THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 226 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.02.2009 16:32:24 (permalink)
0

Hoài vọng
 
Đêm trăng Trấn quốc sáng  mênh mang
Ngày xưa tên gọi đảo cá vàng
Thuyền rồng lướt sóng sen  xô nhẹ
Nghiêng bóng Hàm nguyên  gọi chị Hằng
Cung nữ đa tình duyên đằm thắm
Vua hiền yêu mến ngắm Dâm đàm
Thái bình trị quốc anh minh sáng
Vạn phúc yên lành khắp muôn dân
 
T.T.K.22.2.2009
ThanhThanhKhiet 22.02.2009 18:51:38 (permalink)
0
quote:

nguyễn thế duyên

Viết dưới chân Tháp Bút

Viết lên trời xanh hai tiếng Việt Nam
Hồ Gươm bỗng trở thành nghiên mực
Rùa Lê lợi lại nhô lên đội tháp
Thanh gươm thần rùa có ngậm mang theo?

Lật ngược chữ " Tâm" làm một chiếc cầu
Nối Tháp Bút với đền thờ Văn Xương Đế "1"
Đất nước này ngàn năm vẫn thế
Ngọn bút nhọc nhằn viết trên một chữ "Tâm"

Đất nước bốn ngàn năm
Tháp bút dựng bên đền thờ Hưng Đạo "2"
Câu thơ bay lên sau bao nhiêu dông bão
Câu thơ bay lên sau ánh kiếm chói lòa

"Nam quốc sơn hà nam đế cư"
Tiếng thơ ngâm chen tiếng gươm khua
Đất nước ba phen bon ngựa đá
Để "Bạch Đằng giang phú" mãi nghìn thu "3"

Người muốn nói gì khi dựng lên Tháp Bút
Và khắc lên ba chữ "Tả thanh thiên"?
Bên cạnh hồ Lê Lợi xưa trả kiếm
Đền Ngọc sơn xòe một đóa sen

Chiều nay tôi đứng bên Tháp Bút
Muốn đọc to bài "Cáo bình ngô"
"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm"
Câu thơ nay chen lẫn tiếng người xưa

Tháp Bút uy nghi
Trời xanh thành trang giấy
Viết gì đây lên bầu trời xanh ấy?
Tháp Bút nhìn sao nhọn tựa mũi lao?

Tôi đứng đây chiều gió lộng xôn xao
Ngắm chữ "Tâm " biến thành cầu Thê Húc "4"
Tôi đứng đây
Dưới chân Tháp Bút
Nghĩ đến tiền nhân
Nghĩ đến mình
Bỗng muốn khóc cho thơ
Hà nội 20-2-2009
Chiều bên Tháp bút

nguyễn thế duyên

Hoàn Kiếm
 
Nước xanh liễu rủ sóng  lao xao
 
Thăng long - Hoàn kiếm tự thủa nào
 
Tháp rùa đứng lặng trao hồn nước
 
Thê húc mình cong đón khách  chào
 
Dưới nước rùa vàng nghiêm đợi lệnh
 
Trên cao nghiên bút viết lời rao
 
Ngàn năm huyền thoại hồng trang sử
 
Cho khắp muôn dân mãi tự hào
 
 
T.T.K.22.2.2009 
 

ThanhThanhKhiet 23.02.2009 10:55:08 (permalink)
0
quote:

CHIÊM NGHIỆM
NHỮNG NỖI BUỒN




Có nỗi buồn…
mỏng tanh như hạt lệ
Có nỗi buồn…
lớn rộng hơn đại dương
Có đôi khi…
lại biến hóa khôn lường
Cho ta biết…
“Thú đau thương” rất lạ !

Lại đứng dậy !
sau mỗi lần vấp ngã
Lại thêm lần …
chiêm nghiệm bóng đời ta
Còn sót gì ?
ngoài thác lũ phong ba
Đôi tay mỏi …
thèm giơ lên vuốt mặt

Chợt có lúc…
tình bừng lên cao ngất
Những sợi buồn…
lại óng mượt như tơ
Cuốn phăng ta
trôi dạt khắp bến bờ
Niềm đau ấy !
hiển nhiên và rất thật

Mưa chiều nay
từng giọt rơi lất phất
Nỗi buồn giờ…
co rúm vào tim ta
Hạt long lanh
dường như muốn vỡ òa
Đành thôi nhé !
ngậm vành môi mím chặt...

Cuối chân trời
cánh chim chiều đã khuất
Mọng nỗi buồn
giọt sương vỡ lao xao
Lũ thùy dương
chợt im tiếng rì rào
Như nghe ngóng…
tiếng sầu rơi xuống vội…




Vi Thông


TTK cũng có nỗi buồn chia sẻ với VT nè ! Chúc vui

Nỗi buồn
 
Bình minh sương nhạt nhoà
Long lanh trên cành lá
Giống dòng lệ đêm qua
Chảy oà trong nỗi nhớ
 
Cành hồng vừa ra nụ
Sao mặt Ủ mày chau
Như màu tim sẫm lại
Hương ngát hoa để đâu
 
Mỗi sáng nhặt giọt sầu
Cất vào từng năm tháng
Mơ màng với nỗi đau
Nhấm nháp giang tương đầu
 
Nỗi buồn lặng lẽ đến
Nỗi buồn lặng lẽ rơi
Chỉ mình em ở lại
Cho lòng mãi chơi vơi
 
Nhưng có nắng tươi hồng
Chiếu sáng giữa trời đông
Để buồn lười chẳng đến
Hồn em lại trống không…

T.T.K.23.2.2009 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 21:12:07 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 15:56:16 (permalink)
0
quote:

Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu




Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè

kimrbl 23.02.2009 16:22:34 (permalink)
0





Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu

Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè

 
Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 20:27:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu


Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè


Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl




 
 
Ông trời hay ai nhầm to nhỉ  


Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!
 
T.T.K.23.2.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 20:30:04 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyễn thế duyên 23.02.2009 23:46:18 (permalink)
0



Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!

T.T.K.23.2.2009

 
Ai bảo Khiết có một mình
Một mình thì viết thơ tình cho ai?
Là tình phải có hai người
Hay thêm tôi nữa người ơi có thừa?
kimrbl 24.02.2009 09:38:45 (permalink)
0





Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu


Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè


Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl




Ông trời hay ai nhầm to nhỉ  


Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!
 
T.T.K.23.2.2009
 

Nhầm thì chả có ai nhầm
Người ta nói ở trong tâm kia mà
Tình yêu đến cứ bật ra
Tim Khiết hoá đá như là...Vọng phu
 
HiHiii
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 24.02.2009 23:02:10 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl




Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu


Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè


Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl





Ông trời hay ai nhầm to nhỉ  


Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!
 
T.T.K.23.2.2009
 

Nhầm thì chả có ai nhầm
Người ta nói ở trong tâm kia mà
Tình yêu đến cứ bật ra
Tim Khiết hoá đá như là...Vọng phu
 
HiHiii
 
kimrbl

Lựa vung
 
Nồi tròn thì úp vung tròn
Nồi em méo mó em còn lựa vung (cd)
Đất trời em đã bới tung
Mà sao chẳng thấy cái vung nào vừa
Một mình dầu dãi nắng mưa
Thôi thì số phận đành chờ kiếp sau
 
T.T.K.24.2.2009

 
ThanhThanhKhiet 25.02.2009 08:22:00 (permalink)
0
 
Mộng mơ thoáng một bóng hình
Lướt vào bến đợi vô tình thật êm
 
Gió đưa lay động cánh rèm
Bâng khuâng như lạ như quen lâu rồi!
 
Ngọt ngào ướt thắm vành môi
Màn đêm che mắt buông lơi tóc mềm
 
Hương trinh rơi nhẹ âm thầm
Giật mình tỉnh giấc đầm đầm hạt châu
 
T.T.K.24.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 08:34:06 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 25.02.2009 20:36:43 (permalink)
0
Mơ ước
 
Năm ngón tay em dịu êm này
Đặt vào tâm nguyện cũng từ đây 
Bàn tay vững chắc anh luôn dắt
Tay mãi trong tay trọn tháng ngày
                                                                                                            
Năm ngón tay em nặng nghĩa này
Ngọt ngào nồng ấm chút men say
Cho anh yên dạ xây niềm ước
Cuộc sống an vui trọn tháng ngày
 
Hơi ấm tay anh vương mãi đây
Mỗi khi xa cách vẫn đong đầy
Ủ hồn dịu ngọt trong thương nhớ
Như chén rượu nồng luôn đắm say
 
Năm ngón tay em dịu êm này…

 
T.T.K.25.2.2009
 
T.A. 26.02.2009 00:08:24 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/49F7E5A75EBA4909B69702657EC88B67.jpg[/image]




Mộng mơ thoáng một bóng hình
Lướt vào bến đợi vô tình thật êm

Gió đưa lay động cánh rèm
Bâng khuâng như lạ như quen lâu rồi!

Ngọt ngào ướt thắm vành môi
Màn đêm che mắt buông lơi tóc mềm

Hương trinh rơi nhẹ âm thầm
Giật mình tỉnh giấc đầm đầm hạt châu

T.T.K.24.2.2009




Lạc

Lạc trong đôi mắt tròn, nâu
Màu nhung mơ mộng tình đầu đậm duyên
Lạc theo suối tóc đen tuyền
Sợi dài gợn sóng dịu hiền nhẹ buông

Lạc vào môi mọng dễ thương
Hồng son e thẹn yêu đương đợi chờ
Lạc trong mười ngón tay thơ
Họa xanh tà áo đơn sơ học trò


Thơ em trải thảm mộng mơ
Thơ anh lạc bến duyên tơ trữ tình…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 00:09:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 09:45:10 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/49F7E5A75EBA4909B69702657EC88B67.jpg[/image]




Mộng mơ thoáng một bóng hình
Lướt vào bến đợi vô tình thật êm

Gió đưa lay động cánh rèm
Bâng khuâng như lạ như quen lâu rồi!

Ngọt ngào ướt thắm vành môi
Màn đêm che mắt buông lơi tóc mềm

Hương trinh rơi nhẹ âm thầm
Giật mình tỉnh giấc đầm đầm hạt châu

T.T.K.24.2.2009




Lạc

Lạc trong đôi mắt tròn, nâu
Màu nhung mơ mộng tình đầu đậm duyên
Lạc theo suối tóc đen tuyền
Sợi dài gợn sóng dịu hiền nhẹ buông

Lạc vào môi mọng dễ thương
Hồng son e thẹn yêu đương đợi chờ
Lạc trong mười ngón tay thơ
Họa xanh tà áo đơn sơ học trò


Thơ em trải thảm mộng mơ
Thơ anh lạc bến duyên tơ trữ tình…

T.A.


Lạc
 
Lạc trong vườn mộng bến mơ
Ru hồn thoáng chốc ngu ngơ ngọt ngào
 
Lạc vào một giấc chiêm bao
Bình minh chợt tỉnh còn xao xuyến lòng
 
Lạc trong một trái tim nồng
Trăm năm trú ngụ mà không lối về
 
Lạc trong một cõi si mê
Gửi nơi bể khổ sầu tê tái lòng
 
 
Thơ em trao đổi đôi dòng
Chút hương gửi đến thơm lòng tri âm
 
 
T.T.K.26.2.2009

 
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 12:11:34 (permalink)
0
Em đan
 
Heo may trở gió rét nàng bân
Cái lạnh đông về giữa tháng xuân
Em biết xa nhau lòng mãi lạnh
Mong ngày đoàn tụ sẽ đến nhanh
 
Em rút nắng vàng  thành  sợi dọc
Sợi ngang trong thương nhớ đong đầy
Đan nhanh chiếc áo dày duyên mộng
Ủ lòng anh ấm  giữa heo may
 
T.T.K.26.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 26.02.2009 18:13:35 (permalink)
0
Tình yêu
 
Em uống trong anh niềm khát vọng
Dệt mộng đan tình giữa tuổi xanh
Trái tim yêu biến thành sức mạnh
Phá tan bao gian khó thác ghềnh
 
Lời chưa kịp nói đã hiểu rồi
Em cười anh thoáng chút niềm vui
Ngọt bùi cay đắng cùng chia sẻ
Nồng thắm mỗi ngày nhân gấp đôi
 
Xa xôi vời vợi cánh chim bay
Gửi đến cho nhau những đắm say
Bằng đầy niềm tin và mộng ước
Tình yêu mổi lúc nặng nghĩa dày
 
T.T.K.26.2.2009
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 226 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9