Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 179 bài trong đề mục
anhtrangthu 11.05.2008 04:23:23 (permalink)
0


bạn
thân ơi
hỡi bạn thân.

nhiệt tình nên đã
có phần mến yêu.

rượu, thơ, hoa,...đã liêu xiêu.
trăng kia mở tỏ ra chiều vén vun...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/36506B89F44041CFA2AC442143703A31.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 04:28:00 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
#16
    anhtrangthu 13.05.2008 13:06:28 (permalink)
    0
    TRĂNG RƠI

    Trăng kia đầy đặn trên trời
    Giữa mênh mông nước trăng rơi xuống hồ?
    Ai ơi sao khéo hững hờ
    Trăng trời không ngắm, đáy hồ tìm chi? 
             anhtrangthu



    Xin hồ chớ động sóng xô
    Để cho em ngắm trăng hồ lặn chơi
    Trên trời trăng tít mù khơi...
    Dưới hồ gần lắm...Em vời được trăng

                  Thái Anh


    Đáy hồ trăng trót vỡ rồi
    Cho ta ngồi xếp thành đôi trăng vàng
    Ai ơi chớ có phũ phàng
    Làm xao động nước lỡ làng mảnh trăng
                    anhtrangthu

     
    Ai mà ngộ nghĩnh như nàng
         Đòi ngồi xếp lại trăng vàng vỡ đôi
         Trăng như cái đĩa vỡ rồi
         Dù cho gắn lại...vẫn rạn rồi em ơi.!
                     Thái Anh

        Đáy hồ ta xếp trăng vàng
    Để cho người khỏi mơ màng hái trăng
    Xin đừng hờ hững giá băng
    Hoài công ta với chị Hằng phiêu du...
             anhtrangthu

     
    Bạn ôm trăng ở trên trời
         Chu du thiên hạ cho đời mộng mơ
         Ta là một kẻ dại khờ
         Chờ trăng lên để ngắm nhờ đáy ao..!
                        Thái Anh

    Trăng tròn ta hái trên cao
    Vụng về đánh mất mảnh nào vỡ đôi
    Rắc trăng xuống đáy hồ rồi
    Buồn lòng ta lại cùng ngồi xếp trăng
                  anhtrangthu


     Thương người gom lại mảnh trăng
         Gắn tình đã đứt giữa anh với nàng
         Trời cao có ánh trăng vàng
         Đáy hồ trăng trộm...Ngắm nàng bên anh...
                     Thái Anh 

          TRăng buồn ghen với em,anh
               Bởi chăng anh Cuội quên trăng ngủ khì
               Trăng ghen mình có tình sy
               Trăng như mặt ngọcmà cuội thì...ngủ quên.!
                           Thái Anh 

    Trăng buồn nên mới vỡ tan
    Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
    Vì trăng đâu có biết rằng
    Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
                  anhtrangthu



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/186946A386434EA0B0C541B798546FC5.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #17
      ThanhThanhKhiet 14.05.2008 18:15:29 (permalink)
      0
      XIN TRĂNG
       
      Trăng vui trăng rắc ánh vàng
      Rắc cho một lối để chàng tìm em
      Trăng buồn ngủ muộn tối đen
      Làm sao biết lối em lên thăm chàng
      Xin trăng một chút ánh vàng
      Lung linh toả sáng ngút ngàn trời mây
       
      T.T.K..14/5/2008
      #18
        phuongmai 15.05.2008 20:03:26 (permalink)
        0

        Trăng buồn nên mới vỡ tan
        Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
        Vì trăng đâu có biết rằng
        Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
        anhtrangthu
         
        Đáy hồ ôm trọn tình trăng
        Chị Hằng còn được Cuội chàng trồng si
        Sao mình cứ mãi sầu bi
        Trăng tròn sẽ tỏ, không chi phải buồn
        Tháng tư rộn rã niềm tin
        Nhờ ơn Đức Phật cho lòng tịnh tâm
        Phương mai 15/5/2008
         
        Trăng Thu đẹp lắm các chị ơi ! Mặc dù chưa đến thu nhưng nay cũng sắp đến rằm tháng tư chắc hẵn trời sẽ tạnh dứt cơn mưa. Các chị hãy đi chùa cùng em nhé ! Mong rằng mấy dòng thơ này không làm vơi đi dòng cảm xúc của các Chị
         
         
        #19
          anhtrangthu 18.05.2008 19:08:33 (permalink)
          0

          Trích đoạn: phuongmai


          Trăng buồn nên mới vỡ tan
          Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
          Vì trăng đâu có biết rằng
          Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
          anhtrangthu
           
          Đáy hồ ôm trọn tình trăng
          Chị Hằng còn được Cuội chàng trồng si
          Sao mình cứ mãi sầu bi
          Trăng tròn sẽ tỏ, không chi phải buồn
          Tháng tư rộn rã niềm tin
          Nhờ ơn Đức Phật cho lòng tịnh tâm
          Phương mai 15/5/2008
           
          Trăng Thu đẹp lắm các chị ơi ! Mặc dù chưa đến thu nhưng nay cũng sắp đến rằm tháng tư chắc hẵn trời sẽ tạnh dứt cơn mưa. Các chị hãy đi chùa cùng em nhé ! Mong rằng mấy dòng thơ này không làm vơi đi dòng cảm xúc của các Chị
           



          Cám ơn PM vào hoạ thơ nhưng mình bận quá chưa hoạ lại dược bạn thông cảm nhé.!
          #20
            anhtrangthu 01.11.2008 17:43:59 (permalink)
            0


            Trăng buồn nên mới vỡ tan
            Xin làm hồ nước đón ngàn mảnh trăng
            Vì trăng đâu có biết rằng
            Đáy hồ ôm trọn tình trăng lâu rồi.
            anhtrangthu
             
            Đáy hồ ôm trọn tình trăng
            Chị Hằng còn được Cuội chàng trồng si
            Sao mình cứ mãi sầu bi
            Trăng tròn sẽ tỏ, không chi phải buồn
            Tháng tư rộn rã niềm tin
            Nhờ ơn Đức Phật cho lòng tịnh tâm
            Phương mai 15/5/2008
             
            Trăng Thu đẹp lắm các chị ơi ! Mặc dù chưa đến thu nhưng nay cũng sắp đến rằm tháng tư chắc hẵn trời sẽ tạnh dứt cơn mưa. Các chị hãy đi chùa cùng em nhé ! Mong rằng mấy dòng thơ này không làm vơi đi dòng cảm xúc của các Chị

            Trăng mùa đông

            Bây giờ trời ngả sang đông
            Trăng không còn ở trong lòng trời xanh
            Mây che như một bức thành
            Một vài tia nhỏ cố len xuống trần
            anhtrangthu

             



            #21
              anhtrangthu 01.11.2008 23:12:36 (permalink)
              0


              Trăng mùa đông - nào ai đã gặp?
              Lớp mây mờ phủ khắp trời cao
              Gió đưa cành lá lao xao
              Tìm trong lạnh vắng đâu nào thấy trăng?
              ...
              Chỉ có trăng - ôm tình thầm lặng
              Tim giá băng mặn đắng bờ môi
              Gió lay hình bóng xa xôi
              Tìm trong hoang vắng đâu trời riêng trăng?
              ...
                                                 ATT
              #22
                anhtrangthu 01.11.2008 23:15:14 (permalink)
                0
                Đông về gió lạnh, trời âm u
                Nép tránh trời đông dưới mây mù
                Mặt trời chiếu sáng không xuyên được
                Riêng trăng yếu ớt buồn thiên thu.
                ...

                                       ATT
                #23
                  anhtrangthu 01.11.2008 23:20:42 (permalink)
                  0


                  Trăng mùa đông


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/37B5C0A38BB641C988955E09745BB23A.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #24
                    nguyễn thế duyên 02.11.2008 00:12:29 (permalink)
                    0
                    Một trà... một rượu... với một trăng
                    Một nam...một nữ...tán lăng nhăng
                    Nhâm nhi... thơ... thẩn...hoa chưa nở
                    Chỉ có mây bay nhiễu chị hằng...


                    Một trà...một rượu....với một trăng
                    Đêm đến riêng ta thích chị hằng
                    Thơ cũng ném đi hoa chẳng ngắm
                    Ngắm trăng đầu  lại nghĩ lăng nhăng
                     
                    Đố biết nghĩ gì?
                    #25
                      SĨ ĐOAN 02.11.2008 11:43:01 (permalink)
                      0
                      Trăng ngà soi ánh lung linh
                      Say lòng du khách, hữu tình giang san.
                      Lời thơ nhả nhạc ngân vang
                      Vẫn chưa hết ý trăng vàng lung linh. 
                        -SD-
                      #26
                        anhtrangthu 19.11.2008 00:50:56 (permalink)
                        0
                        ...


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/93B14277F5A743C6AFB41E791D1149B7.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 00:55:51 bởi anhtrangthu >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          anhtrangthu 19.11.2008 00:53:58 (permalink)
                          0
                          Chào các thi hữu, lâu nay ATT bận nên không vào diễn đàn được nên không trả lời được, mong các thi hữu thứ lỗi cho Trăng Thu nhé, gửi lời chúc tốt đẹp đến các thi hữu của ATT


                          Trăng mùa đông vẫn tròn, thanh khiết
                          Dẫu mây mù che hết dung nhan
                          Lẻ loi trong lớp mây ngàn
                          Kiên tâm đón đợi huy hoàng ngày xuân...

                          anhtrangthu
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 00:47:45 bởi anhtrangthu >
                          #28
                            anhtrangthu 19.11.2008 01:14:07 (permalink)
                            0


                            Ta đi tìm một bờ vai...
                            Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
                            Ta đi tìm một lờì ca
                            Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
                            Ta đi tìm một tấm lòng
                            Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
                            Ta đi tìm một tâm hồn
                            Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu

                            Ta đi tìm...biết tìm đâu...???

                            ATT








                            #29
                              kimrbl 19.11.2008 08:23:54 (permalink)
                              0



                              Ta đi tìm một bờ vai...
                              Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
                              Ta đi tìm một lờì ca
                              Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
                              Ta đi tìm một tấm lòng
                              Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
                              Ta đi tìm một tâm hồn
                              Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu

                              Ta đi tìm...biết tìm đâu...???

                              ATT
                                
                                
                              Ai cũng đều nhìn thấy Trăng
                              Bao người đã viết tặng Nàng nhiều thơ
                              Chỉ là suy tưởng mộng mơ
                              Vì chưa ai đợi bao giờ gặp Trăng  
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2019 18:18:27 bởi kimrbl >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9