THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 226 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
kimrbl 13.02.2009 07:15:34 (permalink)
0
 
Nhát
 
Khiết biết tính Kim từ bé mà
Người đâu sao nhát chỉ sợ ma
Thái Anh vừa chọc đà …ai …dấm
Khiết đứng trông thương nước mắt nhoà
 
Rừng già đêm chẳng bóng ai ra
Mà gan từ bấy to bao tá
Mong vào liệu dạ có an hoà
Tiều phu mộng ước xét lại nha!
 
T.T.K.12.2.200

ƯỚC LẠI SỢ MA
 
Ngày đó là trêu Khiết đó mà
Giả vờ chứ tớ sợ gì ma
Thích ôm em  Khiết lo mình nhát
Khoái chọc chị Anh bực bạn la
Cứ ngỡ bé này gan lớn lắm
Nào ngờ xấu hổ dấm đài ra
Nhớ về cái thuở ngày xưa ấy
Ao ước một lần được sợ ma
 
HiHiii
 
kimrbl


ThanhThanhKhiet 13.02.2009 10:27:41 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Nhát
 
Khiết biết tính Kim từ bé mà
Người đâu sao nhát chỉ sợ ma
Thái Anh vừa chọc đà …ai …dấm
Khiết đứng trông thương nước mắt nhoà
 
Rừng già đêm chẳng bóng ai ra
Mà gan từ bấy to bao tá
Mong vào liệu dạ có an hoà
Tiều phu mộng ước xét lại nha!
 
T.T.K.12.2.200

ƯỚC LẠI SỢ MA
 
Ngày đó là trêu Khiết đó mà
Giả vờ chứ tớ sợ gì ma
Thích ôm em  Khiết lo mình nhát
Khoái chọc chị Anh bực bạn la
Cứ ngỡ bé này gan lớn lắm
Nào ngờ xấu hổ dấm đài ra
Nhớ về cái thuở ngày xưa ấy
Ao ước một lần được sợ ma
 
HiHiii
 
kimrbl

Lỗi
 
Lỗi này Khiết sẽ chẳng bỏ qua
Nghĩ Kim bé tý biết gì mà !
Ai ngờ cũng đã giả vờ thế
Eo ơi ! nhớ lại thấy mà …ghê !
 
Bây giờ Kim lớn chắc vẫn …phê
Cho nên đem gánh buồn đi bán
Trăm phương vạn lối lại đem về
Mình nằm gậm nhấm những cơn mê
 
T.T.K.13.2.2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 10:29:12 bởi ThanhThanhKhiet >
Uat Kim Hương 13.02.2009 10:38:24 (permalink)
0
Hai bạn làm thơ thấy đã ghê,
Dấm đài...ôm ấp với cả...phê,
Bon chen hoa viết bừa đôi chữ,
Chúc đôi ma nhỏ sớm đề huề.

UKH
13/02/2009
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 11:15:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Uat Kim Hương

Hai bạn làm thơ thấy đã ghê,
Dấm đài...ôm ấp với cả...phê,
Bon chen hoa viết bừa đôi chữ,
Chúc đôi ma nhỏ sớm đề huề.

UKH
13/02/2009

 
Bọn này ngay từ tuổi khóc nhè
Lấm lem quần áo cũng tua te
Bị đòn cả bọn đều ngồi khóc
Cười ngay buổi chợ đón mẹ về
 
Tranh  nhau từng cái kẹo vùng quê
Cãi nhau chỉ một lát lại huề
Cho nên viết đùa vui như thế
Đừng cười hai đứa tớ bạn nhe!
 
T.T.K.13.2.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 16:20:44 (permalink)
0
Tri kỷ
 
Rừng xanh núi Thẳm mãi hoang sơ
Vượn hú chim kêu sương phủ mờ
Vạch đá bao phen chân nứt toác
Cầm dao mấy bận đứt tay ngơ
Đáy lòng tri kỷ mang lời nguyện
Trong dạ tri âm thoả ước mơ
Đôi bạn tâm giao chân vững bước
Vui mừng đến đích xướng lời thơ
 
 
Tri âm tri kỷ hoá thành sơ
Tình nghĩa bao năm đã phủ mờ
Thuyền lướt trôi nhanh buông bánh lái
Mây bay lờ lững đứng làm ngơ
Mở ra ngày tháng nhiều mong đợi
Lấy lại năm thừa chút ước mơ
Xót dạ ly tan ai biết trước
Tâm can vò xé Nát dòng thơ
 
T.T.K.13.2.2009
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 18:52:47 (permalink)
0
Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 18:58:21 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 13.02.2009 20:18:25 (permalink)
0


Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 21:09:24 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl


 
Kim ơi ! nhầm rồi. Kiều :Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [tính ghen ấy mà}
 
Dấm chua
 
Dấm chua anh thả vào men
Làm hư bình rượu đang lên thơm nồng
Sau nhà một dẫy trầu không
Gặp ngày đông giá quăn lòng còn đâu
Trông vào có mấy buồng cau
Cũng không tròn quả mà mầu chẳng xanh
Lỗi này chỉ tại lòng anh
Dấm chua anh đổ tam bành vào men
 
T.T.K.13.2.2009
 
 
kimrbl 13.02.2009 21:45:21 (permalink)
0


Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl



Kim ơi ! nhầm rồi. Kiều :Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [tính ghen ấy mà}

Dấm chua
 
Dấm chua anh thả vào men
Làm hư bình rượu đang lên thơm nồng
Sau nhà một dẫy trầu không
Gặp ngày đông giá quăn lòng còn đâu
Trông vào có mấy buồng cau
Cũng không tròn quả mà mầu chẳng xanh
Lỗi này chỉ tại lòng anh
Dấm chua anh đổ tam bành vào men
 
T.T.K.13.2.2009
 
 

Cũng là cái tính hay ghen
Để nghi do dấm hỏng men rượu nồng
Đêm sương chả hỏng trầu không
Cau vẫn tròn quả như lòng người yêu
Tình đang cháy bỏng nắng chiều
Mà ghen đến độ đặt điều rượu men...
 
Ai ghen như Khiết lúc ghen
 
HiHii
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 13.02.2009 22:35:47 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Mặn lạt

Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
 
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường

 
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng


T.T.K.13.2.2009
 
Ai ơi chua ngọt đã từng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau ( Ca dao )
 
Dấm chua không ngọt được đâu
Chua rồi ai biết pha sao thành đường
 
Đã mang nặng gánh tơ vương
Sao không chia sẻ chung đường cùng đi
 
kimrbl



Kim ơi ! nhầm rồi. Kiều :Dấm chua lại tội bằng ba lửa nồng. [tính ghen ấy mà}

Dấm chua
 
Dấm chua anh thả vào men
Làm hư bình rượu đang lên thơm nồng
Sau nhà một dẫy trầu không
Gặp ngày đông giá quăn lòng còn đâu
Trông vào có mấy buồng cau
Cũng không tròn quả mà mầu chẳng xanh
Lỗi này chỉ tại lòng anh
Dấm chua anh đổ tam bành vào men
 
T.T.K.13.2.2009
 
 

Cũng là cái tính hay ghen
Để nghi do dấm hỏng men rượu nồng
Đêm sương chả hỏng trầu không
Cau vẫn tròn quả như lòng người yêu
Tình đang cháy bỏng nắng chiều
Mà ghen đến độ đặt điều rượu men...
 
Ai ghen như Khiết lúc ghen
 
HiHii
 
kimrbl


Chiều hôm

Chiều hôm nắng bỏng … tắt nhanh
Quả chưa mọng đỏ đã thành chin non
 
Xá gì chút bóng chiều hôm
Đau hoa đắng đọt ôm đồm xót thân
 
Bình minh buổi sớm mới cần
Tròn ngày nắng đẹp một lần bõ phơi !!!

T.T.K.13.2.2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 22:41:52 bởi ThanhThanhKhiet >
nha uyen 14.02.2009 12:31:55 (permalink)
0
 VALENTIN VUI !
 
Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
Suốt tháng quanh năm luôn có khách
Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
 
                     nha uyen
 
 
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 13:36:43 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

 VALENTIN VUI !
 
Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
Suốt tháng quanh năm luôn có khách
Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
 
                     nha uyen
 
 

VALENTIN VUI !
 
Trọn đời luôn ngát với hương yêu

Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
Náo nức bên nhau tha thiết yêu
Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
Lời thơ ghi lại những dòng yêu
 
T.T.K.14.2.2009

 
 
nha uyen 14.02.2009 15:33:03 (permalink)
0
VALENTIN VUI !

Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
Suốt tháng quanh năm luôn có khách
Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !

                     nha uyen

 
VALENTIN VUI !

Trọn đời luôn ngát với hương
yêu

Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
Náo nức bên nhau tha thiết yêu
Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
Lời thơ ghi lại những dòng yêu
 
T.T.K.14.2.2009 

    MÃI YÊU !



Má vẫn còn hồng ta vẫn yêu
Tuổi già chưa đến sợ gì yêu
Tình yêu vốn dĩ là thơm  ngọt
Tự cổ đến giờ ai chẳng yêu
Khuynh đảo cơ đồ trang sách cũ
Giang sơn chìm nổi cũng vì yêu
Ơn đời còn đấy bao hương sác
Cho trái tim người cứ mãi yêu !


                            nha uyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 08:00:55 bởi nha uyen >
Nhân Sơn 14.02.2009 17:07:41 (permalink)
0
 
 
 
         Chúc TTK thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình Nhân 14-02-09


ThanhThanhKhiet 14.02.2009 19:01:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 


         Chúc TTK thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình Nhân 14-02-09

 
T.T.K.xin cám ơn MNS nhiều
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9770360081B749F4924D13B82315473C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 226 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9