LVD ! một người yêu thơ .... (^_^)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 123 bài trong đề mục
Lonely 21.04.2008 02:18:19 (permalink)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 03:31:14 bởi Lonely >
#76
    nguyen thi thuy tien 21.04.2008 20:17:56 (permalink)
    Đêm qua muội nghe lại bài Diễm Xưa thấy hay quá! Nghe bài đó muội ước gì được ngắm sài gòn vào một buổi chiều mưa như trong lời bài hát,xem nỗi đau của tác giả như thế nào,có giống như muội cảm nhận hay không..."Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...Chiều nay còn mưa sao em không lại???...".Hay quá,đúng là một tuyệt phẩm!


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/B9A3C2924EA745DE8AAC4ED60836298D.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #77
      nguyen thi thuy tien 21.04.2008 22:16:29 (permalink)
      Anh P thích mưa vậy có thể làm một bài minh họa cho tấm ảnh này không?

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/B10544738F9C4D9990CDC18CCE678DE5.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #78
        Pineapple 21.04.2008 23:00:42 (permalink)

        Trích đoạn: Lonely

        tôi yêu thơ qua từng hơi tôi thở
        khi tim tôi biết xúc động là chi !...
        khi tôi biết cuộc đời đầy đau khổ
        thì tôi vẫn nguyện mãi mãi yêu thơ

        người đời nói ! yêu thơ thường đa cảm
        và tôi biết đa cảm sẽ đa sầu
        nhưng tôi quen ! tôi đã quen như thế ?...
        nên tôi nguyện đa sầu để yêu thơ

        thơ tôi đó nếu buồn người đừng đọc
        đừng an ủi và đừng thương hại tôi 
        trăm năm sau biết mấy ai còn nhớ
        một kẻ si thơ ngỡ như người tình

        ******************************

        trọn đời tôi luôn yêu sự chung thủy
        vì cuộc đời dâu dễ có tình yêu
        khi tôi biết tôi được yêu rồi đó
        thì tôi xin yêu trọn cả con tim...

        xin nhân gian ! đừng gây nhiều đau khổ
        đừng làm tan vỡ những trái tim yêu
        xin cho nhân thế mãi được yêu thương
        cho những kẻ yêu nhau bên nhau mãi......


         Hix hix, thấy bạn Lonely buồn và làm thơ buồn quá, làm Pin cũng buồn theo . Pin tặng bạn bản nhạc hòa tấu saxophone nghe bớt buồn bạn nhé!!

        Xin Còn Gọi Tên Nhau!
        http://1234.nghenhac.info/music000/zing/c/3f4/c3f4f8360f4dcbd08fd503ae97f30f50.wma

        P.s: Tặng bạn Lonely thêm 1 bài hòa tấu nữa nữa nà  Buồn vương màu áo:  http://1234.nghenhac.info/music000/z...e44774c686.wma
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 01:02:50 bởi Pineapple >
        #79
          nguyen thi thuy tien 22.04.2008 00:15:14 (permalink)
          ...Làm sao có thể không buồn???Làm sao em có thể không buồn khi em đã trót cảm nhận một thứ gì đó tận sâu thẳm nơi tâm hồn anh,cái điều mà em cảm nhận được đó-em đau khổ khi không biết nó là gì,em không thể biết được,nhưng em biết nó vẫn đang hiện diện.Bao nhiêu lần em đã cố gắng tìm kiếm nó trong ánh mắt anh...nhưng...anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt em...Em không biết gọi cái điều đó là gì,đôi khi em thấy cuộc sống mà mình đang sống như một giấc mơ vậy,chưa bao giờ em thấy tình cảm trong em mang đầy khắc khỏai như lúc này.Em đã cảm nhận anh rất trọn vẹn,từ lời nói anh cho đến tận lòng anh...cả những nỗi đau,những trắc trở của anh,cả những điều mà anh không thể nói với ai...Đôi khi em thấy mình thật vô dụng,lúc anh buồn hay cô đơn,em k thể ở bên anh,chúng ta xa nhau quá.....nhưng em chỉ biết một điều rằng,tình yêu của em là thật sự....chưa bao giờ đêm mưa nào buồn như đêm nay...thật sự rất buồn anh à...........

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/07A6C522F993497682ADCE15C417F8DE.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #80
            Tiền Như Mạng 22.04.2008 01:37:21 (permalink)
            muoi muoi oi huynh va LVD dang online muoi co muon chat noi huynh khong
             
            #81
              *Hoài Phương* 22.04.2008 02:59:41 (permalink)
               
              mưa rơi lạnh quá những đêm sầu
              ôm mối tình si biết về đâu
              đường về một bóng ! mưa không ngớt
              lạnh lắm mưa ơi , lạnh thấu hồn

              này mưa ơi ! mưa bao giờ mới tạnh
              để nắng về sưởi ấm nổi cô đơn
              lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
              nghe thấm mặn giữa hồn đang sầu nhớ

              mưa vẫn rơi ! như muốn làm ta khóc
              lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn
              đèn hiu hắt soi tỏa đường ta bườc
              biết về đâu khi đường vắng bóng ai

              người thương hỡi ! ở phương nao không biết
              có một người đang khóc giữa cơn mưa
              đi về đâu giữa biển đời muôn hướng
              gió hiu hắt chạnh lòng buồn vời vợi.....

              *****************************************

              mưa buồn giăng kín cánh hoa rơi
              nước cuốn hoa trôi ! không bến bờ
              người thương ta nhớ...sao không trọn
              chim buồn lẻ bạn...cánh nào bay

              cây kia chết lặng vì gió đó
              thuyền biết về đâu...bến nơi nào ?
              nỗi nhớ nào hơn nhớ người thương
              nước mắt nào rơi suốt đêm trường

              trọn đời khao khát ! yêu trọn vẹn
              ngàn năm vẫn muốn một lần yêu
              vòng tay ấm áp luôn chờ đón
              ôm trọn tình em mãi một đời

              có những đêm anh ngồi thầm mong ước
              đôi tay này sẽ giữ mãi được tình em
              cho tình ta luôn thắm một màu hồng
              còn đọng mãi ngàn năm sau vẫn thế....
               
              có lẻ ngàn năm yêu em vẫn chưa đủ
              để thỏa lòng ta nỗi nhớ thương em
              xin cho ta thêm một ngàn năm nữa
              nhưng vẫn còn chưa biết...có đủ không ?...
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/50494/2ED276CC3C044998B13CCEB7B8FE767B.jpg[/image]
              trọn đời tôi luôn yêu sự chung thủy
              vì cuộc đời đâu dễ có tình yêu
              khi tôi biết tôi được yêu rồi đó
              thì tôi xin yêu trọn cả con tim...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2008 03:43:17 bởi *Hoài Phương* >
              Attached Image(s)
              #82
                *Hoài Phương* 22.04.2008 03:26:06 (permalink)
                mình xin cảm ơn bạn Pineapple đã khen thơ mình  , mình làm thơ không phải để khoe tài năng gì cả , mà đơn giản chỉ là mình thích sự lãng mạng trong thơ , và nỗi buồn man mác trong thơ........
                 
                mưa buồn giăng kín cánh hoa rơi
                nước cuốn hoa trôi ! không bến bờ
                người thương ta nhớ...sao không trọn
                chim buồn lẻ bạn...cánh nào bay
                 
                cây kia chết lặng vì gió đó
                thuyền biết về đâu...bến nơi nào ?
                nỗi nhớ nào hơn nhớ người thương
                nước mắt nào rơi suốt đêm trường
                 
                trọn đời khao khát ! yêu trọn vẹn
                ngàn năm vẫn muốn một lần yêu
                vòng tay ấm áp luôn chờ đón
                ôm trọn tình em mãi một đời
                 
                có những đêm anh ngồi thầm mong ước
                đôi tay này sẽ giữ mãi được tình em
                cho tình ta luôn thắm một màu hồng
                còn đọng mãi ngàn năm sau vẫn thế....
                 
                 
                 
                Attached Image(s)
                #83
                  nguyen thi thuy tien 23.04.2008 00:06:29 (permalink)
                  Woa! Lục huynh có tấm hình Ran và Shinichi đẹp quá nhỉ.Cám ơn huynh đã tặng muội bài thơ,hay quá.Muội thích lắm! Nhân tiện tiểu muội có vài hình anh Lạc gửi tặng huynh nè:

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/DEDE40E3BCF848E18D97B69E86DB9889.jpg[/image]

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/87F647A6D2EE47A4805537D6A0F59CCB.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #84
                    nguyen thi thuy tien 23.04.2008 00:29:25 (permalink)
                    híhíhí tặng thêm tấm nữa mới được!

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/287B7FEB74494CC7807C8A38345AC240.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #85
                      *Hoài Phương* 23.04.2008 01:38:32 (permalink)
                      ngồi buồn nhấp ly cà phê đắng
                      thả hồn phiêu bạc chốn xa xăm
                      ngồi ôn dĩ vãng ngàn cay đắng
                      ngỡ chỉ có ta sầu nhất đời
                       
                      nhấp thêm một miếng cà phê đắng
                      nhìn ngắm trần gian trong chiều buồn
                      người người trên môi ngàn hoa thắm
                      nhưng sao còn kẻ chẳng thể cười
                       
                      lang thang cô bé trông rách rưới
                      mặt lắm lem dơ bởi bụi đường
                      tay cầm ráo nước xin tiền lẻ
                      góp nhặt tình thương của moị người
                       
                      chạnh lòng ta hỏi bé nhiêu tuổi
                      sống ở nơi nao ? gia đình nào ?
                      nhìn tôi bé nói chỉ 7 tuổi
                      sống cảnh tha hương...không gia đình !
                       
                      tình thân với bé xa xôi lắm 
                      bạn bè cũng chẳng có một ai
                      đêm đêm bé chỉ ngồi góp nhặt
                      từng mảnh tình thân...quá khứ xưa
                       
                      tương lai với bé giờ mù mịt
                      sống chỉ để sống ! biết sao hơn
                      trời cho số bé không may mắn
                      nên đành cố chịu phải vậy không ?...
                       
                      mong sao tình người luôn còn mãi
                      để bé được no ấm một đời....
                      ngán ngẩm nhìn đời ta chẳng nói
                      biết nói gì đây ... nỗi sầu đời
                       
                       
                       
                       
                      #86
                        Tiền Như Mạng 23.04.2008 04:28:34 (permalink)
                        Dương Qua
                         
                        Chung Nam sơn ngàn năm sừng sững
                        Lòng Cổ Mộ khuất dưới từng sâu
                        Cũng nơi đây xuất thân người anh hùng.
                        Bật sóng ngàn đi tìm nghĩa phu thê.
                         
                        Tử Vi,kiếm xuất ngang tàng
                        Anh hùng ai oán bạn cùng thần điêu
                        Tình kia kêu thấu vang trời
                        Hận thù cao ngút lấp vời rừng hoang
                        Cuồng phong,chớp giật kinh hoàng
                        Tấm thân tàn phế đạp bằng núi cao
                        Xa xăm bao đợt sóng trào
                        Tình kia như cuốn ba đào ai hay
                        Tuyệt Tình cốc thẳm,ong bay
                        Người xưa tái ngộ,nghĩa này trả vay
                        Lòng dân than khóc đêm ngày.
                        Nguyên binh,thù đã kéo đầy Tương Dương
                        Tình đã vẹn,nghĩa còn vay
                        Ám Nhiên Tiêu xuất đánh bay Ngũ Hành
                        Chim Thần đã cất cánh bay
                        Tống quân thừa thắng lấy đầu loan binh
                        Hoàn reo,vó ngựa không dừng
                        Thần Thông tuyệt kỹ.vang lừng võ công
                        Oai danh hiệp khách bừng bừng
                        Thần Điêu Hiệp Lữ xưa từng sách ghi.


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21232/0F5771B1AA674397A016583AED1CF7BD.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #87
                          nguyen thi thuy tien 23.04.2008 20:58:22 (permalink)
                          Tuổi thơ sóng gió biết về đâu
                          Ngắm chi nhân thế chỉ thêm sầu
                          Tình thương của khách như bọt biển
                          Chưa ấm hồn em đã tan mau!

                          Ta gặp em một ngày tàn trên phố
                          Nắng đã tan ta nào rõ mặt em
                          Chỉ thấy em một thân hình gầy guộc
                          Bước bơ vơ trong gió lạnh đang về!

                          Kem tan dần trong tiếng cười hạnh phúc
                          Đôi tình nhân mãi say đắm bên nhau
                          Có thấy đâu đôi chân trần lặng lẽ
                          Đang đơn côi mong đợi chút ân tình!

                          ( Mong sao đời em thôi sóng gió,hy vọng có ai đó hãy mang em về với yêu thương.Nghĩ lại thấy mình thật vô tâm,chỉ biết lo ấm áp trong sự chiều chuộng của người yêu mà không để ý đến hòan cảnh đáng thương như vậy.Nếu có duyên gặp lại nhất định phải làm gì đó có nghĩa mới được...)


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45994/AAA1628111F14EFF8F3FCDEAC6F422BB.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 11:43:02 bởi nguyen thi thuy tien >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            trangkhadinh 27.04.2008 09:50:54 (permalink)
                            nếu yêu chỉ cho một nụ cười
                            thì trời ơi giả dối biết bao nhiêu
                            hay những ánh mắt chứa đầy nỗi khổ
                            nếu một ngày kia còn gặp lại
                            thì xin đời xoá hết cõi thời gian
                            hãy làm lại ki đời không thể
                            để tình nồng còn mãi đến mai sau
                                                         xin lỗi nguyên hoàng hoa
                            #89
                              trangkhadinh 27.04.2008 10:14:24 (permalink)
                              nếu em chỉ mong cuộc đời không có sóng
                              thì ôi đời! nhạt nhẽo biết bao nhiêu
                              và đời tôi tôi chỉ mong có sóng
                              vẫn vỗ về hạnh phúc biết bao nhiêu
                              và đời tôi chỉ mong được găp gió
                              đưa tôi đi đến những niềm ký ức
                              và ngày mai sóng sẽ hòa với gió
                              cho tôi nhận ra chân lý của muôn đời
                               
                              nếu một ngày kiaai mang đến
                              hạnh phúc cho tôi không phải là người khác
                              thì cuộc đời mãi chăng còn thi vị
                              trên con đường dạo bước với thời gian
                              tôi đi tìm những ước vọng cuộc đời
                              ôi hạnh phúc ơ đâu trên cõi đời này
                               
                              đó phải chăng chính là cuộc đời ta?
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 123 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9