Tiễn đưa
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 27 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Lữ Hành 05.09.2010 13:23:04 (permalink)
0
Tráng Sĩ - Thề quyết chiến


Mời chị,mời anh hãy cạn hồ lai láng.
Xiết chặt tay nhau kết bạn,mai lên đường.
Tiếng gọi non sông.
Tạm giã biệt người thương.
Hướng về đất Bắc,ta diệt phường Hán tặc.
Hướng về biển Đông ta quyết cắt cái thòng lọng lưỡi bò.

Đủ rồi,đủ rồi,hơn bảy chục năm qua.
Tự Do Dân Chủ là chẳng phải xin cho.
Mà phải từ chí khí,một phen ta đọ sức.

Thế luân chuyển,thái lai hồi bỉ cực.
Lấy trí nhân mà thay cường bạo.
Dùng chính nghĩa để chiến thắng hung tàn*

Này chị ,này anh hãy dũng tâm đứng dậy mà xẻ dọc xẻ ngang.
Giương kiếm bạc chém cho sạch bọn ngang tàng bạo ngược.

Tráng sĩ hề.
Há nhụt lòng non nước.
Dũng sĩ hề.
Há tính thiệt tính hơn.
Một ngàn năm nô lệ.
Nào quên nỗi căm hờn.
Nhiều ngàn năm nữa.
Giang sơn trong tay anh tay chị.

Ngọc không dũa thì ngọc kia nào quí.
Bậc anh tài chí khí nhẽ lãng quên.
Ta nợ non sông.
Há chẳng phải đáp đền.
Là dũng sĩ .
Há ngại lằn tên mũi đạn.

Thanh niên Việt hãy vùng lên diệt cho sạch bọn cuồng ngông đại Hán.
Cứu toàn dân dài năm tháng vong nô.
Hãy đập tan âm mưu gián điệp giặc Hồ.
Lũ cộng đảng bọn cẩu nô cho Hán phiệt.

Nào cạn ly.
Mai lên đường cho non xanh nước biếc.
Tình Việt Nam là bất diệt từ đây.

Chị hỡi.
Anh hỡi.
Mai xong việc nước,ta hẹn phút xum vầy.
Hồ trường tữu ngất say cho thỏa giấc.


*Bình Ngô Đại Cáo- Nguyễn Trãi

Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/F1B85527C3234457858461A93431350C.jpg[/image]
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 06:14:46 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
nhabe 05.09.2010 21:21:22 (permalink)
0


Trích đoạn: Lữ Hành


Trích đoạn: nhabe




anh hùng

ngày nay yêu nước rất ngược đời
yêu nước là phải cắt đất đem dâng
yêu nước là phải hoan hô người cướp nước
Trung Cộng muốn chi cũng cúi đầu

nhabe



Cảm ơn nhabe đã nói lên ý nghĩ của một công dân.

Nguyên Thạch

chào Lữ Hành, không có chi...ai là người Việt Nam mà không tức trước hành động cướp đất...cướp biển của Trung Cộng...không biết tại sao nb vẫn nghĩ VN sẽ không mất Hoàng Sa...Trường Sa...có lẽ nb quá lạc quan...
Lữ Hành 12.09.2010 10:50:07 (permalink)
0
Trăn trở


Chí trai thời loạn lòng day dứt.
Mong Đất Nước mau vẹn yên bề.
Đất mẹ ơn sâu.
Tình nghĩa nặng.
Kẻ sĩ.
Quê hương mối tự hào.

Ai mãi bôn ba đường danh lợi.
Xin chớ mau quên chữ cội nguồn.
Nước sẽ ngàn năm đường tiến bước.
Nỡ mãi niềm đau tủi da vàng ?.

Tiếng nấc lầm than từ quê mẹ.
Ngõ cụt Quê hương.
Nghẹn lối về.

Này anh.
Này chị.
Đường vạn dặm.
Góp sức cho đời.
Chớ lãng quên.

Mẹ già còm cõi trơ nương ruộng.
Trẻ thơ vé số bán qua ngày.
Cha đi tù tội vì tranh đấu.
Ngoại già vô vọng sống lất lây.

Quan chức bầy đàn trò cướp giật.
Tiệc tùng ăn uống rất linh đình.
Máu của dân lành trong ly rượu.
Chúng tắm cho nhau.
Đỏ từng đầu.

Mạc vận Âu Cơ.
Đau hồn mẹ.
Nhục chí dân Nam.
Tủi vua Hùng.

Há nhìn vô loại đem dâng bán.
Thất phu hữu trách.
Góp sức chung.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/69AFC0269A1548AAAA43AB396ED79BAA.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 08:19:01 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 13.09.2010 08:24:39 (permalink)
0
Chiều Tây phương


Tôi ở bên này.
Chiều Tây phương.
Dõi mắt vọng trông trời Quê hương.
Thu úa tâm tư từ tháng Tám.
Một màu tan tác rũ phố phường.

Sài Gòn.
Hà Nội có buồn không.
Tâm tư trông ngóng sóng dậy lòng.
Đất nước điêu tàn đời cỏ úa.
Trăm năm kiếp đợi ánh nắng hồng.

Tôi nhìn viễn ảnh lòng ái ngại.
Người đợi gì không bước tương lai.
Bờ sâu vực thẳm ngày sâu lún.
Mãi mê cơn mộng của lọc lừa.

Tôi ở bên này Thái bình dương.
Trông về quê mẹ.
Nhớ người thương.
Cho xin chút đất khung đại học.
Ươm mầm dân chủ dưới mái trường.

Một chuyến về thăm.
Bước chân hoang.
Quê hương mù bụi.
Ơi Sài Gòn.
Dòng trơi con lũ đời tất bật.
Quặn thắt con tim.
Ôi nước non.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/A5CFA2B711CA4BA6B82B9CC56650B10A.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhabe 13.09.2010 08:45:27 (permalink)
0


Trích đoạn: Lữ Hành

Chiều Tây phương


Tôi ở bên này.
Chiều Tây phương.
Dõi mắt vọng trông trời Quê hương.
Thu úa tâm tư từ tháng Tám.
Một màu tan tác rũ phố phường.

Sài Gòn.
Hà Nội có buồn không.
Tâm tư trông ngóng sóng dậy lòng.
Đất nước điêu tàn đời cỏ úa.
Trăm năm kiếp đợi ánh nắng hồng.

Tôi nhìn viễn ảnh lòng ái ngại.
Người đợi gì không bước tương lai.
Bờ sâu vực thẳm ngày sâu lún.
Mãi mê cơn mộng của lọc lừa.

Tôi ở bên này Thái bình dương.
Trông về quê mẹ.
Nhớ người thương.
Cho xin chút đất khung đại học.
Ươm mầm dân chủ dưới mái trường.

Một chuyến về thăm.
Bước chân hoang.
Quê hương mù bụi.
Ơi Sài Gòn.
Dòng trơi con lũ đời tất bật.
Quặn thắt con tim.
Ôi nước non.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/A5CFA2B711CA4BA6B82B9CC56650B10A.jpg[/image]


chiều phương đông

chiều phương đông
sóng im lìm
đợi trời cho cơn gió...
thuyền đến được đảo xa...

nhabe
Lữ Hành 13.09.2010 09:22:46 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe



chiều phương đông

chiều phương đông
sóng im lìm
đợi trời cho cơn gió...
thuyền đến được đảo xa...

nhabe




Biển Đông sóng dậy .

Chiều ở biển Đông.
Sóng dậy lòng.
Đêm nay " tàu lạ ",có đụng không.
Đau đáu muộn phiền đời ngư phủ.
Xác chôn đáy biển vợ nhớ chồng.

Thương lắm quê tôi những người trai.
Cơ bần cực khổ.
Đám dân chài.
Giặc chiếm biển Đông dìm cuộc sống.
Dân tôi mù mịt dấu tương lai.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/66AC0AFA404C46D7B9C3C55DE36124DA.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhabe 13.09.2010 18:59:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Lữ Hành


Trích đoạn: nhabe



chiều phương đông

chiều phương đông
sóng im lìm
đợi trời cho cơn gió...
thuyền đến được đảo xa...

nhabe




Biển Đông sóng dậy .

Chiều ở biển Đông.
Sóng dậy lòng.
Đêm nay " tàu lạ ",có đụng không.
Đau đáu muộn phiền đời ngư phủ.
Xác chôn đáy biển vợ nhớ chồng.

Thương lắm quê tôi những người trai.
Cơ bần cực khổ.
Đám dân chài.
Giặc chiếm biển Đông dìm cuộc sống.
Dân tôi mù mịt dấu tương lai.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/66AC0AFA404C46D7B9C3C55DE36124DA.jpg[/image]


biển đông sóng dậy

sóng có dậy cũng phải chờ cơn gió
một mình thuyền chẳng đủ sức đi xa
tàu lạ trang bị tối tân
đem trứng chọi đá...còn gì thuyền ta...

nhabe
Lữ Hành 15.09.2010 08:14:11 (permalink)
0
Tâm tình người viễn xứ


Chiều trông biển nhớ lời tâm sự.
Mong gởi phương xa tận Thái Bình.
Nhờ gió mang về khung trường học.
Chia sẻ nỗi niềm lớp học sinh.

Hương Giang lờ lững trôi hồn nước.
Thương mái tóc xanh tủi da vàng.
Người đi phiêu lãng trời Âu Mỹ.
Đau mảnh hồn quê dấu điêu tàn.

Tâm tư thả lối về chốn cũ.
Thương lớp đàn em sống nhọc nhằn.
Bươn chãi gạo tiền lo cơm áo.
Niềm mơ đêm ngủ thấy tự do.

Đại học triều dâng ngầm cơn sóng.
Chờ lúc bão lên phủ tà quyền.
Há nào Việt tộc là mọi rợ.
Cầm vận dân mình một lũ điên.

Tinh hoa ngời sáng từ Nguyễn Trãi.
Chính nghĩa sẽ luôn thắng hung tàn.
Lưỡi lê roi điện phường hạ sách.
Lấy súng hiếp dân kế ngu đần.

Lịch sử ngàn năm ngời gương sáng.
Trưng Triệu Trần Ngô đuổi ngoại xâm.
Ô danh nhục sử thời cộng đảng.
Vong nô quì gối một lũ hèn.

Đất nước thụt lùi so với bạn.
Lao nô sức trẻ.
Đĩ xứ người.
Đạo lý suy đồi.
Quan tham lại.
Dạy cho dân sống thói lọc lừa.

Nay còn tiền bạc mai bỗng mất.
Xú ố lưu danh mãi ngàn đời.
Cõng Mãn xéo nhà, Lê Chiêu Thống.
Tiếng nhục nghìn năm con cháu ơi.

Tuổi trẻ niền tin và danh dự.
Tổ quốc tương lai mãi trường tồn.
Lối quanh kiên trí qua ngõ cụt.
Qua đêm tươi rạng ánh bình minh.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/E552515B8CC24AC39CE76AE3497085C5.jpg[/image]

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 04:33:28 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 17.09.2010 14:36:32 (permalink)
0
Lơ lửng

Trăng khuya lơ lửng ánh trăng treo.
Hòa cùng gió nhẹ ru thôn nghèo.
Bao năm giải phóng đời vẫn khổ.
Đêm về giấc ngủ bụng đói teo.
Tối hứng ánh trăng về để uống.
Ngày đong nắng gắt gạo ẩm meo.
Thiên đường xã hội bao giờ đến.
Đau xót dân tôi nghèo vẫn nghèo.



Nguyên Thạch



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/B923C3EFA66B410CBA15D7D72E388887.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 27.09.2010 02:15:30 (permalink)
0
Chí nam nhi

Công sinh dưỡng,mẹ cha bao gian khổ.
Ước mong con khôn lớn chóng thành người.
Thuở chiến chinh ta chưa trọn tuổi đôi mươi.
Để dấn bước giúp đời xông chiến trận.

Đất nước tang thương ngập trào dâng uất hận.
Mang chí hùng ta nhập trận đấu tranh.
Quốc phá gia tan.
Cúi mặt sao đành.
Nếu ngã gục tuổi xanh ta nào tiếc.

Ta tự hào là giống giòng Lạc Việt
Tung hướng bay đường thẳng tiến Đại bàng.
Biên ải Trường sơn ta tiến dọc xẻ ngang.
Giương kiếm bạc chém tan đầu quỉ dữ.

Không ngại ngần tính toan tư lự.
Không mưu cầu .
Không do dự thiệt hơn.
Nhiệt huyết nam nhi từng dòng chảy căm hờn.
Mai ta chết cho giang sơn trường tồn mãi .

Hỡi các bạn bất luận trai hay gái.
Chí hùng anh dẫu quan ải thác ngàn.
Hãy đứng lên để giữ lấy giang sang.
Lửa thử vàng .
Lấy gian nan thử sức.

Vận nước rồi sẽ qua cơn bĩ cực.
Hãy mau lên tỉnh thức giấc ngủ vùi.
Đừng giả câm giả điếc thôi mù đui.
Toàn dân đợi tin vui ngày chiến thắng.


Nguyên Thạch
 
R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/E5750DB1CD7341698ED9F583F5B60D71.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 02:31:23 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Lữ Hành 29.09.2010 23:51:15 (permalink)
0
Nỗi niềm


Hương Giang ơi.
Lững lờ trôi hồn Nước.
Ta về đây thầm bước gọi cố nhân.
Người xưa đâu.
Biền biệt nhớ vô ngần.
Em kiều diễm dấu chân ôi bước ngọc.

Còn đâu thuở Huế cố đô gấm vóc.
Đám rong rêu phủ thành vách điêu tàn.
Cung đàn tơ say nhịp bỗng đứt ngang.
Ta cúi mặt dài đôi hàng lệ tiễn.
Cùng Hương Giang Cửu Long buồn quốc biến.
Gọi sông Hồng hòa tiếng khóc thở than.

Dấu xưa đâu.
Nẻo mây nước dặm ngàn.
Ta tìm mãi nụ cười vang đất nước.

Lục bình trôi dòng Đồng Nai xuôi ngược.
Đâu Sài gòn tha thướt áo viễn đông.
Cuộc bể dâu đời chia ngã đôi dòng.
Em ở lại ngóng trông người ly biệt.

Dòng lũ trôi.
Quầng thâm màu mắt biếc.
Chốn thiên đường !.
Hủy diệt tuổi ngây thơ.
Em phải chăng theo lừa mị ơ hờ.
Hay vô cảm thờ ơ cùng đồng loại.

Tôi về đây.
Có ngàn điều muốn nói.
Thương dân tôi tâm thức sống cúi hèn.
Kiếp đọa đày trâu ngựa mãi thành quen.
Sài Gòn hỡi đêm đen bao lâu nữa.

Quê hương ơi.
Còn chăng miền đất hứa.
Bước quay đi mà chan chứa nỗi niềm.
Tôi xin gởi lại người trọn cả con tim.
Đầy nhiệt huyết mong tìm ngày xưa cũ.

Việt Nam ơi mau xua tan con lũ.


Nguyên Thạch
 
R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/86A354DCBE8A4601B7ED5EF924CDB928.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 05:44:29 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Lữ Hành 30.09.2010 02:14:07 (permalink)
0
Chỉ một con đường : Cứu Nước



Niềm kiêu hãnh là con dân Lạc Việt.
Luôn ngẩn đầu dẫu phận phải lưu vong.
Ta vẫn là ta rạng con cháu Lạc Hồng.
Lòng thề nguyện ơn non sông đền đáp.

Bọn hung tàn gieo rắc đau thương bão táp.
Vọng ngoại đê hèn.
Luôn đàn áp lương dân.
Gây bao nhiễu nhương tủi nhục vô ngần.
Đất biển đảo đem dâng cho tham vọng.

Dẫu tha phương để mưu cầu cuộc sống.
Vẫn không quên nòi giống,nước nhà.
Luôn tạc lòng dũng khí thuở ông cha.
Đường thẳng tiến khi sơn hà nguy biến.

Nung chí quật cường trao dồi kinh điển.
Chờ một ngày cống hiến quê hương.
Không như bọn cẩu nô mù đui chạy theo tham vọng bạc tiền.
Vơ vét dân đen để làm của riêng bất chánh.

Tuy tha phương nhưng lòng luôn canh cánh.
Xót thương dân.
Chia gánh nặng mẹ già.
Đau đớn ngậm ngùi khi biết được những người cha.
Vì tranh đấu phải ra pháp trường xử bắn.

Người Việt tha phương trọng tình thâm nghĩa nặng.
Đêm xứ người cay đắng lệ thầm rơi.
Nhớ quê hương thương xót cho những mảnh đời.
Đang lây lất tàn hơi trong tủi nhục.

Đâu độc lập.
Đâu Tự do.
Đâu hạnh phúc.

Một bọn gian tà cúi gục nhận vong nô.
Lừa xảo mị dân với đạo đức bác Hồ.
Trong khi bác cũng chỉ là tên gia nô cho cộng sản.

Hỡi những tên với văn thơ vong bản.
Đem chữ tâm hầu trao bán bạc tiền.
Đánh mất lương tri khi đạo lý đảo điên.
Cố chối bỏ lời thánh hiền đã dạy.

Tự chọc thủng mắt mình để đui mù không thấy.
Đất nước quê hương giặc Bắc chiếm lấy dần.
Nịnh bợ xu thời quì gối cầu thân.
Văn thơ láo khoét ngu đần trơ trẽn.

Cắt máu lương dân để cùng nhau đánh chén.
Cười vô tâm trước đen tối ngày mai.
Vạn tuế tung hô cho một lũ bất tài.
Đang giam hãm cả tương lai nước Việt.

Hỡi muôn dân hãy vùng lên với tấm lòng tha thiết.
Đem chí hùng xây lại đất Việt tang thương.
Nội ngoại xiết tay nhau.
Đùm bọc lấy quê hương.
Tất cả hãy nhắm thẳng một con đường cứu quốc.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/0E69560E34C44194ACC1CDEA814BBCAC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 01.10.2010 01:54:00 (permalink)
0
Áo cưới chưa lần mặc




Lâu quá chưa về thăm xứ Quảng.

Từ ngày quê mẹ hết chiến chinh.

Đau thương về gợi thêm nỗi nhớ.

Xin gởi thế nhân một chuyện tình.



Quê em nghèo lắm ai ơi.

Bể dâu bao cuộc chơi vơi nỗi lòng.


Giặc cướp tràn qua đường vĩ tuyến.

Gây cảnh đau thương lắm điêu tàn.

Cha đã hy sinh nơi trận địa.

Máu thắm điểm tươi ngọn cờ vàng.



Khắc bóng cha hùng khi ba tuổi.

Lòng mẹ nhói đau lúc xuân thì.

Khăn tang phủ kín đời cô phụ.

Vành sô đẫm mãi giọt lệ sầu.



Cô đơn tần tảo nuôi con lớn.

Là mẹ làm chồng tưởng nhớ cha.

Quê hương thoát khỏi ngày lửa đạn.

Những tưởng an bình dạo Bảy lăm.



Mái trường xã hội đâu nhân bản.

Lừa mị tuổi thơ,dạy lọc lừa.

Xong trường đại học bừng kiến thức.

Chủ nghĩa điêu ngoa khối hung tàn.



Bao năm giải phóng,đời thêm đói.

Phủ khắp quê hương cảnh đau lòng.

Trí trẻ dấn thân đường tranh đấu.

Nguyện giúp dân nghèo của luật sư.



Xứ Quảng quê nhà người con gái.

Má thắm huyền nhung dáng nhu mì.

Thầm yêu nét dũng trai tuấn tú.

Siêng năng chăm chỉ học sinh nghèo.



Hương giang lờ lững trôi hồn nước.

Hai mái đầu xanh,tủi da vàng.

Ước hẹn cưới nhau ngày chiến thắng.

Vui gì,quê mẹ vẫn lầm than.



Ngày mẹ cho con làm lễ hỏi.

Chỉ trước vài hôm án giam tù.

Giã biệt mẹ thương tràn dư lệ.

Người yêu hôn tiễn lịm con tim.



Đất nước hoang tàn,dân oán hận.

Tiếng gào dân chủ,bị bịt mồm.

8406 anh tranh đấu.

Ghép cho là tội lật chính quyền.



Năm năm sáu tháng nơi tù ngục.

Gông cùm xiết liệt cả hai tay.

Bạo quyền đánh đập mù đôi mắt.

Tự do hạnh phúc,hết xum vầy.



Từng đợt thăm nuôi buồn da diếc.

Đau đớn hư hao mẹ bỗng già.

Ngày nhận xác con đầu nứt sọ.

Chất ngất thương đau mẹ hóa điên.



Chiều nơi xứ Quảng người thường thấy.

Có một bóng ma lối quẩn quanh.

Tay bới đất cằn tìm con mẹ.

Lá vàng thu ủ mồ cỏ xanh.



Chỉ đám hỏi thôi,coi như vợ.

Về ở luôn bên giúp mẹ chồng..

Đau buồn mẹ chết chiều thu tiễn.

Thân Vạc về đâu,xoải cánh bồng.



Em đã qui y tìm kinh kệ.

Chôn hết tuổi xuân lánh hồng trần.

Thế Âm Bồ Tát xin phò trợ.

Cõi tịnh nữ tu vẹn thủy chung.



Thiên thu trinh trắng tà áo cưới.

Xếp lại vành hoa ủ mối tình.

Mai về cõi vắng mong lần mặc.

Vạt tà nguyên vẹn áo trắng trinh.


Chuông xa ngân vẳng tiếng sầu.

Thế gian sao lắm bể dâu ngậm ngùi.




Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/44A637D1F3964F9AAE98347F7D1CF776.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 02:03:23 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 03.10.2010 03:24:38 (permalink)
0
Bao giờ quét sạch quân thái thú


Thăng Long đất Việt mãi muôn đời.
Chiến tích Bạch Đằng dội khắp nơi.
Ngô Quyền đánh đuổi quân nam Hán.
Nguyễn Trãi bình Ngô hịch để đời.
Nay Thăng Long cũ qui thuần Hán.
Người xưa sử cũ thầm lệ rơi.
Bao giờ quét sạch quân đốn mạt.
Thì đất nước Nam mới rạng ngời.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/82B875B3343E475D9D9A8B3FE4E729A3.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 04:24:52 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 06.10.2010 05:34:42 (permalink)
0
Quê hương ơi hỡi một niềm đau.


Lang thang biên ải chiều Bản Giốc.
Rờn rợn gió thu cỏ úa vàng.
Hướng mắt đăm chiêu đêm đất mẹ.
Nghe hồn chiến sĩ khóc Chi Lăng.

Xưa giặc nhuốm ô dòng sông Đuống.
Máu nhuộm tanh hôi bến Bạch Đằng.
Đâu dũng khí xưa ngời tiên tổ.
Nay đám tham quan,tủi lòng con.

Tôi lạc bước đi giữa dòng đời.
Tim dâng ngấn lệ quê hương ơi.
Bao giờ Tổ quốc ngày tươi sáng.
Cho lúa đơm bông trĩu cánh đồng.

Xa xa mờ ảo sương khuya lạnh.
Chìm giấc ngủ say dãi Sông Hồng.
Hà Nội bao giờ thôi mê muội.
Huyền thọai mộng mơ một kiếp người.

Hương Giang lờ lững trôi hồn nước.
Thương mái đầu xanh tủi da vàng.
Rêu phong phủ kín trơ nhật nguyệt.
Thành xưa nay hiện dấu điêu tàn.

Ghé lại Tây nguyên hôn mảnh đất.
Nghe luống chè xanh khóc nghẹn ngào.
Giặc đỏ nhuộm màu Bô-xít đỏ.
Ngơ ngác dân tôi mắt vô thần.

Xuôi miền sông nước câu vọng cổ.
Trĩu nặng giọng hò khúc nam ai.
Quê em đồng ngát nay thiếu gạo.
Tan tác đời đau lạc xứ người.

Lời mẹ ru con còn trên võng.
Một dãi Nam Quan đến Cà Mau.
Âm xưa lời cũ con đau nhói.
Quê hương ơi hỡi một niềm đau.


Nguyên Thạch
 
R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/8B02D0E7899849A581E7CEA3A2658F3B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 07:17:13 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 27 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9