THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 226 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.03.2009 09:33:11 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangminhhung


 CÒN LẮM CUỒNG SI DỌA EM

Biển động giang tay doạ bắt em


ngây thơ bờ cát dịu môi mềm


sành sỏi biển cưồng si nóng nảy


theo sóng thả buông, mặt lấm lem
Huydung 


T.T.K. mạo muội  , xin được chỉ giáo
 
Vô tư
 
Mây thả gió về cưng nựng hoa
 
Vô tư buông thả dạ an hoà
 
Mây đổ cuồng giông làm gẫy cánh
 
Hương trôi tan tác lệ nhạt nhoà
 
 
T.T.K.19.3.2009



Xin chào huydungpro & TTK ,

      Dạo qua vườn thơ huydungpro & TTK , tự dưng hoangminhhung liên tưởng đến một đêm trăng sáng bình yên, trên bờ cát dài trắng xóa...có 1 nàng tiên đang đùa vui với sóng,...
 
       "...trăng soi trắng nỏn tấm thân ngà
           biển động tình ru tiếng sóng xa
           nổi đóa mây hờn xui gió thổi
           ngờ đâu vùi nát một cành hoa..."
 
 
 


T.T.K. cám ơn hoangminhhung đã ghé và còn để lại bài thơ rất hay.TTK chúc bạn luôn vui. Mong đc đọc  nhiều thơ của bạn.
 
Tắm sao
 
 
Long lanh vàng ngấn ánh sao sa
 
Vẻ đẹp ru hồn ngây ngất hoa
 
Sóng nước tan ra cùng bọt trắng
 
Thời gian ngưng lặng phút giao hoà…
 
 
T.T.K.20.3.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 09:40:27 bởi ThanhThanhKhiet >
Nhân Sơn 20.03.2009 13:19:05 (permalink)
0
 




Đà Lạt có nhiều đồi thông
Do anh chăm sóc bỏ công vun trồng
Khi nào em đi lấy chồng
Anh sẽ mang đến biếu không làm quà
Đà Lạt có nhiều vườn hoa
Cưới hỏi cần đến em ra mang vào
Phố núi anh sống rất giàu
Nếu em yêu thích hoa đào...tặng luôn...
-NS-
ThanhThanhKhiet 20.03.2009 21:03:51 (permalink)
0

Đà Lạt có nhiều đồi thông
Do anh chăm sóc bỏ công vun trồng
Khi nào em đi lấy chồng
Anh sẽ mang đến biếu không làm quà
Đà Lạt có nhiều vườn hoa
Cưới hỏi cần đến em ra mang vào
Phố núi anh sống rất giàu
Nếu em yêu thích hoa đào...tặng luôn...
-NS-

 
Tham
 
Anh nói mà  nghe thấy rất hay
Chắc em phải vội kiếm chồng ngay
Kẻo không hoa về tay người khác
Tội nghiệp hoa buồn em khóc đây
 
Loay hoay kiếm mãi tự bao ngày
Không có chàng nào ưng ý ngay
Trời nặn nồi em sao méo quá
Nên em lựa mãi chẳng tròn xoay
 
Thôi thì nhắm mắt liều anh nhé
Chỉ tội tham nhiều nên mắt cay …
…………………
 
T.T.K.20.3.2009
 
ThanhThanhKhiet 21.03.2009 09:05:57 (permalink)
0
Cúc và Hồng
 
Cúc ghen sắc thắm với hồng xanh
Quặn thắt cành non sẽ úa nhanh
Thanh thản tìm vui hồn tĩnh lặng
Hương thơm sắc thắm bởi trời sinh
 
Mỗi hoa mỗi lá trước bình minh
Bất kể - đều xinh thật hữu tình
Tặng cho nhân thế nhiều thi hứng
Nâng giấc niềm vui của chính mình
…………….
 
T.T.K.21.3.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/68FDFBD62E3D43929EDAC129401C1A69.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 09:17:31 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Kẻ Ngông 21.03.2009 09:58:06 (permalink)
0
 


Cúc và Hồng
 
Cúc ghen sắc thắm với hồng xanh
Quặn thắt cành non sẽ úa nhanh
Thanh thản tìm vui hồn tĩnh lặng
Hương thơm sắc thắm bởi trời sinh
 
Mỗi hoa mỗi lá trước bình minh
Bất kể - đều xinh thật hữu tình
Tặng cho nhân thế nhiều thi hứng
Nâng giấc niềm vui của chính mình
…………….
 

T.T.K.21.3.2009
 
 
Ghen, ghét, ghen!!!
Đặng điều chi???
Ta cứ đi...
Tìm hoa dại
Ta nhẩn nại
Bứng đưa về(...)
Tâm tràn trề
kén giống hoa
Lòng dạ ta
Mãi yêu chìu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 18:15:57 bởi Kẻ Ngông >
ThanhThanhKhiet 21.03.2009 10:30:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
Cúc và Hồng
 
Cúc ghen sắc thắm với hồng xanh
Quặn thắt cành non sẽ úa nhanh
Thanh thản tìm vui hồn tĩnh lặng
Hương thơm sắc thắm bởi trời sinh
 
Mỗi hoa mỗi lá trước bình minh
Bất kể - đều xinh thật hữu tình
Tặng cho nhân thế nhiều thi hứng
Nâng giấc niềm vui của chính mình
…………….
 

T.T.K.21.3.2009
 
 
Ghen, ghet, ghen!!!
Đặng điều chi???
Ta cứ đi...
Tìm hoa dại
Ta nhẩn nại
Bứng đưa về(...)
Tâm tràn trề
kén giống hoa
Lòng dạ ta
Mãi yêu chìu.


 
Cám ơn Kẻ Ngông đã ghé nhà TTK
Vì bạn là Kẻ Ngông nên TTK gián bài Ngông vào đây ,nếu có gì không đúng mong bạn tha lỗi.Chúc vui ,hân hạnh đc đón tiếp
 
Ngông
 
Ta đây một kẻ đàng hoàng
Cái mai thật cứng hai càng tám chân
 
Đường đi vạch lối vết ngang
Mặc cho ai gia xương tan dưới chày
 
Tri âm đâu để tỏ bầy
Ngông nghênh ta cứ ngày ngày ngông nghênh
 
 
T.T.K.21.3.2009
 
Kẻ Ngông 21.03.2009 18:21:14 (permalink)
0
 

 
Ngông
 
Ta đây một kẻ đàng hoàng
Cái mai thật cứng hai càng tám chân
 
Đường đi vạch lối vết ngang
Mặc cho ai gia xương tan dưới chày
 
Tri âm đâu để tỏ bầy
Ngông nghênh ta cứ ngày ngày ngông nghênh
 
 
T.T.K.21.3.2009
 
Ta hay ngông
Lòng chẳng nghênh.
Bạn lênh kênh
Ta chẳng sầu
Bởi bắt đầu
Nick kẻ Ngông.

 
ThanhThanhKhiet 21.03.2009 22:48:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
Ta hay ngông
Lòng chẳng nghênh.
Bạn lênh kênh
Ta chẳng sầu
Bởi bắt đầu
Nick kẻ Ngông.



 
Nick
 
Nick Kẻ ngông
Chắc nhiều mộng
Muốn gửi lòng
Dòng thơ lạ
 
Muốn thơ ta
Hương thơm  lạ
Dù nhạt nhoà
Vẫn là ngông
 
T.T.K.21.3.2009
 
nha uyen 21.03.2009 23:01:12 (permalink)
0
 
Hỏi
 
Chẳng biết vì sao tự bấy chầy
Hương không ngát nữa bứơm thôi bay
Để Hoa thương nhớ buồn phai sắc
Ngần ngại giờ đây, đến tỏ bày…
 
T.T.K.21.3.2009
 

 
Trả lời
 
Bộn bề công việc tự bấy chầy
Ít thời gian rảnh để tung bay
Vẫn nhớ bạn hiền nhưng vội quá
Nặng lắm tình ai chẳng giải bày !
 
                   NU
 
TTK ui,U chuyển đổi công việc nên bận quá, hơn 10 ngày kg lên mạng,mấy ngày nay cố gắng dành ít thời gian lên trả bài các bạn thơ mà vẫn còn nợ rất nhiều nên kg có thời gian sang thăm bạn được,bạn thương mình mà bỏ lỗi nha,chúc bạn luôn vui,thân mến NU

kimrbl 22.03.2009 06:56:53 (permalink)
0
 
   HỎI CÔ CHỦ LỀU
 
 
   Hỏi cô chủ lều dã quỳ
   Buồn vui...hay đã có gì mới không?
   Nghe tin mới tậu rừng thông
   Chắc là đã có người trông nom giùm...
 
   kimrbl
Kẻ Ngông 22.03.2009 13:13:20 (permalink)
0
Ta hay ngông
Lòng chẳng nghênh.
Bạn lênh kênh
Ta chẳng sầu
Bởi bắt đầu
Nick kẻ Ngông.




Nick
 
Nick Kẻ ngông
Chắc nhiều mộng
Muốn gửi lòng
Dòng thơ lạ
 
Muốn thơ ta
Hương thơm  lạ
Dù nhạt nhoà
Vẫn là ngông
 
T.T.K.21.3.2009 
 
Ta đi rảo
Khắp vườn sân
Muốn dừng chân
Ngắm hồng, đào...
Nhưng thôi chào
Ta ra đi
Lòng thương bi
Cười nhân thế!!!
ha...ha...ha...
ThanhThanhKhiet 22.03.2009 14:19:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Ta hay ngông
Lòng chẳng nghênh.
Bạn lênh kênh
Ta chẳng sầu
Bởi bắt đầu
Nick kẻ Ngông.




Nick
 
Nick Kẻ ngông
Chắc nhiều mộng
Muốn gửi lòng
Dòng thơ lạ
 
Muốn thơ ta
Hương thơm  lạ
Dù nhạt nhoà
Vẫn là ngông
 
T.T.K.21.3.2009 
 
Ta đi rảo
Khắp vườn sân
Muốn dừng chân
Ngắm hồng, đào...
Nhưng thôi chào
Ta ra đi
Lòng thương bi
Cười nhân thế!!!
ha...ha...ha...

 
Xin chỉ giáo
Tại làm sao ?
Vừa quen nhau
Chưa rõ nết
Đã vội chào
Nào ai biết
Lỗi tại đâu
Để trong đầu
Nhiều lo lắng!
 
T.T.K.22.3.2009
 
Kẻ Ngông 22.03.2009 14:31:19 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Kẻ Ngông

Ta hay ngông
Lòng chẳng nghênh.
Bạn lênh kênh
Ta chẳng sầu
Bởi bắt đầu
Nick kẻ Ngông.




Nick
 
Nick Kẻ ngông
Chắc nhiều mộng
Muốn gửi lòng
Dòng thơ lạ
 
Muốn thơ ta
Hương thơm  lạ
Dù nhạt nhoà
Vẫn là ngông
 
T.T.K.21.3.2009 
 
Ta đi rảo
Khắp vườn sân
Muốn dừng chân
Ngắm hồng, đào...
Nhưng thôi chào
Ta ra đi
Lòng thương bi
Cười nhân thế!!!
ha...ha...ha...


Xin chỉ giáo
Tại làm sao ?
Vừa quen nhau
Chưa rõ nết
Đã vội chào
Nào ai biết
Lỗi tại đâu
Để trong đầu
Nhiều lo lắng!
 
T.T.K.22.3.2009 
 
 
Ta Kẻ Ngông
Ngủ màng trời
Bởi trong đời
Chẳng xây nhà
Hay la cà
Mãi rong chơi
Nợ đầy vơi
Tình khốn khổ
Nay tìm chỗ...
Chẳng cho vào
Ta đành chào
Tìm bến khác.
Xin cái bát
Hát nghêu ngao!!!

 

ThanhThanhKhiet 22.03.2009 18:55:06 (permalink)
0
Kinh thành
 
Tiếng trống rời đô như sấm dậy
Ngàn năm còn vọng lại trong  ta
Đếm ngược thời gian nơi trả kiếm
Thăng long kiêu hãnh bản hùng ca
 
Rồng tiên con cháu khắp hoàn cầu
Muôn ngả đường xa hướng đến nhau
Bạn sẽ cùng tôi về hội chứ!
Dâng hương cầu nước mạnh dân giàu
 
T.T.K.22.23.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 23:38:52 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 22.03.2009 19:02:44 (permalink)
0
 
Kinh thành
 
Tiếng trống rời đô như sấm dậy
Ngàn năm còn vọng lại trong  ta 
Đếm ngược thời gian nơi trả kiếm
Thăng long kiêu hãnh bản hùng ca
 
Rồng tiên con cháu khắp hoàn cầu
Muôn ngả đường xa hướng đến nhau
Bạn sẽ cùng tôi về hội chứ!
Dâng hương cầu nước mạnh dân giàu
 
T.T.K.22.23.2009 
 

 
Ta con Rồng
Cùng giống Tiên
Ta Thánh hiền
Thừa đức nhân
Ta ân cần
Nhớ Hùng Vương
Ta yêu thương
Cả nhân loài
Ta giống nòi
Lạc Long Quân!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 08:52:39 bởi Kẻ Ngông >
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 226 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9