THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 226 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.01.2009 11:11:06 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

NHỚ HƯƠNG CAU 
 
Thôi bỏ inh đi ta nói au
Uyên xin nói trước chuyện trầu cau
Cau thương trầu mãi luôn che chở
Ta vẫn thương mình sao mất nhau
Một miếng trầu xanh anh chậm bước
Để em áo đỏ vội qua cầu
Chiều nay ai gửi hương cau cũ
Chợt  xót xa lòng tim nhói đau !
                          nha uyen



Hương cau

Đời nặng nỗi niềm nghĩ lại đau
Bão về gió giật đổ non cau
 Người đi bỏ lại lời nguyền ước
Vỗ cánh chim bay ta mất nhau
 Mẹ yếu đành cho người bước tới
Khuyên ta an phận phải sang cầu
 Chốn xưa thăm lại hàng cau cũ
Vẫn nặng nỗi niềm nghĩ lại đau
 
T.T.K.20.1.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 11:12:20 bởi ThanhThanhKhiet >
nha uyen 20.01.2009 13:53:22 (permalink)
0
NHỚ HƯƠNG CAU 
 
Thôi bỏ inh đi ta nói au
Uyên xin nói trước chuyện trầu cau
Cau thương trầu mãi luôn che chở
Ta vẫn thương mình sao mất nhau
Một miếng trầu xanh anh chậm bước
Để em áo đỏ vội qua cầu
Chiều nay ai gửi hương cau cũ
Chợt  xót xa lòng tim nhói đau !
                          nha uyen

 
Hương cau

Đời nặng nỗi niềm nghĩ lại đau
Bão về gió giật đổ non cau
 Người đi bỏ lại lời nguyền ước
Vỗ cánh chim bay ta mất nhau
 Mẹ yếu đành cho người bước tới
Khuyên ta an phận phải sang cầu
 Chốn xưa thăm lại hàng cau cũ
Vẫn nặng nỗi niềm nghĩ lại đau
 
T.T.K.20.1.2009

 

TÌNH XA !
 
Cau bén duyên trầu thắm đỏ au
Tình xưa chung thủy chuyện trầu cau
Trời cao đành đoạn  gieo sầu khổ
Hương lửa chưa nồng đã mất nhau
Có phải nghìn xưa tình đã vậy
Trách sao con tạo khéo cơ cầu
Giờ hai nỗi nhớ muôn thu nhớTa cách xa mình ruột thắt đau !                                                  nha uyen  
#857
    ThanhThanhKhiet 20.01.2009 16:37:02 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: nguyễn thế duyên

        Thăm lại lều hoa
    Rượu hêt rồi
    Dã quỳ đâu rồi?
    Chỉ Rặng thông già trong gió reo thôi
    Lều hoa ấy sương giăng mù mịt
    Chặn lối người đi chắn bước tôi
     
    Em nói rằng  em sẽ đợi
    Trong chiếc lều xiêu dựng dưới gốc thông già
    Cùng năm tháng em viết thơ và nấu rượu
    Để đợi ngày thơ rượu hóa đuốc hoa
     
    Em nói rằng "Anh yêu ơi đừng sợ"
    "Đức tin" tình yêu em mãi tôn thờ
    Mái lều nhỏ thành đền thờ thần vệ nữ
    Chỉ có em ,anh,rượu và thơ
     
    Nay quay lại
    Liều hoa biến mất
    Dã quỳ đâu? Cỏ mọc chốn lều xưa
    Đức tin chết ,gốc thông già buồn bã
    Vạch gốc thông ,tôi viết một vần thơ
     
    Lâu không quay lại lều hoa của cô bạn viết bậy mấy dòng cảm xúc.Đừng trách nhé
     ----------------------------

    Chào NTD.  TTK cũng chỉ viết bậy mấy dòng giao lưu theo ý thơ bạn viết nhé.
     Lời nguyền
     
    Đại bàng bay đến chậm rồi
    Lều hoa đã bỏ theo người cung tiên
     
    Đặt lênVệ Nữ đền thiêng
    Để  người  ngự trị cho tim tôn thờ
     
    Đức tin rao bán trong mơ
    Đền thiêng hoang phế trẻ thơ leo trèo
     
    Buồm hoa gãy cánh liêu xiêu
    Rũ trên bờ đá còn nhiều dấu son
     
    Phép riêng màu nhiệm không còn
    Biển trào sóng cả dập dồn  lòng  đau
     
    Chi bằng vào chốn rừng sâu
    Bình yên để giữ ngàn sau lời nguyền
     
    T.T.K.20.1.2009
    #858
      ThanhThanhKhiet 20.01.2009 21:58:01 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nha uyen

      NHỚ HƯƠNG CAU 
       
      Thôi bỏ inh đi ta nói au
      Uyên xin nói trước chuyện trầu cau
      Cau thương trầu mãi luôn che chở
      Ta vẫn thương mình sao mất nhau
      Một miếng trầu xanh anh chậm bước
      Để em áo đỏ vội qua cầu
      Chiều nay ai gửi hương cau cũ
      Chợt  xót xa lòng tim nhói đau !
                                nha uyen


      Hương cau

      Đời nặng nỗi niềm nghĩ lại đau
      Bão về gió giật đổ non cau
       Người đi bỏ lại lời nguyền ước
      Vỗ cánh chim bay ta mất nhau
       Mẹ yếu đành cho người bước tới
      Khuyên ta an phận phải sang cầu
       Chốn xưa thăm lại hàng cau cũ
      Vẫn nặng nỗi niềm nghĩ lại đau
       
      T.T.K.20.1.2009

       

      TÌNH XA !

       

      Cau bén duyên trầu thắm đỏ au

      Tình xưa chung thủy chuyện trầu cau

      Trời cao đành đoạn  gieo sầu khổ

      Hương lửa chưa nồng đã mất nhau

      Có phải nghìn xưa tình đã vậy

      Trách sao con tạo khéo cơ cầu

      Giờ hai nỗi nhớ muôn thu nhớ

      Ta cách xa mình ruột thắt đau !                  

                                      nha uyen 

       





      Trầu thắm

      Trầu thắm duyên tình má đỏ au
      Nên đôi,phải lứa bởi trầu cau
       
      Trầu thơm lạt lá lòng  thấy khổ-
      Vôi đỏ cau non thắm mãi nhau
       
      Trời bão mùa cau thui hết trái
      Để người xuân đến  phải qua cầu
       
      Trầu đâu thắm lại trao duyên nữa
      Bao nỗi niềm riêng nặng nỗi đau
       
      T.T.K.201.1.2009---
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 21:59:21 bởi ThanhThanhKhiet >
      #859
        NGUYÊN HẢI 21.01.2009 00:09:03 (permalink)
        0
         
         


        SAO LẠI HÌNH NHƯ ?!

        Sao lại hình như hởi chiều đông nhạt?
        Chút hương tình tê lạnh bóng trời đêm
        Đời ngọt mặn hồn trăng quê gió biển
        Bởi đất cằn hơi khách cũng hanh khô
         
        Sao lại hình như hởi làn gió mát
        Đưa xuân về trong dáng điệu thờ ơ
        Mai vẫn nở, Đào cũng toan hé nụ
        Môi em hồng trong sắc tím hòang hôn
         
        Sao lại hình như hởi người lữ khách
        Áng mây nhòa bàng bạc phía trời xa
        Cuộc hồng trần còn ngan ngát hương hoa
        Cũng không kiếm được ngày xa xưa ấy
         
        Sao lại hình như, hồn thơ lãng đãng
        Đôi bờ yêu thương cánh én chao nghiêng
        Nghe nằng nặng chút gì riêng là lạ
        Xuân đang về lòng mãi nhuốm sầu đông
         
        Sao lại hình như hởi con thoi dệt
        Mỗi thoi đưa khổ vãi lại thêm dài
        Mà cuộc đời khoan nhặt, tuổi hồng phai
        Ngổn ngang tình, lòng ai biết cho ai ???
         
        Nguyên Hải


        #860
          ThanhThanhKhiet 21.01.2009 08:16:03 (permalink)
          0
          Nỗi nhớ
           
          Đứng đợi mưa mỗi chiều
           
          Nỗi nhớ đã xanh rêu
           
          Mưa tìm về bến đợi
           
          Nao nức vội trao yêu
           
           
          Tâm niệm điều hẹn ước
           
          Mưa đến trong mỗi chiều
           
          Tắm mát dòng sông yêu
           
          Nỗi nhớ vẫn xanh rêu
          ……..
           
          T.T.K.21.1.2009
          #861
            nha uyen 21.01.2009 15:33:52 (permalink)
            0
            CHIỀU !
             
            Chiều nay có chú bướm vàng
            Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
            Bướm hoa ríu rít đùa ca
            Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
            Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
            Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
             
            Chiều rơi giọt nắng bên hè
            Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
             
                                         nha uyen
             
            hihi mấy ngày nay Đường nhìu quá,U kg sang thăm bạn được, giờ sang bạn thư giãn một chút nè,,
            chúc dzui, hihi  thân mến NU
             

            #862
              ThanhThanhKhiet 21.01.2009 16:08:01 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nha uyen

              CHIỀU !
               
              Chiều nay có chú bướm vàng
              Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
              Bướm hoa ríu rít đùa ca
              Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
              Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
              Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
               
              Chiều rơi giọt nắng bên hè
              Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
               
                                           nha uyen
               
              hihi mấy ngày nay Đường nhìu quá,U kg sang thăm bạn được, giờ sang bạn thư giãn một chút nè,,
              chúc dzui, hihi  thân mến NU
               

              Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
              Lên tận ngàn xanh vạn nẻo đường
              Chưa  một hoa nào ưng lòng bướm
              Bướm không yêu hay hoa lạt hương?
               
              Trong vườn sầu một bông hoa trắng
              Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
              Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
              Gửi mãi nơi này một tình thương!
               
              T.T.K.21.1.2009
               
              Chiều đem hạt nắng đi rồi
              Đêm về phủ kín đơn côi trong hồn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 16:42:33 bởi ThanhThanhKhiet >
              #863
                thuytien123 21.01.2009 20:51:45 (permalink)
                0
                 
                Chú Bướm Vàng ,
                lượn quanh ngõ vắng ,
                Đợi chờ chi
                Mà phấn tả tơi bay
                Cho Hoa kia ,,,
                Ngập ngừng như muốn hỏi ,,,
                ,,,Phấn , hương gì ,,,
                Mà ngập cả ,,,Chân Mây
                 
                ,,,,,Hi ,,,hi ,,,cuối năm TT vô nhà TK phá chút nha ,,,,
                 
                THUY TIEN
                #864
                  ThanhThanhKhiet 21.01.2009 21:17:11 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: thuytien123

                   
                  Chú Bướm Vàng ,
                  lượn quanh ngõ vắng ,
                  Đợi chờ chi
                  Mà phấn tả tơi bay
                  Cho Hoa kia ,,,
                  Ngập ngừng như muốn hỏi ,,,
                  ,,,Phấn , hương gì ,,,
                  Mà ngập cả ,,,Chân Mây
                   
                  ,,,,,Hi ,,,hi ,,,cuối năm TT vô nhà TK phá chút nha ,,,,
                   
                  THUY TIEN

                  Phấn hương ngập cả trời mây"TT"
                  Để cho thấm đẫm nhuộm đầy lòng ai
                  Tháng ngày rơi rụng chẳng phai
                  Trăm năm ghi dấu nhớ hoài...trăm năm
                   
                  T.T.K.21.1.2009
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 21:21:21 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #865
                    thuytien123 21.01.2009 21:48:10 (permalink)
                    0
                      thuytien123

                     
                    Chú Bướm Vàng ,
                    lượn quanh ngõ vắng ,
                    Đợi chờ chi
                    Mà phấn tả tơi bay
                    Cho Hoa kia ,,,
                    Ngập ngừng như muốn hỏi ,,,
                    ,,,Phấn , hương gì ,,,
                    Mà ngập cả ,,,Chân Mây
                     
                    ,,,,,Hi ,,,hi ,,,cuối năm TT vô nhà TK phá chút nha ,,,,
                     
                    THUY TIEN

                    Phấn hương ngập cả trời mây"TT"
                    Để cho thấm đẫm nhuộm đầy lòng ai
                    Tháng ngày rơi rụng chẳng phai
                    Trăm năm ghi dấu nhớ hoài...trăm năm
                     
                    T.T.K.21.1.2009
                     

                    TT đảo lại 4 câu của bạn cho vui nha ,
                     
                    Trăm năm , ghi dấu nhớ hoài
                    Ngày rơi , tháng rụng chẳng phai bóng hình
                    Lòng ai , thấm đẫm hương trinh
                    Trời mây , hương phấn ,,,chút tình " TT "
                     
                    TT - 21/1/09
                    #866
                      thuytien123 21.01.2009 22:44:19 (permalink)
                      0
                       
                      HOA ĐÀO
                       
                      XUÂN nhẹ theo sương lan trên cỏ
                       
                      Tơ giăng , trời lạnh , mùa hoa Đào
                       
                      Những đoá mới ,nở chờ gốc cũ
                       
                      Ta ngồi đây ,,,hồn gửi phương nào ,
                       
                      TK ơi , bài này là của một người bạn rât ,,,rất thân của TT đã tặng mình mùa Xuân năm ngoái đó , TK tặng mình cành ĐÀO nên mình nhớ bài này và đăng lên đây ,,,,NHỚ QUÁ ,,,NHỚ QUÁ ,,,,
                       
                       
                      THUYTIEN 21/1/09
                       
                      Nghiêng vai , nhẹ đón cánh hoa Đào
                       
                      Hồn anh ,,,anh gửi phương nào ,,,em " CHẢ " biết đâu ,,,
                       
                      THUYTIEN ,,,xuân MẬU TÍ


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 23:02:28 bởi thuytien123 >
                      #867
                        NGUYÊN HẢI 22.01.2009 00:47:03 (permalink)
                        0
                        Nghiêng vai , nhẹ đón cánh hoa Đào
                         
                        Hồn anh ,,,anh gửi phương nào ,,,em " CHẢ " biết đâu ,,,
                         
                        THUYTIEN ,,,xuân MẬU TÍ
                         
                         
                        XUÂN-ĐÀO
                         
                        Ghé môi hôn nhụy hoa Đào
                        Nghe run-run cánh dạt dào yêu thương
                        Cánh mềm môi thắm trao hương
                        Xe thành sợi nhớ vấn vương đôi bờ
                         
                        Thời gian trôi cả ườa mơ
                        Cành đào năm trước cùng thơ  lại về
                        Nồng nàng trong cõi đê mê
                        Lòng Xuân mở cánh vai kề Đào yêu.
                         
                        Nguyên Hải
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 08:18:37 bởi NGUYÊN HẢI >
                        #868
                          anhtrangthu 22.01.2009 00:48:20 (permalink)
                          0
                          Tặng bạn cành hoa xuân rực rỡ
                          Chúc bạn mọi sự tốt lành...





                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/116170CC567745EDB95434641EA01555.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #869
                            T.A. 22.01.2009 01:02:32 (permalink)
                            0
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/6A05F3F03EF8474D99B6C74396308881.jpg[/image]
                             
                            CHIỀU !
                             
                            Chiều nay có chú bướm vàng
                            Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
                            Bướm hoa ríu rít đùa ca
                            Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
                            Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
                            Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
                             
                            Chiều rơi giọt nắng bên hè
                            Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
                             
                                                         nha uyen
                             

                            Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
                            Lên tận ngàn xanh vạn nẻo đường
                            Chưa  một hoa nào ưng lòng bướm
                            Bướm không yêu hay hoa lạt hương?
                             
                            Trong vườn sầu một bông hoa trắng
                            Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
                            Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
                            Gửi mãi nơi này một tình thương!
                             
                            T.T.K.21.1.2009



                            Bướm Thơ
                             
                            Thơ làm cánh bướm bay tứ phương
                            Nghe thoảng mùi thơm toả bên đường
                            Vườn thơ chi chít hoa và bướm
                            Thơ chọn hoa duyên, bướm đổi hương

                            Ngàn hoa đua nở đan trời trắng
                            Bướm thơ chợt cảm nhụy đậm hương
                            Trăm màu khoe sắc dụ đôi cánh
                            Màu trắng hoa này, bướm đã thương…
                             
                            T.A.
                            Attached Image(s)
                            #870
                              Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 226 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9