THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 226 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.03.2008 20:25:20 (permalink)
0
CÁNH HOA
 
Tặng anh một cánh hoa này
Hương thơm bay tỏa làm say lòng người
Xin anh ép lại một nơi
Kẻo mà tủi phận cái người tặng hoa
 
T.T.K.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 20:57:19 bởi ThanhThanhKhiet >
#76
    ThanhThanhKhiet 19.03.2008 22:47:53 (permalink)
    0
    TÔI HOANG DẠI
     
    Tôi đã đi như một người hành khất
    Và dừng chân trên đỉnh núi Sơn la
    Ôi: Núi rừng của ta
     hùng vĩ quá
    Tôi muốn ôm thảo nguyên
    Như ôm mối tình đầu hy vọng
    Kia những lớp sóng
    Chọc trời
    tỏa khói,
    Như hơi người yêu
    Tỏa ấm
    Cuộc đời
    Và kia nữa
    Những quả đồi nhấp nhô bên núi
    Như bầu sữa mẹ
    Nuôi con
    Tôi lang thang tìm
    Cành sim hoang dại
    Chiều qua
    Chiều lại
    Vãn chảng thấy điều tôi mong ước
    Rừng ơi
    Em xanh biếc tuổi yêu thương
    Hãy cho tôi cành xim tím
    Tôi cầu xin em đến
    Cho tôi thỏa ước mong
    Cô đơn
    Sinh yếu hèn
    Tôi khóc
    Giọt
    Từng giọt
    Bết những sợi tóc khát khao
    Đôi mắt ướt
    Chào dòng nước chẩy
    Mằn mặn đắng cay
    Tôi vô vọng
    Nhìn rừng cây trùng điệp
    Tìm đếm ngôn non xanh ,
     
     
    Một cơn gió
    Trên cành rụng lá
    Ơi Cái cây
    Sao vui tính lạ
    Đã già mà chưa yên phận úa
    Đã tàn mà chưa yên phận rữa
    Tôi không sợ
    Trợi giông bão tố
    Cũng chẳng lo mưa ghềnh thác đổ
    Mà chỉ sợ
    Cành lá đã sang thu
     
    Bỗng phút
    Chân trời hửng sáng
    Tôi ngơ ngác
    Nhìn rừng trắng hoa ban
     
    Cám ơn anh
    Đã dành cho em
    Một tình yêu
    Như cánh hoa thơm
    Em sung sướng
    Nâng từng bông một
    Môi kề bên
    Cánh hoa mát ngọt
    Cho dịu bớt đắng cay....
     
    Em trót say hương
    Để lạt chút tình hoang dai
    Tha thứ cành sim nhé
    Phút yếu lòng chưa phải đã phụ nhau
    Rừng ơi
    Em xanh biếc một mầu xuân tươi thắm
    Hãy cho ta cành sim tím....
     
    T.T.K.
     
     
    #77
      Liên Thơ 19.03.2008 22:58:36 (permalink)
      0
      NẮNG
      Nắng tràn trên khắp phố
      Nắng đổ xuống muôn nhà
      Nắng bao la như biển cả
      Ùa giữa trái tim ta..
       
      ************
      Mưa
      Mưa oà trên mặt đất
      Bông lúa phất cờ hoa
      Mưa trắng trời phố vắng
      Ủ rũ cõi lòng ta!
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ!
                          19/3/2008
      *****************
      Bạn ơi, bạn có thấy nghịch lí của hai cảnh không?Nội trong 4 câu thơ về mưa của tôi cũng là hai cảnh rồi đấy.Nhưng  cái vui của nắngtrong bạn và cái buồn của mưa trong tôi đều bắt nguồn từ một chỗ là: Bạn vui nhờ có nắng nên mới ra đường được còn tôi ủ rũ  vì mưa không ra đường được đấy.Hoá ra ra đường là hay nhất bạn nhỉ? Không biết bạn có cùng suy nghĩ  như mình không?Dù sao thì mình cũng cám ơn bạn, còn vì sao thì có trời mà biết được !
                        Thân mến!
      #78
        ThanhThanhKhiet 20.03.2008 09:05:37 (permalink)
        0
        Hoa thương nhớ
         
        Anh mong ngày xuân mau đến
        Để anh nhìn
        Mầu tím
        Nơi em
         
        Kia tấm áo
        Mong manh
        Trước gió
        Như con chim nhỏ yêu kiều
        Cho anh gửi
        Theo chiều
        Cánh vỗ
        Một lá thư
        Đến người đang thương nhớ
        Báo với người
        Anh vẫn thủy chung
        Như mầu tím nơi em
        Mong ngày xuân mau đến......
         
        T.T.K
        #79
          ThanhThanhKhiet 20.03.2008 15:27:17 (permalink)
          0
          Xanh tươi
          Nắng
          Sau ngày mưa bão lớn
          Hoa lá bình thưòng
          Không vương bụi cơn giông
           
          Tôi gặp anh
          Sau một lần bão tố
          Sóng cuộc đời không xô đổ đươc anh
          Tôi mến phục
          Lòng tin
          Vững chắc
          Như cây tùng cây bách
          Giữa rừng xanh
           
          Tôi muốn làm cây nhỏ phong lan
          Sống bên tùng bách
          Quanh năm bóng mát
          Bốn mùa hoa nở Trắng trong
          Tôi muốn
          Dễ đầy thân
          Nơi cành phong lan đó
          Mưa to
          Bão tố
          Hoa vẫn nở ngát hương
          Tôi muốn lòng tin
          Mãi mãi tươi xanh
          Như phong lan
          Sống giữa rừng trùng điệp
          Gió đông về da diết ấm thân thương
          .........
          Mưa vẫn to
          Bão vẫn đổ
          Hoa vẫn nở
          Xanh xanh...
           
          T.T.K. 20/3/2008
          #80
            Liên Thơ 20.03.2008 22:51:07 (permalink)
            0
            Cám ơn bạn đến chơi xin tặng bạn bài thơ  LỬA
                                                            --------------
            mong đốt cháy nỗi buồn trong bạn
             
            Đông đến rồi
            Lửa vẫn ngùn ngụt cháy
            Vô hồi
             
            Gió cuộn táp khắp nơi
            Lửa vẫn cháy vô hồi
             
            Mưa sụt sùi khắp đất
            Lửa chẳng biết cúi dầu
             
                      VẪN CHÁY  
            T.T.K. 20/3/2008
            ********************************************

            Lửa!
            Lửa bếp  ngon và ấm
            Lửa trại vui và nhớ
            Lửa lòng cháy không nguôi
            Cám ơn người trao lửa
            Ta thắp sáng niềm vui!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    23 giờ kém 5 phút 20/3/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 23:15:22 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
            #81
              ThanhThanhKhiet 21.03.2008 06:41:59 (permalink)
              0
                   Vui sống
                      Ở đây những núi cùng đồi
              Những sông cùng núi xa vời làng quê
                    Ví như cá chậu chim lồng
              Mà không vui sống là không yêu đời
                    Vậy thì các bạn cùng tôi
              Hát lên khúc nhạc yêu đời sống chung
                    Và cùng nhau hãy đồng lòng
              Vui lên mà sống nén lòng nhớ quê
                    Mặc dù cách trở sơn khê
              Cứ vui cứ hát cứ say mê đời
                    Vui cho tâm trí thảnh thơi
              Vui làm, vui học, vui chơi hàng ngày
                    Vui để sống vui mới hay
              Vui khiêng vui vác vui tay vun trồng
                    Ta vui không lúc nào ngừng
              Vui ăn, vui ngủ, vui trông ngày về...
                    Vui như ta ở đồng quê
              Vui mùa lúa chín , vui nghề canh nông
                    Vui lên trong kiếp chim lồng
              Vui cho thoả chí tang bồng mới thôi
                   Vui trong mưa gió bụi đời
              Thanh bình trở lại người người cùng vui.
                               LÊ VĂN CHÍNH 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 19:56:17 bởi ThanhThanhKhiet >
              #82
                ThanhThanhKhiet 21.03.2008 07:19:26 (permalink)
                0
                Đôi Mắt
                 
                Một Tia chớp
                Một ngôi sao
                Một tia sáng
                 Không
                Đó là đôi mắt
                Đẹp nghìn lần
                Một tia chớp
                Môt ngôi sao
                Một tia sáng
                Đôi mắt rực cháy
                Phút tình yêu vừa chớm
                Cho suốt đời
                Tắt ngấm những ước mơ
                 
                            T.T.K..26/3/2008.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 20:06:31 bởi ThanhThanhKhiet >
                #83
                  ThanhThanhKhiet 21.03.2008 08:49:53 (permalink)
                  0
                  Hát đi em
                   
                  Hát đi em
                  Cho âm thanh ngân vang
                  Nơi không gian
                  Reo trong em
                  Điệu nhạc êm đềm
                  Cho đời em đẹp
                  Như khúc tình ca em hát
                  Cho lòng em sao xuyến
                   
                  Hát nữa đi em
                  Hòa âm vào cuộc sống
                  Vang...vang
                  Cao vút
                  Tới vì sao xa tắp
                  Cho sao băng
                  Rơi xuống trần gian
                  Lấp lánh như điệu nhạc em vừa hát
                   
                  T.T.K...21/3/2008
                   
                  #84
                    ThanhThanhKhiet 21.03.2008 20:41:43 (permalink)
                    0
                    HOA DẠI
                     
                    Tơi tả trên bàn
                    Bao cánh hoa
                    Không nở
                    Gió về
                    Dài dại
                    Toả hương
                    Gió về
                    Dài dại
                    toả nhớ thương
                    Bao cánh hoa
                    Vương
                    Không nở
                    Gió về...
                     
                    T.T.K..21/3/2008
                     
                    #85
                      phuongmai 21.03.2008 21:33:00 (permalink)
                      0
                      Thanh khiết liên hoa giữa cuộc đời
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2008 06:26:33 bởi phuongmai >
                      #86
                        ThanhThanhKhiet 21.03.2008 22:55:21 (permalink)
                        0
                        Cám ơn Phương mai đã ghé thăm
                         
                        Nơi đây đông vui lắm
                        Tha hồ chọn bạn chơi
                        Thả hồn với con chữ
                        Buồn vui cùng tâm sự
                        Chào bạn đến thư quán.
                         
                        T.T.K.  21/3/2008
                        #87
                          ThanhThanhKhiet 22.03.2008 06:21:43 (permalink)
                          0
                          NẮNG CHIỀU
                           
                          Sắp nắng mai
                          Hay đã tới chiều rồi
                          Tôi vào yêu
                          Không kể ngày tốt xấu
                           
                          Tôi vào yêu
                          Khi chiều buông
                          Sập tối
                          Mong chim gọi
                          Sáng mai
                          Tôi dậy
                          Vào yêu
                          Cho tình yêu tôi
                          Đẹp
                          Không tính tháng
                          Tính ngày...
                           
                          T.T.K..22/3/2008
                           
                           
                           
                          #88
                            ThanhThanhKhiet 23.03.2008 07:44:21 (permalink)
                            0
                            SAY
                             
                            Rượu trót mềm say
                            Hạ thổ
                            Trăm ngày
                            Cạn chén
                            Tầm phơ
                            Một hẹn
                             
                            Trót
                            Đà
                            Mượn
                            Cầu thương
                            Ôi...sông tương
                             
                                                                          T.T.K.
                            #89
                              ThanhThanhKhiet 23.03.2008 22:09:55 (permalink)
                              0
                              Vịnh chú gà trống
                               
                              Chú gà trống trộng cũng oai phong
                              Đuôi dài sặc sỡ lông mầu đỏ
                              Xung quanh chị mái chạy theo đông
                              Nghênh ngang vênh mỏ lòng kiêu hãnh
                              Đố ai oai vệ sánh cùng ta
                              Sáng ra gân cổ vui ca gáy
                              Mê man với sứ mạng của mình
                              Ta có gọi bình minh mới về
                              Đến một ngày ê chề vỡ mộng
                              Mào đen cánh sệ rúc bụi tre
                              Hết một đời ho hoe làm phách.
                               
                              T.T.K..23/3/2008
                               
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 226 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9