THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 226 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 15.03.2009 14:21:55 (permalink)
0
Quê mẹ
 
Về thăm quê mẹ chiều đông
Hàng cau thẳng tắp đang lồng bóng cây
Cầu ao ngày trước em vầy
Sao giờ nhỏ lại thế này lạ chưa
Cây xoan mắc võng đung đưa
Thay bằng căn gác cũng vừa xây xong
Lang thang ra ngắm bến sông
Cây cầu lừng lững đứng trông hai bờ
Xóm làng thay đổi bây giờ
Vẫn luôn đậm nét tuổi thơ ngọt ngào
 
T.T.K.15.3.2009
Nhân Sơn 15.03.2009 15:45:05 (permalink)
0
Quê mẹ
 
Về thăm quê mẹ chiều đông
Hàng cau thẳng tắp đang lồng bóng cây
Cầu ao ngày trước em vầy
Sao giờ nhỏ lại thế này lạ chưa
Cây xoan mắc võng đung đưa
Thay bằng căn gác cũng vừa xây xong
Lang thang ra ngắm bến sông
Cây cầu lừng lững đứng trông hai bờ
Xóm làng thay đổi bây giờ
Vẫn luôn đậm nét tuổi thơ ngọt ngào
 
T.T.K.15.3.2009

 
 
Em về quê mẹ chiều đông
Anh ra đón đợi bến sông đò chiều
Mong được gặp mặt người yêu
Biết em còn nhớ anh nhiều hay không
Hàng cau thẳng tắp em trồng
Anh vun bón gốc bám lồng trầu xanh
Trầu cau quấn quýt leo quanh
Như tình thắm thiết của anh với nàng
Cây cầu nối nhịp bắc ngang
Đợi chờ em đến...đón nàng về dinh...
 
                   -NS-
ThanhThanhKhiet 15.03.2009 16:46:56 (permalink)
0
quote:


Anh chỉ biết đón chờ bên cửa sổ
Đợi cụm mây em thả giữa trời mơ
Có hình bóng yêu kiều người mong nhớ
Cho vần thơ lãng mạn dẫu vẩn vơ
T.A.


Dòng thơ
 
Dòng thơ em thả sáng nay
Cho theo ngọn gió xa bay lên trời
Liệu rằng nó có đến nơi
Hay đi chưa đến tự rơi nửa chừng
Nhận thơ hãy nói em mừng
Em đang trông đợi xin đừng …lặng im
 
T.T.K.15.3.2009 
 
ThanhThanhKhiet 15.03.2009 19:56:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Quê mẹ
 
Về thăm quê mẹ chiều đông
Hàng cau thẳng tắp đang lồng bóng cây
Cầu ao ngày trước em vầy
Sao giờ nhỏ lại thế này lạ chưa
Cây xoan mắc võng đung đưa
Thay bằng căn gác cũng vừa xây xong
Lang thang ra ngắm bến sông
Cây cầu lừng lững đứng trông hai bờ
Xóm làng thay đổi bây giờ
Vẫn luôn đậm nét tuổi thơ ngọt ngào
 
T.T.K.15.3.2009




Em về quê mẹ chiều đông
Anh ra đón đợi bến sông đò chiều
Mong được gặp mặt người yêu
Biết em còn nhớ anh nhiều hay không
Hàng cau thẳng tắp em trồng
Anh vun bón gốc bám lồng trầu xanh
Trầu cau quấn quýt leo quanh
Như tình thắm thiết của anh với nàng
Cây cầu nối nhịp bắc ngang
Đợi chờ em đến...đón nàng về dinh...
 
                   -NS-



C ám ơn
 
Cám ơn anh thật nặng tình
Sao còn vẫn nhớ chuyện mình ngày xưa!
Cuộc đời mây gió đẩy đưa
Lạc đàn xa mẹ nắng mưa dãi dầu
Duyên tình đã lỡ từ lâu
Chỉ còn một chút trong nhau …ngọt ngào
Chiều nay gió thổi vườn trầu
Bóng cau nghiêng đổ chút màu vàng hong
Với tay ngắt lá trầu không
Chưa cay lên mắt mà lòng đã đau…
 
T.T.K.15.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 20:01:43 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 16.03.2009 22:30:00 (permalink)
0

Thói quen
 
 
Gió buồn kết bạn với liêu trai
Đêm đêm thiêm thiếp giấc ngủ dài
Nắng về gõ cửa lòng trắc ẩn
Vui buồn lời gọi vẫn khoan thai
 
Thói quen ngu dại đã sinh lười
Thức rồi không chịu  nhìn trời đất
Nhắm nghiền hai mắt trước nắng mai
Liêu trai còn đọng giấc mơ hoài…
 
T.T.K.16.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 22:31:58 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.03.2009 09:23:43 (permalink)
0
Chào Tím ! lâu không có dịp ghé thăm Tím  TTK gửi bài này Tím đọc cho vui nhé
 
Nỗi buồn
 
Bình minh sương nhạt nhoà
Long lanh trên cành lá
Giống dòng lệ đêm qua
Chảy oà trong nỗi nhớ
 
Cành hồng vừa ra nụ
Sao mặt Ủ mày chau
Như màu tim sẫm lại
Hương ngát hoa để đâu
 
Mỗi sáng nhặt giọt sầu
Cất vào từng năm tháng
Mơ màng với nỗi đau
Nhấm nháp giọt Tương đầu
 
Nỗi buồn lặng lẽ đến
Nỗi buồn lặng lẽ rơi
Chỉ mình em ở lại
Cho lòng mãi chơi vơi
 
Nhưng có nắng tươi hồng
Chiếu sáng giữa trời đông
Để buồn lười chẳng đến
Hồn em lại trống không…

 
T.T.K.17.3.2009


 
Bụi Tím 17.03.2009 09:52:42 (permalink)
0
Cũng là Bụi mà thôi !!!
 
Thân người tạm bợ cõi trần gian
Sao để ghen hờn che  tăm tối
Thương hận sánh so để được gì …
Một nắm mồ hoang …cũng thế thôi
 
Nghiệt oan nợ nhau nào tránh khỏi
Sao không mở gút …cứ thắt hoài
Nguyên vai …thoáng đã trăm năm qua
Đừng mãi vạch tìm sâu trên lá
 
Mọi chuyện trên đời đều duyên nghiệp
Gởi người nụ cười trả cho xong
Gieo hạt trồng người xin hãy nhớ
Trồng hoa nhân ái rũ sân si
 
Lợi danh …được mất…thắng thua …bại
Tôi – Người rồi cũng bụi mà thôi
Đào bới mãi mòn  ..duyên con tạo
Buông thả đi người ..niệm nam mô
Bụi Tím 
 
@@@: Chị TTK ơi...cảm ơn chị rất nhiều...lúc nào Tím buồn là chị xuất hiện an ủi...thành thật cảm ơn tấm chân tình của chị...... Mọi chuyện và vạn vật trên đời đều có nghiệp duyên cả chị nhỉ...Lỡ vay kiếp nào giờ xin hoàn trả nốt cho xong... 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 13:28:18 bởi Bụi Tím >
Nhân Sơn 17.03.2009 19:12:46 (permalink)
0
         Vô duyên
 
 
Hữu duyên vô phận anh ơi !!
Lòng em cũng nát tơi bời như anh
 
Trách ai hãy trách ông xanh
Không xe chỉ đỏ cho thành uyên ương
 
Trăm năm quấn mãi giây vương
Bước đi trở bước muôn  đường xót xa
 
Nào đâu vì chữ xa hoa
Nào đâu ham những toà nhà lầu cao
 
Xin đừng nói để em đau
Trái tim em chết từ lâu lắm rồi …
 
 
T.T.K.16.3.2009
 


Em đừng trách trời cao xanh

Duyên tình hai đứa không thành vì đâu
Cau tươi lại thiếu vôi trầu
Nhai vào đắng chát để sầu lên môi
Em mơ về chốn xa xôi
Trầu chằng vun bón héo rồi biết không
Làm sao nên nghĩa vợ chồng
Quê nghèo lam lũ…em sang sông rồi
Nhà tranh trống vắng đơn côi
Bỏ trầu cau lại mình tôi vun trồng
Chiều chiều ra bến ngóng trông
Chờ con đò cũ ngược dòng về thăm
Sông dài cá lặn biệt tăm
Người đi khuất nẽo xa xăm sao chờ
Em ơi !.. nở vội hửng hờ
Trầu cau quấn quýt…anh bơ vơ buồn…
 
                -NS-    
ThanhThanhKhiet 17.03.2009 23:57:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: THƠ NGÃ DU TỬ

 
 
XƯA VÀ NAY
 
Phong trần thuở ây xanh như lá
Sĩ khí bây giờ trắng như mây
Ta nhớ người xưa say chí cả
Chiều lên ai khóc gió mưa này
 
NGÃ DU TỬ



Bài của bạn hay quá !
 
Gương sáng
 
Nhân cách cha ông sáng như sao
Con cháu ngày nay rất tự hào
Vậy mà vẫn còn đôi ba kẻ
Không biết noi gương dở thế sao ?
 
T.T.K.17.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 18.03.2009 21:15:35 (permalink)
0
Sinh Nhật
 
Bẩy năm thư quán - rủ nhau đi
Gặp gỡ ngày thường đâu dễ chi
Những phút tương phùng là rất hiếm
Hàng năm hội ngộ có chu kỳ
Ý thơ dào dạt cùng nhau xướng-
Câu chữ tưng bừng gọi khách thi
Thư quán một nhà quen tiếng cả
Đến vui xum họp chả lo gì
 
T.T.K.18.3.2009 
 

ThanhThanhKhiet 19.03.2009 00:03:15 (permalink)
0
Vườn Khuê
 
Vườn khuê vừa nở nụ hồng
Giọt sương còn đọng ấm nồng nắng mai
Hương thơm phong nhuỵ trang đài
Ẩn sau cành lá chờ ngày gieo duyên
 
T.T.K.18.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 00:05:23 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 19.03.2009 16:43:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         Vô duyên
 
 
Hữu duyên vô phận anh ơi !!
Lòng em cũng nát tơi bời như anh
 
Trách ai hãy trách ông xanh
Không xe chỉ đỏ cho thành uyên ương
 
Trăm năm quấn mãi giây vương
Bước đi trở bước muôn  đường xót xa
 
Nào đâu vì chữ xa hoa
Nào đâu ham những toà nhà lầu cao
 
Xin đừng nói để em đau
Trái tim em chết từ lâu lắm rồi …
 
 
T.T.K.16.3.2009
 


Em đừng trách trời cao xanh

Duyên tình hai đứa không thành vì đâu
Cau tươi lại thiếu vôi trầu
Nhai vào đắng chát để sầu lên môi
Em mơ về chốn xa xôi
Trầu chằng vun bón héo rồi biết không
Làm sao nên nghĩa vợ chồng
Quê nghèo lam lũ…em sang sông rồi
Nhà tranh trống vắng đơn côi
Bỏ trầu cau lại mình tôi vun trồng
Chiều chiều ra bến ngóng trông
Chờ con đò cũ ngược dòng về thăm
Sông dài cá lặn biệt tăm
Người đi khuất nẽo xa xăm sao chờ
Em ơi !.. nở vội hửng hờ
Trầu cau quấn quýt…anh bơ vơ buồn…
 
                -NS-    

 
Xin hẹn
 
Đời em phận mỏng cánh chuồn
Dạt theo con nước mưa nguồn vùi sâu
Trầu xanh cau héo còn đâu
Ước mơ chi nữa để đau vôi nồng
Hoàng hôn mở tối mùa đông
Tấm chăn thương nhớ lạnh lòng ruột đau
Kiếp này chẳng thắm duyên nhau
Hẹn anh xin hẹn kiếp sau …em đền
 
T.T.K.19.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 19.03.2009 20:19:57 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: huydungpro

 CÒN LẮM CUỒNG SI DỌA EM
 
Biển động giang tay doạ bắt em


ngây thơ bờ cát dịu môi mềm


sành sỏi biển cưồng si nóng nảy


theo sóng thả buông, mặt lấm lem


 
T.T.K. mạo muội  , xin được chỉ giáo
 
Vô tư
 
Mây thả gió về cưng nựng hoa
 
Vô tư buông thả dạ an hoà
 
Mây đổ cuồng giông làm gẫy cánh
 
Hương trôi tan tác lệ nhạt nhoà
 
 
T.T.K.19.3.2009
hoangminhhung 19.03.2009 22:11:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: huydungpro

 CÒN LẮM CUỒNG SI DỌA EM
 
Biển động giang tay doạ bắt em


ngây thơ bờ cát dịu môi mềm


sành sỏi biển cưồng si nóng nảy


theo sóng thả buông, mặt lấm lem


T.T.K. mạo muội  , xin được chỉ giáo
 
Vô tư
 
Mây thả gió về cưng nựng hoa
 
Vô tư buông thả dạ an hoà
 
Mây đổ cuồng giông làm gẫy cánh
 
Hương trôi tan tác lệ nhạt nhoà
 
 
T.T.K.19.3.2009


 
Xin chào huydungpro & TTK ,
 
          Dạo qua vườn thơ huydungpro & TTK , tự dưng hoangminhhung liên tưởng đến một đêm trăng sáng bình yên, trên bờ cát dài trắng xóa...có 1 nàng tiên đang đùa vui với sóng,...
 
       "...trăng soi trắng nỏn tấm thân ngà
           biển động tình ru tiếng sóng xa
           nổi đóa mây hờn xui gió thổi
           ngờ đâu vùi nát một cành hoa..."
 
 
 
ThanhThanhKhiet 19.03.2009 23:22:32 (permalink)
0
Xin hẹn
 
Đời em phận mỏng cánh chuồn
Dạt theo con nước mưa nguồn vùi sâu
Trầu xanh cau héo còn đâu
Ước mơ chi nữa để đau vôi nồng
Gió đông bủa lưới mênh mông
Tấm chăn thương nhớ lạnh lòng ruột đau
Kiếp này chẳng thắm duyên nhau
Hẹn anh xin hẹn kiếp sau …em đền
 
T.T.K.19.3.2009
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 226 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9