THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 226 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.02.2009 17:36:19 (permalink)
0
Trái mùa (Tg LA)
 
Xuân vừa trải nắng đuổi mùa đông
Nụ hoa vén lá  trổ sắc hồng
Kiêu sa nghiêng bóng trong vườn mộng
Đằm thắm Trang đài giấu đợi trông
Mưa đến trái mùa gan ruột xót
Xuân còn đang độ nát nơi lòng
Ứơt mèm run rẩy trong mưa lạnh
Lấm đất phong trần giữa gió giông !!!
 
T.T.K.28.2.2009
ThanhThanhKhiet 28.02.2009 18:47:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Hà Thu

KHÔNG LỜI
 
Biết tặng gì cho anh đây?
Khi gạo trong thùng chỉ còn vài hạt cuối.
Hai đứa mình nhìn nhau không nói
Sinh nhật anh trong gian khó ngập đầy
 
Hay tặng bằng tay nắm lấy bàn tay
Để tan trong nhau cả niềm đau và hạnh phúc
Đó có lẽ là món quà không dễ gì có được
Trên đời này chỉ mình em có thể tặng anh.
 
T.Hà


 
TTK đồng cảm với T H nè.Chúc vui 
Tặng
 
Tặng nhau một cái nắm tay
Dắt nhau qua quãng đường đầy gian nan
Tình yêu đằm thắm chứa chan
Bây giờ cuộc sống nhân gian khó tìm
Chúc cho nhịp đập trái tim
Trăm năm hạnh phúc đắm chìm yêu thương
 
T.T.K.28.2.2009

 



Đính kèm (1)

<



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2E77575243D74F9D87A3B385B56B0813.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 08:20:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn thành dũng


Hững hờ
 
Một chút Tình thơ gửi vườn mơ
Sao anh hờ hững giấc mong chờ
Để cho dòng chữ sầu thương nhớ
Ước mộng trong em cũng ngẩn ngơ
 
Em hái cành duyên đang xanh lá
Ủ cho thành rượu dưới trăng mờ
Em gửi lời vàng cùng ý ngọc
Trong men rượu ngọt những vần thơ
 
Sao anh hờ hững giấc mong chờ ???
 
T.T.K.26.2.2009



 
Cảm ơn đồng hương thỉnh thoảng ghé thăm và tặng thơ. Chúc bạn luôn vui!

Lặng Thầm

Xin đừng nói những lời yêu
Khi trái tim còn khóa cửa
Một lần thật lòng xẻ chia
Hơn cả ngàn câu thương nhớ

Con sóng chưa bao giờ nói
Bờ cát chưa bao giờ nghe
Mà sao mối tình câm ấy
Vẫn cứ muôn đời đam mê!

Cơn mưa có nói gì đâu
Mà lá mà hoa run rẩy...
Mà hạt mà mầm thức dậy
Mà búp mơ màng non tơ

Hãy như con sóng với bờ
Ngàn năm bên nhau dào dạt...
Hãy như mưa với cỏ cây
Lặng thầm cho nhau xanh mát...
Nguyễn thành dũng

 
Gửi lại

Bâng khuâng lưu luyến một chiều thu
Hồ tây liễu rủ gió vi vu
Bóng nước soi hình muôn lá thắm
Lâm thâm mưa nhẹ thoáng sương mù

Lời ai đang gọi vẳng trong thu
Êm đềm như tiếng gió vi vu
Sóng nước dỗi hờn trào bọt trắng
Để hồn mặn đắng kiếp phù du

Một chút tình thu-một chút tình
Vướng trong hư ảo giống sinh linh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình

Từ biệt mùa thu -Thật nặng tình
Bao nhiêu ước hẹn buổi bình minh
Sương mù che lấp nhoà vọng ảo
Ghi dấu hồn ta chút nghẹn ngào

Xa rồi , xa lắm Hanội ơi
Hình như một nửa trái tim tôi
Gửi lại ươm chồi mong xanh biếc
Cho lần gặp lại sẽ thành …đôi

T.T.K.1.3.2009
 
 
SĨ ĐOAN 01.03.2009 12:13:20 (permalink)
0
TÌNH CỜ
 
Tình cờ rảo bước đường xưa
Gió se se lạnh cơn mưa chợt về.
Tình cờ nép cạnh bên lề
Công viên , ghế đá đề huề năm xưa.
Nơi đây một thuở sớm trưa
Vai kề má dựa thốt thưa chơn tình.
Say hương say cả bóng hình...
Ước thề xây mộng gia đình trăm năm.
Đâu rồi một áng trăng rằm?
Còn đây bóng chiếc biết tầm nơi nao!
 
Tình cờ... ta thấy xuyến xao!!!
Còn chăng tái ngộ - ước ao - tình cờ!
-sd-
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 13:51:24 (permalink)
0
Vâng lời
 
Cơn mưa xối xả heo may về
Gió thổi trái mùa lạnh tái tê
Chim non chẳng kịp bay về tổ
Có mẹ Đang chờ ngóng chở che
 
Liêu xiêu run rẩy giữa khóm tre
Lời mẹ vang lên như thoáng nghe
Ngỡ ngàng chợt  thấy kề bên cạnh
Lướt thướt tìm con để đón về
 
 
Vòng tay trìu mến ngọt tình cha
Thủ thỉ bên tai lời dạy dỗ
Chan chứa thương yêu ấm cửa nhà
Ghi nhớ - vâng lời con vững bước
 
Trưởng thành tung cánh sẽ bay xa…

 
T.T.K.1.3.2009
nguyễn thế duyên 01.03.2009 16:35:45 (permalink)
0

THỢ THƠ

Một năm hạ bút thành thơ
Anh hùng lao động,người thợ của năm.
...
Một năm phẹt mấy ngàn bài
Trâu cày cũng phải chạy vãi linh hồn.
...
Một năm chẳng thiếu ngày nào
Đêm đêm nhẩm đếm lên sao xuống bài.
...
Một năm nhọc sức hao mình
Ngồi xổm lên quý hồ tinh...VIP rồi.
GV.27.2.2009

 
   Gửi củ khoai nướng
Đến với văn chương lòng phải rộng
Nếu không khoai nướng suốt đời ăn
Hậm hực nói năng vô lối
Tủi cho thơ mà lại Hổ cho Văn
 
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 19:23:15 (permalink)
0
Hương tình
 
Anh thả hương tình trong cõi mơ
Cho em ôm mãi giấc mong chờ
Gửi mộng vào thơ lời hẹn ước
Tim hồng nao nức tuổi ngu ngơ
 
Lời thơ em viết gửi vườn mơ
Sao mãi hồn em cứ dại khờ
Tim  em luôn gọi tình tha thiết
Mải miết mỗi ngày đến ngẩn ngơ
 
Em viết lời thơ dưới trăng mờ
Bóng nghiêng che tối hết trang thơ
Nỗi nhớ bùng lên không viết được
Lặng nhìn trời đất giữa suy tư
 
Hương tình anh thả dòng thơ
Mau về hái mộng vườn mơ đi nào!!!
 
T.T.K.1.3.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 01:13:34 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 20:53:22 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc cô bạn một tuổi nhé. Nhân dịp này xin tặng cô bạn một bài thơ
    gửi cô bé Đà lạt
 
...
Câu thơ xưa vẫn treo đâu đây
Ngọn thông già gió vẫn vi vu thổi
Chỉ có bàn tay không giữ bàn tay lại
Nên trọn đời vẫn hối tiếc không nguôi
 
Đừng trách nhé


**********************


...
Bàn tay giữ bàn tay không ở lại
Để bàn tay nhớ mãi bàn tay
Hôm nay rượu uống không say
Bài thơ trên vách với... bàn tay hững hờ...

anhtrangthu


 
 
Hôm nay rượu uống chưa say
Bài thơ trên vách để …bàn tay hững hờ
Ngọt ngào bên những dòng thơ
Bạn bè thi hữu vẫn chờ trăng lên
 
T.T.K.1.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 22:41:52 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Hoàng hôn tháng hiện rồi chìm trong mơ
Rung lên rồi tắt sau bờ lau hoang
Lòng tôi là vó nhện vương trước mành
 
T.T.K.1.3.2009
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 23:37:37 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

TÌNH CỜ
 
Tình cờ rảo bước đường xưa
Gió se se lạnh cơn mưa chợt về.
Tình cờ nép cạnh bên lề
Công viên , ghế đá đề huề năm xưa.
Nơi đây một thuở sớm trưa
Vai kề má dựa thốt thưa chơn tình.
Say hương say cả bóng hình...
Ước thề xây mộng gia đình trăm năm.
Đâu rồi một áng trăng rằm?
Còn đây bóng chiếc biết tầm nơi nao!
 
Tình cờ... ta thấy xuyến xao!!!
Còn chăng tái ngộ - ước ao - tình cờ!
-sd-


Tình cờ
 
Tình cờ lên nét gặp nhau
Sẻ chia tâm sự qua câu thơ tình
Tình cờ ba đứa chúng mình
Hiểu nhau nên đã trở thành tâm giao
Tình cờ qua lại đổi trao
Hiểu lòng biết dạ chẳng bao dỗi hờn
Tình cờ ngày một thân hơn
Từ nay quyết giữ tình th ân mặn nồng
 
T.T.K.1.3.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 02.03.2009 14:54:40 (permalink)
0
Tình yêu
 
Anh ơi ! có biết một loài chim
Chỉ hót một lần vỡ trái tim
Vang xa lảnh lót niềm thương mến
Rồi chết dịu êm giữa giấc mềm
 
Có một loài hoa nở giữa đêm
Dưới lá xanh che trắng - trắng thêm
Một phút nguyên trinh lòng khép lại
Cho đời lưu nhớ mãi không quên
 
Anh ơi có biết………………………
 
T.T.K.2.3.2009
 
Nhân Sơn 02.03.2009 17:12:06 (permalink)
0
 Trên đồi vắng

 
Xuân về trên lều hoa
Bóng trăng luồn khe lá
Thả ánh trắng nhạt nhoà
Như lóng lánh sao sa

Trăng nghiêng xem dòng thơ
Thương hai bờ xa thẳm
Hồn ai đó mộng mơ
Phút nồng nàn say đắm

Giữa thành phố sương mờ
Hồn thơ bay theo gió
Hỏi mây có đang chờ
Giữa lưng trời bơ vơ

Trên tầng không hoang vắng
Hồn thơ mãi ngu ngơ
Hồn thơ mãi dại khờ
Say men tình cay đắng

Trên tầng không hoang vắng
Thần nghe vẳng tiếng thơ
Gửi muôn ngàn sao sáng
Dẫn đường đến bến mơ!!!

 
T.T.K.28.2.2009 


 
Đồi thông sương phủ mờ
Một mình bước thẩn thơ
Tìm lại những kỷ niệm
Của thời tràn ước mơ.
 
Lối mòn vẫn còn đây
Lá khô rơi rụng đầy
Đã xóa che vết tích
Tên khắc vào trên cây.
 
Gió lặng thông chẳng reo
Xót thương cho phận nghèo
Lưu lạc rời phố núi
Tình đầu vẫn mang theo.
 
Đồi vắng thưa người qua
Lần bước đến cổng nhà
Hoàng Lan vẫn thơm tỏa
Mà người đã vắng xa…
 
            -NS-  
ThanhThanhKhiet 02.03.2009 18:10:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trên đồi vắng

 
Xuân về trên lều hoa
Bóng trăng luồn khe lá
Thả ánh trắng nhạt nhoà
Như lóng lánh sao sa

Trăng nghiêng xem dòng thơ
Thương hai bờ xa thẳm
Hồn ai đó mộng mơ
Phút nồng nàn say đắm

Giữa thành phố sương mờ
Hồn thơ bay theo gió
Hỏi mây có đang chờ
Giữa lưng trời bơ vơ

Trên tầng không hoang vắng
Hồn thơ mãi ngu ngơ
Hồn thơ mãi dại khờ
Say men tình cay đắng

Trên tầng không hoang vắng
Thần nghe vẳng tiếng thơ
Gửi muôn ngàn sao sáng
Dẫn đường đến bến mơ!!!

 
T.T.K.28.2.2009 


 
Đồi thông sương phủ mờ
Một mình bước thẩn thơ
Tìm lại những kỷ niệm
Của thời tràn ước mơ.
 
Lối mòn vẫn còn đây
Lá khô rơi rụng đầy
Đã xóa che vết tích
Tên khắc vào trên cây.
 
Gió lặng thông chẳng reo
Xót thương cho phận nghèo
Lưu lạc rời phố núi
Tình đầu vẫn mang theo.
 
Đồi vắng thưa người qua
Lần bước đến cổng nhà
Hoàng Lan vẫn thơm tỏa
Mà người đã vắng xa…
 
            -NS-  


Tình phố núi
 
Phố núi một chiều xuân
Dâu bể đổi bao lần
Vẫn nặng tình thơ mộng
Đi ngập ngừng bước chân
 
Hồ Xuân Hương nước trong
Nghiêng nghiêng bóng hàng thông
Thì thào trong sương lạnh
Hỏi còn nhận ra không ?
 
Dã Quỳ vàng mênh mông
Mặc cái lạnh đêm đông
Vẫn không hề phai sắc
Ôm thơ mộng vào lòng
 
Thành phố của hoa Hồng
Hương sắc ngát tầng không
Thuyền xưa về bến cũ
Bao nhung nhớ chờ trông
 
Hãy về với đồi thông
Về đây rồi xây mộng
Vòng tay luôn mở rộng
Người ơi ! có biết không?
 
T.T.K.2.3.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 02.03.2009 22:41:39 (permalink)
0
Hoang vắng
 
Ai đem hoang vắng thả nơi lòng

 
Mọi vật trông vào như rỗng không
 
Lạc bước một mình ngồi với bóng
 
Nhìn trời tĩnh lặng đến mênh mông
 
 
T.T.K.2.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 22:42:57 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 03.03.2009 22:57:13 (permalink)
0
Ngẫu hứng
 
Đừng nên luyến tiếc giấc mộng hờ
 
Tình lạc đi hoang bước vu vơ
 
Cam chua chờ tắm vàng cho ngọt
 
Đắng chát còn xanh chớ mộng mơ
 
 
T.T.K.3.3.2009
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 226 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9