Tiễn đưa
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Lữ Hành 15.10.2010 03:09:44 (permalink)
0
Ngược dòng


Em đi trong lũ chao vành nón.
Nhỏ lệ mưa sa đẫm Sông Hồng.
Nước về phương Bắc qui đầu Hán.
Có đám trẻ con lội ngược dòng.

Thăng Long thành cổ đau vua Lý
Lệ tủi thiên thu nỗi hận trào.
Ai về đất Việt cho em nhắn.
Nước Hồ vẩn đục bẩn cao dao.

Hò ơ...ơ...


Đò Đông Ba, đò qua Đập Đá, *
Đò Vĩ Dạ, thẳng ngã Ba Sình.
Lờ đờ bóng ngã trăng chênh,
Tiếng hò xa vọng, nhắn tình nước non.


* Ca Dao VN

Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/92BEFA8E504348AA8071DF493EB790B5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 03:13:37 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 16.10.2010 07:13:18 (permalink)
0
Niềm tin chiến thắng


Đêm trùng ngát dưới vầng dạ nguyệt.
Chí mài gươm dẫu trăng khuyết nửa vầng.
Rừng Trường Sơn hòa điệu chí bạn thân.
Dăm chiến sĩ ân cần lời thăm hỏi.

Đêm âm u rừng thiêng vang tiếng gọi.
Trống liên hồi giục bước thuở Quang Trung.
Triệu thanh niên ơi.
Đâu dũng trí kiêu hùng.
Mau gánh vác nỗi niềm chung đất nước.

Dẫu biết dòng đời gian nan.
Anh chạy xuôi em lội ngược.
Góp sức chung một nhịp bước quan hà.
Ta tự hào đang nối bước ông cha.
Ngẩn đầu đứng dậy khi sơn hà nguy biến.

Tiếng Mê Linh còi vang hô nhịp tiến.
Về Thăng Long vững bước tiến quân hành.
Để Hồ Gươm đẹp mãi ánh trăng thanh.
Đượm lúa mới đồng xanh Sông Hồng ngát.

Đem hương yêu về Tây Sơn Bất Bạt.
Hoa tình thương trổ ngát dãy Ba Vì.
Người người hạnh phúc hết phân ly.
Tô điểm thắm màu quốc kỳ rạng rỡ.

Đủ lắm rồi bảy mươi năm thân mọi rợ.
Kiếp ngựa trâu tôi tớ ngoại bang.
Thanh niên Việt Nam.
Thà chết chớ không hàng.
Thề một chí giữ giang san trường tồn mãi.

Chí kiên cường.
Lòng dũng trung chớ ngại.
Đường đấu tranh dẫu gian ải thác ngàn.
Quê hương ngã nghiêng Tổ Quốc lầm than.
Mẹ đẫm lệ tiếng gọi đàn đi cứu quốc.

Không thể ngoảnh mặt quay lưng khi niềm đau chất ngất.
Khi quê hương biển đất vụt biến dần.
Khi họ hàng bè bạn người thân.
Lũ quì gối đang hiến dần cho giặc.

Tôi miền Nam em Trung anh Bắc.
Cả ba miền thắt chặt một chữ trung.
Toàn dân Nam ta quyết chí kiêu hùng.
Phá nô lệ,kiếm cung niềm kiêu hãnh.

Trận chiến này anh em ta cùng đánh.
Phận làm trai cho trọn gánh sơn hà.
Rực sử hồng rạng rỡ ông cha.
Vinh quang nước Việt.
Niềm tin ta chiến thắng.


Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/6F1F7BFF5EE940B699FC0161496431DA.jpg[/image]

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 13:16:51 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 17.10.2010 04:00:25 (permalink)
0
Xin Được Làm Cá Hồi


" Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào..."*




Tiếng ai hát đượm tình mênh mông quá.
Gợi lòng tôi ghi tạc kiếp cá Hồi.
Mẹ xa xăm từ muôn nẻo trùng khơi.
Ngàn khổ nhọc một đời theo con nước.

Ôi thân mẹ tang thương bơi dòng ngược.
Trở lại cội nguồn nơi mẹ đã sinh ra.
Từ tấm thân óng ả mượt mà.
Thành lở loét bởi dặm xa về bến cũ.

Mẹ về đây đẻ ra trăm trứng nụ.
Chẳng màng chi tàn rũ cả tấm thân.
Gian khổ hiểm nguy sỏi đá chẳng ngại ngần.
Mong về kịp để hiến thân cho thế hệ.

Nghìn trùng đại dương xa xôi bốn bể.
Nước ngàn năm theo con nước tụ nguồn.
Trở lại chốn xưa mong trăm trứng tròn vuông.
Cho trứng nở mẹ chẳng buồn thân xác.

Tình của mẹ ôi thiêng liêng dào dạt.
Mẹ gọi đàn cho tiếng hát ngày mai.
Vạn dặm xa xôi biển thẳm đường dài.
Mong lưu giống cho tương lai con cháu.

Lúc mẹ lìa đời thân tím bầm vết máu.
Mẹ hy sinh cho giòng máu trường tồn.
Lúc lìa đời mẹ chẳng được liệm chôn.
Miễn được chết nơi quê cũ là tâm hồn thanh thản.

Dòng sữa ngọt.
Con lớn dần theo năm tháng.
Vượt trùng dương di tản khắp mọi miền.
Sóng dập ba đào đói khát đảo điên.
Nguyện khi khôn lớn chí thanh niên vững mạnh.

Mang ơn mẹ.
Nỗi lòng luôn canh cánh.
Nhớ quê hương vai trĩu gánh sơn hà.
Con sẽ không bao giờ quên nơi con đã sinh ra.
Mai chí khí quê nhà con trở lại.

Lối về cội.
Nước ngập tràn oan trái.
Nẻo quê hương.
Dẫu tù ải bạo tàn.
Chí làm trai con tiến dọc xẻ ngang.
Về chốn cũ ươm mộng vàng xây tổ ấm.

Con sẽ về dẫu đường xa vạn dặm.



* Lòng Mẹ-Y Vân

Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/2C175DC5361D42469D8FC72D31F812E6.jpg[/image]

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 03:18:17 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 24.10.2010 05:24:02 (permalink)
0
Bầy Quạ Đỏ


Chạnh lòng viễn xứ nhớ cố hương.
Lối xưa đâu hỡi dáng người thương.
Tha ma hoang lạnh bầy quạ đỏ.
Dân tôi thoi thóp trơ nắm xương.

Chiều thu tan tác hồn đất nước.
Nức nở quê hương khóc nghẹn ngào.
Tôi nghe từng nỗi đời thống khổ.
Tiếng dân rên xiết mối hận trào.

Rảo bước ba miền đồng cỏ cháy.
Dân tôi gầy guộc kiếp trâu cày.
Bao năm cơm nguội cà với mắm.
Nhọc nhằn lam lũ vẫn trắng tay.

Khung viên đại học ngầm con sóng.
Tuổi trẻ sục sôi hận bạo cường.
Một lũ tham quan lùn trí tuệ.
Cướp cả tuổi thơ cướp học đường.

Ma quỉ hiện hình bày quạ đỏ.
Bày vẽ thiên đường hút máu dân.
Lóc da cằn cỗi hồn tiều tụy.
Chữ S quê tôi cứ teo dần.

Lý tưởng gì đâu nhóm các anh.
Lập đảng chẳng qua cướp dân lành.
Môn bài giấy phép làm đảng cướp.
Tụ tập đúm đàn bầy quạ tanh.

Hụt hẫng niềm tin đường ảo vọng.
Kinh kệ hương nhang tụ mái chùa.
Giặc vẫn không tha người tin đạo.
Cướp cả lời kinh cướp giáo đường.

Ngàn năm non nước về đâu hỡi.
Về đâu con cháu giống Tiên Rồng.
Sao nỡ sống hèn qua một kiếp.
Sao không vùng dậy cứu non sông.

Tôi trở về đây với đồng bào.
Chia sẻ tình thương những nỗi đau.
Nỗi lòng cố quốc đàn chim Việt.
Tương lai Tổ Quốc nguyện có nhau.




Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/E0DFA65848774A22897DEE612AB44281.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 06:39:30 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Lữ Hành 26.10.2010 08:27:01 (permalink)
0
Xây Dựng Lại Huế Sài Gòn Hà Nội




Bọn phản quốc sẽ đến ngày đền tội


Niềm ước mơ tôi đã trở về Huế Sài Gòn Hà Nội.
Cùng quê hương để tiếp nối ông cha.
Gìn giữ non sông.
Tô điểm sơn hà.
Được thắp ánh đuốc soi quê ta ngời sáng.

Đường đấu tranh dẫu gian nguy tôi nào nản.
Một bàn tay nối vạn vạn bàn tay.
Cứu vớt dân tôi thoát cảnh lưu đầy.
Thân nô lệ ở ngay quê đang sống.

Chí thanh xuân tôi luôn nuôi hy vọng.
Đấng trên cao lồng lộng lưới bủa vây.
Những tên bạo quan đem dân tôi giam hãm tù đầy.
Chúng sẽ phải một ngày đền tội.

Dân Việt tôi đâu đến nào nông nỗi.
Phải vùi chôn trong tăm tối nghèo nàn.
Da bọc xương bị bòn rút bởi tham quan.
Lũ độc đảng lập băng đàn quạ đỏ.

Tổ Quốc tôi Việt Nam vẫn muôn đời còn đó.
Giòng thông minh của con cháu Lạc Hồng.
Chúng tôi nguyền luôn gìn giữ non sông.
Dẫu phản quốc cố lòng đem dâng bán.

Dòng đời trôi lịch sử dài năm tháng.
Nhục ngàn năm nô Hán vẫn khắc ghi.
Tuổi trẻ niềm tin cho đất mẹ trường kỳ.
Luôn đứng dậy mỗi khi cơn quốc biến.

Trống Mê Linh giục còi vang bước tiến.
Hoàng Trường Sa vịnh biển của quê ta.
Đền đáp công ơn vua Hùng xưa giữ nước dựng nhà.
Nay đảng cộng đen sơn hà trao đổi.

Lịch sử Việt sẽ vững đường tiếp nối.
Khí Diên Hồng dân trổi dậy vùng lên.
Bọn dã tâm có chĩa vạn mũi tên.
Chẳng át nổi lời vang rền cứu quốc.

Dân tôi vốn dĩ hiền hòa với tấm lòng chân thật.
Nhưng chớ khinh thường .
Bởi chúng tôi không mất niềm tin.
Tổ Quốc tương lai.
Nhất định phải giữ gìn.
Không hèn hạ .
Không quì xin ân huệ.

Dân nước tôi tính cần cù khí hào hùng tinh nhuệ.
Là cháu con của Nguyễn Huệ Quang Trung.
Bước đấu tranh nối tiếp bước kiêu hùng.
Tám mươi lăm triệu khắp cùng là chiến sĩ.

Bọn thái thú chớ tưởng lầm chúng tôi quị lụy.
Trong lặng im có triệu đợt sóng ngầm.
Đất nước này sẽ mãi mãi nghìn năm.
Sẽ vĩnh cữu dẫu thăng trầm nguy khốn.

Dân tôi sẽ xây dựng lại Huế Hà Nội Sài Gòn trong thanh bình yên ổn.
Đượm tình người nền nhân bản tự do.
Niềm vinh quang đầy tiếng hát giọng hò.
Một nước Việt ấm no dân chủ.
Dân tôi thề quyết đánh gục bọn vong nô xua tan thác lũ.

Việt Nam ngày mai sẽ không còn loài ác thú.
Phản bội tổ tông đần đú ngu hèn.
Trận chiến này thử đọ sức một phen.
Người ái quốc hay bọn hèn chiến thắng.

Cơn sóng ngầm dẫu đại dương trùng lặng.
Từ đau thương cay đắng sóng bủa lên.
Tiếng quê hương đã hối thúc vang rền.
Lũ phản bội hãy mau đền trọng tội.

Việt Nam muôn năm.
Rạng rỡ Quê Hương Huế-Sài Gòn-Hà Nội.



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/CFAE84AFFC3B49A58BB07DC4F6EE9392.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 14:44:19 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 31.10.2010 19:36:36 (permalink)
0
Cơn bĩ vận gục đầu hay ngẩn mặt


Trong tăm tối tôi mò tìm ánh đuốc.
Mà màn đêm mãi dầy đặc cuối đường.
Lệ vỡ òa ôi thân phận quê hương.
Ơi nhân thế phải chăng phường tấu kịch.

Đường không đi.
Không bắt đầu thì bao giờ tới đích.
Câu hát hò có phải chăng là tuồn kịch mua vui.
Nước mắt sầu bi há chỉ để diễn vở ngậm ngùi.
Cho người thấy ta cũng sụt sùi cảm động.

Thân đơn độc tôi cố vươn tìm lẽ sống.
Trăm người quen.
Ai chung mộng tương lai?.
Có thức đêm mới thấu được đêm dài.
Có nhập cuộc mới biết ai là tri kỷ.

Nơi mù thẫm ai cùng tôi rèn ý chí.
Trong bùn nhơ.
Ngọc bất trác thì nào quí hơn bùn.
Ta là người.
Nào phải loại dế giun.
Đợi vết xéo mới biết chùn thân lại.

Thân làm trai há ngại đường quan ải.
Chí thanh niên há mãi cúi đầu.
Đấng nam nhi trí dũng là đâu.
Người hiền đức há mưu cầu danh lợi.

Bước Quê Hương ngõ cùng đường không tới.
Lời reo vang lòng phơi phới được chăng.
Đám dân tôi.
Nô lệ nhọc nhằn.
Loài dã thú tranh ăn vị kỷ.

Lũ gian manh có ngàn phương lừa mị.
Kẻ bán trôn phận đĩ phải già mồm.
Cứt vọng lên đầu tiêu biểu là loài Tôm.
Chuyên rình rập là sở trường của loài Chồn Cáo.

Chẳng lẽ cuộc đời chỉ bạc tiền cá gạo.
Chốn nhân gian thảy là phường giá áo túi cơm ?.
Sĩ phu ơi.
Đâu quân tử ngát hương đơm.
Thấp bé mọn như thằng Bờm cũng còn cần mo quạt.

Ai miệt mài vùi sử kinh Bồ Tát.
Miệng nam mô thấy việc ác giả ngơ.
Ai áo quần bảnh bao chiều sánh lễ nhà thờ.
Gặp ma quỉ thì tìm cơ hội tránh.

Ai Hòa Thượng quốc doanh.
Ai Hồng Y mưu cầu phong thánh.
Khi giáo dân nặng gánh đói nghèo.
Ai đi bằng đầu quì gối vâng theo.
Lũ phản phúc phường chèo hát bội.

Dũng sĩ ơi.
Hãy cùng ta vung kiếm bạc mà chém tan quân mất cội.
Hào khí Quang Trung tiếp nối trận thư hùng.
Nỗi nhục này.
Là Quốc nhục hận chung.
Hãy ngẩn mặt kiếm cung ta tiến bước.

Vó ngựa sa trường hiểm nguy xuôi ngược.
Thà phân xanh cho Đất Nước trường tồn.
Kênh Kênh chực chờ màn đêm đến sau phút hoàng hôn.
Lời ai oán triệu triệu hồn tử sĩ.

Ngọc bất trác thì ngọc kia nào quí.
Hỡi trai đất Việt hãy vùng lên ngời chí khí.




Nguyên Thạch



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/E44FD5200A0C4503BD68EECC77CC2EF2.gif[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 13.11.2010 04:48:50 (permalink)
0
Miền đất bạc


Mùa thu cũ nhớ ngày xa lặng lẻ
Tôi viết bài thơ lời tưởng niệm tặng anh.

Ngày ra đi không tiếng trống.
Không nhạc quân hành.
Thảm cỏ úa vài chiếc lá xanh làm phúng điếu.

Anh ra đi không mang theo giấc mơ huyền diệu.
Vỏn vẹn chỉ chiếc áo tù và manh chiếu phủ thân.
Hai chiến hữu đồng tù còng lưng thương tiếc ân cần.
Cũng kiệt sức trơ dần theo đói khát.

Mé rừng hoang,nơi anh nằm,miền đất bạc.
Sỏi đá khô cằn tan tác thê lương.
Bạn tù khiêng anh qụy ngã bên đường.
Anh không nặng nhưng hai thân gầy xương khiêng sao nổi.

Sức kiệt đất cằn bốn tay gầy xới vội.
Huyệt năm phân.
U uẩn một lối về.
Ngày anh đi không con cháu không hôn thê.
Âm thầm cô lẻ nẻo đường quê từ biệt.

Nước mắt hai bạn tù đã đuối mòn cạn kiệt.
Gió vi vu thương tiếc thoảng mênh mang.
Anh ra đi hồn lẻ nhập suối ngàn.
Đâu còn nữa thênh thang đường Tổ Quốc.

Chiều Việt Bắc dòng đời trôi tất bật.
Khối nhân gian vẫn vờ vật với đời.
Giã biệt anh .
Người bạn tù ơi.
Theo sau linh cữu chỉ đất trời gió lộng.

Chuyến viễn du ngàn thu nhưng trong tôi anh vẫn sống.


Nguyên Thạch
 
R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/CC5512613A3A461BBBB14B6B6A13AD95.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 06:53:04 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 16.11.2010 02:50:33 (permalink)
0
Tôi đã thấy

Tôi đã thấy những bàn tay gầy yếu.
Của em thơ và của những cụ già.
Ngón run run vạch mái lá thò ra.
Xin trợ giúp những phần quà mì gói.

Tôi chứng kiến người mẹ mang bầu bụng đói.
Lập cặp lạnh run trong tiếng nói vô thần.
Tôi đã làm những gì có thể làm để chia sẻ với người dân.
Tình hải ngoại mối ân cần xa vạn dặm.


Lũ tràn về miền Trung.
Gây đau thương lắm.
Lũ hoành hành.
Lũ ngập cả trời quê.

Lũ chặn tương lai.
Lũ chắn cả lối về.
Lũ vô cảm mãi mê trong tham vọng.

Tôi đã thấy cũng như tôi đã sống.
Kiếp nhọc nhằn vô vọng của dân đen.
Lối tương lai như ngõ tối không đèn.
Đường nô bộc dần quen đời trâu ngựa.

Tôi đã thấy nơi thị thành quán bar nhà chứa.
Những thằng tham quan.
Những đứa lộng hành.
Bày vẽ cuộc chơi gái trẻ lầu xanh.
Còn trẻ lắm học hành chưa hết lớp.

Khách sạn bốn năm sao rượu bia choáng ngợp.
Chúng thi nhau vung vãi đổ trên đầu.
Đèn phố sáng chưng .
Mờ dấu những vùng sâu.
Miền Trung đó đục ngầu con nước cuộn.

Họa thiên tai cứ triền miên giáng xuống.
Bọn tham quan vẫn ăn uống tiệc tùng.
Nỗi đau này.
Đâu phải nỗi đau chung.
Dân khốn khổ bần cùng đành gánh chịu.

Bao nghịch lý muôn vàn điều khó hiểu.
Đau dân tôi.
Nước nhược tiểu nhọc nhằn.
Tròng ách trên đầu nối tiếp vạn khó khăn.
Ngô khoai độn miếng ăn còn cơ nhọc.


Biến cố tai ương chỉ dân nghèo đùm bọc.
Chắt chiu san sẻ từng nắm thóc cọng rau.
Trong khi những thằng quan thì xe đẹp kín rào.
Lộng lẫy biệt thư.
Mặc niềm đau đồng loại.

Tôi đã thấy cùng muôn ngàn điều muốn nói.
Đời lang thang dân đói cả ba miền.
Uống máu của dân,quan các cấp sống như tiên.
Vàng thành khối gởi tiền ra ngoại quốc.

Dòng đời trôi dân nghèo lê chân đất.
Bọn nhà quan thì no giấc chăn lành.
Lũ tràn về cuốn thóc lúa lẫn chòi tranh.
Đau lòng lắm.
Miền Trung bao oan nghiệt.

Người Việt dẫu tha hương nhưng tình luôn tha thiết.
Nghĩa đồng bào.
Một nước Việt tang thương.

Tôi đã thăm,đã nhìn thấy quê hương.
Nên mong đợi mai con đường Dân Chủ.

Việt Nam ơi bao giờ tan con lũ.



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 06:51:39 bởi Lữ Hành >
Lữ Hành 25.11.2010 16:05:44 (permalink)
0
Nỗi buồn nô lệ


Đếm những bước thầm nơi cố quốc.
Nghe tiếng Quê Hương khóc nghẹn ngào.
Ôi còn đâu dãi bờ gấm vóc.
Dày xéo trong tôi nỗi hận đau.

Về đâu non nước,hồn non nước.
Ôi dãi tang thương thẫm một màu.
Trường sơn nức nở lời tử sĩ.
Chín suối hận căm những nỗi đau.

Dáng mẹ chập chờn trên Ải Bắc.
U uẩn đường quê trĩu Ba vì.
Sông Đuống ngậm ngùi khô dòng lệ.
Khối nước mắt đau ngập Sông Hồng.

Hương Giang lặng lẻ con nước đục.
Rác cuốn về đây tận Ba Đình.
Hực xông tanh tửi tanh mùi máu.
Huế còn đâu thuở tà áo xinh.

Thương xót Đồng Nai màu Bô-Xít.
Mang màu máu đỏ tưới Sài Gòn.
Đem khối dân cùng ngâm chất độc.
Quê tôi Tây Tạng phố Bò-Tèn.

Cửu Long nức nở dòng xưa cũ.
Kẻ tham ngăn đập ở thượng nguồn.
Thuốc chín con Rồng dang dẫy chết.
Tan đàn hoảng khóc tiếng chim muôn.

Đêm nghe tiếng nấc vầng trăng trĩu.
Âm vang não nuột giọng thở dài.
Liệt sĩ tiền nhân hồ chưa thát.
Bởi vòng oan nghiệt khuất tương lai.

Lầm lủi đường hoang,bước không nhà.
Giang sơn gầy dựng của ông cha.
Nay đám phản thần đem dâng bán.
Lại ngàn năm lệ tủi sơn hà.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/C70254CB612347F9BDC34E219D307BDC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 27.11.2010 07:12:18 (permalink)
0
Quê Hương Ngày Nắng Mới


Ôi quê hương từ dạo mùa tháng Tám.
Mùa thê lương mây ảm đạm trĩu về.
Gieo rắc đau thương oan nghiệt tái tê.
Đường Tổ Quốc nẻo sơn khê mù thắm.

Chiều hướng mắt Thái Bình,lòng tôi đau lắm.
Ươm giấc mơ nồng ấm tỏa lối về.
Cho lúa thơm vàng đượm thắm đường quê.
Ru điệu hát hương mơ câu Vĩ Dạ.

Dưới mái trường,cô học trò có còn hồng đôi má.
Nét thẹn thuồng nón lá che nghiêng.
Lưu bút ngây thơ hay tràn ngập muộn phiền.
Rời tuổi ngọc theo gạo tiền cơm áo.

Có giữ được đạo nghĩa hay học theo hung bạo.
Chủ nghĩa đảo điên gian xảo lọc lừa.
Có khắc ghi ơn nghĩa người xưa.
Hay hóa lũ vượn lời đong đưa bội bạc.

Câu ca dao ngày xưa ai hát.
Ải Nam Quan trùng ngát tới Cà Mau.
Người Việt hôm nay có còn được tự hào.
Ra thế giới có ngẩn cao hay cúi mặt.

Khắp ba miền.
Em Nam.
TôiTrung.
Anh Bắc.
Tuốt gươm thiêng ta chặt cái " gọng lưỡi bò ".
Độc Lập Tự Do nào phải xin cho.
Mà phải vùng dậy đập tan những bản mặt mo thái thú.

Xiết tay nhau lập nên nền Dân Chủ.
Góp dựng xây cho dân no đủ phú cường.
Dựng lại đời nhân bản yêu thương.
Nội ngoại ý chí giữ Quê Hương bền vững.


Nhớ thuở xưa .
Ngày tang thương điêu đứng.
Rời quê cha chập chững bước dặm ngàn.
Bầy chim non tung cánh tiến dọc xẻ ngang.
Nay học đủ là đại bàng tung cánh.

Bắc địa cầu quê hương miền đất lạnh.
Đã dưõng sinh đầy mảnh tình người.
Xin cảm ơn vùng đất đẹp tươi.
Dang tay rộng cưu mang đời tỵ nạn.

Rèn trí nhân lớn dần theo năm tháng.
Vẫn không quên dĩ vãng một niềm thương.
Nắm rốn chôn sâu chốn cũ quê hương.
Nay khôn lớn tôi tìm đường trở lại.

Lối quay về dẫu dặm ngàn gian ải.
Nẻo quê hương ngàn oan trái ngập tràn.
Giúp sức cứu dân tôi thoát cảnh lầm than.
Đáp lời mẹ gọi đàn đi cứu quốc.

Tôi trở về bằng chữ tâm và tấm lòng chơn chất.
Vẹn lời thề khi rời đất mẹ ra đi.
Xưa lìa quê,giọt nước mắt phân kỳ.
Nay mong trở lại để góp sức cùng anh cùng chị.
Dân Chủ Tự Do Nhân Quyền là những điều trân quí.
Nợ non sông ý chí phải thành.

Tôi sẽ về cùng chị cùng anh.
Góp sức tranh đấu cho ngàn xanh nước Việt.
Xin cho tôi gởi niềm tin tha thiết.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/D8BA550AA82C4BD7B4FF55F67F0ABDBE.gif[/image]

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 04:59:47 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)
Lữ Hành 27.11.2010 14:26:45 (permalink)
0
Nước Mắt Quê Hương



Giã biệt con phố cũ.
Tôi tìm lại chốn xưa.
Nơi bóng mát hàng dừa.
Có nước mắt quê hương.

Thôi cạn ly anh nhé.
Mai có về tôi ghé.
Chia nỗi đau tình người.
Cùng nhau ta san sẻ.

Nay tạ từ phố xưa.
Những chiều đi trong mưa.
Niềm thương về cố quốc.
Buồn ơi nói sao vừa.

Xin xếp lại yêu đương.
Thôi giã biệt người thương.
Hành trang vào gian khổ.
Tôi về lại quê hương.

Nơi đây có những chiều.
Đời hoang sơ tiêu điều.
Thấy trong màu mắt biếc.
Nhọc nhằn nỗi cô liêu.

Cô em gái nhu mì.
Hy sinh tuổi xuân thì.
Xót xa đường tranh đấu.
Oán hận ngập lối đi.

Bụi vương trên con đường.
Có cô em mến thương.
Kiêu hùng gương Trưng Triệu.
Em là cả quê hương.

Em thay tôi phận trai.
Bước đường trần chông gai.
Em thay người tù ải.
Nữ nhi chí anh tài.

Dừng chân nơi quán cũ.
Hoa Hướng Dương đơm nụ.
Em ngây thơ khúc khích.
Sắp vào một trại tù.

Tôi nâng niu say đắm.
Ôi nụ hoa tươi thắm.
Tạm xa ơi người thương.
Nẻo buồn chiều quê hương.

Tìm kỷ niệm bóng dừa.
Lang thang thu trong mưa.
Nước dừa tràn nước mắt.
Quê hương yên bình chưa.

Tiếng chuông nơi thánh đường.
Réo rắc trong tinh sương.
Tìm đâu dáng người thương.
Tôi chạnh lòng tiếc thương.

Đau nỗi buồn quê hương.


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/BE0DC7D7031C42EF8570DEDC30C3CA42.gif[/image]
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 04:51:14 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Lữ Hành 02.03.2011 02:36:27 (permalink)
0
Niềm Đau Thế Kỷ



Tôi về đây.
Giá băng vùng tuyết trắng.
Trời tháng Ba dãi nắng vẫn đi hoang.
Nỗi cô đơn réo gọi.
Nhớ Sài Gòn.
Sài Gòn đó.
Quê tôi đâu còn nữa.

Với tôi.
Nơi đây phải chăng miền đất hứa.
Lần ra đi lòng chan chứa nỗi niềm.
Hơn ba mươi năm trôi vẫn thổn thức con tim.
Thương dân sống trong lặng im cúi mặt.

Lối tương lai mù hoang đường ngõ tắt.
Đám dân đen lê hồn thắt đọa đầy.
Hung tàn.
Áp bức.
Bạo lực bủa vây.
Kéo phận kiếp trâu cày nô lệ.

Đồng bào tôi hóa thân loài giun dế.
Thân quằn đau cuộc dâu bể đọa đày.
Đất nước tôi chìm đắm ngập cơn say.
Hờn ai oán tháng ngày khổ nhọc.

Đâu Ải Nam Quan.
Đâu thác vàng Bản Giốc.
Hoàng Trường Sa tang tóc một lối về.
Lũ thú rừng mãi tham vọng u mê.
Dìm dân tộc ngụp lặn trong vũng lầy nhiêu khê tăm tối.

Bọn cướp cạn đã giam quê hương siết thành một mối.
" Một mối hận thù.
Một mối thương đau " *.

Quê hương ơi.
Bao lần khóc nghẹn ngào.
Tim vỡ vụn gọi niềm đau thế kỷ.



* Nguyễn Chí Thiện


Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/C0B83B0D39E1480688769F88E949DCCD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 03.03.2011 05:49:54 (permalink)
0
Xuân Nghẹn



Lối về hiu hắt ngọn gió đông.
Tâm tư se thắt chín cả lòng.
Quê hương vạn nẻo đường mờ lối.
Nghẹn cả giấc mơ chí tang bồng.

Xuân đến.
Xuân trôi theo vần tạo.
Cuốn trôi khuất dấu nét Xuân hồng.
Bỉ vận.
Nước ơi đâu bờ bến.
Đất trời.
Xuân đến cũng bằng không.

Ươm một nhánh Mai.
Ước Xuân sang.
Lưa thưa Mai chớm nụ héo tàn.
Đất mẹ.
Bao giờ hoa tươi nở.
Bao giờ dân Việt nụ cười vang.

Lang thang đếm bước giữa Sài Gòn.
Man mát nỗi lòng chuyện nước non.
Tương lai mù thẳm mờ khuất nẻo.
Xuân vẫn đi hoang dặm bước ngàn.

Nỗi buồn xin gởi người viễn xứ.
Hãy giữ Xuân nào thủa xa xưa.
Đảng đến.
Mùa xuân như đã chết.
Đảng đểu.
Xuân khoe ( Mừng Đảng Mừng Xuân ) chữ lọc lừa.

Nặng mối u hoài cảnh nước non.
Cô đơn nặng bước giữa Sài Gòn.
Ngọc yêu cuốn hút theo dòng lũ.

Quê hương ơi hỡi.
Mất hay còn.


Nguyên Thạch
Xuân Tân Mão 2011

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/6F1D00C440D54D469B482EE32C9CC8F1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 05.03.2011 04:27:10 (permalink)
0
Em tôi
( Xin được mến tặng Tạ Phong Tần )


Tôi có người em.
Tên cô Tạ Phong Tần.
Từ quan.
Cô trở về với dân.
Nguyện bước vào đời bằng chính đôi chân mình.
Không đi bằng gối.
Như những lũ tham quan hèn rữa thối.

Với dáng nhỏ bé.
Cô dốc hết sức để giúp dân oan vô tội.
Vì độc lập dân chủ nhân quyền mà đánh đổi cả tấm thân.
Những chiều mưa miền Hậu Giang bùn bẩn.
Hoa sen gầy đầu đội chữ Tự Do.
Dòng bạo cường chảy siết cố dìm dập một con đò.
Ngược dòng lội.
Mặc cho ngàn cơn xoáy.


Cữu Long Giang gởi trọn đau thương về Sông Đáy.
Gọi sĩ phu đứng dậy dựng ngọn cờ.
Sông Hồng ơi sao mãi ngủ trong mơ.
Mặc vận nước bến bờ đôi ngã.


Lá sầu riêng trước sân nhà cô cũng trổi buồn vàng lá.
Bạc Liêu ơi.
Bao kẻ vô tình đành rẽ ngả bước đi.
Gầm cúi mặt làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì.
Cô khẻ nhẹ.
Thôi buồn chi nhân thế.


Cuộc đấu tranh với bao gian nan nơi thành đô ẩn lệ.
Ám hại dùi cui đồ tể lộng hành.
Băng đảng côn đồ hãm hại một mái tóc xanh.
Một vóc dáng mỏng manh không tất sắt.


Đường quê hương.
Hôm nay đầy bóng giặc.
Giặc Bắc tràn về thắt chặt cả tương lai.


Ôi quê hương dầy đặc bóng tối đêm dài.
Em đứng dậy cho ngày mai đuốc sáng.
Tạ Phong Tần.
Niềm hiên ngang ngời rạng.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/8AD600189338441FB32AE893AF07806C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lữ Hành 07.03.2011 03:02:39 (permalink)
0
Lối về

Đường quê hương thoảng xa mù thẳm.
Xe thắt con tim một lối về.
Sỏi đá bụi mù thê lương quá.
Nghẹn bước chí trai thẹn câu thề.

Sâu thẳm màn đêm xa tiếng khóc.
Thiếu nữ bồng con dưới trăng tàn.
Nghêu ngao với biển lời tâm sự.
Trùng dương mù khuất dặm bước ngàn.

Quán cũ thoảng nghe lời than vãn.
Lũ đã về đây lũ tham tàn.
Muôn điều nghịch lý tròn xoe mắt.
Giọt đắng cà phê lệ đôi hàng.

Sáng ra phố thị dân xin bữa.
Lem luốc hao gầy dáng trẻ thơ.
Đồng quê người mẹ bầu tám tháng.
Nặng gánh nhiêu khê bước đôi hàng.

Cha chạy xe ôm nuôi con dại.
Ọp ẹp Honda để kiếm tiền
Nỡ sao cắt cổ người cha yếu.
Mắt vẫn thương con tỏa nét hiền.

Vào quán bia ôm em mười sáu.
Sớm lìa vạt trắng áo nhà trường.
Hé lô ngắn ngủi câu sinh ngữ.
Thằng Hàn thằng Chệt Ném khinh thường.

Đường thênh thang lắm mười lăm mét !.
Xe tải chạy trên xác học trò.
Bài học buổi chiều chưa thuộc hết.
Chưa được biết gì đến tự do.

Lam lũ bao đời che mái lá.
Nước mắt mồ hôi dựng thành nhà.
Tham quan qui hoạch đền rẻ mạt.
Hóa đời tất bật sống thây ma.

Ghé bước thăm thầy cô giáo cũ.
Gió lùa vách trống thổi ngang nhà.
Em vẫn khắc ghi lời xưa cũ.
Mai mốt lớn khôn phải thật thà.
...

Đâu lối đường mơ tôi tìm mãi.
Thắm lạnh sương khuya vuốt nỗi sầu.
Quê hương nghiêng ngã từ thu ấy.
Ôm mảnh đất yêu khóc nghẹn ngào.




Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/A48182A2901B4BBA8EDF85B6D330F616.jpg[/image]

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 06:19:16 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9