Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 179 bài trong đề mục
duyennhan 19.04.2010 09:51:18 (permalink)
0
Tôi không có một đôi tay đủ rộng
Để dang ra ôm hết lấy mọi người
Nhưng tôi có cả một bầu máu nóng
Đang rộn ràng cuồn cuộn giữa tim tôi.
anhtrangthu 19.04.2010 11:04:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

[quote]Hà nội đêm 31-3 rạng ngày 1-4 (ngày nói dối )


Cám ơn ngày nói dối
Cho em nói yêu anh
Sao không có ngày nói thật?
Để em nói dối chính mình.

Sao không có năm nói dối?
Để Cả năm em nói yêu anh?
May không có năm nói thật
nên không dối đưộc chính mình.

Tình!
      Không cho , không bán
Tình!
      Luôn thật muôn đời
Đâu biết đúng ngày nói dối
Nụ hôn đậu má em tôi

Cô bạnlâu không vào thấy chủ đề ngày nói dối hay hay nên thử một bài thơ nói dối


Vụ này để em mai77 xử lý, đây không phải event của chị Trăng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 18:55:22 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 19.04.2010 18:35:36 (permalink)
0

Trích đoạn: duyennhan

Tôi không có một đôi tay đủ rộng
Để dang ra ôm hết lấy mọi người
Nhưng tôi có cả một bầu máu nóng
Đang rộn ràng cuồn cuộn giữa tim tôi.

 
Cần nhịp đập trong tim
Luôn rộn ràng là đủ
Đốt cháy cả mùa xuân
Hay hồng lên mộng ước
 
Dù nhịp đập trong tim
Cuồn cuộn những nỗi niềm
Yêu thương  và xa xót
Cũng ấm lòng thế nhân
 
Thanh Thanh Khiết
19.4.2010
 
anhtrangthu 19.04.2010 18:53:04 (permalink)
0
Trích đoạn: duyennhan

Tôi không có một đôi tay đủ rộng
Để dang ra ôm hết lấy mọi người
Nhưng tôi có cả một bầu máu nóng
Đang rộn ràng cuồn cuộn giữa tim tôi.
duyennhan

Có những lúc tôi cần bàn tay rộng
Để dìu tôi qua những chông gai
Nhưng làm sao thay được tim nhiệt huyết
Bởi tim cùng ta đi đến tương lai...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 22:18:50 bởi anhtrangthu >
Ann 20.04.2010 22:46:43 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

...
Đổ xuống trần gian một suối đầy
Long lanh ánh bạc bó từng dây
Lách qua kẽ lá lung lay sáng.
Rắc xuống nền sân một lớp dầy...
...


Ánh trăng đổ xuống mái nhà
Trải lên cây lá mượt mà lung linh.
Miệt mài dát bạc lá xanh
Để cho đêm tối bỗng thành nguy nga...



Ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa,
Ngắm nhìn "sao lại thức quá khuya?"
"Chờ trăng đó!", hôm nay mười sáu,
Trăng rõ to lơ lửng giữa trời ....

Những hôm khác trăng treo cao tít,
Trốn sau mây vì mãi lang thang ....
Chờ trăng mãi mà sao chẳng gặp,
Để hôm nay, thức, gặp trăng tròn.

Những hôm bão, trời mưa, giông giật,
Chẳng thấy trăng, chẳng thể đợi trăng.
Trăng cuối tháng bận đi chơi mãi,
Để một lần gặp, mấy lần trông ....

Trăng cứ hẹn hè sang, thu đến,
Nhưng trời mưa, trăng trốn sau mây.
Nay trời lạnh chớm đông trước ngõ,
Trăng lại về hỏi có nhớ không ?

Trời trở rét, ít mây, trăng tỏ
Ai thức khuya để đợi được trăng....
Và cứ thế năm mười hai tháng,
Gặp được trăng có được mấy lần ?

Thôi thế nhé, trăng đi chơi nhé,
Đùa với mây và giỡn với sao ....
Trăng cứ tỏ như trăng mười sáu,
Hay trốn cho ai cứ trông trăng ....

Trăng mười sáu hay trăng tròn, khuyết
Chẳng ai ngồi mong ánh trăng khuya ....

10/2009
mai77 21.04.2010 02:37:40 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Hà nội đêm 31-3 rạng ngày 1-4 (ngày nói dối )


Cám ơn ngày nói dối
Cho em nói yêu anh
Sao không có ngày nói thật?
Để em nói dối chính mình.

Sao không có năm nói dối?
Để Cả năm em nói yêu anh?
May không có năm nói thật
nên không dối đưộc chính mình.

Tình!
    Không cho , không bán
Tình!
    Luôn thật muôn đời
Đâu biết đúng ngày nói dối
Nụ hôn đậu má em tôi

Cô bạnlâu không vào thấy chủ đề ngày nói dối hay hay nên thử một bài thơ nói dối


Anh lạ gì
con gái
Chỉ luôn nói
những điều ngược lại
Bảo không yêu anh
là con tim
đang yêu điên dại
Em ngại ngùng
còn anh cứ ngu ngơ
Em nói nỗi lòng em
trong thơ
Anh không hiểu
hay là giả vờ
Cứ đòi em
nói thật
Ngày nói dối
bỗng nhiên
thành dịp tốt
Để cho em
được nói dối
 yêu anh...

_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI


Vụ này để em mai77 xử lý, đây không phải event của chị Trăng





Nghe chị Trăng kêu em Mai nên em tức tốc nhảy tàu HP về HN đây.

để em xử lý vụ event này nhá:



Một năm một ngày nói dối
Cho em nói câu thật lòng
Ghét anh! Em ghét anh lắm!
Một mình không đợi không mong

Chao ơi cái ngày nói dối
Ghét yêu ai cứ vu vơ
Đúng sai cũng đâu có tội
Có gì đổ hết vào thơ

Ghét anh vào ngày nói dối
Con gái vẫn nói thế này
Cho anh nghĩ suy mọi lối
Em dành gì cho anh đây?

Nghĩ đi anh nghĩ đi nhé
Hi hi hi hi hi hi...
mai77
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 02:39:09 bởi mai77 >
THƯƠNG GIANG 22.04.2010 19:25:29 (permalink)
0
Nhưng,tim đã lỡ.
Yêu sâu nặng giờ biết làm sao??



Truyền thuyết
 
Vẫn còn lời yêu....

Chị yêu trốn ở nơi nào,
Khách đến thăm chẳng ra chào một câu...?
Tháng Tư chưa phải mùa Ngâu,
Mưa lòng đừng đổ...quầng sâu mắt buồn...

Nắng lên hong nỗi giận hờn.
Hoa hồng nhắn nhủ ..vẫn còn lời yêu...
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Sen hồng vẫn nở trong chiều bão giông...

Xin người đừng tắt lửa lòng
Lời yêu hờ hững...nhớ vòng tay xa...
Đường đời nhiều lỗi rẽ qua
Con tim bối rối ngã ba lòng người...

Buồn vui rồi sẽ qua thôi.
Niềm tin đừng mất...nụ cười đừng rơi...
Kiev 17/4/2010-TG

@-Thương tặng chị yêu!


Nỗi buồn sao chẳng hề vơi
Niềm tin vẫn mất nụ cười vẫn rơi
Ai ơi hãy nhặt giúp tôi
Niềm tin, hy vọng, nụ cười, đam mê?
ATT

2 câu thơ cuối của em rất hay.




Biết còn đến chăng?

Vụn vỡ ,xưa một lời thề.
Niềm tin từ đó chẳng về , dù mong...
Trăng thu gầy tựa sầu  đông.
Đam mê nguội tắt ,lửa lòng  hắt hiu...
Dẫu còn ao ước lời yêu...
Từ trong sâu thẳm...cô liêu...Chợt buồn!
Nửa đời , bóng xế chiều hôm.
Chút duyên tình muộn...biết còn đến chăng?
-TG- 
@-Chị yêu! Dạo  này tâm trạng em không được tốt cho lắm nên hồn thơ cũng trốn mất tiêu.Hôm nay mới hòi âm chị đừng giận em nghe cưng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 19:37:03 bởi THƯƠNG GIANG >
anhtrangthu 24.04.2010 02:04:00 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Nhưng,tim đã lỡ.
Yêu sâu nặng giờ biết làm sao??



Truyền thuyết
 
Vẫn còn lời yêu....

Chị yêu trốn ở nơi nào,
Khách đến thăm chẳng ra chào một câu...?
Tháng Tư chưa phải mùa Ngâu,
Mưa lòng đừng đổ...quầng sâu mắt buồn...

Nắng lên hong nỗi giận hờn.
Hoa hồng nhắn nhủ ..vẫn còn lời yêu...
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Sen hồng vẫn nở trong chiều bão giông...

Xin người đừng tắt lửa lòng
Lời yêu hờ hững...nhớ vòng tay xa...
Đường đời nhiều lỗi rẽ qua
Con tim bối rối ngã ba lòng người...

Buồn vui rồi sẽ qua thôi.
Niềm tin đừng mất...nụ cười đừng rơi...
Kiev 17/4/2010-TG

@-Thương tặng chị yêu!


Nỗi buồn sao chẳng hề vơi
Niềm tin vẫn mất nụ cười vẫn rơi
Ai ơi hãy nhặt giúp tôi
Niềm tin, hy vọng, nụ cười, đam mê?
ATT

2 câu thơ cuối của em rất hay.




Biết còn đến chăng?

Vụn vỡ ,xưa một lời thề.
Niềm tin từ đó chẳng về , dù mong...
Trăng thu gầy tựa sầu  đông.
Đam mê nguội tắt ,lửa lòng  hắt hiu...
Dẫu còn ao ước lời yêu...
Từ trong sâu thẳm...cô liêu...Chợt buồn!
Nửa đời , bóng xế chiều hôm.
Chút duyên tình muộn...biết còn đến chăng?
-TG- 
@-Chị yêu! Dạo  này tâm trạng em không được tốt cho lắm nên hồn thơ cũng trốn mất tiêu.Hôm nay mới hòi âm chị đừng giận em nghe cưng!



Em uiiiiiiiiiiiiii
Ai nỡ giận một cái tên có chữ THƯƠNG chứ ( thương trong chữ dễ thương mà) chị cũng ....

Niềm vui chị nhặt hôm nay.
Vẫn vương chút buồn lắt lay
Ừ thôi cuộc đời là vậy
Có gì thập toàn xưa nay.
anhtrangthu

kimrbl 24.04.2010 08:01:02 (permalink)
0
 
 
Khách vào chả Vịnh Ánh Trăng
Chỉ lăm le gặp chị Hằng cầu Duyên
 
kimrbl
Pe An 24.04.2010 09:20:46 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Hà nội đêm 31-3 rạng ngày 1-4 (ngày nói dối )


Cám ơn ngày nói dối
Cho em nói yêu anh
Sao không có ngày nói thật?
Để em nói dối chính mình.

Sao không có năm nói dối?
Để Cả năm em nói yêu anh?
May không có năm nói thật
nên không dối đưộc chính mình.

Tình!
   Không cho , không bán
Tình!
   Luôn thật muôn đời
Đâu biết đúng ngày nói dối
Nụ hôn đậu má em tôi

Cô bạnlâu không vào thấy chủ đề ngày nói dối hay hay nên thử một bài thơ nói dối


Anh lạ gì
con gái
Chỉ luôn nói
những điều ngược lại
Bảo không yêu anh
là con tim
đang yêu điên dại
Em ngại ngùng
còn anh cứ ngu ngơ
Em nói nỗi lòng em
trong thơ
Anh không hiểu
hay là giả vờ
Cứ đòi em
nói thật
Ngày nói dối
bỗng nhiên
thành dịp tốt
Để cho em
được nói dối
 yêu anh...

_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI


Vụ này để em mai77 xử lý, đây không phải event của chị Trăng





Nghe chị Trăng kêu em Mai nên em tức tốc nhảy tàu HP về HN đây.

để em xử lý vụ event này nhá:



Một năm một ngày nói dối
Cho em nói câu thật lòng
Ghét anh! Em ghét anh lắm!
Một mình không đợi không mong

Chao ơi cái ngày nói dối
Ghét yêu ai cứ vu vơ
Đúng sai cũng đâu có tội
Có gì đổ hết vào thơ

Ghét anh vào ngày nói dối
Con gái vẫn nói thế này
Cho anh nghĩ suy mọi lối
Em dành gì cho anh đây?

Nghĩ đi anh nghĩ đi nhé
Hi hi hi hi hi hi...
mai77


Ứ phải em dối đâu
Ông bà xưa có câu
Thuơng Mai thì ngắm hoa
Ngâu

Pé..!
 
Cứ event này vào tay Pé thì Pé cứ bảo Bác Duyên mượn bông cúng bụt àh chị Mai ôi
Pe An 24.04.2010 09:26:17 (permalink)
0


 

Khách vào chả Vịnh Ánh Trăng
Chỉ lăm le gặp chị Hằng cầu Duyên
 
kimrbl

Chả là khách vào..tại... Duyên
Nhưng vừa vào ngõ đụng liền...chị Trăng
Thì làm sao khách làm...ăn (thơ )

Pé..!
vitchetduoi 24.04.2010 10:15:20 (permalink)
0
Trắng trời trăng tuyết thành Tây tự
Thi tứ trào tuôn tựa thủy triều
Tiên tử tự tình thôn thanh trúc
Thưởng trà thu thủy tiếng thương tiêu
 
Lâu lâu không vào thăm thư quán! hôm nay cũng xí xớn học theo các cao thủ làm thơ! hý hý!
anhtrangthu 26.04.2010 16:45:47 (permalink)
0


Cảm ơn các bạn: Ann, mai77, THƯƠNG GIANG, kimrbl, Pé An, vitchetduoi... vào góp vui, ATT chưa trả lời riêng các bạn được thông cảm nhé, chúc các bạn vui vào ngày nghỉ
anhtrangthu 11.09.2010 01:22:01 (permalink)
0
Chùa Bồ Đề
      chiều nay vắng anh
Khói nhang
      trở nên mờ nhạt

Hương hoa thơm ngát
Toả lan cùng sắc nắng vàng
Không gian mênh mang
Hồn em tĩnh lặng
Thời gian như bị bỏ quên...

Bước chân ra ngoài hiên
Làn gió thu nhè nhẹ
Lá vàng rơi khe khẽ
Nước sông Hồng
Dường như cũng lặng yên...
Sao sóng lòng em
                            lại trào dâng?

Chùa Bồ Đề chiều 2-9-2010


duyennhan 12.09.2010 13:04:07 (permalink)
0
 Em về
Em đã về sao? Ôi nhớ nhung
Khiến ta bối rối buổi tương phùng
Bóng em thấp thóang ngoài xa vắng
Hồn ta rộn rả giữa mông lung
 
Em đã về đây trăng của thu
lòng ta ấm lại những lời ru
như là tình tự, như thề hẹn
Cho ta thao thức suốt canh thâu
 
Xin hãy ngồi đây ta ngắm xem
Hình như gầy guộc phải không em
Đêm chưa mười sáu, em còn thẹn
Cong môi bẽn lẽn nép bên thềm
 
Em đã về rồi ta lại say
Rượu mơ ta cất -đã bao ngày
Chờ em nâng cốc- cho tròn mộng
Duyên trăng  từ độ ủ trong tay.
NB
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 179 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9