THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 226 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Liên Thơ 30.04.2008 02:06:41 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

CHUNG TÌNH
 
Sao em lại chẳng chung tình
Tháng ngày dẫn bước chúng mình biết nhau
Gặp người tri kỷ dễ đâu
Kiếm từ cửa biển đến đầu nguồn sông
Nếu anh có một tấm lòng
Thì em có cả một dòng sông yêu..
 
 T.T.K..21/4/2008
********************
Nguyên do thật... kết luận tạm
Vì chưng người nói yêu em
Nên em mới phải trăm ngàn đắng cay
Vì chưng bát đũa chung giàn
Nên xô phải thớt, thớt nằm chơ vơ
Chém cho thớt nổi mùn cưa
Dứt tình chồng vợ nợ nần bấy nay!
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       30/4/2008
 T.T. K h thân mến!
Với các bạn trẻ "nếu... thì.."nào cũng đẹp, cũng thơ, cũng đầy thuỷ chung như nhất.Nhưng thương ôi thực tại thì lại hơi buồn đấy.Có cuộc hôn nhân là duyên và rất nhiều cuộc hôn nhân là nợ.Bắt nguôn từ cảm xúc "Chung tình" chị gửi đến trang thơ của em một bức tranh thực tại.Đừng trách chị cừ trần tục hoá thơ nhé! Đây chỉ là một mảng màu của cuộc sống thôi!
   Cảm ơn em vẫn từng đến với trang thơ lổn ngổn của chị! Vui và khoẻ nhé!
                Thân mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 06:32:06 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 30.04.2008 07:07:00 (permalink)
0
CHỊ ƠI
 
Chị ơi em nói chị nghe
Em vui tiếng hát thành bè đồng ca
Bao giờ cây mít ra hoa
Trồng hồng ra táo thì ta liệu chừng
Vả chăng cuộc sống muôn hình
Em yêu em phải lụy tình chị ơi
Bao giờ nước mắt em rơi
Em đến với chị ru hời em nhe.
 
T.T.K..30/4/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 08:49:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 01.05.2008 12:00:12 (permalink)
0
Ngày lễ chị vui không cho em ké với
.Thấy bài CHUNG của chị em muốn hoạ.chi cho phép nhé
CHUNG
 
Buộc tim ai với tim mình
Mong xây hạnh phúc gia đình đông vui
Tim em đập nhịp cùng người
Chở che bao bọc suót đời em nghe
Tim em rộn rã ngây thơ
Hãy dùi em đến bến bờ thương yêu.
 
T.T.K.1/5/2008
************************
Đoá hoa lòng
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết!
Biết ơn đoá hoa lòng
Thơm như hương quý của tình tôi nâng
Người ơi trao gửi về tôi
Một dòng chữ thắm tôi ơn một đời!
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      1/5/2008
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E5DB54E21F644E8089B90DEEB6353AC6.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.05.2008 06:54:23 (permalink)
0
TRẤN QUỐC ĐÊM MƠ
 
Trấn quốc đêm nay trăng không sáng
Tên cũ ngày xưa đảo cá vàng
Dấu điện Hàm nguyên còn bảng lảng
Ngàn hoa đua nở đón xuân sang
Cung nữ cùng vua du ngoạn cảnh
Dâm đàm lóng lánh nước trong xanh
Thuyền rồng xô nhẹ cành sen trắng
Tiếng nhạc cung đình thoáng thinh không. 

T.T.K. 5/2008
ThanhThanhKhiet 04.05.2008 06:58:11 (permalink)
0
HỒ HOÀN KIẾM
 
Hoàn kiếm hôm nay đẹp làm sao
Nước  xanh liêu rủ gió lao sao  
Tháp rùa đứng lặng trao hồn nước
Bút nghiêng chấm mực viết lên cao
Thê húc cong mình đưa du khách
Vào đền trực tiếp thấy kim qui
Thăng long ngàn năm cùng lục thuỷ
Rùa vàng vẫn đợi để trao gươm...
 
       T.T.K...5/2008
ThanhThanhKhiet 04.05.2008 08:43:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chào bạn.Ghé nhà thấy có bai hay quá xin được hoạ cùng ban nhé.Chúc ban vui và luôn có thơ hay.

TIẾNG CHUÔNG
 
Mong chờ một tiếng chuông reng
Thời gian từng giọt rơi trên đợi chờ
Đêm khuya lặng ngắt như tờ
Sao chuông câm nín hững hờ tình em
Chuông ơi chuông hãy kêu reng
Cho tim em đập rộn ràng chút nao.
 
T.T.K..1/5/2008


chắc thanhthanhkhiet cũng thường đợi chuông reng  như CV ?
PTCV

_____________________________

phamthicucvang

Gõ lòng những vận thơ đời
Một buồn,hai cứ buồn ơi vẫn buồn
Sống dong tâm bão quay cuồng
Điên điên tỉnh tỉnh tròn vuông cũng đời
ThanhThanhKhiet 04.05.2008 14:07:51 (permalink)
0





quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


@@@    Đợi anh ở    @@@
@@@    giữa hoang vu    @@@
@@@    Đợi anh anh lại    @@@
@@@    chu du nẻo nào    @@@
@@@    Mặc cho mây    @@@
@@@    dạt sóng gào    @@@
@@@@    Đá mòn núi lở    @@@@
@@@    không ngao ngán lòng...    @@@

Đơi anh
 
Đợi anh anh lại đi đâu
Cho lòng trống trải cho sầu tương tư
Gió đêm quạt ướt sương mù
Bầu trời đen sẫm hoang vu lạnh lùng
Dù cho sông cạn đá mòn
Thì em vẫn mãi sẽ còn đợi anh
 
T.T.K..2/5/2008
 
Chào bạn.Sang thăm bạn xin hoạ mấy câu chia sẻ với bạn.Chuc vui và hạnh phúc
 
 



Cảm ơn bạn đã vào hoạ thơ mình, chúc bạn vui vẻ!

Mặc cho sấm chớp bão bùng
Mây đen mù mịt mông lung đất trời
Đợi chờ anh mãi không thôi
Còn anh vẫn ở cuối nơi tận cùng???...


< Sửa đổi bởi: anhtrangthu -- 3.5.2008 19:34:12 >


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything

(trả lời: ThanhThanhKhiet)







anhtrangthu 04.05.2008 22:41:02 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Mến tặng người đồng hương thân thiết.

ĐỊA CHỈ
 
Nhà tôi ở ngõ Hàng hành
Những con phố nhỏ dệt thành mộng mơ
Tuổi thơ như liễu ven hồ
Gió hôn lên mắt trăng chờ bờ môi
Bất ngờ vật đổi sao rời
Làm tôi lưu lạc xứ ngưới đơn côi...
 
[Ngõ Hàng hành trông sang hồ Hoàn kiếm]
 
T.T.K...14/4/2008


Bạn ơi ngày xưa ở ngõ HH à, biết đâu ngày trước chúng ta đã gặp nhau mà không biết nhỉ hì hì...


Bạn xưa ở phố Hàng Hành?
Xưa mình bé tý đi quanh bờ Hồ
Ngắm mây ngắm nước lững lờ
Ngắm đèn lấp lánh in hồ về đêm
Kỷ niệm xưa thật êm đềm
Ngõ nhà bạn có gót mềm tôi qua...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 22:42:14 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 04.05.2008 22:53:32 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TẶNG HOA
 
Tặng anh một cánh hoa này
Hương thơm bay toả làm say lòng người
Xin anh ép lại một nơi
Kẻo rồi tủi phận cái ngươì tặng hoa
 
T.T.K.27/3/2008



Hoa hồng thắm đẹp làm sao
Em chờ, em đợi, em trao cho người
Trao hoa chẳng thốt nên lời
Anh đà thấu hiểu? Hỡi người em yêu!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 23:03:46 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
anhtrangthu 04.05.2008 23:08:37 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

TẶNG HOA
 
Tặng anh một cánh hoa này
Hương thơm bay toả làm say lòng người
Xin anh ép lại một nơi
Kẻo rồi tủi phận cái ngươì tặng hoa
 
T.T.K.27/3/2008



Hoa hồng xinh đẹp biết bao!
Tặng hoa là tặng cả bao ý tình.
Tặng hoa tặng cả lòng mình.
Tặng cho anh đấy, bóng hình dấu yêu!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/52D7A658724E4E6698C1A62786463244.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 23:09:44 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 05.05.2008 07:42:13 (permalink)
0
NGÕ HÀNG HÀNH
 
Chỗ xưa tôi ở Hàng hành
Bây giờ là quán bán hàng cà phê
Trước mặt là một ngôi đình
Bên cạnh nơi đấy có hàng bún măng
Bây giờ dấu vết chẳng còn
Về thăm cứ thấy nỗi buồn dâng lên.
Tuổi thơ tôi đã để quên
Bao nhiêu mơ ước trên con phố này
 
T.T.K.5/5/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 17:00:07 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 05.05.2008 16:58:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

NGÕ HÀNG HÀNH
 
Hàng hành đẹp lắm chị ơi
Thông sang Bảo khánh một thời xa xưa
Vẫy vùng trong những cơn mưa
Bao chiều nắng hạ sớm trưa vui đùa
Từ xưa cho đến bây giờ
Em luôn nghĩ đến giấc mơ trở về...
 
T.T.K.5/5/2008




Mình post cho bạn bức ảnh ở phố HH nhé

Hàng Hành phố nhỏ mình qua
Tuy là phố ngắn nhưng mà rất vui
Giờ đây thay đổi nhiều rồi
Không còn êm ả như thời xa xưa





Đính kèm (1)

_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything

ThanhThanhKhiet 07.05.2008 07:50:39 (permalink)
0
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Xóa đi những lúc nắng trưa oi nồng

Bỗng dưng trời toả nắng hồng
Xoá đi những lúc trời đông lạnh lùng

Bỗng dưng biền lặng vô chừng
Xoá đi nhứng lúc bão bùng ngoài khơi

Bỗng dưng nước mắt tuôn rơi
Xoá đi những lúc buồn ơi là buồn...

anhtrangthu





Đính kèm (1)

Bỗng dưng khách đến chơi nhà
Sao không ra đón mà còn đi đâu
Bỗng dưng nhỏ lệ rơi châu
Nhớ tình xưa cũ hay rầu ngưòi thân
Bỗng đâu thấy bạn ân cần
Cũng vơi đi được vài phân giọt buồn
 
T.T.K..7/5/2008


 
anhtrangthu 07.05.2008 11:11:43 (permalink)
0
Ngờ đâu bạn ghé qua nhà
Tưởng rằng đang ở nơi xa chưa về
Nên mình dạo tới thôn quê
Mua thêm đặc sản mang về bạn ơi
Khi nào bạn ghé sang chơi
Thì mang các món ra mời bạn yêu
ThanhThanhKhiet 08.05.2008 10:49:26 (permalink)
0
BUỒN
 
Sao lòng cứ thấy vẩn vơ
Hay là chỉ tại cơn mưa lúc chiều
Sao lòng cứ thấy buồn nhiều
Hay là chỉ tại lúc chiều mưa giai
Buồn như có chút gì sai
Vô tình đã để cho ai lạc lòng
 
T.T.K.7/5/2008

 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 226 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9