THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 226 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.04.2009 10:34:20 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Hàng Hành
 
Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Liễu rủ quanh hồ vẫn ngát xanh
Ký ức ùa gieo vào nỗi nhớ
Kỷ niệm trẻ thơ ngọt ấm lành
 
Tôi về thăm lại ngõ Hành Hành
Thờ tổ ngôi đình nhỏ nhắn xinh
Ngày ấy sao quen mà vẫn ngại
Bây giờ xa nhớ lại thành thân
 
Tôi tìm những bước xưa thơ dại
Sớm tối qua  lại biết bao lần
Ẩn sâu dưới gầm men gạch đỏ
Rêu xanh vẫn ủ vết bàn chân
 
Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
Cà phê thơm ngát rợp cây xanh
Bóng ai thấp thoáng trên đầu phố
Có phải người xưa …có phải …Anh?
 
T.T.K.17.4.2009
 

  Tôi về thăm lại ngõ Hàng Hành
  Không muốn mà sao lại gặp anh
  Chủ quán cà phê to nhất phố
  Vào rồi không kịp lủi cho nhanh

  Anh vẫn là anh của thuở xưa
  Để em mơ mộng những vần thơ
  Đẹp trai lịch thiệp còn tươi trẻ
  Sống lại trong em những ước mơ

  Em không thể giấu vẫn yêu anh
  Vẫn muốn cùng nhau xây mộng lành
  Quá khứ khổ đau vùi dĩ vãng
  Lần này không thể để mất anh...

                    kimrbl

   

Gặp lại
 
Em về thăm lại ngõ Hàng Hành
Giật mình đối diện với chính anh
Nhưng sao  khác lạ ngày xưa thế
Cái người em đã nhớ thâu canh
 
Lòng ai hương ngát như bông sen
Đôi mắt xa mơ đẹp đến hiền
Nhìn vào chan chứa tình thơ mộng
Chẳng gợn chút nào những đua chen
 
Bây giờ nét ấy chẳng còn đâu
Vẫn là anh đấy cũng mặc dầu
Em biết dòng đời luôn xô đẩy…!!!
Nhưng em vẫn thấy  trái tim đau
………
 
T.T.K.20.4.2009
 
 

 

ThanhThanhKhiet 20.04.2009 11:12:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Hai bạn tâm sự về quê hương.TTK dán bài này vào chia sẻ với hai bạn nhé.Chúc vui

Chuyện dưới tán cây bàng
 
Đỗ Hạnh * ngày xưa có cây bàng
Lá rơi ngập lối mỗi thu sang
Em thường dẵm lên màu đỏ ấy
Như uống mùa thu thật khẽ khàng
 
Mùa thu đẹp nhất những đêm trăng
Ta dấu nụ hôn dưới tán bàng
Bốn mắt chìm sâu vào xa thẳm
Bóng mình lấp loáng sáng mênh mang
 
Một vòng hồ rộng của Thiền Quang
Sao như ngắn lại bước` lang thang
Để cho hoa sữa rơi đầy tóc
Mùi thơm quen - lạ đến ngỡ ngàng
 
Kỷ niệm ngày xưa dưới tán bàng
Luôn là bảo vật của hành trang
Mang theo trọn đời nơi viễn xứ
Để nhớ một thời …mỗi thu sang
 
T.T.K.18.4.2009

Phố Đỗ Hạnh thuộc quận hai bà HANOI

 




HÀ NỘI

Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Bạn tôi xa vắng ấy ngàn thương
Thầm nhớ thầm mong về quê cũ
Nghe mãi trong lòng bao vấn vương

Quê hương ai cũng đẹp cũng xinh
Cũng những thương yêu những nghĩa tình
Đậm nét quê hương mình bao nhớ
Mong một ngày về tình thắm xinh

                 thuỵ du



Quê hương
Quê hương đẹp lắm bạn ơi
Ngọt từng giọng nói của  người quanh ta
Nơi này mình đã sinh ra
Dù hay dù dở cũng là quê hương
Ta yêu cả những đau thương!
Những cơn bão tố ngập đường gió giông!!!
Xa quê mình vẫn trông mong
Trở về cho thoả tấc lòng mình yêu
 
T.T.K.20.4.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 11:16:56 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 20.04.2009 13:28:24 (permalink)
0


Chuyện dưới tán cây bàng
 
Đỗ Hạnh * ngày xưa có cây bàng
Lá rơi ngập lối mỗi thu sang
Em thường dẵm lên màu đỏ ấy
Như uống mùa thu thật khẽ khàng
 
Mùa thu đẹp nhất những đêm trăng
Ta dấu nụ hôn dưới tán bàng
Bốn mắt chìm sâu vào xa thẳm
Bóng mình lấp loáng sáng mênh mang
 
Một vòng hồ rộng của Thiền Quang
Sao như ngắn lại bước` lang thang
Để cho hoa sữa rơi đầy tóc
Mùi thơm quen - lạ đến ngỡ ngàng
 
Kỷ niệm ngày xưa dưới tán bàng
Luôn là bảo vật của hành trang
Mang theo trọn đời nơi viễn xứ
Để nhớ một thời …mỗi thu sang
 
T.T.K.18.4.2009
 
*Phố Đỗ Hạnh thuộc quận Hai bà Trưng HANOI



Cây bàng ngày ấy lá ướm vàng
Bao ngày thương nhớ đọan thiếp chàng
Rụng rơi lác đác sầu bi thảm
Chờ đợi tình nhân dưới tán bàng.
 
Xa rồi ngày ấy lối sang ngang
Bão giông vần vũ cảnh tan hoang
Người xưa vắng biệt con đường cũ
Dư âm tồn đọng gió mang sang
 
Bước đi lặng lẻ dạ ngỡ ngàng
Con đường cỏ dại mọc thênh thang
Trăng sầu khuất nẻo buồn nhân thế
Tấc dạ nao nao đến ngỡ ngàng.
 
Còn đâu viễn cảnh dưới cội bàng
Trôi nhanh hư ảo trôi lang thang
Gìn trong tâm tưởng hoài nhung nhớ
Một góc hương xưa dưới cội bàng. 
  
 
ThanhThanhKhiet 20.04.2009 18:37:55 (permalink)
0
Thư gửi Kẻ Ngông
**
Bạn Kẻ Ngông ơi!
Trong giữa dòng đời
Bon chen xô đấy
Nhưng tôi được thấy
Có một Kẻ Ngông
Chỉ ưa lông nhông
Không màng chi hết
Con người đặc biệt
Cảm phục trong lòng
Nên luôn trông mong
Những dòng thơ viết
Tha thiết thâm tình
Để mãi chúng mình
Là bạn tâm giao
Có dược không nào ?
Hỡi nick Kẻ Ngông?
 
T.T.K.20.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 20.04.2009 19:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Xin em là Nguyệt

Diệu kỳ óng ả ánh trăng thơ
Tha thiết vần thơ mộng dại khờ
Gió hát đêm hồng trên đỉnh núi
Mây hò sương trắng dưới rừng thơ
Trăng miền viễn xứ mơ hình bóng
Nguyệt ở trần gian mộng tưởng chờ
Mấy cõi em về mơ là Nguyệt
Gieo vần vào bút tặng người mơ

Mỹ Trinh


Xin em là nguyệt

Trăng cho thi sỹ những vần thơ
Hồn mãi nhìn trăng đến dại khờ
Lấp loáng trăng tròn trên đỉnh núi
Lung linh nguyệt khuyết giữa rừng thơ
Ai nào hy vọng mong trăng sáng
Có phải mộng mơ ý đợi chờ
Em ước mình lồng trong bóng nguyệt
Cho lòng thi sỹ mãi say mơ

T.T.K.19.4.2009


Hoài mơ

Cám ơn Thanh Khiết ghé vườn thơ
Đề bút trăng rằm vẽ mộng khờ
Mơ ước như thời xưa cắp sách
Mộng vàng thuở ấy lối vào thơ
Tuổi nào như đã thôi mong đợi
năm tháng qua rồi hết nán chờ
Thơ chỉ là thơ vần ghép bút
Ví mình thi sỹ để hoài mơ

Mỹ Trinh




Bạn thơ
 
 Gặp nhau chia sẻ những dòng thơ
Đời sẽ vô tư chút dại khờ
Trầm lặng xếp lời nơi những tứ
Trong thanh đôi nét gửi vườn thơ
Tri âm mong đợi dòng thơ hoạ
Tri kỷ hoài trông mãi nán chờ
Đời có gieo buồn nơi cuộc sống
Vần thơ vẫn ngọt gửi trăng mơ
 
T.T.K.20.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 20.04.2009 20:36:58 (permalink)
0
Trở về
 
Tôi muốn sống yên lành nơi đất vắng
Gửi nơi rừng dấu kín nỗi niềm riêng
Như con ốc thu mình trong vỏ cứng
Bầu bạn cùng trăng lạnh với mù sương
 
Nhưng khiếp sợ đất rừng khi gió cuốn
Cộng mưa nguồn cuồn cuộn nước triều dâng
Tôi vẫn biết luật rừng ngoài luật pháp
Không lương tâm trộn ác lẫn lòng nhân
Tìm sự thật như mò kim đáy biển
Dựa chân lý phải chết sống mấy lần
Tim non yếu tôi vội rút đôi chân
Về đô thị phong trần mình cam chịu
Bước đi này là cả sự dấn thân...
....................
 
T.T.K.20.4.2009
 
ichnguyen 20.04.2009 21:00:32 (permalink)
0
Đọc thơ TTkh mình thích thật.cho mình nhập môn với nhé hìhìhì...
        LẠI QUÊ HƯƠNG.
hai chữ quê mà ai cũng vương.
Bao đời vẫn  vậy lắm người thương.
lâu nay xa cách dù muôn nẻo
Nay được trở về chỉ một phương
Bến nước năm xưa còn vạn hướng.
Dòng sông nay đã tỏa đôi đường
Quê nghèo ai chẳng lòng nhung nhớ.
Làng cũ quế trầm luôn ngát hương.,.
                 ichnguyen.
                       ichnguyen
 
 
Kẻ Ngông 21.04.2009 10:24:52 (permalink)
0
Thư gửi Kẻ Ngông
**
Bạn Kẻ Ngông ơi!
Trong giữa dòng đời
Bon chen xô đấy
Nhưng tôi được thấy
Có một Kẻ Ngông
Chỉ ưa lông nhông
Không màng chi hết
Con người đặc biệt
Cảm phục trong lòng
Nên luôn trông mong
Những dòng thơ viết
Tha thiết thâm tình
Để mãi chúng mình
Là bạn tâm giao
Có dược không nào ?
Hỡi nick Kẻ Ngông?
 
T.T.K.20.4.2009
 
 


Bước chân xuôi ngược
Khắp nẻo đường đời…
Bạn nói giữ lời
Đấy người tín,trung .
 
Lòng Ngông thủy chung
Cùng bạn đồng hành…
Trời Phật sẳn dành
Đôi kẻ cùng ngông!
 
Bạn ơi, biết không?
Có một con đường
Tiếng hát như dường
Âm vang muôn thuở!
 
Vương nhiều trắc trở
Vướng nhiều trớ trêu
Đấy là tình yêu!!!
Tiếng gọi tâm hồn.
 
 
Kẻ Ngông 21.04.2009 10:28:46 (permalink)
0
Ngông ơi !!!
 
Bạn Kẻ Ngông ơi !
 Thơ mãi  ngắn lời
Mà không vơi ý
Lại chỉ khơi khơi
Trái tim rối bời
Nói lời rất khó
Bạn có biết không?
Nếu sáo sang sông
Nơi lòng phải gọi
Ngông ơi ! ngông ơi
Bạn Ngông đâu rồi!
Một mình ngồi khóc
Hu…Hu…hu..hu…
Ngông còn vi vu
Cuối đất chân trời !...
……
T.T.K.20.4.2009

 

KHIẾT ƠI!
 
Ta nghe rất rõ
Lòng em đã tỏ…
Tuy ta trở ngõ
Tâm tình chẳng bỏ.
 
Khiết ơi! Khiết ơi!
Cuộc đời đầy vơi…
Tâm hồn tả tơi…
Lệ sầu rơi rơi!!!
 
Chân bước muôn đàng
Nhịp tim ngỡ ngàng
 Nhớ nhung tình nàng
Thuở thời dọc ngang.
 
Ta đã về đây
Nhìn em thơ ngây
Ta nắm đôi tay
Cùng nhau tỏ bày! 
  
 
SĨ ĐOAN 21.04.2009 12:45:07 (permalink)
0
 
 

 
Trở về
 
Tôi muốn sống yên lành nơi đất vắng
Gửi nơi rừng dấu kín nỗi niềm riêng
Như con ốc thu mình trong vỏ cứng
Bầu bạn cùng trăng lạnh với mù sương
 
Nhưng khiếp sợ đất rừng khi gió cuốn
Cộng mưa nguồn cuồn cuộn nước triều dâng
Tôi vẫn biết luật rừng ngoài luật pháp
Không lương tâm trộn ác lẫn lòng nhân
Tìm sự thật như mò kim đáy biển
Dựa chân lý phải chết sống mấy lần
Tim non yếu tôi vội rút đôi chân
Về đô thị phong trần mình cam chịu
Bước đi này là cả sự dấn thân...
....................
 
T.T.K.20.4.2009
 
 

Tim non yếu sao bước vội dòng đời?
Vỏ bọc cứng sao không ẩn mình kín đáo?
Cái dòng đời là muôn cảnh bát nháo!!!
Trăm gian khổ nào vui sướng gì đâu!!!
 
Theo dòng đời mai sau chớ sầu âu
Có đắng cay mới thấy giá trị ngọt bùi
Ngẩng đầu cao chớ chẳng bước giật lùi
Trong gian khó kiên trì là điểm tựa.
 
Đã quyết rồi không còn gì chọn lựa
Hãy vững tâm ta sánh bước bên nhau
Vượt thác nghềnh tình thắm mãi ngàn sau
Trọn hương duyên tương truyền muôn thuở!
-sd-
 
 
 
 

 
ThanhThanhKhiet 21.04.2009 20:26:57 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

Đọc thơ TTkh mình thích thật.cho mình nhập môn với nhé hìhìhì...
        LẠI QUÊ HƯƠNG.
hai chữ quê mà ai cũng vương.
Bao đời vẫn  vậy lắm người thương.
lâu nay xa cách dù muôn nẻo
Nay được trở về chỉ một phương
Bến nước năm xưa còn vạn hướng.
Dòng sông nay đã tỏa đôi đường
Quê nghèo ai chẳng lòng nhung nhớ.
Làng cũ quế trầm luôn ngát hương.,.
                 ichnguyen.
                      ichnguyen



 
TTK cảm ơn ichnguyen thật nhiều.Mong gặp lại.Chúc vui
 
Quê hương
 
Ta về thăm lại đất ông cha
Ăn rau sắng,tắm nước Hồng hà
Mênh mang nắng hạ mùa lúa chin
Thơm ngát hương đồng mát phù sa
 
Bờ dâu xanh mướt gió hiền hoà
Rạng trúc chim non ríu rít ca
Cây đa giếng nước miền cổ tích
Hồn quê bao phủ ấm lòng ta
 
Ngọt ngào âm chữ giọng  mượt mà
Nhận ra tiếng nói của quê nhà
Xa lạ chưa quen đâu cần biết
Lời chào rạng rỡ chính quê ta !
 
Ta về thăm lại đất ông cha
Hồn quê bao phủ ấm lòng ta…
 
T.T.K.20.4.2009
 
 
Thuỵ Du 21.04.2009 21:08:25 (permalink)
0
Quê hương
Quê hương đẹp lắm bạn ơi
Ngọt từng giọng nói của  người quanh ta
Nơi này mình đã sinh ra
Dù hay dù dở cũng là quê hương
Ta yêu cả những đau thương!
Những cơn bão tố ngập đường gió giông!!!
Xa quê mình vẫn trông mong
Trở về cho thoả tấc lòng mình yêu
 
T.T.K.20.4.2009

NHỚ

Xa quê mình vẫn trông mong
Trở về cho thoả tấc lòng mình yêu...(TTK)
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Buồn trông nơi ấy chiều chiều thở than
Quê hương trong buổi hôn hoàng
Nhớ hoài cái ánh trăng vàng đêm thu
Quê hương nhớ điệu mẹ ru
À ơi con ngủ gió thu hanh vàng

                   thuỵ du

Mỹ Trinh 21.04.2009 22:12:10 (permalink)
0
Bạn thơ

Gặp nhau chia sẻ những dòng thơ
Đời sẽ vô tư chút dại khờ
Trầm lặng xếp lời nơi những tứ
Trong thanh đôi nét gửi vườn thơ
Tri âm mong đợi dòng thơ hoạ
Tri kỷ hoài trông mãi nán chờ
Đời có gieo buồn nơi cuộc sống
Vần thơ vẫn ngọt gửi trăng mơ

T.T.K.20.4.2009


Chia những dòng thơ

Tinh khiết dòng thơ bạn của tôi
Ngày ngày Thư Quán nhịp luân hồi
Thơ nhanh như gió niềm mơ ước
Có nghe xuân ghé chút bồi hồi

Tinh khiết dòng thơ những giọt mơ
Chia nhau vần chữ chút mộng hờ
Xin xóa giùm nhau đời phiền lụy
Góp giọt tâm hồn vui với thơ

Tinh khiết dòng thơ chút ý tình
Chỉ là hư ảo kiếp phù sinh
Cùng vui giọt nắng vui trăng sáng
Trăng dẫu khuyết rồi tình vẫn xinh

Mỹ trinh


Cám ơn mối tình thơ của T.T.K đã để lại những hình đẹp của Bạn Thơ, mong sẽ cùng nhau vui thơ...
ThanhThanhKhiet 21.04.2009 22:29:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Thư gửi Kẻ Ngông
**
Bạn Kẻ Ngông ơi!
Trong giữa dòng đời
Bon chen xô đấy
Nhưng tôi được thấy
Có một Kẻ Ngông
Chỉ ưa lông nhông
Không màng chi hết
Con người đặc biệt
Cảm phục trong lòng
Nên luôn trông mong
Những dòng thơ viết
Tha thiết thâm tình
Để mãi chúng mình
Là bạn tâm giao
Có dược không nào ?
Hỡi nick Kẻ Ngông?
 
T.T.K.20.4.2009
 
 


Bước chân xuôi ngược
Khắp nẻo đường đời…
Bạn nói giữ lời
Đấy người tín,trung .
 
Lòng Ngông thủy chung
Cùng bạn đồng hành…
Trời Phật sẳn dành
Đôi kẻ cùng ngông!
 
Bạn ơi, biết không?
Có một con đường
Tiếng hát như dường
Âm vang muôn thuở!
 
Vương nhiều trắc trở
Vướng nhiều trớ trêu
Đấy là tình yêu!!!
Tiếng gọi tâm hồn. 
  
 
 

Cùng ngông
 
Đôi kẻ cùng ngông
Đi chơi lông bông
Khắp miền đất nước
Với trái tim trong
 
Niềm vui tự lòng
Đứng giữ tầng không
 Nghêu ngao ta hát
Ai cũng lạ lùng!
 
Sao hai kẻ ngông
Mãi đi lung tung
Mà không biết mệt
Có ăn gì không ?
 
Có rượu ngày đông
nắng hạ nước sông
Uống cho hết khát
Ta cùng đồng lòng
 
Trong trái tim hồng
Tình bạn mênh mông
Rộng như biển lớn
Cao như Trường sơn
….
T.T.K.20.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 22.04.2009 01:05:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Bạn thơ

Gặp nhau chia sẻ những dòng thơ
Đời sẽ vô tư chút dại khờ
Trầm lặng xếp lời nơi những tứ
Trong thanh đôi nét gửi vườn thơ
Tri âm mong đợi dòng thơ hoạ
Tri kỷ hoài trông mãi nán chờ
Đời có gieo buồn nơi cuộc sống
Vần thơ vẫn ngọt gửi trăng mơ

T.T.K.20.4.2009


Chia những dòng thơ

Tinh khiết dòng thơ bạn của tôi
Ngày ngày Thư Quán nhịp luân hồi
Thơ nhanh như gió niềm mơ ước
Có nghe xuân ghé chút bồi hồi

Tinh khiết dòng thơ những giọt mơ
Chia nhau vần chữ chút mộng hờ
Xin xóa giùm nhau đời phiền lụy
Góp giọt tâm hồn vui với thơ

Tinh khiết dòng thơ chút ý tình
Chỉ là hư ảo kiếp phù sinh
Cùng vui giọt nắng vui trăng sáng
Trăng dẫu khuyết rồi tình vẫn xinh

Mỹ trinh


Cám ơn mối tình thơ của T.T.K đã để lại những hình đẹp của Bạn Thơ, mong sẽ cùng nhau vui thơ...


Bạn tôi
 
Đẹp lòng Trinh trắng bạn thơ tôi
Song bước miền thơ với cuộc đời
Vô tư sống giữa hư và thực
Mộng ước đong đầy mãi chẳng vơi
 
Hạ về gõ cửa nắng đầy trời
Như đoá sen hồng đỏ thắm môi
Khát vọng xanh tươi lời thơ hát
Hoa lòng  hé mở nụ tinh khôi
 
Ngày tháng hồn thơ gửi những lời
Thâm tình nồng ấm mặc xa xôi
Ảo - thật cũng là duyên gặp gỡ
Trọn nghĩa tri âm giữa cuộc đời
 
T.T.K.20.4.2009
 
 
 
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 226 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9