Nhạc Huyền Băng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 171 bài trong đề mục
Huyền Băng 13.08.2008 18:16:56 (permalink)

CÁM ƠN CHỊ ĐÃ PHỔ MỘT BẢN NHẠC TUYỆT HAY ĐỂ NÂNG BỔNG CÂU THƠ CỦA EM CÙNG BAY THEO MÂY THEO GIÓ NHÉ.

EM NGHE MÃI CŨNG THUỘC GIAI ĐIỆU CỦA BÀI NHẠC NÀY RỒI CHỊ À.


Chào em - Minh Tuấn,
 
Cũng chỉ là tìm ý nhạc trong câu thơ của em thôi.
Rất tiếc là chị mới tập tểnh với nhạc cụ, nên tiếng đàn còn nhiều gượng gạo, nếu Minh Tuấn thích có thể nhờ một nhạc sĩ thứ thiệt chơi lại, có thể hay hơn và để giành làm kỷ niệm...
 
Cám ơn những bức ảnh đẹp của em nhá!
 
-------
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 18:34:33 bởi Huyền Băng >
#31
    Huyền Băng 13.08.2008 18:33:32 (permalink)
     
    Nhân ngày sinh nhật em mình - Việt Chinh  - HB có bài
     
    Sinh Nhật Vui 
     
    HB gởi đến mọi người để các đấng ông chồng có thể ca cho các bà vợ dấu yêu của mình nhân ngày sinh nhật "bà xả"


     
     




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6A14C8ECE51B49B2934346560A0C49B6.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2015 14:49:50 bởi Ct.Ly >
    Attached Image(s)
    #32
      Huyền Băng 28.08.2008 22:19:39 (permalink)
      Nhạc phẩm "Ai còn nhớ mình đây"
      -  Lời:    Diên Vỹ - Nguyên Đỗ *Trích từ ấn phẩm "Cõi Mơ"

      -  Nhạc: Huyền Băng
       
        Ai còn nhớ mình đây!!!
         
        Chị là sương là khói,
        Em là gió là mây
        Đời người ôi quá vội,
        Ai còn nhớ mình đây.
         
        (Diên Vỹ) 

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1D05F90DF909458C98B3B2C5CAD6E540.jpg[/image] 
         
        Một lần thôi cũng nhớ,
        Đâu chỉ là khói mây
        Dẫu trái ngang dang dỡ,
        Trăm năm nỗi nhớ đầy.
         
        Một lần ngang qua ngỏ,
        Tưởng áo trắng em bay
        Không chỉ là niềm nhớ
        Lẫn trong sương chốn này.
         
        Dấu hằn còn in rõ,
        Trái tim sầu ngất ngây
        Đã đến nhưng chẳng ở
        Mắt sâu thao thức gầy
         
        Một lần thôi cũng nhớ
        Non nước cỏ hoa cây
        Biết là duyên chẳng nợ
        Sao nhớ nhung hằng ngày
         
        Nguyên Đỗ


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2008 22:21:21 bởi Huyền Băng >
        Attached Image(s)
      #33
        Huyền Băng 28.08.2008 22:24:27 (permalink)
        Ai còn nhớ mình đây

        Lời: Diên Vỹ - Nguyên Đỗ
        Nhạc: Huyền Băng



        [themMovie]http://vnthuquan.net/user/huyenbang/fim/aiconnhominhday2.wmv[/themMovie]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6D09B46F26FC43AB941D296884F55292.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 21:34:45 bởi Huyền Băng >
        Attached Image(s)
        #34
          Ct.Ly 29.08.2008 03:13:59 (permalink)
          #35
            Huyền Băng 29.08.2008 18:56:57 (permalink)
            Hihi, đóa hồng đẹp quá Ly... merci cái đùng nghen!
             

            Nhạc em nghe không được, chắc tại dùng Firefox ah chị ơi

             
            Ly thì chờ nghe qua đường bưu điện đi nghen!!!
             
            Thân thương,
            HB
            #36
              Huyền Băng 08.09.2008 22:33:18 (permalink)
              Câu thơ và nỗi nhớ

              Thơ : Minh Nguyệt
              Nhạc: Huyền Băng





              Trăng Quê (Minh Nguyệt)

              Câu thơ và nỗi nhớ...


              Chơ vơ tìm vần thơ
              lời yêu thương anh viết
              nhớ nhung và da diết
              ngôi sao nào xa xôi



              Khi anh đã xa rồi
              vầng trăng thành đơn lẻ
              tình yêu thường vẫn thế
              đuổi bắt hoài vòng quanh...



              Những ngày tháng qua nhanh
              mới biết dài thương nhớ
              một mình với niềm đau
              như pha lê vụn vỡ



              Ở đầu kia nỗi nhớ
              Anh có còn buồn không?
              Hay sáo đã sang sông
              Nơi núi cao đồng rộng



              Vui với người trong mộng
              Quên mãi mảnh vườn xưa
              Nơi có những câu thơ
              cùng vầng trăng lỡ hẹn...

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 00:08:57 bởi Huyền Băng >
              #37
                Huyền Băng 08.09.2008 22:52:23 (permalink)








                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/68DA4B576F014E25A036ADD63BDD9493.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 12:05:58 bởi Huyền Băng >
                Attached Image(s)
                #38
                  Huyền Băng 09.10.2008 19:34:20 (permalink)
                  Xin khép lại từ đây - Nhạc Huyền Băng
                   
                  phổ từ  "Bài Thơ không tên thứ nhất" của
                  Nguyễn Khánh Chân
                  (trích trong quyển Cõi Mơ)

                  Bài thơ không tên thứ nhất
                   
                  Em muốn quên thì em cứ quên
                  Riêng ta vẫn nhớ những chiều êm
                  Buổi trưa góc phố che mưa hạ
                  Bên tách cà phê riêng với em
                   
                  Bây giờ trời đã bước sang đông
                  Nhìn chiếc lá rơi chợt héo lòng
                  Thầm nghĩ tình ai như chiếc lá
                  Xanh rồi cũng úa nhạt chờ mong
                   
                  Tôi chẳng trách - chẳng trách đâu!
                  Cuộc tình ai biết được nông sâu
                  Bể dâu rồi cũng là dâu bể
                  Còn lại trong tim một vết sầu
                   
                  Người đã cho tôi kỷ niệm hồng
                  Cùng bao nhung nhớ lẫn chờ mong
                  Nữa đêm về sáng nghe xao xuyến
                  Những giấc mơ hoa ngập cả hồn.
                   
                  Cám ơn em đã cho tôi biết
                  Cái nghĩa tình yêu của một đời
                  Nỗi xót xa chen mùi vị ngọt
                  Và nhiều chua chát lẫn chơi vơi
                   
                  Khép lại từ đây giấc mộng này
                  Ta về đỉnh nhớ một chiều say
                  Bao nhiêu kỷ niệm như huyền thoại
                  Ôm mối tình riêng chốn đọa đày
                   
                  Nguyễn Khánh Chân
                   
                   

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/F631E5E1FD68462D86D5F4EB9D54E829.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 19:35:26 bởi Huyền Băng >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    Huyền Băng 09.10.2008 19:38:11 (permalink)


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1ADDBAAC780E41299812874285D02848.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 19:41:02 bởi Huyền Băng >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      khanhchan 11.10.2008 09:12:14 (permalink)
                      Chị Huyền Băng kinh mến !
                      Em cảm ơn chị HB thật nhiều nha , không ngờ  chi HB  tài ghê.
                      Điệu nhạc  êm dịu và dễ thương lắm.
                      Chúc chị HB vui và sáng tác nhiều.
                       
                      #41
                        Huyền Băng 19.10.2008 23:49:21 (permalink)



                        Gởi nắng cho ai
                        phổ từ đoạn đầu của Gởi người xa quê - thơ Huyền Băng




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/945CC7602B22411CABC99ACA07D0C1F5.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 19:17:37 bởi Huyền Băng >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          Ct.Ly 20.10.2008 15:19:58 (permalink)
                          #43
                            onlyyou 20.10.2008 20:14:43 (permalink)
                             
                            Nhận từ em sợi nắng
                            Nghe lòng mình bâng khuâng
                            Hà Nội sắp vào đông
                            Gió mây chừng lơ đãng
                             
                            Em hòa thơ với nhạc
                            Xuyến xao kẻ đa tình
                            Mưa Sài Gòn bất chợt
                            Làm chao đảo hồn anh
                             
                             
                            Huyền Băng không ghi rõ gửi cho ai nên ONLY cũng muốn nhận nắng cho mình nữa
                            #44
                              Huyền Băng 21.10.2008 17:57:43 (permalink)
                              Hihi,

                              Onlyyou ơi, chị HB thay mặt các nữ thi sĩ trẻ nói lên một chút tâm sự... trong bài Gởi người xa quê, và khi phổ nhạc đăng lên đây trong

                              Gởi nắng cho ai...

                              Đồng nghĩa ai cũng có quyền nhận chút nắng... hihi.

                              Cám ơn bài thơ Onlyyou đăng thay lời muốn nói trong topic nhạc này nha!


                              Vui chút, (chị đang thử load ảnh của Onlly you lên đây)




                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E5CA0B882FF0416C826415BB0995A880.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 19:25:31 bởi Huyền Băng >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 171 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9