Kiểu:
Xin chào !

 THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 55 của 226 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet

  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 12.01.2009 20:37:37 (permalink)
0
Tìm “TG H2”
 
Tôi đã tìm anh khắp muôn nơi
Lên đến ngàn xanh tận cuối trời
Chân bước đường xa thăm thẳm bóng
Liêu xiêu lầm lũi dạ chơi vơi
Thương đời muôn nỗi buồn nhân thế
Lận đận tình duyên bạc trắng vôi
Không thể đi tu cho hết kiếp
Bởi còn nặng lắm mối tình tôi
 
T.T.K.12.1.2008
 
    nha uyen

    • Số bài : 2376
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 26.09.2008
    • Nơi: mùa thu ngọt ngào
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 12.01.2009 21:04:03 (permalink)
    0
    Chia ly
     
    Chia ly để nặng nỗi niềm đau
    Mỏi cánh chim bay dạ nặng sầu
    Hai ngả đường đi lòng đắng xót
    Một mình nằm khóc giữa đêm thâu
    Nhớ tình đằm thắm ngày xưa ấy
    Lấy mãi trên mi những hạt châu
    Đời sẽ trôi mau sao trông đợi
    Tương lai không biết sẽ về đâu
     
    T.T.K.12.1.2009



    VỀ ĐÂU !
     
    Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
    Thì cũng đành cam nén tủi sầu
    Ngày hững hờ trôi theo nỗi nhớ
    Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
    Đôi tay hờ hững câu danh lợi
    Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
    Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
    Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
     
                     nha uyen
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 21:05:04 bởi nha uyen >
    Life is flower of which love is the honey


    THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
    NGẬM NGÙI ...
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
    VU VƠ ...
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
     
      T.A.

      • Số bài : 804
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 17.12.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 05:21:02 (permalink)
      0
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/4CDA76F12E0E4A76884599D6478AF412.gif[/image]

      Chia ly
       
      Chia ly để nặng nỗi niềm đau
      Mỏi cánh chim bay dạ nặng sầu
      Hai ngả đường đi lòng đắng xót
      Một mình nằm khóc giữa đêm thâu
      Nhớ tình đằm thắm ngày xưa ấy
      Lấy mãi trên mi những hạt châu
      Đời sẽ trôi mau sao trông đợi
      Tương lai không biết sẽ về đâu
       
      T.T.K.12.1.2009



      VỀ ĐÂU !
       
      Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
      Thì cũng đành cam nén tủi sầu
      Ngày hững hờ trôi theo nỗi nhớ
      Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
      Đôi tay hờ hững câu danh lợi
      Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
      Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
      Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
       
                       nha uyen

       
      Mầm Chia Ly

      Gặp nhau để lại biết thương đau

      Tình ái gái trai đầy nhựa sầu
      Lúc nhớ thẫn thờ trong mộng ảo

      Khi thương trằn trọc suốt canh thâu
      Nụ hôn chưa hết mùi ân ái
      Hờn giận đã gieo buồn lệ châu
      Xin hãy cho thơ đan mộng đẹp
      Tình thơ vạn kiếp còn xanh màu…

       
      T.A. 1/12/2009
      Attached Image(s)
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 07:50:59 (permalink)
        0

        Trích đoạn: T.A.

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/4CDA76F12E0E4A76884599D6478AF412.gif[/image]

        Chia ly
         
        Chia ly để nặng nỗi niềm đau
        Mỏi cánh chim bay dạ nặng sầu
        Hai ngả đường đi lòng đắng xót
        Một mình nằm khóc giữa đêm thâu
        Nhớ tình đằm thắm ngày xưa ấy
        Lấy mãi trên mi những hạt châu
        Đời sẽ trôi mau sao trông đợi
        Tương lai không biết sẽ về đâu
         
        T.T.K.12.1.2009



        VỀ ĐÂU !
         
        Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
        Thì cũng đành cam nén tủi sầu
        Ngày hững hờ trôi theo nỗi nhớ
        Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
        Đôi tay hờ hững câu danh lợi
        Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
        Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
        Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
         
                         nha uyen


        Mầm Chia Ly

        Gặp nhau để lại biết thương đau

        Tình ái gái trai đầy nhựa sầu
        Lúc nhớ thẫn thờ trong mộng ảo

        Khi thương trằn trọc suốt canh thâu
        Nụ hôn chưa hết mùi ân ái
        Hờn giận đã gieo buồn lệ châu
        Xin hãy cho thơ đan mộng đẹp
        Tình thơ vạn kiếp còn xanh màu…

         
        T.A. 1/12/2009

         
        Mong
        Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
        Để lại trong nhau một nỗi sầu
        Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
        Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
        Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
        Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
        Đâu hết từ nay không mộng ước
        Mong lòng quên được đến ngày sau
         
        T.T.K.13.1.2009
         
          nha uyen

          • Số bài : 2376
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 26.09.2008
          • Nơi: mùa thu ngọt ngào
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 13:15:44 (permalink)
          0
          Mong 

          Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
          Để lại trong nhau một nỗi sầu
          Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
          Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
          Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
          Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
          Đâu hết từ nay không mộng ước
          Mong lòng quên được đến ngày sau
           
          T.T.K.13.1.2008


          HÃY VUI
           
          Nào ai biết được sẽ về đâu
          Thôi cứ vui lên chớ tủi sầu
          Tình đã đi vào nơi góc tối
          Tội gì canh cánh suốt canh thâu
          Vẫn còn đâu đó lời thương gọi
          Đừng vội ưu phiền lã chã châu
          Xuân mới tràn đầy hoa với mộng
          Niềm vui còn mãi đến ngàn sau !
           
                                          nha uyen

          Life is flower of which love is the honey


          THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
          NGẬM NGÙI ...
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
          VU VƠ ...
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 13:57:01 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nha uyen

            Mong 

            Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
            Để lại trong nhau một nỗi sầu
            Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
            Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
            Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
            Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
            Đâu hết từ nay không mộng ước
            Mong lòng quên được đến ngày sau
             
            T.T.K.13.1.2008


            HÃY VUI

             

            Nào ai biết được sẽ về đâu

            Thôi cứ vui lên chớ tủi sầu

            Tình đã đi vào nơi góc tối

            Tội gì canh cánh suốt canh thâu

            Vẫn còn đâu đó lời thương gọi

            Đừng vội ưu phiền lã chã châu

            Xuân mới tràn đầy hoa với mộng

            Niềm vui còn mãi đến ngàn sau !

             

                                            nha uyen




            Nức nở
             
            Muốn vui nào có được cho đâu
            Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
            Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
            Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
            Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
            Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
            Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
            Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
             
            T.T.K.13.1.2008
             
             
             
              SĨ ĐOAN

              • Số bài : 6301
              • Điểm: 16
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 19.01.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 14:39:50 (permalink)
              0
               
              NỨC NỞ
               
              Muốn vui nào có được cho đâu
              Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
              Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
              Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
              Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
              Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
              Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
              Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
               
              T.T.K.13.1.2008 
               
              Nức nở trong tâm ai thấu nào?
              Niềm đau khôn tả lệ tuôn trào!
              Đông xuân thu hạ lòng nhung nhớ
              Vạn mối ưu tư sóng dạt dào.
              Xuân về qua ngõ bổng lướt nhanh
              Sót lại trong tim chút ngọt ngào!
              Trăm xuân mãi mãi tình xa khuất
              Vạn thuở chưa tan ánh mắt trao.
              -sd-
               

              Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
              Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
               
                nha uyen

                • Số bài : 2376
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 26.09.2008
                • Nơi: mùa thu ngọt ngào
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 18:52:50 (permalink)
                0
                Nức nở
                 
                Muốn vui nào có được cho đâu
                Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
                Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
                Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
                Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
                Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
                Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
                Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
                 
                T.T.K.13.1.2008

                 HẸN KIẾP SAU                
                 
                Số phận sẵn dành,muốn được đâu
                Ta người vui cạn hết chung sầu
                Vườn hoa rộn rã hoa cùng bướm
                Trái mộng trĩu cành hãy tóm thâu
                Sầu muộn năm qua đem quẳng hết
                Chẳng thương chẳng nhớ chẳng rơi châu
                Ngày mai ai biết ai còn mất
                Duyên nợ thôi đành hẹn kiếp sau !
                 
                                        nha uyen
                 
                 
                Life is flower of which love is the honey


                THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
                NGẬM NGÙI ...
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
                VU VƠ ...
                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
                 
                  ThanhThanhKhiet

                  • Số bài : 8078
                  • Điểm: 10
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.02.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 13.01.2009 20:40:01 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nha uyen

                  Nức nở
                   
                  Muốn vui nào có được cho đâu
                  Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
                  Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
                  Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
                  Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
                  Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
                  Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
                  Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
                   
                  T.T.K.13.1.2008

                   HẸN KIẾP SAU                
                   
                  Số phận sẵn dành,muốn được đâu
                  Ta người vui cạn hết chung sầu
                  Vườn hoa rộn rã hoa cùng bướm
                  Trái mộng trĩu cành hãy tóm thâu
                  Sầu muộn năm qua đem quẳng hết
                  Chẳng thương chẳng nhớ chẳng rơi châu
                  Ngày mai ai biết ai còn mất
                  Duyên nợ thôi đành hẹn kiếp sau !
                   
                                          nha uyen
                   
                   

                  Số phận
                   
                  Số phận đeo mang tránh được đâu
                  Tri âm vui cạn sẻ chung sầu
                  Ngàn hoa nao nức lòng hương ngát
                  Gió mãi ru cành hết đêm thâu
                  Tình đã về đâu bờ ảo vọng
                  Cho ngày mong ngóng đọng hạt châu
                  Cầu duyên thiên định không ô thước
                  Dành đoạn rời xa hẹn kiếp sau
                   
                  T.T.K.13.1.2008
                   
                   
                    ThanhThanhKhiet

                    • Số bài : 8078
                    • Điểm: 10
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.02.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 11:06:51 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                         Thu hoài
                    Tết đến mọi người đi sắm tết
                    Nhà nghèo ta lại ngóng Thu sang
                    Rã rời hoa rụng vàng sắc lá
                    Một cánh chim Thu bạt cuối ngàn
                    Trắng trời Đà lạt sương thương nhớ
                    Dã Quỳ em gom hết nắng thu vàng
                    Chim xưa về đậu bên hoa cũ
                    Run rẩy đợi Thu ,Thu có sang?
                    NTD

                    Hoài thu
                     
                    Nao nức mọi người đi sắm tết
                    Riêng ta thầm lặng nhớ thu sang
                    Nắng rơi nhè nhẹ vàng sắc lá
                    Gió lộng trời mây thổi cuối ngàn
                    Ai đi biền biệt còn thương nhớ?
                    Để người chờ trông chở mãi thu vàng
                    Bướm kia vầy  nát mùa hoa cũ
                    Rời rã rụng rồi đâu có sang
                     
                    T.T.K.14.1.2008 
                     

                     
                      ThanhThanhKhiet

                      • Số bài : 8078
                      • Điểm: 10
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 27.02.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 11:52:41 (permalink)
                      0
                      Ngẫu hứng
                       
                      Một cánh hoa rơi hương gió bay
                      Một ly rượu ngọt say ngất ngây
                      Một niềm vui chứa đầy khát vọng
                      Một Phút hồn bay chin tầng mây
                       
                      Một trái tim yêu thấy đủ đầy
                      Một làn gió thổi biến thành  mây
                      Một cơn giông tố làm cây nát
                      Một chút hững hờ cảm súc bay
                       
                      Một chút làm nên diều kỳ diệu
                      Một chút lơ là cũng vỡ ngay…
                      …..
                       
                      TT.K.14.1.2009
                       
                       
                        nha uyen

                        • Số bài : 2376
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 26.09.2008
                        • Nơi: mùa thu ngọt ngào
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 12:43:48 (permalink)
                        0
                        Số phận
                         
                        Số phận đeo mang tránh được đâu
                        Tri âm vui cạn sẻ chung sầu
                        Ngàn hoa nao nức lòng hương ngát
                        Gió mãi ru cành hết đêm thâu
                        Tình đã về đâu bờ ảo vọng
                        Cho ngày mong ngóng đọng hạt châu
                        Cầu duyên thiên định không ô thước
                        Dành đoạn rời xa hẹn kiếp sau
                         
                        T.T.K.13.1.2008 

                        XUÂN HẠNH PHÚC
                        Tình rơi theo gió biết tìm đâu
                        Chớ nhớ chớ mong chớ tủi sầu
                        Thôi ngóng thôi trông thôi đón đợi
                        Đừng hoài nức nở suốt canh thâu
                        Trăm năm giấc mộng xin đừng tiếc
                        Mắt biếc mi cong chớ đẫm châu
                        Xuâm mới sẽ là xuân hạnh ngộ
                        Là xuân hạnh phúc đến mai sau 

                                                            nha uyen

                        Life is flower of which love is the honey


                        THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
                        NGẬM NGÙI ...
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
                        VU VƠ ...
                        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
                         
                          ThanhThanhKhiet

                          • Số bài : 8078
                          • Điểm: 10
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.02.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 13:36:05 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nha uyen

                          XUÂN HẠNH PHÚC

                          Tình rơi theo gió biết tìm đâu
                          Chớ nhớ chớ mong chớ tủi sầu
                          Thôi ngóng thôi trông thôi đón đợi
                          Đừng hoài nức nở suốt canh thâu
                          Trăm năm giấc mộng xin đừng tiếc
                          Mắt biếc mi cong chớ đẫm châu
                          Xuâm mới sẽ là xuân hạnh ngộ
                          Là xuân hạnh phúc đến mai sau 

                                                              nha uyen



                          Xuân hạnh phúc
                           
                          Tình rơi theo gió biết tìm đâu
                          Khóc khóc khóc than khóc tủi sầu
                          Không ngóng không mong không đón đợi
                          Bỏ lòng vời vợi suốt đêm thâu
                          Mối tình ảo vọng sao đâu tiếc
                          Mắt đã khô rổi những hạt châu
                          Xuân đến tặng niềm vui hạnh ngộ
                          Xuân xanh hạnh phúc đến mai sau
                           
                          T.T.K.14.1.2009
                           
                           
                           
                            T.A.

                            • Số bài : 804
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 17.12.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 14:12:26 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/86526491A2F741B88E4085F6CF969912.jpg[/image]
                             
                            Ngẫu hứng

                            Một cánh hoa rơi hương gió bay
                            Một ly rượu ngọt say ngất ngây
                            Một niềm vui chứa đầy khát vọng
                            Một Phút hồn bay chin tầng mây
                             
                            Một trái tim yêu thấy đủ đầy
                            Một làn gió thổi biến thành  mây
                            Một cơn giông tố làm cây nát
                            Một chút hững hờ cảm súc bay
                             
                            Một chút làm nên diều kỳ diệu
                            Một chút lơ là cũng vỡ ngay…
                            …..
                             
                            TT.K.14.1.2009
                             
                             
                            Tình Say

                            Một ánh mắt nhìn lòng nhẹ bay
                            Một câu âu yếm má ngây ngây
                            Một lời ngoan dạ tràn mơ mộng
                            Một lúc bên nhau lơ lửng mây!
                             

                            Vạn tiếng nhớ thương tim chưa đầy
                            Ngàn lời khuyên bảo vẫn trên mây
                            Trăm lần trễ hẹn tình chưa nát
                            Vì một lần yêu mối tình say!

                             

                            Tình yêu lãng mạn thật kỳ diệu
                            Một chút yêu thôi, thôi đếm phiền!



                            T.A. 1/13/2009

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 14:13:41 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                             
                              ThanhThanhKhiet

                              • Số bài : 8078
                              • Điểm: 10
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 27.02.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 19:49:16 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: T.A.

                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/86526491A2F741B88E4085F6CF969912.jpg[/image]
                               
                              Ngẫu hứng

                              Một cánh hoa rơi hương gió bay
                              Một ly rượu ngọt say ngất ngây
                              Một niềm vui chứa đầy khát vọng
                              Một Phút hồn bay chin tầng mây
                               
                              Một trái tim yêu thấy đủ đầy
                              Một làn gió thổi biến thành  mây
                              Một cơn giông tố làm cây nát
                              Một chút hững hờ cảm súc bay
                               
                              Một chút làm nên diều kỳ diệu
                              Một chút lơ là cũng vỡ ngay…
                              …..
                               
                              TT.K.14.1.2009
                               
                               
                              Tình Say

                              Một ánh mắt nhìn lòng nhẹ bay
                              Một câu âu yếm má ngây ngây
                              Một lời ngoan dạ tràn mơ mộng
                              Một lúc bên nhau lơ lửng mây!
                               

                              Vạn tiếng nhớ thương tim chưa đầy
                              Ngàn lời khuyên bảo vẫn trên mây
                              Trăm lần trễ hẹn tình chưa nát
                              Vì một lần yêu mối tình say!

                               

                              Tình yêu lãng mạn thật kỳ diệu
                              Một chút yêu thôi, thôi đếm phiền!



                              T.A. 1/13/2009

                              Một ngày vui
                               
                              Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
                              Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
                              Ai đã tung lên ngàn tia nắng
                              Cho chim ríu rít vạn lời ca
                               
                              T.T.K.14.1.2009
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 55 của 226 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 3385 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9