Bắc thang lên hỏi ông Trăng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 132 bài trong đề mục
kimrbl 28.08.2008 18:37:07 (permalink)

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: hoangau

Bắc thang lên hỏi ông Trăng
Há mồm định hỏi thì... răng gãy rời.
Bắc thang sang hỏi ông Trời
"Cái răng đã rớt có đòi được không?"
Ông bảo "Về gặp Thổ công !"
Chưa kịp gặp đã nằm trong... quan tài.


Bắc thang lên hỏi ông Trời
VÌ ông đi vắng ta thời hỏi Trăng
THủng tha thủng thằng phán rằng
Trời còn chẳng biết...hỏi Trăng làm gì???

 
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Chị Hằng , chú Cuội hai người là sao
(Chị Hằng vì muốn sống lâu)
Bỏ chồng,có sống với nhau không Trời?
kimrbl
#46
    Ha Ngan Ha 07.09.2008 13:53:40 (permalink)

    Trích đoạn: kimrbl


    Trích đoạn: mai77


    Trích đoạn: hoangau

    Bắc thang lên hỏi ông Trăng
    Há mồm định hỏi thì... răng gãy rời.
    Bắc thang sang hỏi ông Trời
    "Cái răng đã rớt có đòi được không?"
    Ông bảo "Về gặp Thổ công !"
    Chưa kịp gặp đã nằm trong... quan tài.


    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    VÌ ông đi vắng ta thời hỏi Trăng
    THủng tha thủng thằng phán rằng
    Trời còn chẳng biết...hỏi Trăng làm gì???


    Bắc thang lên hỏi ông Trời
    Chị Hằng , chú Cuội hai người là sao
    (Chị Hằng vì muốn sống lâu)
    Bỏ chồng,có sống với nhau không Trời?
    kimrbl


    Leo thang lên tới cung Hằng
    Rình xem chú Cuội đêm trăng mò vào
    Trời quát: bắt thằng Cuội nào!
    To gan, lớn mật dám vào thăm Nga.

    #47
      trongvan 11.09.2008 11:27:00 (permalink)
      Ngọc hoàng định ghé thăm Hằng
      Ai dè lúc tới gặp Hằng/Cuội đương...
      Hôn hít, mơn trớn... yêu thương
      Nên giận tím mặt, lên đường hồi cung!  
      #48
        trongvan 12.12.2008 10:43:18 (permalink)
        Bắc thang lên hỏi chị Hằng
        Hôm nay chị đãi em ăn món gì?
         
        Tối ngày ăn tới béo phì!
        Mập ù một đống, khỏi đi luôn à!  
         
        Không cho ăn thì thôi còn nói người ta mập, hứ!
        #49
          longnu 05.01.2009 19:52:36 (permalink)
          Bắt thang lên hỏi ông trời
          Có thằng té giếng trên đời sống sao
          Ông trời ổng bổng thanh cao
          Trời ơi té giếng bị đao hỏi gì !
           
          Long nữ chuối chiên !
          #50
            Han Bang 05.01.2009 22:01:43 (permalink)
            Bắt thang lên hỏi ông trăng
            Tôi mê váy mụ hết răng cạp dừa
            Cung đình xúm lại cười hùa
            Trộ tôi xấu hổ tôi thưa Ngọc Hoàng
            Hàn Băng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 22:09:43 bởi Han Bang >
            #51
              docan0809 05.01.2009 22:24:31 (permalink)
              Bắc thang lên hỏi ông trăng
              Ông trời phán xuống mụ chằn, thằng ngu
              Tại mày mê váy còn tru ( tru tréo)
              Méc ta chi rứa chúng bu cười kìa
              Khôn hồn mang mặt xấu chạy dzìa
              Gát chân lên trán đêm khuya nghĩ nào !!!
              -dc-
              #52
                trongvan 06.01.2009 04:26:03 (permalink)

                Trích đoạn: Han Bang

                Bắt thang lên hỏi ông trăng
                Tôi mê váy mụ hết răng cạp dừa
                Cung đình xúm lại cười hùa
                Trộ tôi xấu hổ tôi thưa Ngọc Hoàng
                Hàn Băng



                Trích đoạn: docan0809

                Bắc thang lên hỏi ông trăng
                Ông trời phán xuống mụ chằn, thằng ngu
                Tại mày mê váy còn tru ( tru tréo)
                Méc ta chi rứa chúng bu cười kìa
                Khôn hồn mang mặt xấu chạy dzìa
                Gát chân lên trán đêm khuya nghĩ nào !!!
                -dc-


                 
                Mê thì cũng chả tội chi
                Nếu được chấm múc, còn gì mà chê?
                Không được tưởng tượng... để phê!
                Ông Trăng cũng thuộc hạng dê lão thành!
                 
                #53
                  docan0809 06.01.2009 08:16:00 (permalink)

                  Trích đoạn: trongvan


                  Trích đoạn: Han Bang

                  Bắt thang lên hỏi ông trăng
                  Tôi mê váy mụ hết răng cạp dừa
                  Cung đình xúm lại cười hùa
                  Trộ tôi xấu hổ tôi thưa Ngọc Hoàng
                  Hàn Băng



                  Trích đoạn: docan0809

                  Bắc thang lên hỏi ông trăng
                  Ông trời phán xuống mụ chằn, thằng ngu
                  Tại mày mê váy còn tru ( tru tréo)
                  Méc ta chi rứa chúng bu cười kìa
                  Khôn hồn mang mặt xấu chạy dzìa
                  Gát chân lên trán đêm khuya nghĩ nào !!!
                  -dc-



                  Mê thì cũng chả tội chi
                  Nếu được chấm múc, còn gì mà chê?
                  Không được tưởng tượng... để phê!
                  Ông Trăng cũng thuộc hạng dê lão thành!
                  trongvan


                  Lời phê hạng dê lão thành
                  Thơ vui bạn hoạ thật nhanh tiếng cười
                  Ta hết mệt và vui tươi
                  Hơn mười thuốc bổ cho người sống lâu
                  -dc-
                  #54
                    trongvan 06.01.2009 10:39:53 (permalink)

                    Trích đoạn: docan0809

                    Lời phê hạng dê lão thành
                    Thơ vui bạn hoạ thật nhanh tiếng cười
                    Ta hết mệt và vui tươi
                    Hơn mười thuốc bổ cho người sống lâu
                    -dc-


                     
                     
                    Sống lâu: bạc tóc, bạc râu
                    Sống lâu nhà lại chẳng giàu khổ hơn!
                    Hưởng thụ xong chết còn non
                    Coi vậy mà sướng là hơn bần hàn!
                     
                    #55
                      nhatran89 06.01.2009 10:57:04 (permalink)

                      Trích đoạn: trongvan


                      Trích đoạn: docan0809

                      Lời phê hạng dê lão thành
                      Thơ vui bạn hoạ thật nhanh tiếng cười
                      Ta hết mệt và vui tươi
                      Hơn mười thuốc bổ cho người sống lâu
                      -dc-




                      Sống lâu: bạc tóc, bạc râu
                      Sống lâu nhà lại chẳng giàu khổ hơn!
                      Hưởng thụ xong chết còn non
                      Coi vậy mà sướng là hơn bần hàn!


                      Bần hàn có thiếp có chàng
                      Con đàn cháu đống xóm làng có nhau
                      Xuân về ta mở cửa chào
                      Chúc Tết năm mới lộc ào ào vô
                      -nt-
                      #56
                        trongvan 06.01.2009 12:09:02 (permalink)

                        Trích đoạn: nhatran89

                        Bần hàn có thiếp có chàng
                        Con đàn cháu đống xóm làng có nhau
                        Xuân về ta mở cửa chào
                        Chúc Tết năm mới lộc ào ào vô
                        -nt-


                         
                        Lộc vào nghe thích ghê nha
                        Con đàn cháu đông cứ tha hồ xài
                        Bằng không treo mõm dài dài
                        Đói meo, đói mốc chờ ngày… quy tiên!
                         
                        #57
                          Nam Phuong Nhan 06.01.2009 16:51:02 (permalink)
                          Bắt thang lên hỏi ông trăng
                          Tết nay Kỷ Sữu con...ăn giống gì?
                          Ổng bảo mầy ăn...củ mì
                          Kinh tế suy thoái thôi thì...ráng con
                          "Đầy tớ" thì được ăn ngon
                          "Ông chủ" thôi...kệ, có còn hơn không?
                          NPN

                          #58
                            longnu 06.01.2009 17:34:58 (permalink)

                            Bắt thang lên hỏi ông trời
                            Có thằng té giếng trên đời sống sao

                            Ông trời ổng bổng thanh cao
                            Trời ơi té giếng bị đao hỏi gì !

                            Bắt thang lên hỏi ông trời
                            Mấy thằng nghiện rượu ở đời ra sao
                            Ông trời ổng nói còn sao
                            Ruột gan phèo phổi nó tao với dầu.
                             
                            Long nữ chuối chiên !
                            #59
                              trongvan 07.01.2009 10:33:08 (permalink)

                              Trích đoạn: longnu


                              Bắt thang lên hỏi ông trời
                              Có thằng té giếng trên đời sống sao

                              Ông trời ổng bổng thanh cao
                              Trời ơi té giếng bị đao hỏi gì !

                              Bắt thang lên hỏi ông trời
                              Mấy thằng nghiện rượu ở đời ra sao
                              Ông trời ổng nói còn sao
                              Ruột gan phèo phổi nó tao với dầu.
                               
                              Long nữ chuối chiên !

                               
                              Bắc thang lên hỏi chị Hằng
                              Cả đám uống rượu mấy thằng chịu cay!
                              Nếu cay thì nó chết ngay
                              Chẳng thà say xỉn lắt lay qua ngày…
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 132 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9