Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 179 bài trong đề mục
anhtrangthu 04.04.2010 18:30:16 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xin chịu tội...
 
Vâng ! Em"trót dại"...lần đầu..
Từ nay sẽ chẳng dám  đâu... đùa hoài.
Ngày "" nên mới nói sai
Cả năm còn lại thì ai dám lừa...
May chưa bị đập te tua...
Nhưng em cũng sẽ xin chừa từ đây...
Tạ tội cùng chị hôm nay,
Đãi món tiệc câu ngày tháng Tư.
Kiev 03/4/2010-TG

Em đền chị đây nè...Toàn món chế  biến từ Cá Tháng Tư đấy...
















Chúc chị ăn ngon miệng!


 
 
Hì hì
 
Em ơi! Ai nỡ giận em
Nhưng mà em nhớ mang thêm nhiều quà
Chị không từ chối đâu mà
 
ATT
 
anhtrangthu 04.04.2010 18:34:17 (permalink)
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Thì ra lại có hai người tên Duyên hả chi?Thế nào em cũng đoán đúng  một trong hai người ấy.Mà nếu đoán sai thì có lẽ là ....hai chứ không phải một!!!!

*) Nếu có gì đúng hay sai mong gia chủ và quí khác đừng vác gậy đuổi nghe....Các cụ ngày xưa có câu:" Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" vậy mình có sẵn "thuốc bổ" sài cho đã chị nhé



Chị thích hai người tên Duyên
Bên phải bên trái mỗi bên một người
Chẳng may trái gió trở trời
Gọi là dự trữ giữa đời thiếu duyên...

HiHii

Hôm nay ngày 1/4 ATT có giận thì cũng đành chịu.

K.N


bác Kim ơi, làm thơ như thế mà cũng gọi là làm thơ
phải tay Mai thì Mai phang câu đó như sau:


Gọi là dự trữ suốt đời có duyên...

Mặc kệ chị Trăng có làm ra nhật thực hay không Mai cứ phang thế

 



a Kim zới chị Mai phang thí thì chị Trăng chẳng giận nổi đâu, cứ là Pé thì Pé bổ dọc bổ ngang dzồi tới đâu tới ò.

Gọi là dự trữ nhỡ đời..dzô..duyên.....
zọttttt

 
Gọi là dự trử bởi lời hữu duyên!

_____________________________

Kẻ Ngông

 
Các bạn vui quá Trăng thu chả biết trả lời sao chỉ biết.............vơ vào hết
anhtrangthu 04.04.2010 18:42:14 (permalink)
0
Trích đoạn: duyennhan

Phơn phớt hơi xuân ấm áp
Gay gắt nắng hè oi nồng
Lất phất mưa thu man mát
Lướt thướt gió đông lạnh lùng

Mùa xuân ấm áp - khi vui
Cãi nhau - là mùa hạ rồi
Dỗi hờn - mùa thu man mát
Giận nhau - lạnh lùng đông trôi
..
NB

Vậy sao?

Trăng Thu chịu cả bốn mùa
Giờ đang lất phất hạt mưa
Khi nào thì tia nắng tới
Mùa xuân biết đã đi chưa?
anhtrangthu
kimrbl 05.04.2010 11:20:06 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: duyennhan

Phơn phớt hơi xuân ấm áp
Gay gắt nắng hè oi nồng
Lất phất mưa thu man mát
Lướt thướt gió đông lạnh lùng

Mùa xuân ấm áp - khi vui
Cãi nhau - là mùa hạ rồi
Dỗi hờn - mùa thu man mát
Giận nhau - lạnh lùng đông trôi
..
NB

Vậy sao?

Trăng Thu chịu cả bốn mùa
Giờ đang lất phất hạt mưa
Khi nào thì tia nắng tới
Mùa xuân biết đã đi chưa?
anhtrangthu


Trăng thì khi nào cũng đẹp
Nhưng đẹp nhất vào mùa Thu
Trời cao một màu xanh ngắt
Trăng buồn đẹp nét ưu tư
 
Em cả bốn mùa đều đẹp
Buồn vui giận dỗi hờn ghen
Tỏ tình với em anh đợi
Mùa Thu thoảng ngát hương sen...
 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 11:21:37 bởi kimrbl >
mai77 09.04.2010 04:30:46 (permalink)
0


Ước gì tôi là mùa xuân
Mang cho bạn nhiều tia nắng
Dệt tơ vàng che trống vắng
Buộc tình cất ở trong tim...
mai77


duyennhan 09.04.2010 10:04:26 (permalink)
0
Cứ thế bốn mùa nhanh thật
Nhưng mùa yêu thương không già
Sống trọn tháng ngày hạnh phúc
Mặc cho tuổi trời chóng qua
 
Một năm có bốn mùa trôi
Bên nhau cũng bấy lâu rồi
Hãy quên tiết mùa nhân thế
Chỉ nhớ một mùa này thôi.
NB
 
 
Saohom42 11.04.2010 14:58:44 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: duyennhan 

Trăng thì khi nào cũng đẹp
Nhưng đẹp nhất vào mùa Thu
Trời cao một màu xanh ngắt
Trăng buồn đẹp nét ưu tư
 
Em cả bốn mùa đều đẹp
Buồn vui giận dỗi hờn ghen
Tỏ tình với em anh đợi
Mùa Thu thoảng ngát hương sen...
 
K.N
 
Mùa xuân anh còn đang vội
Vui thú tận hưởng hương hoa
Tình yêu mênh mông vời vợi
Thu tói dành riêng em nha?
 
           SH vào đây góp vui một chút, ATT đừng giận nhé !




ThanhThanhKhiet 12.04.2010 12:18:43 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Cứ thế bốn mùa nhanh thật
Nhưng mùa yêu thương không già
Sống trọn tháng ngày hạnh phúc
Mặc cho tuổi trời chóng qua

Một năm có bốn mùa trôi
Bên nhau cũng bấy lâu rồi
Hãy quên tiết mùa nhân thế
Chỉ nhớ một mùa này thôi.
NB



 
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Vòng đi trở lại mà không sai ngày
Mùa yêu xanh thắm xuân nay
Nắng ôm lộc biếc tràn đầy niềm vui
Tiết trời thay đổi thường thôi
Mùa yêu mãi mãi sinh sôi …nỗi niềm
 
Thanh Thanh Khiết
12.4.2010
 
anhtrangthu 13.04.2010 01:59:54 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Cứ thế bốn mùa nhanh thật
Nhưng mùa yêu thương không già
Sống trọn tháng ngày hạnh phúc
Mặc cho tuổi trời chóng qua

Một năm có bốn mùa trôi
Bên nhau cũng bấy lâu rồi
Hãy quên tiết mùa nhân thế
Chỉ nhớ một mùa này thôi.
NB



Trăng thì khi nào cũng đẹp
Nhưng đẹp nhất vào mùa Thu
Trời cao một màu xanh ngắt
Trăng buồn đẹp nét ưu tư
 
Em cả bốn mùa đều đẹp
Buồn vui giận dỗi hờn ghen
Tỏ tình với em anh đợi
Mùa Thu thoảng ngát hương sen...
 
K.N

Mùa xuân anh còn đang vội
Vui thú tận hưởng hương hoa
Tình yêu mênh mông vời vợi
Thu tói dành riêng em nha?
 
           SH vào đây góp vui một chút, ATT đừng giận nhé !

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Vòng đi trở lại mà không sai ngày
Mùa yêu xanh thắm xuân nay
Nắng ôm lộc biếc tràn đầy niềm vui
Tiết trời thay đổi thường thôi
Mùa yêu mãi mãi sinh sôi …nỗi niềm
 
Thanh Thanh Khiết
12.4.2010

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG



DỐI LÒNG....

Tưởng rằng dứt áo ra đi ,
Niềm thương người ấy có khi...vơi dần
Ngờ đâu nhớ đến bần thần,
Lá thoảng rơi...ngỡ bước chân của người....
Biết  rằng chẳng dễ ngoai nguôi.
Xa người mắt nói,miệng cười....tim  đau.
Người ơi! Quên có dễ đâu?!?
Gần , xa tôi  trọn câu...Yêu người...
Giờ  xa cách nẻo đường rồi,
Lòng còn vương vấn mắt người hôm qua...
Dối lòng....tôi trốn thật xa.
Chỉ con tim vẫn thật thà nhớ thương...
Thương Giang


        
NÉN LÒNG

Nén lòng em gọi cho anh

Không nghe, tiếng nói bỗng thành bơ vơ
Gói lời em gửi vào thơ
Hỏi anh có biết em chờ hay không?
Đêm hè lạnh tựa đêm đông
Còn anh anh thấy trong lòng sao đây?
anhtrangthu


Cảm ơn các bạn ghé nhà ATT chưa đáp lễ đáng bị giận sao lại giận ai được?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 02:01:38 bởi anhtrangthu >
THƯƠNG GIANG 13.04.2010 02:46:05 (permalink)
0
Nén lòng

                                    Nén lòng em gọi cho anh
Không nghe, tiếng nói bỗng thành bơ vơ
Gói lời em gửi vào thơ
Hỏi em có biết anh chờ hay không?
Đêm hè lạnh tựa đêm đông
Còn anh anh thấy trong lòng sao đây?
anhtrangthu

Đợi mong...
Nhớ thương héo úa trăng gầy...
Vô tâm chẳng thấu người đây đợi chờ...
Bao đêm chong mắt viết thơ
Vần câu trốn mất...thẫn thờ ngóng trông.
Oi hè mà ngỡ mùa đông.
Bởi lòng đơn lạnh...ai không trở về...
Đêm buông tiếng thở não nề...
Có vầng trăng lạnh chốn quê tủi sầu...
-TG-/12/4/2010

Thấy bài dối lòng của TG hay quá cho chị gửi bài này vào đây nhé
*)Chị yêu ơi! Mấy hôm nay đi đến đâu em cũng gặp các  sư tỷ yêu của mình  tâm trạng  u uẩn buồn khến em cũng bị lây tâm trạng ...cũng muốn "thất tình" luôn vì buồn nè...

SĨ ĐOAN 13.04.2010 09:43:48 (permalink)
0

 
UỐNG ÁNH TRĂNG THỀ
  
...
Nhìn sóng vỗ rượu hồng chao động
Uống vầng trăng hy vọng nắng lên
Cho thuyền ghé bến đào nguyên
Hít dòng hương ấm - ưu phiền vứt sông.
-sd- 



Nâng chén rượu lòng càng xao động
Uống men cay thấy giống uống trăng
Giờ đây lòng bỗng lạnh băng
Thi nhân thời cổ ai bằng như ta
ATT

 
 
 
Thả tâm sự bay qua ghềnh thác
Hướng xa xăm tô  vát trăng ngà
Men cay theo sóng là đà
Nửa say nửa tỉnh- nhập nhòa dáng xưa!
sd 

Lâu rồi sư tỉ không vào trêu SĐ
Cám ơn tỉ còn nhờ đệ.
 
 

 
Pe An 16.04.2010 08:55:54 (permalink)
0

        
NÉN LÒNG

Nén lòng em gọi cho anh

Không nghe, tiếng nói bỗng thành bơ vơ
Gói lời em gửi vào thơ
Hỏi anh có biết em chờ hay không?
Đêm hè lạnh tựa đêm đông
Còn anh anh thấy trong lòng sao đây?
anhtrangthu


Cảm ơn các bạn ghé nhà ATT chưa đáp lễ, đáng bị giận. Sao lại giận ai được?
 
 
Ý chị thí này phải hôn ??

Pé..!

anhtrangthu 17.04.2010 14:08:19 (permalink)
0


Cám ơn các bạn ghé chơi
Vì trăng đang rét nên lời khó ra
Dẫu là câu bẩy câu ba
Nhưng không sắp được nên là...không có thơ phúc đáp


Các bạn thông cảm nhé

Ý của pé là đúng mà, chị có 1 câu : Pé...An bao giờ cũng đúng (trừ lúc sai...mà sai thì....)
nguyễn thế duyên 18.04.2010 00:13:01 (permalink)
0

Hà nội đêm 31-3 rạng ngày 1-4 (ngày nói dối )


Cám ơn ngày nói dối
Cho em nói yêu anh
Sao không có ngày nói thật?
Để em nói dối chính mình.

Sao không có năm nói dối?
Để Cả năm em nói yêu anh?
May không có năm nói thật
nên không dối đưộc chính mình.

Tình!
        Không cho , không bán
Tình!
        Luôn thật muôn đời
Đâu biết đúng ngày nói dối
Nụ hôn đậu má em tôi

Cô bạnlâu không vào thấy chủ đề ngày nói dối hay hay nên thử một bài thơ nói dối




kimrbl 18.04.2010 10:40:55 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Hà nội đêm 31-3 rạng ngày 1-4 (ngày nói dối )


Cám ơn ngày nói dối
Cho em nói yêu anh
Sao không có ngày nói thật?
Để em nói dối chính mình.

Sao không có năm nói dối?
Để Cả năm em nói yêu anh?
May không có năm nói thật
nên không dối đưộc chính mình.

Tình!
       Không cho , không bán
Tình!
       Luôn thật muôn đời
Đâu biết đúng ngày nói dối
Nụ hôn đậu má em tôi

Cô bạnlâu không vào thấy chủ đề ngày nói dối hay hay nên thử một bài thơ nói dối

 
Anh lạ gì
con gái
Chỉ luôn nói
những điều ngược lại
Bảo không yêu anh
là con tim
đang yêu điên dại
Em ngại ngùng
còn anh cứ ngu ngơ
Em nói nỗi lòng em
trong thơ
Anh không hiểu
hay là giả vờ
Cứ đòi em
nói thật
Ngày nói dối
bỗng nhiên
thành dịp tốt
Để cho em
được nói dối
 yêu anh...
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 179 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9