THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 226 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 20:08:30 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 

CHÚC MỪNG THANH THANH KHIẾT NHÂN NGÀY 8 THÁNG BA
 

 
 
Nhân Quốc tế Phụ Nữ
Tặng Khiết một bông hoa
Thông cảm vì ở xa
Không tặng hoa thật được
Chúc đạt mọi mong ước
Trẻ trung càng xinh ra
Thơ tình vương như tơ
Bắt khối người phải mơ...
 
kimrbl

 
Bây giơ đã có điện hoa
Kim ra bưu điện để mà gửi đi
Ngày ngày Khiết viết tình si
Lưới giăng chẳng bắt được gì Kim ơi!! 
Người ta chỉ nói khơi khơi
Dã quỳ hoang dại ai người mơ đâu!!!
 
T.T.K.
 
Ấy chết ! quên chưa cám ơn Kim vì bông hoa 8-3 nhé.Chúc vui
ThanhThanhKhiet 06.03.2009 23:45:55 (permalink)
0
quote:

Trăng như một vị trọng tài
Luôn luôn chứng kiến chuyện ngoài nhân gian
Riêng Trăng tâm sự muôn vàn
Mà ai hiểu được nên càng bơ vơ...
ATT

 
Thổi còi đừng có phạt sai
Bằng không Trăng chẳng đứng ngoài được đâu
Bao nhiêu tâm sự buồn đau
Cứ chia sẻ bớt cho nhau được mà
 
T.T.K.7.3.2009
 
T.T.K. Tặng nhân ngày 8-3



Đính kèm (1)

ThanhThanhKhiet 07.03.2009 11:52:24 (permalink)
0
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người tràng an (ST)


Kỷ niệm 8-3
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F76C8BBD21E14B328445926008D5FDF1.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 12:14:54 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
kimrbl 07.03.2009 14:56:28 (permalink)
0




CHÚC MỪNG THANH THANH KHIẾT NHÂN NGÀY 8 THÁNG BA
 

 
 
Nhân Quốc tế Phụ Nữ
Tặng Khiết một bông hoa
Thông cảm vì ở xa
Không tặng hoa thật được
Chúc đạt mọi mong ước
Trẻ trung càng xinh ra
Thơ tình vương như tơ
Bắt khối người phải mơ...
 
kimrbl


Bây giơ đã có điện hoa
Kim ra bưu điện để mà gửi đi
Ngày ngày Khiết viết tình si
Lưới giăng chẳng bắt được gì Kim ơi!! 
Người ta chỉ nói khơi khơi
Dã quỳ hoang dại ai người mơ đâu!!!
 
T.T.K.
 
Ấy chết ! quên chưa cám ơn Kim vì bông hoa 8-3 nhé.Chúc vui

 
 
Bảo rằng muốn được tặng hoa
Mà sao giấu địa chỉ nhà Khiết ơi
Sài Gòn tên Khiết bao người
Điện hoa tìm cả tháng trời không ra
Dẫu biết là Khiết chỉ đùa
Mà sao cứ thấy vu vơ tiếc thầm
 
kimrbl
Nhân Sơn 07.03.2009 15:37:48 (permalink)
0
Trở lại

Xuân về trở lại chốn nơi đây


Hoài niệm còn in nỗi nhớ dầy

Hoa vẫn nguyên trinh màu sắc thắm

Đa tình bướm đắm ngát hương say

Cát lầm năm tháng không phai sắc

Gió bụi tứ mùa chẳng sợ bay-

Trở lại Những ngày xưa năm cũ

Vô tình tìm lại nét thơ ngây
 
T.T.K.7.3.2009



 
 
Em về tìm lại dấu xưa
Rong rêu phủ kín gió mưa xóa mờ
Còn đâu một thuở ngây thơ
Trống trường tan học đứng chờ đợi nhau
Lang thang phố núi xôn xao
Hoa đào tươi thắm đón chào đôi ta
Từ ngày em bỏ đi xa
Dã quỳ héo rũ màu hoa úa vàng
Sương mù che đỉnh Langbiang
Đồi thông hai mộ tiếc than tình đầu
Mây ngàn gió núi về đâu
Sao im lặng tiếng…thông sầu thôi reo
Em đi sao chẳng mang theo
Nỗi buồn trống vắng bám đeo vơi đầy
Trở về tìm lại thơ ngây
Thời gian xóa sạch…còn đây tình sầu
Tóc xanh nay đã phai mầu
Tình xưa nghĩa cũ chìm sâu lắng rồi…
 
                    -NS- 

ThanhThanhKhiet 07.03.2009 15:45:45 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

CHÚC MỪNG THANH THANH KHIẾT NHÂN NGÀY 8 THÁNG BA
 

 
 
Nhân Quốc tế Phụ Nữ
Tặng Khiết một bông hoa
Thông cảm vì ở xa
Không tặng hoa thật được
Chúc đạt mọi mong ước
Trẻ trung càng xinh ra
Thơ tình vương như tơ
Bắt khối người phải mơ...
 
kimrbl


Bây giơ đã có điện hoa
Kim ra bưu điện để mà gửi đi
Ngày ngày Khiết viết tình si
Lưới giăng chẳng bắt được gì Kim ơi!! 
Người ta chỉ nói khơi khơi
Dã quỳ hoang dại ai người mơ đâu!!!
 
T.T.K.
 
Ấy chết ! quên chưa cám ơn Kim vì bông hoa 8-3 nhé.Chúc vui



Bảo rằng muốn được tặng hoa
Mà sao giấu địa chỉ nhà Khiết ơi
Sài Gòn tên Khiết bao người
Điện hoa tìm cả tháng trời không ra
Dẫu biết là Khiết chỉ đùa
Mà sao cứ thấy vu vơ tiếc thầm
 
kimrbl

 
Địa chỉ
 
Hồng môn thấp thoáng bóng trang đài
Ru hồn trong vườn mộng liêu trai
Tim tím tường vôi phủ phía ngoài
Có dẫy Hoàng Mai bên “cửa khó”
Trăm nghìn vạn nẻo ,biết có gặp tri âm
 
T.T.K.7.3.2009
 
Địa chỉ đây Kim ơi ! nhưng Hồng môn là loài hoa Đại Hồng môn chứ kg phải cửa đỏ đâu kẻo gửi hoa nhầm Đ/C thì uổng nhé
 
 
 
SĨ ĐOAN 07.03.2009 17:11:17 (permalink)
0
 


Hờn trách
 
Em gửi vào thơ chút mộng đầy
Như trăng mười sáu sáng ngất ngây
Nửa vòng trái đất nên trăng tối
Hay tự lòng  anh chẳng đắm say?
 
Em gửi vào thơ chút niềm tây
Dòng thơ bay bổng chin tầng mây
Gió đưa tơi tả trong mưa nắng
Nét chữ nhoè đi đắng tim này
……..
 
T.T.K.5.3.2009
 
 
Tình em ta thấu- đắm mê say
Sóng lòng dâng ngút tận thiên thai!
Chớ trách hờn chi phai hương sắc
Quyện chặc lòng ta bởi đắm say.
 
Dòng thơ bay bổng tựa gió lay
Ru ngát hồn ta chẳng nhạt phai
Đừng hờn em nhé, tình da diết...
Yêu mãi ngàn sau em có hay???
-sd-
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 20:29:20 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 07.03.2009 17:41:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trở lại

Xuân về trở lại chốn nơi đây


Hoài niệm còn in nỗi nhớ dầy

Hoa vẫn nguyên trinh màu sắc thắm

Đa tình bướm đắm ngát hương say

Cát lầm năm tháng không phai sắc

Gió bụi tứ mùa chẳng sợ bay-

Trở lại Những ngày xưa năm cũ

Vô tình tìm lại nét thơ ngây
 
T.T.K.7.3.2009



 
 
Em về tìm lại dấu xưa
Rong rêu phủ kín gió mưa xóa mờ
Còn đâu một thuở ngây thơ
Trống trường tan học đứng chờ đợi nhau
Lang thang phố núi xôn xao
Hoa đào tươi thắm đón chào đôi ta
Từ ngày em bỏ đi xa
Dã quỳ héo rũ màu hoa úa vàng
Sương mù che đỉnh Langbiang
Đồi thông hai mộ tiếc than tình đầu
Mây ngàn gió núi về đâu
Sao im lặng tiếng…thông sầu thôi reo
Em đi sao chẳng mang theo
Nỗi buồn trống vắng bám đeo vơi đầy
Trở về tìm lại thơ ngây
Thời gian xóa sạch…còn đây tình sầu
Tóc xanh nay đã phai mầu
Tình xưa nghĩa cũ chìm sâu lắng rồi…
 
                    -NS- 



 
Hoài Cảm
 
Ai về nhặt lại dấu xưa

Nơi nào người đến đón đưa tôi về

Chiều buông dưới ngọn sơn khê

Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi

Sương mù lãng đãng bay rơi

Cam ly khúc hát tình đời buồn thay

Ai về nơi đấy hôm nay

Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa 
 
T.T.K.7.3.2009
 

vithong 07.03.2009 22:55:14 (permalink)
0


CHÚC MỪNG THANH THANH KHIẾT
 
Vui ngày mùng 8 tháng 3
Nụ hoa xin tặng quý bà,quý cô
Chúc cho lai láng tình thơ
Vui tươi hạnh phúc như mơ…là được rồi
Trên môi cứ trọn nụ cười
Mười thang thuốc bổ trời ơi ! còn gì
Vi Thông

 
ThanhThanhKhiet 07.03.2009 22:57:23 (permalink)
0
Thắp sáng
 
Vằng vặc trời đầy sao
Em không biết ngôi nào
Là ngôi sao định mệnh
Lênh đênh trôi nơi nao?

Hai ngôi sao hai đầu
Chợt bắt gặp mắt nhau
Bùng lên thành đốm lửa
Rồi tan biến trong nhau

Nước sông ngân lao sao
Ô thước đã bắc cầu
Cho Ngưu Lang Chức nữ
Còn ta gặp nơi đâu?

Anh đứng tương giang đầu (!)
Nước hững hờ lặng lẽ
Em đứng Tương giang vĩ (!)
Bao giờ ta gặp nhau

Em triền miên ngắm sao
Uống tình anh ngọt ngào
Bùng lên thành đốm lửa
Thắp sáng cho tình yêu

T.T.K.7.3.2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D6CDA5D8073D41DD8A6E127BAC850255.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 08:49:27 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 08.03.2009 21:23:27 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong



CHÚC MỪNG THANH THANH KHIẾT
 
Vui ngày mùng 8 tháng 3
Nụ hoa xin tặng quý bà,quý cô
Chúc cho lai láng tình thơ
Vui tươi hạnh phúc như mơ…là được rồi
Trên môi cứ trọn nụ cười
Mười thang thuốc bổ trời ơi ! còn gì
Vi Thông

 

 
Cám ơn Vi Thông có lòng
Mang hoa đi tặng khắp trong diễn đàn
Việc nhà bổn phận làm tròn
Vẫn không quên bạn lại còn tặng hoa
Người mà như thế hiếm nha !!!!
 
T.T.K.8.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 09.03.2009 08:25:12 (permalink)
0
Lan Hài Vệ nữ
 
Bốn cánh xoè vươn ôm gót tiên
Trắng vàng tím đỏ nhẹ mơn miên
Nghiêng mũi hài cong khoe vẻ đẹp
Hương tình nương gió toả nét duyên
 
Dịu dàng thuỳ mỵ gái thuyền quyên
Ngày xanh vừa độ bước vào xuân
Gót son mang dáng hài Vệ nữ
Luôn làm bối rối đấng tình quân
 
T.T.K.8.3.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8F0F220E20964CDDA4323DCBB0EB39CB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 08:26:37 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 09.03.2009 09:25:45 (permalink)
0
Hoài Cảm
 

Ai về nhặt lại dấu xưa

Nơi nào người đến đón đưa tôi về

Chiều buông dưới ngọn sơn khê

Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi

Sương mù lãng đãng bay rơi

Cam ly khúc hát tình đời buồn thay

Ai về nơi đấy hôm nay

Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa 

T.T.K.7.3.2009  
 

 
 
Trở về phố núi chiều mưa
Mong tìm gặp lại dấu xưa một thời
Sương mờ giăng mắc khung trời
Mưa bay lất phất chơi vơi nỗi sầu
Ước gì những giọt mưa ngâu
Nhờ chim Ô Thước nối cầu gặp nhau
Để được sống lại thuở nao
Hai đứa trốn học rũ vào công viên
Bích Câu cảnh đẹp tỉnh yên
Nuớc hồ trong mát đạp thuyền dạo chơi
Chúng mình đôi bóng chẳng rời
Tâm đầu hợp ý suốt đời bên nhau
Ngờ đâu tình đổi thay mau
Ham mê cuộc sống sang giàu…xa anh
Tan rồi mộng ước ngày xanh
Dấu xưa còn đấy.. ai đành vội quên…
 
                 -NS-
ThanhThanhKhiet 09.03.2009 10:13:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hoài Cảm
 

Ai về nhặt lại dấu xưa

Nơi nào người đến đón đưa tôi về

Chiều buông dưới ngọn sơn khê

Nơi nào người đã hẹn thề cùng tôi

Sương mù lãng đãng bay rơi

Cam ly khúc hát tình đời buồn thay

Ai về nơi đấy hôm nay

Nhặt xin dấu tích của ngày ngày xưa 

T.T.K.7.3.2009  
 

 
 
Trở về phố núi chiều mưa
Mong tìm gặp lại dấu xưa một thời
Sương mờ giăng mắc khung trời
Mưa bay lất phất chơi vơi nỗi sầu
Ước gì những giọt mưa ngâu
Nhờ chim Ô Thước nối cầu gặp nhau
Để được sống lại thuở nao
Hai đứa trốn học rũ vào công viên
Bích Câu cảnh đẹp tỉnh yên
Nuớc hồ trong mát đạp thuyền dạo chơi
Chúng mình đôi bóng chẳng rời
Tâm đầu hợp ý suốt đời bên nhau
Ngờ đâu tình đổi thay mau
Ham mê cuộc sống sang giàu…xa anh
Tan rồi mộng ước ngày xanh
Dấu xưa còn đấy.. ai đành vội quên…
 
                 -NS-



Không phải
 
Em nào mơ cảnh giầu sang
Chỉ vì duyên phận lỡ làng thôi anh ?
Tơ duyên bởi tại trời xanh
Còn em vẫn mãi lòng thành anh ơi!
Bây giờ hai đứa hai nơi
Lòng em cũng nát tơi bời chứ sao?
Nước hồ trong mát ngày nào
Rừng thông soi bóng ta trao tâm tình
Dã Quỳ ghen với chúng mình
Áo vàng nhạt chút màu xinh bao đời
Còn ta hồn thả chơi vơi
Dấu trong cặp sách những lời thơ bay
Về thăm phố núi hôm nay
Chợt trong nỗi nhớ chất đầy …chờ trông
 
T.T.K.9.3.2009
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C3DE12B26AC24E0AA61562F6021E2EA0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 10:17:43 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 09.03.2009 18:43:43 (permalink)
0

quote:vithong

.....Muốn là gió…
phiêu bồng tóc tiên
Ứơc là mây…
trên vùng bình yên
Rồi thèm lãng du
như hạt nắng
Mơ hoa ngát hương
không ưu phiền......
 
VT 

Em và Anh
 
Em là một vầng mây
Anh là ngọn gió say
Tìm nhau trong nắng hạ
X ôn xao chiều mưa bay
 
Dù cho gió và mây
Tan đi trong mưa bay
Nhưng lòng còn ghi lại
Những dòng thơ mê say
…….
 
T.T.K.9.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 18:55:08 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 226 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9