Tiễn đưa
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Nguyên Thạch 19.07.2010 05:13:08 (permalink)
0
Độc tửu hề


Em theo cao học.
Mơ tiến sĩ.
Ta kiếp lưu vong.
Bước phong trần.
Có lúc mơ về trời Đà lạt.
Tìm nguồn hạnh phúc chốn hư không.

Miệt mài gian khó với sách đèn.
Việt Nam u uẩn mặt trời đen.
Nghĩ gì lãnh đạo đa phần dốt.
Bán Nước.
Tham ô.
Trí tuệ hèn.

Ta mãi vui say với vần thơ.
Em mối tình duyên cũng ơ hờ.
Thì cứ hai phương.
Hai đầu nhớ.
Tình đâu chỉ phải buột sợi tơ.

Em bảo rằng ta có lúc khùng.
Như mây.
Như gió.
Mộng mông lung.
Phiêu lãng ngàn mây.
Mây bay mãi.
Gió bạt muôn phương biệt nghìn trùng.

Tiếp chén ta say.
Cạn tửu hề.
Quê hương biền biệt mù sơn khê.
Góp sức mọn xây đường tranh đấu.
Ta há vì em?.
Chí trai hề.

Trăng nay.
Độc tửu.
Viết đôi lời.
Thân ta ngang dọc cho hết đời.
Xót cả quê hương trời tang tóc.
Nghĩa lý gì em.
Quả tim rời.



Nguyên Thạch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 09:17:21 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 22.07.2010 05:21:44 (permalink)
0
Miền Tây Ơi


Miền Tây ơi.
Cần Thơ ơi.
Có buồn khi ngắm trăng rơi.
Nẻo đường,vận Nước chơi vơi.
Ai oán nhiễu nhương cuộc đời.

Đâu miền trăng nước ngày xưa.
Điệu hò xua nắng canh trưa.
Của đàn thôn nữ đong đưa.
Đôi trâu nhởn nhơ cày bừa.

Ai về gieo rắc niềm đau.
Chia tình trai gái xa nhau.
Cánh cò xa vắng bờ ao.
Trăng treo bến xưa nghẹn ngào.

Đàn em thôn nữ quê tôi.
Da thơm từ thưở nằm nôi.
Lớn lên biệt dạng xa xôi.
Ngập lòng xót thương bồi hồi.

Miền Tây ơi.
Vĩnh Long ơi.
Đêm về buồn ngắm trăng rơi.
Nẻo quê bùn lấm tã tơi.
Nỗi lòng...
Tiếc thương cho đời.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/A4953296258E49B39FD6B8AB433C3E25.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 23.07.2010 15:00:11 (permalink)
0
Tiếng Buồn Phương Nam


Tôi có người em gái sinh viên.
Buồn ngắm sương mờ chiều Tây Nguyên.
Đôi mắt xa xăm sầu ngấn lệ.
Em có bao giờ phút bình yên.

Những mùa giá lạnh gió đông sang.
Rải rác đường mơ thảm lá vàng.
Đếm bước hoang vu đường Tổ Quốc.
Lơ lửng vần trăng lạc bước ngàn.

Đêm ở Buôn Ma trời ai oán.
Tiếng Quốc ngân nga một điệu buồn.
Trường sơn mờ hiện hồn dũng sĩ.
Tàn trăng mài kiếm lệ sầu tuôn.

Đứa ở Sài Gòn theo dòng lũ.
Có biết Quê hương khóc nghẹn ngào.
Tôi ghé Dak-Nông hôn mảnh đất.
Mất dầu chè xanh dậy niềm đau.

Tôi biết em thương dân mình lắm.
Xót cả thân em muối trộn rau.
Mì tôm hai bữa thân rã rượi.
Nhìn đám tham quan mắt hận trào.

Những lúc thấy buồn năm bảy đứa
Quán thân dụm lại kể nhau nghe.
Dăm ba câu chuyện tuồng dốt nát.
Thằng lùn thằng đểu trí tuệ què.

Thu ở quê mình thu buồn lắm.
Tơi tã lang thang những mảnh đời.
Di chúc lọc lừa đầy ảo vọng.
Chủ nghĩa oan khiêng khéo vẽ vời.

Xác xơ gác trọ nằm trên gạch.
Ra ngõ quê hương một cõi tù.
Mơ một ngày mai trời hy vọng.
Dẫu biết chỉ là mộng viễn du.

Đón dáng em thơ trước cổng trường.
Tiều tụy dáng thu cảm lòng thương.
Vắt túi trao em dăm tiền lẻ.
Nỗi lòng quặn thắt ôi quê hương.

Bao giờ Đất Nước không còn giặc.
Là lúc đồng xanh lúa trổ cờ.
Ngày tàn bạo chúa không xa lắm.
Nắm tay ta sống lại đời thơ.


Nguyên Thạch
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/72E2AB3B6111473B9062AD981A63AE3F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 23:55:15 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 25.07.2010 04:41:38 (permalink)
0
Lẻ bước đường thu

Lẻ bước đường thu lá rụng vàng.
Đây mùa nhung nhớ lại thu sang.
Còn bao mùa nữa thanh bình đến.
Còn bao thu nữa thiếp nhớ chàng.

Em mối tơ duyên phận má hồng.
Yêu người chiến sĩ nỗi đợi mong.
Đời trai biền biệt đường Tổ quốc.
Em phải thay cha gắng làm chồng.

Nhà vắng trẻ thơ hỏi Ba đâu.
Buồn trông Mẹ bảo Ba tuyến đầu.
Hẩm hiu gian khổ đường chống giặc.
Trẻ sợ giật mình suốt canh thâu.

Vất vả nuôi con mai lớn lên.
Công ơn Tổ Quốc phải đáp đền.
Đừng chỉ riêng mình đừng ích kỷ.
Cha ông dầy công con chớ quên

Thương anh gian khổ chốn rừng sâu.
Đêm mưa ướt đẫm suốt canh thâu.
Trăng cao chênh chếch trên đỉnh núi.
Nỗi nhớ miền quê gởi giang đầu.

Gió thu nhẹ khúc ru hồn gầy.
Mây tím chân trời mây vẫn bay.
Thân trai biền biệt vùng lửa đạn.
Em chốn quê nhà nỗi dứt day.

Em sợ thu qua lạnh gió đông.
Vọng phu hóa thạch đứng trông chồng.
Mong ngày Đất Nước không còn giặc.
Anh về tỏa ấm thỏa nhớ mong.

Đồi vắng thông reo em lang thang.
Dạ khúc nhạc ru thu về ngàn.
Lối vắng niệm xưa em bật khóc.
Nguyện nơi chiến tuyến anh bình an.


Nguyên Thạch

R


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/F5CC2AB857F24D81A67CA499CA5997C8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 23:57:30 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 09.08.2010 14:20:30 (permalink)
0
Lê Thị Công Nhân-Viên ngọc quý


Ta ươm mộng vươn lên từ cõi chết.
Em thiên thần hiện đến ngự con tim.
Lối nhân gian.
Đãi sỏi đá đi tìm.
Viên ngọc quý với con tim ngời sáng.

Em bình thản giữa sài lang hung hãn.
Bằng chữ tâm.
Rèn ý chí kiên trung.
Phận liễu tơ nhưng tỏa nét kiêu hùng.
Khối chí khí tình chung toàn dân đợi.

Đường dấn bước.
Dẫu hôm nay chưa tới.
Hạt đã ươm.
Ngày nắng mới trổ thêm bông.
Nối bước em.
Có triệu triệu đóa hồng.
Gom sức thép chờ mong ngày quật khởi.

Đóa hướng dương.
Toả ngời, bao người đợi.
Biết bao người thầm gởi mối tin yêu.
Đất nước tang thương đau khổ quá nhiều.
Hãy là ngọn lửa đốt thiêu quân hung bạo.

Đã có lúc.
Tôi cũng vì cơm áo.
Để nguội lòng lạnh máu đấu tranh.
Nhưng hôm nay khi xuyên suốt ngọn ngành.
Lòng tiếc nuối,tuổi xanh dòng nhiệt huyết.

Em anh thư Triệu Trưng đất Việt.
Mang cả bầu khí tiết Dũng Trung.
Nối bước em .
Cả thế hệ hào hùng.
Nền nhân bản sẽ cùng em chung nhịp.

Đường tương lai sẽ không còn bạo tàn cưỡng hiếp.
Sẽ xua tan bọn lừa bịp mị dân.
Em được sinh ra .
Vào đúng lúc dân cần.
Đem thân bé hiến dâng cho đời lớn.

Tháng Tám chiều thu.
Vẫn mây đen rờn rợn.
Chập chùng gian nan còn lởn vởn bủa vây.
Nhưng tôi tin chắc rằng em vẫn với quả tim đầy.
Nguyện là lính .
Đợi em ngày chiến thắng.


Hồn thiêng núi sông sẽ phò trợ cho em nhiều may mắn.


Nguyên Thạch
Mùa chiến đấu.
R
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/1B9A7C99880C434788DB1B1DCBA1C4D2.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 04:15:46 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
nhabe 10.08.2010 05:09:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch

Lê Thị Công Nhân-Viên ngọc quý


Ta ươm mộng vươn lên từ cõi chết.
Em thiên thần hiện đến ngự con tim.
Lối nhân gian.
Đãi sỏi đá đi tìm.
Viên ngọc quý với con tim ngời sáng.

Em bình thản giữa sài lang hung hãn.
Bằng chữ tâm.
Rèn ý chí kiên trung.
Phận liễu tơ nhưng tỏa nét kiêu hùng.
Khối chí khí tình chung toàn dân đợi.

Đường dấn bước.
Dẫu hôm nay chưa tới.
Hạt đã ươm.
Ngày nắng mới trổ thêm bông.
Nối bước em.
Có triệu triệu đóa hồng.
Gom sức thép chờ mong ngày quật khởi.

Đóa hướng dương.
Toả ngời, bao người đợi.
Biết bao người thầm gởi mối tin yêu.
Đất nước tang thương đau khổ quá nhiều.
Hãy là ngọn lửa đốt thiêu quân hung bạo.

Đã có lúc.
Tôi cũng vì cơm áo.
Để nguội lòng lạnh máu đấu tranh.
Nhưng hôm nay khi xuyên suốt ngọn ngành.
Lòng tiếc nuối,tuổi xanh dòng nhiệt huyết.

Em anh thư Triệu Trưng đất Việt.
Mang cả bầu khí tiết Dũng Trung.
Nối bước em .
Cả thế hệ hào hùng.
Nền nhân bản sẽ cùng em chung nhịp.

Đường tương lai sẽ không còn bạo tàn cưỡng hiếp.
Sẽ xua tan bọn lừa bịp mị dân.
Em được sinh ra .
Vào đúng lúc dân cần.
Đem thân bé hiến dâng cho đời lớn.

Tháng Tám chiều thu.
Vẫn mây đen rờn rợn.
Chập chùng gian nan còn lởn vởn bủa vây.
Nhưng tôi tin chắc rằng em vẫn với quả tim đầy.
Nguyện là lính .
Đợi em ngày chiến thắng.


Hồn thiêng núi sông sẽ phò trợ cho em nhiều may mắn.


Nguyên Thạch
Mùa chiến đấu.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/1B9A7C99880C434788DB1B1DCBA1C4D2.gif[/image]


Lê Thị Công Nhân - Viên ngọc quý

như tên gọi em yêu công bằng nhân ái
quyết đứng lên cho lẽ phải nhân quyền
thương em đã vì nước vì dân
dù thân mình gian nan tù tội
trong thời buổi vàng thau lẫn lộn
chỉ có em đáng được gọi anh thư
muôn đời em là viên ngọc quý


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 09:15:59 bởi nhabe >
Nguyên Thạch 26.08.2010 07:44:25 (permalink)
0
nhabe kính

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và phụ hoạ đôi lời.
Chúc vui khoẻ.


NT
Nguyên Thạch 26.08.2010 07:54:41 (permalink)
0
Thu về

Mấy bận thu về,người đan áo.
Đan cả nỗi lòng sưởi giá đông.
Từng trong đường chỉ tình em gói.
Trọn cả yêu thương gởi cho chồng.

Trời quê tím thẩm em dệt thơ.
Ý nhớ.
Ý thương.
Ý mong chờ.
Thu sau đất nước thanh bình đến.
Em được cùng chồng sống niềm mơ.

Trăng thu trĩu sáng toả cánh đồng.
Hè-Thu mong lúa đủ cho công.
Nhọc nhằn nương rẫy da nắng cháy.
Em phải thay anh.
Tập làm chồng.

Đêm thu thức giấc bởi nằm mơ.
Nhìn đứa con yêu hãy còn thơ.
Mỗi lần con hỏi Ba đâu Mẹ .
Là lúc mi cong đẫm lệ mờ.

Đã mấy thu sang em vá cờ.
Màu vàng ba sọc đỏ niềm mơ.
Đã mấy thu sang em ấp ủ.
Bao mùa lá úa em đợi chờ.

Thu hỡi.
Cho ta nhắn đôi lời.
Việt Nam buồn thảm lắm thu ơi.
Bao giờ còn được thu quyến rũ.
Xóa những thương đau tận ngút trời.



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/8FE62D351F4C4DC5B008365463D37005.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhabe 26.08.2010 09:08:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyên Thạch

Thu về

Mấy bận thu về,người đan áo.
Đan cả nỗi lòng sưởi giá đông.
Từng trong đường chỉ tình em gói.
Trọn cả yêu thương gởi cho chồng.

Trời quê tím thẩm em dệt thơ.
Ý nhớ.
Ý thương.
Ý mong chờ.
Thu sau đất nước thanh bình đến.
Em được cùng chồng sống niềm mơ.

Trăng thu trĩu sáng toả cánh đồng.
Hè-Thu mong lúa đủ cho công.
Nhọc nhằn nương rẫy da nắng cháy.
Em phải thay anh.
Tập làm chồng.

Đêm thu thức giấc bởi nằm mơ.
Nhìn đứa con yêu hãy còn thơ.
Mỗi lần con hỏi Ba đâu Mẹ .
Là lúc mi cong đẫm lệ mờ.

Đã mấy thu sang em vá cờ.
Màu vàng ba sọc đỏ niềm mơ.
Đã mấy thu sang em ấp ủ.
Bao mùa lá úa em đợi chờ.

Thu hỡi.
Cho ta nhắn đôi lời.
Việt Nam buồn thảm lắm thu ơi.
Bao giờ còn được thu quyến rũ.
Xóa những thương đau tận ngút trời.



Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/8FE62D351F4C4DC5B008365463D37005.jpg[/image]


chào Nguyên Thạch, nhabe xin góp ý

Việt Nam buồn thảm bởi vì đâu
chính người dân bầu chính quyền
bây giờ thì phải chịu mà thôi
than thở thì sự đã rồi
mình làm mình chịu...biết còn trách ai

nhabe
Nguyên Thạch 27.08.2010 14:07:57 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe



chào Nguyên Thạch, nhabe xin góp ý

Việt Nam buồn thảm bởi vì đâu
chính người dân bầu chính quyền
bây giờ thì phải chịu mà thôi
than thở thì sự đã rồi
mình làm mình chịu...biết còn trách ai
-----------------------------------
Chào nhabe

Điều 4 hiến pháp:Đảng csVN,lãnh đạo triệt để và toàn diện!.
Người dân có bầu đảng cs không nhỉ.Ai bầu Nông Đức Mạch,Lê Khả (Ố),
Đỗ Hoạn Lợn???.


NT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/0F3B4983A2C8490D91A3FF412025183F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyên Thạch 27.08.2010 14:19:04 (permalink)
0
Ai?.


Đục con Nước.
Béo cò xua hối hả.
Thời nhiễu nhương xu nịnh lắm hạ nhân.
Đạp đổ nhân văn,để được đứng thật gần.
Cùng tham lại quì hai chân.
Đi bằng gối.

Bỏ vận Nước bềnh bồng trôi nổi.
Mặc thế nhân ngập lối trầm luân.
Quên tổ tiên đạo lý,chẳng ngại ngần.
Đi lề phải để cầu thân luôn bình thản.

Nước mất .
Nhà tan trước họa cuồng ngông đại Hán.
Vẫn nhởn nhơ ngày tháng chẳng bận tâm.
Vô cảm thờ ơ,mặc ai tù tội giam cầm.
Thơ văn cứ thả dăm ba câu đường mật.

Quê hương chẳng là chi.
Dẫu còn hay mất.
Lời yêu đương lất khất,mớ chữ què.
Ý tứ vài câu cho thuận ý đảng nghe.
Thâm độc hơn nữa thì bao che cho tội ác.

Nịnh bợ xu thời,chạy hùa theo canh bạc.
Hoan hô hung tàn,biết tội ác vẫn làm ngơ.
Miễn sao tên mình nơi hư ảo văn thơ.
Được bay bổng ,là cờ trong tay phất.

Ngoảnh mặt quay lưng trước những mảnh đời tất bật.
Như đảng Ma kia cướp đất hại dân.
Sẽ trốn nhủi trốn chui khi Tổ Quốc cần.
Tìm mọi cách lo thân cho được vẹn.

Lời yêu thương ỷ ôi đánh chén.
Tán tỉnh nhau hò hẹn vu vơ.
Kẻ sĩ là đâu ?.
Khi Đất Nước mong chờ.
Dẫu việc nhỏ góp văn thơ tranh đấu.

Tràn giang thơ tình.
Bức tranh yêu đương vân cẩu.
Nhụt chí hào hùng,hay mất dấu trí nhân.

Sĩ phu đâu?.
Khi Tổ Quốc đang cần.
Vinh hay nhục?.
Tự thân từng người biết.

Ai?.
Hỡi ai còn là trai nước Việt.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/7A0F82C9F1924865B89BB1197014B8FD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 14:25:35 bởi Nguyên Thạch >
Attached Image(s)
nhabe 27.08.2010 23:19:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Thạch


Trích đoạn: nhabe



chào Nguyên Thạch, nhabe xin góp ý

Việt Nam buồn thảm bởi vì đâu
chính người dân bầu chính quyền
bây giờ thì phải chịu mà thôi
than thở thì sự đã rồi
mình làm mình chịu...biết còn trách ai
-----------------------------------
Chào nhabe

Điều 4 hiến pháp:Đảng csVN,lãnh đạo triệt để và toàn diện!.
Người dân có bầu đảng cs không nhỉ.Ai bầu Nông Đức Mạch,Lê Khả (Ố),
Đỗ Hoạn Lợn???.

chào Nguyên Thạch,
nb xin góp ý có thể dân không bầu họ...chỉ một số ít người bầu họ thôi...nhưng khi họ thắng cử dân không phản đối kết quả cuộc bầu cử...điều đó có nghĩa dân đồng ý

NT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/0F3B4983A2C8490D91A3FF412025183F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 00:03:56 bởi nhabe >
Lữ Hành 03.09.2010 13:42:59 (permalink)
0
Ơi Tráng Sĩ

Hỡi khách trường sơn.
Chí hùng mơ.
Tụ nghĩa quán em.
Rượu trăng thơ.
Vai bầu trĩu nặng hồn sông núi.
Dừng bước quan sang.
Sơn nữ chờ.

Noi gót Triệu Trưng.
Tụ quần hùng.
Chia vai chiến sĩ.
Gánh non sông.
Trước cơn quốc biến dân điêu đứng.
Cùng tâm hiệp chí.
Một tấm lòng.

Bọn giặc về đây phá Quê Hương.
Cờ đỏ máu loang khắp phố phường.
Roi điện,nhà tù,gông cùm bức.
Dồn nén dân ta đến cùng đường.

Rợ Hồ mưu lược.
Bầy băng đảng.
Lừa mị nhân gian.
Tiếm độc quyền.
Chém cha một lũ bầy khốn nạn.
Vô sản lọc lừa với chính chuyên!.

Ghé quán em chơi.
Ơi tráng sĩ.
Tình nghĩa đêm thơ có ánh trăng.
Ngân nga dạo khúc mài kiếm bạc.
Cùng chia thế sự nỗi nhọc nhằn.

Chớ ngại ngùng chi.
Ơi trí sĩ.
Đất Nước.
Nơi đâu cũng là nhà.
Hà Nội.
Sài Gòn.
Miền Sông Hậu.
Đợi một ngày mai khải hoàn ca.

Lây lất cuộc đời.
Rồi cũng chết.
Chẳng giúp được gì thế hệ sau.
Lẽ nào ích kỷ,trong nỗi nhục.
Há chẳng quan tâm.
Nước mất còn.

Vận Nước vào tròng thời mạt lộ.
Ngàn năm lịch sử hận Bắc phương.
Cộng đảng rước voi dày mả tổ.
Lẽ nào cúi nhận kiếp vong nô.

Thú chỉ biết ăn.
Nào biết nói.
Ta.
Mất trí nhân?.
Cúi mặt hèn?.
Anh thư.
Tráng sĩ.
Vì non nước.
Thư hùng hiệp mặt đánh một phen.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/0EAC5CE5D6B2414AAA919154BEBE7325.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhabe 03.09.2010 19:03:33 (permalink)
0


Trích đoạn: Lữ Hành

Ơi Tráng Sĩ

Hỡi khách trường sơn.
Chí hùng mơ.
Tụ nghĩa quán em.
Rượu trăng thơ.
Vai bầu trĩu nặng hồn sông núi.
Dừng bước quan sang.
Sơn nữ chờ.

Noi gót Triệu Trưng.
Tụ quần hùng.
Chia vai chiến sĩ.
Gánh non sông.
Trước cơn quốc biến dân điêu đứng.
Cùng tâm hiệp chí.
Một tấm lòng.

Bọn giặc về đây phá Quê Hương.
Cờ đỏ máu loang khắp phố phường.
Roi điện,nhà tù,gông cùm bức.
Dồn nén dân ta đến cùng đường.

Rợ Hồ mưu lược.
Bầy băng đảng.
Lừa mị nhân gian.
Tiếm độc quyền.
Chém cha một lũ bầy khốn nạn.
Vô sản lọc lừa với chính chuyên!.

Ghé quán em chơi.
Ơi tráng sĩ.
Tình nghĩa đêm thơ có ánh trăng.
Ngân nga dạo khúc mài kiếm bạc.
Cùng chia thế sự nỗi nhọc nhằn.

Chớ ngại ngùng chi.
Ơi trí sĩ.
Đất Nước.
Nơi đâu cũng là nhà.
Hà Nội.
Sài Gòn.
Miền Sông Hậu.
Đợi một ngày mai khải hoàn ca.

Lây lất cuộc đời.
Rồi cũng chết.
Chẳng giúp được gì thế hệ sau.
Lẽ nào ích kỷ,trong nỗi nhục.
Há chẳng quan tâm.
Nước mất còn.

Vận Nước vào tròng thời mạt lộ.
Ngàn năm lịch sử hận Bắc phương.
Cộng đảng rước voi dày mả tổ.
Lẽ nào cúi nhận kiếp vong nô.

Thú chỉ biết ăn.
Nào biết nói.
Ta.
Mất trí nhân?.
Cúi mặt hèn?.
Anh thư.
Tráng sĩ.
Vì non nước.
Thư hùng hiệp mặt đánh một phen.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/0EAC5CE5D6B2414AAA919154BEBE7325.jpg[/image]


anh hùng

ngày nay yêu nước rất ngược đời
yêu nước là phải cắt đất đem dâng
yêu nước là phải hoan hô người cướp nước
Trung Cộng muốn chi cũng cúi đầu

nhabe

Lữ Hành 05.09.2010 13:02:42 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe




anh hùng

ngày nay yêu nước rất ngược đời
yêu nước là phải cắt đất đem dâng
yêu nước là phải hoan hô người cướp nước
Trung Cộng muốn chi cũng cúi đầu

nhabe



Cảm ơn nhabe đã nói lên ý nghĩ của một công dân.

Nguyên Thạch
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 396 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9