đoạn: anhtrangthu

        

      Biển chiều nay vắng...anh
      Nước không còn xanh nữa
      Hoàng hôn không rực lửa
      Để đêm về bơ vơ

      Biển chiều nay vắng...anh
      Gió lười ca khúc hát
      Sóng buồn xô dải cát
      Để tan tành dấu chân

      Biển chiều nay vắng...anh
      Bầu trời đầy mây xám
      Hàng cây thêm ảm đạm
      Nỗi buồn càng lan xa...






       
      Biển vắng
       
      Biển vắng anh đêm nay
      Sóng thôi không dào dạt
      Gió bay về nháo nhác
      Mắt em thấy cay cay
       
      Biển vắng anh đêm nay
      Sương buông trắng giăng đầy
      Trăng bỏ về ngủ sớm
      Chỉ  mình em đứng đây
       
      Biển vắng anh đêm nay
      Cát im lìm ngủ say
      Còn đọng đầy nước mắt
      ướt dưới gót chân em
       
      Không anh biển hoang vắng
      Không anh biển lặng im…
       
      T.T.K.25.12.2008
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 22:18:10 bởi ThanhThanhKhiet >
      Attached Image(s)
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 26.12.2008 08:23:13 (permalink)
        0
         
        Mai vàng
         
        Xuân về tưới nắng hoàng mai
        Ấp E đài các điểm vài giọt châu
        Vàng hoa rực rỡ sắc màu
        Rộn ràng nao nức bứơc vào...đầu xuân
         
        T.T.K.26.12.2008


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/668911A307ED4890A81DD7266F91DDA0.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2008 08:24:21 bởi ThanhThanhKhiet >
        Attached Image(s)
         
          ChuleHuong

          • Số bài : 113
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 02.08.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 26.12.2008 19:25:10 (permalink)
          0
          Ngẫu hứng
           
          Giọt nhớ giọt thương rơi rơi hoài
          Lã chã niềm đau mãi chẳng phai
          Xin đừng uống mãi niềm cay đắng
          Cho xuân lạnh giá tội nhành mai
           
          CLH
           
            vithong

            • Số bài : 1211
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 08.03.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 27.12.2008 00:05:54 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            Niềm tự hào
             
            Bên anh em tự hào
            Tình yêu anh ngọt ngào
            Làm lên điều hạnh phúc
            Cho tình em lao xao 
             
            Đôi tay anh vững chắc
            Luôn dìu dắt bên em
            Vượt chông gai thử thách
            Tạo cảm giác dịu êm
             
            Anh cũng buồn như thơ
            Lòng mang nhiều mơ mộng
            Hồn vương chút ngẩn ngơ
            Để thêm yêu cuộc sống
             
            Trái tim luôn rộng mở
            Với một tấm lòng nhân
            Cho tình em  sâu thêm
            Với từng trang ngày tháng
             
            Chôn chặt nơi trái tim…
             
            T.T.K.24.12.2008
            Đêm chúa giáng sinh




             LỜI YÊU THƯƠNG



            Thôi em
            đừng tiếc nuối

            Môi khô
            giọt lệ tràn
            Tôi nghe
            ngàn bối rối
            Giấc mộng
            đời đã tan

             

            Ru nhau
            tình hoang phế

            Chợt
            nỗi đau hiện về

            Lao xao
            nhịp sóng vỗ

            Khúc sông
            đời quanh co



            Con sâu
            quyện nhánh lá

            Vàng võ
            thêm chiều tà

            Ngây ngô
            chờ cơn gió

            Cuốn xoay
            hồn phong ba



            Ta
            hoà thân sỏi đá

            Giữa
            gian trần bao la

            Hạnh phúc
            như rất lạ


            khi gần khi xa

             

            Xin
            ngủ yên dĩ vãng

            Vùi sâu
            nỗi chán chường

            Ta
            khơi niềm khát vọng

            Hát vang
            lời yêu thương

             
             
            Vi Thông

            Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
            Chia Tình

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 18:11:55 bởi vithong >
             
              Mùa Đông Lạnh

              • Số bài : 439
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 26.08.2008
              • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 27.12.2008 07:33:52 (permalink)
              0
               
              Canh bạc cuộc đời 1
               
               
              Giữa đêm dài đợi ai ?
               
               
              Đêm đã khuya lắm rồi
              Tiếng thở dài vừa vỡ
              Lệ khô cằn nóng hổi
              Chảy ngược dòng thời gian
               
              Còn ai nữa lang thang
              Trong giấc mơ không lại
              Cõi lòng còn tê tái
              Cuộc đời kiếp bồng lai
               
              Ôi ! đêm nay thật dài
              Nằm hoài trời không sáng
              Ý nghĩ còn thấp thoáng
              Bóng người xa ! thật xa !
               
              Một đêm dài chưa qua
              Giấc mơ nào sẽ lại
              Khi mà ta còn thức
              Giữa đêm dài đợi ai ?
               
                                    P.P.Linh
               
              * Muội ghé qua thăm huyh, chúc huynh vui và sáng tác đều nhé 
              I WAN'T TO BE LOVED
              Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
              Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.
               
                ThanhThanhKhiet

                • Số bài : 8078
                • Điểm: 10
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.02.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 27.12.2008 12:14:59 (permalink)
                0

                Trích đoạn: vithong

                Niềm tự hào
                 
                Bên anh em tự hào
                Tình yêu anh ngọt ngào
                Làm lên điều hạnh phúc
                Cho tình em lao xao 
                 
                Đôi tay anh vững chắc
                Luôn dìu dắt bên em
                Vượt chông gai thử thách
                Tạo cảm giác dịu êm
                 
                Anh cũng buồn như thơ
                Lòng mang nhiều mơ mộng
                Hồn vương chút ngẩn ngơ
                Để thêm yêu cuộc sống
                 
                Trái tim luôn rộng mở
                Với một tấm lòng nhân
                Cho tình em  sâu thêm
                Với từng trang ngày tháng
                 
                Chôn chặt nơi trái tim…
                 
                T.T.K.24.12.2008
                Đêm chúa giáng sinh




                 
                LỜI YÊU THƯƠNG



                Thôi em
                đừng tiếc nuối

                Môi khô
                giọt lệ tràn
                Tôi nghe
                ngàn bối rối
                Giấc mộng
                đời đã tan

                 

                Ru nhau
                tình hoang phế

                Chợt
                nỗi đau hiện về

                Lao xao
                nhịp sóng vỗ

                Khúc sông
                đời quanh co



                Con sâu
                quyện nhánh lá

                Vàng võ
                thêm chiều tà

                Ngây ngô
                chờ cơn gió

                Cuốn xoay
                hồn phong ba



                Ta
                hoà thân sỏi đá

                Giữa
                gian trần bao la

                Hạnh phúc
                như rất lạ


                khi gần khi xa

                 

                Xin
                ngủ yên dĩ vãng

                Vùi sâu
                nỗi chán chường

                Ta
                khơi niềm khát vọng

                Hát vang
                lời yêu thương
                 
                  vithong
                 


                Ánh sáng
                 
                Ngọn lửa tình bỗng cháy
                Xua đi những đám mây
                Cho trời xanh trong lại
                Đổ hạnh phúc tràn đầy
                 
                Đuốc sáng đây
                -  trao anh
                Xin
                giữ ngọn lửa xanh
                Khi  lòng anh mở lối…
                Sẽ không lạc bước chân
                 
                Em trao anh
                trái tim
                Hồng tươi như nắng sớm
                Ngọt ngào trong hơi ấm
                Ánh sáng của lòng tin
                 
                Ngọn đuốc
                trong trái tim
                Sẽ luôn luôn cháy sáng
                Giữ cho tình
                say đắm
                Soi rạng

                Mãi trăm năm
                 
                T.T.K.27.12.2008
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 18:32:11 bởi ThanhThanhKhiet >
                 
                  ThanhThanhKhiet

                  • Số bài : 8078
                  • Điểm: 10
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.02.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 27.12.2008 20:05:07 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

                   
                  Canh bạc cuộc đời 1
                   
                   
                  Giữa đêm dài đợi ai ?


                  Đêm đã khuya lắm rồi
                  Tiếng thở dài vừa vỡ
                  Lệ khô cằn nóng hổi
                  Chảy ngược dòng thời gian
                   
                  Còn ai nữa lang thang
                  Trong giấc mơ không lại
                  Cõi lòng còn tê tái
                  Cuộc đời kiếp bồng lai
                   
                  Ôi ! đêm nay thật dài
                  Nằm hoài trời không sáng
                  Ý nghĩ còn thấp thoáng
                  Bóng người xa ! thật xa !
                   
                  Một đêm dài chưa qua
                  Giấc mơ nào sẽ lại
                  Khi mà ta còn thức
                  Giữa đêm dài đợi ai ?
                   
                                        P.P.Linh
                   
                  * Muội ghé qua thăm huyh, chúc huynh vui và sáng tác đều nhé 

                   
                  Sáng mai em thức dậy
                  Đã thấy anh đứng bên
                  Chắc em sẽ vui lên
                  Anh bên em rồi đấy
                   
                  Anh hứa từ hôm nay
                  Và cả mãi sau này
                  Chẳng làm em buồn nữa
                  Chỉ có tình đắm say
                   
                  T.T.K.27.12.2008
                   
                    SĨ ĐOAN

                    • Số bài : 6301
                    • Điểm: 16
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 19.01.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 27.12.2008 20:40:50 (permalink)
                    0


                     
                    Mai vàng
                     
                    Xuân về tưới nắng hoàng mai
                    Ấp E đài các điểm vài giọt châu
                    Vàng hoa rực rỡ sắc màu
                    Rộn ràng nao nức bứơc vào...đầu xuân
                     
                    T.T.K.26.12.2008

                    Xuân về tô điểm sắc Mai
                    Bình minh rực rỡ cho ai ửng hồng
                    Gió lay , lay nhẹ xoay vòng...
                    Ắp ôm cánh mỏng cho lòng ai tươi!
                    -sd-

                    Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                    Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                     
                      SĨ ĐOAN

                      • Số bài : 6301
                      • Điểm: 16
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 19.01.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 27.12.2008 20:47:22 (permalink)
                      0
                       
                      Ngẫu hứng
                       
                      Giọt nhớ giọt thương rơi rơi hoài
                      Lã chã niềm đau mãi chẳng phai
                      Xin đừng uống mãi niềm cay đắng
                      Cho xuân lạnh giá tội nhành mai
                       
                      CLH
                       
                      Giọt cay, giọt đắng mãi còn vương
                      Giọt yêu, giọt nhớ lẫn giọt thương
                      Đan xen hòa quyện nào ai tỏ
                      Xuân về qua ngõ- dạ tơ vương!
                      -sd-
                      Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                      Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                       
                        ThanhThanhKhiet

                        • Số bài : 8078
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.02.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 28.12.2008 16:34:55 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                         
                        Ngẫu hứng
                         
                        Giọt nhớ giọt thương rơi rơi hoài
                        Lã chã niềm đau mãi chẳng phai
                        Xin đừng uống mãi niềm cay đắng
                        Cho xuân lạnh giá tội nhành mai
                         
                        CLH

                        Giọt cay, giọt đắng mãi còn vương
                        Giọt yêu, giọt nhớ lẫn giọt thương
                        Đan xen hòa quyện nào ai tỏ
                        Xuân về qua ngõ- dạ tơ vương!
                        -sd-

                         
                        Vương mãi niềm đau trong trái tim
                        Cánh chim cô lẻ mãi đi tìm
                        Người yêu xưa cũ -  chìm khuất bóng
                        Để nặng bao nhiêu những nỗi niềm
                         
                        T.T.K.28.12.2008
                         
                          ThanhThanhKhiet

                          • Số bài : 8078
                          • Điểm: 10
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.02.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 28.12.2008 21:13:46 (permalink)
                          0
                           
                          Bão
                           
                          Vườn cây bờ dậu nát tứ tung
                          Xót nhỉn hoa nụ còn chưa chin
                          Dạ buốt đài con quả rụng non
                          Bao nhiêu hy vọng giờ mất hết
                          Trắng tay mộng ước cũng không còn
                          Đứng lên dũng cảm chờ thời đến
                          Làm lại từ đầu - dạ sắt son
                           
                          T.T.K.28.12.2008
                           
                            SĨ ĐOAN

                            • Số bài : 6301
                            • Điểm: 16
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 19.01.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.12.2008 15:16:34 (permalink)
                            0


                             
                            Bão

                            Vườn cây bờ dậu nát tứ tung
                            Xót nhỉn hoa nụ còn chưa chin
                            Dạ buốt đài con quả rụng non
                            Bao nhiêu hy vọng giờ mất hết
                            Trắng tay mộng ước cũng không còn
                            Đứng lên dũng cảm chờ thời đến
                            Làm lại từ đầu - dạ sắt son !!!
                            -TTK-

                             
                            Bảo đừng ươm hạt cạnh bờ ao
                            Mầm chưa xanh lá gió lao xao...
                            Tiết trời đông giá sẽ buốt cao
                            Che chắn thêm vào lạnh chẳng bao.
                            Ai về tình ấm bên bờ rào
                            Sưởi nồng hoa lá dạ thì thào
                            Chung tay xây dựng cái bờ bao
                            Đời sẽ xinh tươi quyện trăng sao!!!
                            -sd-
                            Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                            Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                             
                              banglang07

                              • Số bài : 1413
                              • Điểm: 4
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 15.07.2008
                              • Nơi: BD
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 30.12.2008 16:38:52 (permalink)
                              0

                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 52 của 226 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 3385 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9