Kiểu:
Xin chào !

 THƠ THANH THANH KHIẾT

Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 56 của 226 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nha uyen

  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
  • Trạng thái: offline
RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 20:32:00 (permalink)
0
Xuân hạnh phúc
 
Tình rơi theo gió biết tìm đâu
Khóc khóc khóc than khóc tủi sầu
Không ngóng không mong không đón đợi
Bỏ lòng vời vợi suốt đêm thâu
Mối tình ảo vọng sao đâu tiếc
Mắt đã khô rổi những hạt châu
Xuân đến tặng niềm vui hạnh ngộ
Xuân xanh hạnh phúc đến mai sau
 
T.T.K.14.1.2009  
 

XUÂN BÙN !
 
Tết tiền hổng có biết đi đâu
Nào có ai chung một kiếp sâu
Hàng xóm rộn ràng lo sắm sửa
Còn mình thui thủi suốt canh thâu
Nhìn anh ngắm chị khoe đồ mới
Xót phận thương thân lã chã châu
Bè bạn xa gần xin hẹn lại
Cùng ăn tết lớn ở năm sau !
 
                            nha uyen
 
hihi, đổi ton nhé, cho nó thay đổi không khí một chút hihi,thân mến, NU
 
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 14.01.2009 22:13:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nha uyen

    Xuân hạnh phúc
     
    Tình rơi theo gió biết tìm đâu
    Khóc khóc khóc than khóc tủi sầu
    Không ngóng không mong không đón đợi
    Bỏ lòng vời vợi suốt đêm thâu
    Mối tình ảo vọng sao đâu tiếc
    Mắt đã khô rổi những hạt châu
    Xuân đến tặng niềm vui hạnh ngộ
    Xuân xanh hạnh phúc đến mai sau
     
    T.T.K.14.1.2009  
     

    XUÂN BÙN !
     
    Tết tiền hổng có biết đi đâu
    Nào có ai chung một kiếp sâu
    Hàng xóm rộn ràng lo sắm sửa
    Còn mình thui thủi suốt canh thâu
    Nhìn anh ngắm chị khoe đồ mới
    Xót phận thương thân lã chã châu
    Bè bạn xa gần xin hẹn lại
    Cùng ăn tết lớn ở năm sau !
     
                                nha uyen
     
    hihi, đổi ton nhé, cho nó thay đổi không khí một chút hihi,thân mến, NU
     


    Tiền không túi rỗng biết đi đâu
    Đoạ đầy thân mọn một kiếp sâu
    Kẻ đến người đi lo sắm sửa
    Vò võ một mình khóc canh thâu
    Đâu đâu cũng thấy khoe đồ mới
    Nhìn lại thương mình lã chã châu
    Số phận có thương xin hẹn lại
    Để dành xuân sớm đến năm sau
     
    T.T.K.14.1.2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 22:14:22 bởi ThanhThanhKhiet >
     
      nha uyen

      • Số bài : 2376
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 26.09.2008
      • Nơi: mùa thu ngọt ngào
      • Trạng thái: offline
      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 15.01.2009 06:29:54 (permalink)
      0
      XUÂN BÙN !
       
      Tết tiền hổng có biết đi đâu
      Nào có ai chung một kiếp sâu
      Hàng xóm rộn ràng lo sắm sửa
      Còn mình thui thủi suốt canh thâu
      Nhìn anh ngắm chị khoe đồ mới
      Xót phận thương thân lã chã châu
      Bè bạn xa gần xin hẹn lại
      Cùng ăn tết lớn ở năm sau !
       
                                  nha uyen
       
      hihi, đổi ton nhé, cho nó thay đổi không khí một chút hihi,thân mến, NU
       


      Tiền không túi rỗng biết đi đâu
      Đoạ đầy thân mọn một kiếp sâu
      Kẻ đến người đi lo sắm sửa
      Vò võ một mình khóc canh thâu
      Đâu đâu cũng thấy khoe đồ mới
      Nhìn lại thương mình lã chã châu
      Số phận có thương xin hẹn lại
      Để dành xuân sớm đến năm sau
       
      T.T.K.14.1.2009



      HỔNG BIẾT!
       
      Tình không tiền hết biết đi đâu
      Số kiếp te tua mãi cũng sầu
      Nhìn em lộng lẫy bên người mỡi
      Tui dzià uống rượu suốt canh thâu
      Em vui hạnh phúc em nào hiểu
      Tui khóc mỗi ngày mấy chậu châu
      Vừa đói vừa bùn tui hỏng biết
      Có còn sống được tới năm sau !!!
                               nha uyen
       
       

      Life is flower of which love is the honey


      THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
      NGẬM NGÙI ...
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
      VU VƠ ...
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 15.01.2009 22:23:30 (permalink)
        0

        Trích đoạn: nha uyen

        XUÂN BÙN !
         
        Tết tiền hổng có biết đi đâu
        Nào có ai chung một kiếp sâu
        Hàng xóm rộn ràng lo sắm sửa
        Còn mình thui thủi suốt canh thâu
        Nhìn anh ngắm chị khoe đồ mới
        Xót phận thương thân lã chã châu
        Bè bạn xa gần xin hẹn lại
        Cùng ăn tết lớn ở năm sau !
         
                                    nha uyen
         
        hihi, đổi ton nhé, cho nó thay đổi không khí một chút hihi,thân mến, NU
         


        Tiền không túi rỗng biết đi đâu
        Đoạ đầy thân mọn một kiếp sâu
        Kẻ đến người đi lo sắm sửa
        Vò võ một mình khóc canh thâu
        Đâu đâu cũng thấy khoe đồ mới
        Nhìn lại thương mình lã chã châu
        Số phận có thương xin hẹn lại
        Để dành xuân sớm đến năm sau
         
        T.T.K.14.1.2009



        HỔNG BIẾT!
         
        Tình không tiền hết biết đi đâu
        Số kiếp te tua mãi cũng sầu
        Nhìn em lộng lẫy bên người mỡi
        Tui dzià uống rượu suốt canh thâu
        Em vui hạnh phúc em nào hiểu
        Tui khóc mỗi ngày mấy chậu châu
        Vừa đói vừa bùn tui hỏng biết
        Có còn sống được tới năm sau !!!
                                 nha uyen
         
         


        Đau
         
        Quê xa xứ lạ biết đi đâu
        Nhà rộng lầu cao thấy cũng sầu
        Kỷ sửu bây giờ bên người mới
        Ngưu lang xuân đến nhớ canh thâu
        Vinh hoa đau dạ nào ai hiểu
        Hạnh phúc nát lòng đẫm hạt châu
        Đất mẹ cát lầm còn ngóng đợi
        Xứ người đè nặng nỗi sầu đau
         
        T.T.K.15.1.2009_________
         
          nha uyen

          • Số bài : 2376
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 26.09.2008
          • Nơi: mùa thu ngọt ngào
          • Trạng thái: offline
          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 16.01.2009 08:08:54 (permalink)
          0
           Đau
           
          Quê xa xứ lạ biết đi đâu
          Nhà rộng lầu cao thấy cũng sầu
          Kỷ sửu bây giờ bên người mới
          Ngưu lang xuân đến nhớ canh thâu
          Vinh hoa đau dạ nào ai hiểu
          Hạnh phúc nát lòng đẫm hạt châu
          Đất mẹ cát lầm còn ngóng đợi
          Xứ người đè nặng nỗi sầu đau
           
          T.T.K.15.1.2009_________

          GỬI THƯƠNG !
           
          Trâm rơi bình vỡ bỡi vì đâu
          Buốt giá tim ai giọt lệ sầu
          Đã biết ta mình không phước phận
          Sao còn trăn trở suốt canh thâu
          Người đây kẻ đấy hờn duyên số
          Lối cũ đường xưa tủi giọt châu
          Gửi đến người thương hoa tím nhớ
          Mong người vơi bớt nỗi buồn đau !                        
           
                                      nha uyen
           
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 11:47:26 bởi nha uyen >
          Life is flower of which love is the honey


          THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
          NGẬM NGÙI ...
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
          VU VƠ ...
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 16.01.2009 22:51:59 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: nguyễn thành dũng
             
            KHỜ DẠI...
             
            Khờ dại như tình đầu
            Ngập ngừng không dám nói
            Để mai này tiếc nuối
            Tình trôi vào hư không!
             
            Khờ dại như bông hồng
            Thắp lửa tình đôi lứa
            Ai thương hoa tàn úa
            Thoáng nỗi buồn đa mang...
             
            Khờ dại như dã tràng
            Suốt một đời xe cát
            Sóng xô bờ tan tác
            Ngậm ngùi nhìn biển xanh.
             
            Khờ dại như là anh
            Quên mình yêu em đấy!
            Mà như sông thầm chảy
            Dâng bãi bờ phù sa...

            Nguyễn thành dũng
             
             
            Biển
             
            Biển xanh mãi dạt dào
            Cho bờ em xôn xao
            Dù bao cơn giông  tố
            Bờ đâu có ngại nào
             
            Biển đưa nước dâng trào
            Đổ vào bờ say đắm
            Làm thành bao con sóng
            Hôn tận lòng bờ em
             
            Biển xanh biếc êm đềm
            Ru em giấc ngủ đêm
            Nồng thơm tình muối mặn
            Làm khao khát bờ em
             
            Sóng biển đã mở lời
            Nếu bể dâu biến đổi
            Lòng biển vẫn đắp bồi
            Cho tình ta sinh sôi
             
            T.T.K.15.1.2009
             
             
             
              ThanhThanhKhiet

              • Số bài : 8078
              • Điểm: 10
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 27.02.2008
              • Trạng thái: offline
              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 10:32:17 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nha uyen

               Đau
               
              Quê xa xứ lạ biết đi đâu
              Nhà rộng lầu cao thấy cũng sầu
              Kỷ sửu bây giờ bên người mới
              Ngưu lang xuân đến nhớ canh thâu
              Vinh hoa đau dạ nào ai hiểu
              Hạnh phúc nát lòng đẫm hạt châu
              Đất mẹ cát lầm còn ngóng đợi
              Xứ người đè nặng nỗi sầu đau
               
              T.T.K.15.1.2009_________

              GỬI THƯƠNG !
               
              Trâm rơi bình vỡ bỡi vì đâu
              Buốt giá tim ai giọt lệ sầu
              Đã biết ta mình không phước phận
              Sao còn trăn trở suốt canh thâu
              Người đây kẻ đấy hờn duyên số
              Lối cũ đường xưa tủi giọt châu
              Gửi đến người thương hoa tím nhớ
              Mong người vơi bớt nỗi buồn đau !                        
               
                                          nha uyen
               
               



              Gửi nhớ
               
              Mây đem giông  bão đến vì đâu
              Ngày tháng rơi mau giọt lệ sầu
              Nhắm mắt an thân  theo bổn phận
              Mãi lòng hoang lạnh suốt canh thâu
              Trái tim sầu muộn vì duyên số
              Dạ mãi đau buồn nhỏ hạt châu
              Xuân đến xôn xao trong hoài nhớ
              Tết về chợt trở nỗi niềm đau
              T.T.K.17.1.2009
               
               
                ThanhThanhKhiet

                • Số bài : 8078
                • Điểm: 10
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 27.02.2008
                • Trạng thái: offline
                RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 12:17:00 (permalink)
                0
                THUỶ TIÊN.Hoa!
                 
                Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                 
                TTK.17.1.2008
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 12:18:32 bởi ThanhThanhKhiet >
                 
                  SĨ ĐOAN

                  • Số bài : 6301
                  • Điểm: 16
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 19.01.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 13:09:05 (permalink)
                  0
                   
                  THUỶ TIÊN.Hoa!
                   
                  Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                  Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                  Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                  Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                  Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                  Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                  Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                  Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                   
                  TTK.17.1.2008 
                   

                  ĐỘNG THỦY TIÊN
                   
                  Gập ghềnh khúc khuỷu bước Động Tiên
                  Hoa xinh rực rỡ phủ bờ hiên
                  Rợp bóng lá xanh trĩu cả nhành
                  Đun đưa theo gió lượn bên triền
                  Xa xa thấp thóang cánh hoa xinh
                  Vươn hờ e ắp nhụy nghiêng nghiêng
                  Lấp lánh giọt sương còn bám nhẹ
                  Xuyến xao, xao xuyến Động Thủy Tiên!
                  -sd-
                   


                  Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
                  Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
                   
                    ThanhThanhKhiet

                    • Số bài : 8078
                    • Điểm: 10
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.02.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 17:00:36 (permalink)
                    0
                    Cảnh Trấn Quốc
                     
                    Đêm trăng Trấn Quốc sáng mênh mang
                    Tên cũ ngày xưa đảo Cá vàng
                    Dấu điện Hàm nguyên còn bảng lảng
                    Ngàn hoa đua nở đón xuân sang
                     
                    Xưa vua, cung nữ đi du ngoạn
                    Lóng lánh Dâm đàm nước đậm xanh
                    Xô nhẹ thuyền rồng sen mở cánh
                    Mơ màng cảnh đẹp giữa trăng thanh
                     
                    Ai về Hà Nội thành cổ ấy
                    Hãy để thời gian vãn cảnh này!
                     
                    T.T.K.17.1.2009
                     
                     
                      nha uyen

                      • Số bài : 2376
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 26.09.2008
                      • Nơi: mùa thu ngọt ngào
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 18:08:11 (permalink)
                      0
                      THUỶ TIÊN Hoa! 

                      Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                      Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                      Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                      Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                      Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                      Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                      Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                      Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                       
                      T.T.K.17.1.2008 
                       
                       


                      TÌNH HOA
                       
                      Hoa giống người thôi,cũng có tình
                      Khi buồn ủ rũ chẳng tươi xinh
                      Khi vui lúng liếng cười trêu gió
                      Mắc cỡ thì hoa lại nép mình
                      Biết nhớ người thương hoa tiếc ngọc
                      Biết tìm quân tử gửi hương trinh
                      Hoa là tuyệt tác trong trời đất
                      Hoa giống người thôi cũng có tình
                       
                                               nha uyen
                       

                      Life is flower of which love is the honey


                      THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
                      NGẬM NGÙI ...
                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
                      VU VƠ ...
                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
                       
                        ThanhThanhKhiet

                        • Số bài : 8078
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.02.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 20:44:54 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: nha uyen

                        THUỶ TIÊN Hoa! 

                        Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                        Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                        Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                        Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                        Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                        Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                        Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                        Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                         
                        T.T.K.17.1.2008 
                         
                         


                        TÌNH HOA
                         
                        Hoa giống người thôi,cũng có tình
                        Khi buồn ủ rũ chẳng tươi xinh
                        Khi vui lúng liếng cười trêu gió
                        Mắc cỡ thì hoa lại nép mình
                        Biết nhớ người thương hoa tiếc ngọc
                        Biết tìm quân tử gửi hương trinh
                        Hoa là tuyệt tác trong trời đất
                        Hoa giống người thôi cũng có tình
                         
                                                 nha uyen
                         

                        Tình hoa
                        Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình
                        Đùa vui cùng giọt nắng tươi xinh
                        Hoa cười rạng rỡ nhìn theo gió
                        Mây khóc cho mưa tủi phận mình
                        Tết đến đào mơ trong ý ngọc
                        Xuân về mai nhớ dáng hương trinh
                        Điểm tô nét thắm cho trời dất
                        Ngàn hoa đua sắc thật hữu tình
                         
                        T.T.K.17.1.2009
                         
                         
                          thuytien123

                          • Số bài : 555
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 17.10.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 17.01.2009 22:32:04 (permalink)
                          0


                          Thanh thanh Khiết xin chào TT. Bài thơ này TK viết ca ngợi hoa Thuỷ tiên ,thấy bạn mang tên loài hoa này ,dù chưa từng giao lưu với bạn nhưng TTK mạnh dạn mang sang chúc bạn luôn mãi đẹp như Thuỷ tiên.Mong bạn đón nhận
                           
                          THUỶ TIÊN Hoa! 

                          Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                          Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                          Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                          Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                          Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                          Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                          Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                          Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                           
                          T.T.K.17.1.2008 
                           


                          Chào chị TTK , rất hân hạnh được chị ghé thăm góc thơ nhỏ bé của TT và cám ơn chị với những lời chúc mượt mà ,,,tuy chưa được giao lưu với chị nhưng TT hay lén sang nhà chị để thưởng thức những bài thơ hay của chị và các thi hữu lắm ,,,,TT cũng chỉ mới vọc vạch làm thơ thôi chị ạ TT còn phải học hỏi các anh ,các chị nhiều , mong các anh chị chỉ giáo thêm  ,,,bài thơ chị tặng hay quá , TT mạo muội tặng chị và các thi hữu cũng giao lưu với  chị mấy vần để mình làm quen nha Thân ái ,
                           
                           
                          Đây khách đa tình hội khách thơ
                          Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
                          Nên duyên gặp gỡ trời  mây ảo
                          HOA BƯỚM đa tình ,,,nặng kiếp Thơ
                           
                          THUY TIEN
                           
                           
                            ThanhThanhKhiet

                            • Số bài : 8078
                            • Điểm: 10
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 27.02.2008
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 18.01.2009 09:39:23 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: thuytien123

                            Thanh thanh Khiết xin chào TT. Bài thơ này TK viết ca ngợi hoa Thuỷ tiên ,thấy bạn mang tên loài hoa này ,dù chưa từng giao lưu với bạn nhưng TTK mạnh dạn mang sang chúc bạn luôn mãi đẹp như Thuỷ tiên.Mong bạn đón nhận
                             
                            THUỶ TIÊN Hoa! 

                            Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                            Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                            Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                            Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                            Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                            Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                            Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                            Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                             
                            T.T.K.17.1.2008 
                             


                            Chào chị TTK , rất hân hạnh được chị ghé thăm góc thơ nhỏ bé của TT và cám ơn chị với những lời chúc mượt mà ,,,tuy chưa được giao lưu với chị nhưng TT hay lén sang nhà chị để thưởng thức những bài thơ hay của chị và các thi hữu lắm ,,,,TT cũng chỉ mới vọc vạch làm thơ thôi chị ạ TT còn phải học hỏi các anh ,các chị nhiều , mong các anh chị chỉ giáo thêm  ,,,bài thơ chị tặng hay quá , TT mạo muội tặng chị và các thi hữu cũng giao lưu với  chị mấy vần để mình làm quen nha Thân ái ,
                             
                             
                            Đây khách đa tình hội khách thơ
                            Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
                            Nên duyên gặp gỡ trời  mây ảo
                            HOA BƯỚM đa tình ,,,nặng kiếp Thơ
                             
                            THUY TIEN
                             
                            Chị TT thân mến .TTK cũng như chị ,yêu thơ và trải lòng với thơ thôi , TTK mong rằng chúng ta sẽ là bạn như TD và TT nhé .Cám ơn chị đã ghé
                             
                            Trăng nghiêng rọi sáng vào dòng thơ
                            Trải lòng gửi ý tới mộng mơ
                            Ngày tháng rơi rơi không cần nhớ
                            Mặc hồn ngơ ngẩn chốn vơ bơ
                             
                            Bá - Tử ngày xưa không về nữa
                            Cung đàn lạc phách đến bao giờ
                            Lẻ bóng canh thâu lời tâm sự
                            Hoa bướm đa tình nặng kiếp thơ “TT”
                             
                            T.T.K.18.1.2008

                             
                              thuytien123

                              • Số bài : 555
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 17.10.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Thơ : Thanh Thanh Khiet 18.01.2009 10:40:03 (permalink)
                              0
                              ThanhThanhKhiet

                               thuytien123

                              Thanh thanh Khiết xin chào TT. Bài thơ này TK viết ca ngợi hoa Thuỷ tiên ,thấy bạn mang tên loài hoa này ,dù chưa từng giao lưu với bạn nhưng TTK mạnh dạn mang sang chúc bạn luôn mãi đẹp như Thuỷ tiên.Mong bạn đón nhận
                               
                              THUỶ TIÊN Hoa! 

                              Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

                              Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

                              Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

                              Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

                              Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

                              Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

                              Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

                              Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

                               
                              T.T.K.17.1.2008 
                               


                              Chào chị TTK , rất hân hạnh được chị ghé thăm góc thơ nhỏ bé của TT và cám ơn chị với những lời chúc mượt mà ,,,tuy chưa được giao lưu với chị nhưng TT hay lén sang nhà chị để thưởng thức những bài thơ hay của chị và các thi hữu lắm ,,,,TT cũng chỉ mới vọc vạch làm thơ thôi chị ạ TT còn phải học hỏi các anh ,các chị nhiều , mong các anh chị chỉ giáo thêm  ,,,bài thơ chị tặng hay quá , TT mạo muội tặng chị và các thi hữu cũng giao lưu với  chị mấy vần để mình làm quen nha Thân ái ,
                               
                               
                              Đây khách đa tình hội khách thơ
                              Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
                              Nên duyên gặp gỡ trời  mây ảo
                              HOA BƯỚM đa tình ,,,nặng kiếp Thơ
                               
                              THUY TIEN
                               
                              Chị TT thân mến .TTK cũng như chị ,yêu thơ và trải lòng với thơ thôi , TTK mong rằng chúng ta sẽ là bạn như TD và TT nhé .Cám ơn chị đã ghé
                               
                              Trăng nghiêng rọi sáng vào dòng thơ
                              Trải lòng gửi ý tới mộng mơ
                              Ngày tháng rơi rơi không cần nhớ
                              Mặc hồn ngơ ngẩn chốn vơ bơ
                               
                              Bá - Tử ngày xưa không về nữa
                              Cung đàn lạc phách đến bao giờ
                              Lẻ bóng canh thâu lời tâm sự
                              Hoa bướm đa tình nặng kiếp thơ “TT”
                               
                              T.T.K.18.1.2008

                              VÂNG ,,,TT hi vọng mình sẽ là những HẢO BẰNG HỮU của nhau
                               
                              Bạn đã cùng tôi gieo ý thơ
                              Tình thơ , nào có tuổi bao giờ
                              Trăng nghiêng e ấp trời  Hoa Bướm
                              Đôi dòng tâm sự , trải hồn thơ
                               
                              TT ,18/1/09
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..51525354555657585960.. > >> | Trang 56 của 226 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3385 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9