Thơ Việt Dương Nhân
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 61 bài trong đề mục
Viet duong nhan 11.09.2005 02:39:09 (permalink)
0
Đời Gió Sương
"Sáng ra nắng mới sương vơi
Chỉ còn cỏ nhớ nửa đời gió sương."
(Thơ Trương Thái Du)


Lượt, gương cũ, phấn hương nhòa nhạt
"Đời gió sương" lưu lạc trời Tây
Thân tằm níu gió, khều mây
Vướng vương giữ lại "chút này*" làm vui.

__________
(*) Thi-văn
#46
    hatbui_trensamac 13.09.2005 05:18:05 (permalink)
    0
    Cô bảy ơi con mới vô gia đình VNTQ con đọc thơ của cô con thấy buồn quá Cô ơi con sẽ về sưu tầm hoặc là con có hứng sẽ làm 1 bài thơ để chia buồn cùng Cô nha........!!!
    Con còn nhỏ nên ăn nói không được hay có gì cô tha lỗi cho con nha.Con chúc Cô 7 được nhiều hạnh phúc trong cuộc và luôn luôn vui vẻ như , những chú chim non mới lớn vậy byee chào cô

















    #47
      Trần Mạnh Hùng 13.09.2005 11:38:40 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Viet duong nhan

      Trường Thi
      Việt Dương Nhân

      Đời Mai

      Mai (Việt Nam)

      Bên song ngắm cảnh trời mây
      Nhìn bao lá rụng nghe cay đắng lòng.
      Thương Mai số kiếp long đong
      Vì sao dẳm mãi gai chông đoạn trường.
      . . . . . .

      . . . . . .

      Lời quê chấp nhặt dong dài,
      Mua vui cũng được một vài trống canh’’
      (‘’Kim-Vân-Kiều’’ Nguyễn Du)

      (Chân thành cảm ơn Người và tạ ơn Đời.
      Khởi viết Ivry-sur-Seine, đêm 16-08-1990.
      Viết xong và nhuận sắc tại Bạch-Am, 16 giờ 30, chiều thu 12-10-2004)

      Tél : 01.46.71.94.81 (Paris)
      vietduongnhan2@yahoo.fr

      _______________
      " Phủi Bụi Trừ Dơ "




      Kính gởi nữ sỹ Việt Dương Nhân cùng với sự rung động chân thành của tôi
      khi được đọc những lời tâm sự đăng trên diễn đàn

      Những điều trông thấy mà đau đớn.
      Ta khóc cho em trọn kiếp này.
      Ai tri âm đó mặn mà với ai

      Lẩy KIỀU


      Đoạn Trường Là Số Thế Nào

      Biết bao kể nỗi thảm sầu.
      Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
      Phũ phàng chi mấy hoá công .
      Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
      Hạt mưa sá nghĩ phận hèn.
      Nỗi riêng, riêng chạnh, tất riêng một mình.
      Lại mang lấy một chữ tình.
      Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi.
      Phận sao bạc chẳng vừa thôi.
      Nay hoàng hôn đã, lại mai hôn hoàng.
      Còn chi nữa cánh hoa tàn.
      Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.
      Một mình cay đắng trăm đường.
      Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
      Nói càng hổ thẹn trăm chiều.
      Những điều vàng đá, phải điều nói không.
      Thôi còn chi nữa mà mong.
      Còn mang lấy kiếp má hồng được sao.
      Đoạn trường là số thế nào.
      Dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người.
      Biết thân đến bước lạc loài.
      Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh
      Tiếc thay chút nghĩa cũ càng.
      Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan
      Gương trong chẳng chút bụi trần
      Đến phong trần, cũng phong trần như ai
      Đời người đến thế thì thôi.
      . . .

      . . . . . . .
      TMH


      Vịnh Kiều

      HỒNG NHAN.

      Hồng nhan bạc mệnh đã an bài.
      Riêng tặng giai nhân thuở lập khai.
      Từ giã tuổi hoa vào bể khổ.
      Chôn vùi xuân mộng xuống bùn khai.
      Đêm về hoảng hốt mơ ngày cũ.
      Sáng đến bâng khuân sợ tối mai.
      Tạo hóa sao ghen người thế tục.
      Đọa đầy hương sắc kiếp trần ai.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 11:19:16 bởi Tran Manh hung >
      #48
        Viet duong nhan 14.09.2005 10:29:53 (permalink)
        0


        Trích đoạn: hatbui_trensamac

        Cô bảy ơi con mới vô gia đình VNTQ con đọc thơ của cô con thấy buồn quá Cô ơi con sẽ về sưu tầm hoặc là con có hứng sẽ làm 1 bài thơ để chia buồn cùng Cô nha........!!!
        Con còn nhỏ nên ăn nói không được hay có gì cô tha lỗi cho con nha.Con chúc Cô 7 được nhiều hạnh phúc trong cuộc và luôn luôn vui vẻ như , những chú chim non mới lớn vậy byee chào cô

        Con nhà ai mà dễ_thương quá vậy cà ? Cô 7 cảm ơn hatbui_trensamac đã vào đây chia sẻ cùng cô - Cô chờ đọc thơ của Sa Mạc đây nha !
        Mạc chúc Cô 7 vui vẻ như chú chim mới lớn hà ? hì hì.
        Chúc Sa mạc an vui và hồn thơ lai láng.
        Thương
        Cô_7_NN
        #49
          Viet duong nhan 14.09.2005 11:51:29 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Tran Manh hung


          Trích đoạn: Viet duong nhan

          Trường Thi
          Việt Dương Nhân

          Đời Mai

          Mai (Việt Nam)

          Bên song ngắm cảnh trời mây
          Nhìn bao lá rụng nghe cay đắng lòng.
          Thương Mai số kiếp long đong
          Vì sao dẳm mãi gai chông đoạn trường.
          . . . . . .

          . . . . . .

          Lời quê chấp nhặt dong dài,
          Mua vui cũng được một vài trống canh’’
          (‘’Kim-Vân-Kiều’’ Nguyễn Du)

          (Chân thành cảm ơn Người và tạ ơn Đời.
          Khởi viết Ivry-sur-Seine, đêm 16-08-1990.
          Viết xong và nhuận sắc tại Bạch-Am, 16 giờ 30, chiều thu 12-10-2004)

          Tél : 01.46.71.94.81 (Paris)
          vietduongnhan2@yahoo.fr

          _______________
          " Phủi Bụi Trừ Dơ "




          Kính gởi nữ sỹ Việt Dương Nhân cùng với sự rung động chân thành của tôi
          khi được đọc những lời tâm sự đăng trên diễn đàn

          Những điều trông thấy mà đau đớn.
          Ta khóc cho em trọn kiếp này.
          Ai tri âm đó mặn mà với ai

          Lẩy KIỀU


          Đoạn Trường Là Số Thế Nào

          Biết bao kể nỗi thảm sầu.
          Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
          Phũ phàng chi mấy hoá công .
          Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
          Hạt mưa sá nghĩ phận hèn.
          Nỗi riêng, riêng chạnh, tất riêng một mình.
          Lại mang lấy một chữ tình.
          Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi.
          Phận sao bạc chẳng vừa thôi.
          Nay hoàng hôn đã, lại mai hôn hoàng.
          Còn chi nữa cánh hoa tàn.
          Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.
          Một mình cay đắng trăm đường.
          Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.
          Nói càng hổ thẹn trăm chiều.
          Những điều vàng đá, phải điều nói không.
          Thôi còn chi nữa mà mong.
          Còn mang lấy kiếp má hồng được sao.
          Đoạn trường là số thế nào.
          Dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người.
          Biết thân đến bước lạc loài.
          Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh
          Tiếc thay chút nghĩa cũ càng.
          Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan
          Gương trong chẳng chút bụi trần
          Đến phong trần, cũng phong trần như ai
          Đời người đến thế thì thôi.
          . . .

          . . . . . . .
          TMH


          Vịnh Kiều

          HỒNG NHAN.

          Hồng nhan bạc mệnh đã an bài.
          Riêng tặng giai nhân thuở lập khai.
          Từ giã tuổi hoa vào bể khổ.
          Chôn vùi xuân mộng xuống bùn khai.
          Đêm về hoảng hốt mơ ngày cũ.
          Sáng đến bâng khuân sợ tối mai.
          Tạo hóa sao ghen người thế tục.
          Đọa đầy hương sắc kiếp trần ai.


          Kính chào Sư Huynh Trần Mạnh Hùng !
          7_vdn thật bái phục Huynh "Lẫy Kiều" hay quá - 7 "mê" truyện "Kiều" từ thuở 13 - Lúc nào cũng có quyển "Kiều" kế bên.


          "Thương thay thận phận má hường
          Nẻo êm chẳng bước, đoạn trường lại đi".

          vdn


          "Đêm về hoảng hốt mơ ngày cũ.
          Sáng đến bâng khuân sợ tối mai.
          Tạo hóa sao ghen người thế tục.
          Đọa đầy hương sắc kiếp trần ai."
          TrầnMạnhHùng


          Chỉ 4 câu thơ này cũng đủ nói lên.
          "Hồng nhan bạc phận" rồi Huynh ơi !
          Chúc Huynh nhiều sức khỏe và hồn thơ lai láng.
          Kính
          7_vdn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2005 11:52:58 bởi Viet duong nhan >
          #50
            BĂNG NGUYỆT 15.09.2005 00:38:20 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Viet duong nhan


            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Wow sis 7 khoẻ hong nà những bài thơ hay wa' chừng luôn...lâu ngày ko gặp chúc sis luôn vui khoẻ nha...hôn sis một cí nà

            [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=lol.gif]
            Hì hì... nghe em sắp về VN chơi phải không ?
            Em và cháu KV khỏe hén ! Vể thăm Mẹ và bà con chắc sẽ vui lắm đó.
            Dạo này sức khỏe của 7 hơi hơi xìu xìu - 7 làm thơ ngắn ngắn hà - hết làm thơ dài dài rùi khà khà...
            7 chúc BN và cháu KV nhiều sức khỏe và vạn sự an lành may mắn.
            Thương nhiều
            7_NN



            Sao vậy sis sis thấy ko khoẻ hả, nhớ thang thuốc cho lành nha sis...troi` sắp sang đông rồi...dza. em in vn 2 tuần rồi...cam? ơn sis mong sis cũng được vui và khoẻ luôn nha...
            #51
              Viet duong nhan 15.09.2005 09:39:09 (permalink)
              0


              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


              Trích đoạn: Viet duong nhan


              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Wow sis 7 khoẻ hong nà những bài thơ hay wa' chừng luôn...lâu ngày ko gặp chúc sis luôn vui khoẻ nha...hôn sis một cí nà

              [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=lol.gif]
              Hì hì... nghe em sắp về VN chơi phải không ?
              Em và cháu KV khỏe hén ! Vể thăm Mẹ và bà con chắc sẽ vui lắm đó.
              Dạo này sức khỏe của 7 hơi hơi xìu xìu - 7 làm thơ ngắn ngắn hà - hết làm thơ dài dài rùi khà khà...
              7 chúc BN và cháu KV nhiều sức khỏe và vạn sự an lành may mắn.
              Thương nhiều
              7_NN



              Sao vậy sis sis thấy ko khoẻ hả, nhớ thang thuốc cho lành nha sis...troi` sắp sang đông rồi...dza. em in vn 2 tuần rồi...cam? ơn sis mong sis cũng được vui và khoẻ luôn nha...

              vậy hả ? Băng Nguyệt đang ở VN à !
              Má chắc mừng lắm hén !
              7 chúc em và gia đình đoàn tụ tràn ngập niềm vui hạnh phúc.
              Thân thương
              [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
              7_NN
              #52
                thihạnh 10.03.2006 00:27:25 (permalink)
                0
                7 ui... em vô được rùi nè
                #53
                  Viet duong nhan 12.03.2006 00:13:03 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: thihạnh

                  7 ui... em vô được rùi nè

                  Thấy em vào được VNTQ 7 mừng thí mồ lun đó á.
                  #54
                    hoaidiephaphuong 14.03.2006 07:57:26 (permalink)
                    0


                    Cô Bảy ơi
                    Hạ Phương tặng cô Bảy hoa nè. chúc Bảy mau khỏe lại nha Bảy
                    Cám ơn cô Bảy nge HP hát và đem bài của nhỏ Hạ vào TV nữa.
                    Thương mến
                    Nhỏ Hạ
                    #55
                      hoaidiephaphuong 18.03.2006 21:04:18 (permalink)
                      0


                      Bảy ơi, một bông hồng cho Bảy cài áo nè -
                      Nhỏ Hạ cầu nguyện cùng với Bảy cho Bà được khỏe lại nha Bảy
                      Chúc Bảy một cuối tuần bình an

                      Thương
                      Nhỏ Hạ
                      #56
                        Viet duong nhan 18.03.2006 22:42:08 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: hoaidiephaphuong



                        Bảy ơi, một bông hồng cho Bảy cài áo nè -
                        Nhỏ Hạ cầu nguyện cùng với Bảy cho Bà được khỏe lại nha Bảy
                        Chúc Bảy một cuối tuần bình an

                        Thương
                        Nhỏ Hạ

                        Cảm ơn Hạ Phương đóa hoa hồng đỏ & chia sẻ và cầu nguyện với 7 !
                        Chúc HP vui vẻ cuối tuần.
                        Thương
                        7_nn
                        #57
                          Viet duong nhan 21.10.2010 01:37:30 (permalink)
                          0
                          Chúc toàn thể Phụ Nữ ở Việt Nam
                          mãi mãi BÌNH AN HẠNH PHÚC  
                           
                           
                          vdn
                          #58
                            Viet duong nhan 10.02.2015 21:46:39 (permalink)
                            0
                            Quên
                            Đêm nay đêm cuối năm
                            Đứng tựa rèm ngắm trăng
                            Hồn an nhiên lắng dịu
                            Quên hết bao thăng trầm.
                            Tuy bốn bề vắng tanh
                            Nhưng lòng này thanh thản
                            Chẳng buồn_vui, ưa_chán
                            Nghe tâm hồn bình an.
                            Quên hết bao phũ phàng
                            Mang tình thương chứa chan
                            Làm mây bay khắp chốn
                            Tâm bình đẳng rải ban
                            Nguyện cầu cả thế gian
                            Ngừng đau khổ gian nan
                            Sống một đời hạnh phúc .
                            (vdn)
                             
                            #59
                              jacaranda 20.02.2015 01:23:08 (permalink)
                              0
                              Kính chúc Cô Nhiều Sức Khỏe, năm mới nhiều may mắn
                              An Khang + Thịnh Vượng
                              (năm nay con bận quá, đến hôm nay "mùng một" mới có thể ngồi viết vài tấm thiệp xuân, cũng may thế giới ảo thật thần kỳ, bấm nút là tới ngay)
                               


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 61 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9