Vịnh ánh trăng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 179 bài trong đề mục
mai77 20.11.2008 04:16:26 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl



Ta đi tìm một bờ vai...
Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
Ta đi tìm một lờì ca
Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
Ta đi tìm một tấm lòng
Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
Ta đi tìm một tâm hồn
Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu

Ta đi tìm...biết tìm đâu...???

ATT
 
 
Ai cũng đều nhìn thấy Trăng
Bao người đã viết tặng Nàng nhiều thơ
Chỉ là suy tưởng mộng mơ
Vì chưa ai đợi bao giờ gặp Trăng
 
kimrbl

Tìm gì???

Trăng đi tìm khắp nhân gian
Lội sông vượt biển lên ngàn trèo non
Mải mê hết khuyết lại tròn
Vẫn tìm dẫu có héo hon thân ngà
mai77


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 17:04:43 bởi mai77 >
#31
    Rdinh 20.11.2008 05:59:05 (permalink)
    0
    ...

    Xin phép vào vịnh bức hình của ATT chút thôi.
    Cảm ơn trước. Rdinh

     
    Hai cô đội nón lên trăng
    Hỏi thăm bà Nguyệt đã chằng dây chưa
    Xin bà hãy cột chặt cho
    Kẻo rồi gió thổi lại đưa xuống trần .
     
    Rdinh
    #32
      nguyễn thế duyên 25.11.2008 00:10:38 (permalink)
      0



      Ta đi tìm một bờ vai...
      Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
      Ta đi tìm một lờì ca
      Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
      Ta đi tìm một tấm lòng
      Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
      Ta đi tìm một tâm hồn
      Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu
       
           Ta đi tìm...biết tìm đâu...???
      ATT

       
           Em tìm? Tìm ở tận đâu?
      Sao tôi đứng đợi đã lâu chẳng tìm
           Bài thơ lén vứt qua rèm
      Lén nhìn "Trăng tắm" với niềm ước ao
           Bờ vai tôi thiếu mái đầu
      Gục vào vai để giọt châu lăn dài
           Tìm làm chi nữa em ơi
       
      #33
        anhtrangthu 25.11.2008 02:25:43 (permalink)
        0
        Trích đoạn: mai77

        Trích đoạn: kimrbl

        Ta đi tìm một bờ vai...
        Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
        Ta đi tìm một lờì ca
        Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
        Ta đi tìm một tấm lòng
        Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
        Ta đi tìm một tâm hồn
        Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu

        Ta đi tìm...biết tìm đâu...???

        ATT
         
         
        Ai cũng đều nhìn thấy Trăng
        Bao người đã viết tặng Nàng nhiều thơ
        Chỉ là suy tưởng mộng mơ
        Vì chưa ai đợi bao giờ gặp Trăng
         
        kimrbl

        Tìm gì???

        Trăng đi tìm khắp nhân gian
        Lội sông vượt biển lên ngàn trèo non
        Mải mê hết khuyết lại tròn
        Vẫn tìm dẫu có héo hon thân ngà
        mai77

         
        Hai cô đội nón lên trăng
        Hỏi thăm bà Nguyệt đã chằng dây chưa
        Xin bà hãy cột chặt cho
        Kẻo rồi gió thổi lại đưa xuống trần .
         
        Rdinh

        Em tìm? Tìm ở tận đâu?
        Sao tôi đứng đợi đã lâu chẳng tìm
            Bài thơ lén vứt qua rèm
        Lén nhìn "Trăng tắm" với niềm ước ao
            Bờ vai tôi thiếu mái đầu
        Gục vào vai để giọt châu lăn dài
            Tìm làm chi nữa em ơi
        NTD



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 20:00:28 bởi anhtrangthu >
        #34
          Đình Thế 25.11.2008 07:45:11 (permalink)
          0
          Hôm qua cả một vầng trăng
          Hôm nay còn có nửa vầng là sao?
          Chị Hằng ơi dấu nơi nào!
          Hình như chị đã dấu vào đáy sông
          Biết sông có nhận hay không?
          Trăng còn một nửa cho lòng buồn tênh
          Nửa vầng trôi dạt lênh đênh
          Về đâu trăng hỡi thác ghềnh bơ vơ...
                                ĐT
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 07:47:46 bởi Đình Thế >
          #35
            anhtrangthu 25.08.2009 19:59:54 (permalink)
            0
            Trích đoạn: mai77

            Trích đoạn: kimrbl

            Ta đi tìm một bờ vai...
            Nâng niu ta lúc mắt nai ướt nhòa
            Ta đi tìm một lờì ca
            Vỗ về ta lúc xót xa, bềnh bồng
            Ta đi tìm một tấm lòng
            Sẻ chia hết cả dòng sông trĩu buồn
            Ta đi tìm một tâm hồn
            Sưởi lòng ta để hoàng hôn hết sầu

            Ta đi tìm...biết tìm đâu...???

            ATT
             
             
            Ai cũng đều nhìn thấy Trăng
            Bao người đã viết tặng Nàng nhiều thơ
            Chỉ là suy tưởng mộng mơ
            Vì chưa ai đợi bao giờ gặp Trăng
             
            kimrbl

            Tìm gì???

            Trăng đi tìm khắp nhân gian
            Lội sông vượt biển lên ngàn trèo non
            Mải mê hết khuyết lại tròn
            Vẫn tìm dẫu có héo hon thân ngà
            mai77

             
            Hai cô đội nón lên trăng
            Hỏi thăm bà Nguyệt đã chằng dây chưa
            Xin bà hãy cột chặt cho
            Kẻo rồi gió thổi lại đưa xuống trần .
             
            Rdinh

            Em tìm? Tìm ở tận đâu?
            Sao tôi đứng đợi đã lâu chẳng tìm
                Bài thơ lén vứt qua rèm
            Lén nhìn "Trăng tắm" với niềm ước ao
                Bờ vai tôi thiếu mái đầu
            Gục vào vai để giọt châu lăn dài
                Tìm làm chi nữa em ơi
            NTD

            Em đi tìm ở trời Nam
            Anh nơi bể Bắc biết làm sao đây
            Tìm anh suốt cả đêm ngày
            Với bao hy vọng tràn đầy đó anh.

            Câu thơ nhặt vội sau mành
            Để em thương nhớ kết thành bờ vai
            Nâng em khi giọt vắn dài...
            ATT
            #36
              anhtrangthu 28.08.2009 20:01:48 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Đình Thế

              Hôm qua cả một vầng trăng
              Hôm nay còn có nửa vầng là sao?
              Chị Hằng ơi dấu nơi nào!
              Hình như chị đã dấu vào đáy sông
              Biết sông có nhận hay không?
              Trăng còn một nửa cho lòng buồn tênh
              Nửa vầng trôi dạt lênh đênh
              Về đâu trăng hỡi thác ghềnh bơ vơ...
                                    ĐT


              Hôm qua có nửa vầng trăng
              Hôm nay khuôn mặt chị Hằng tròn xoe

              Giống Xuân qua lại đến Hè
              Hết mưa rồi lại tràn trề nắng tươi
              Lệ khô là nở nụ cười
              Khuyết tròn quy luật một đời của trăng
              anhtrangthu


              Rất lâu rồi mới trả lời bạn được, bạn đừng giận nhé! Cảm ơn bạn nhiều!


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 21:27:49 bởi anhtrangthu >
              #37
                ThanhThanhKhiet 29.08.2009 06:53:34 (permalink)
                0
                Trung thu
                 
                Trung thu trăng sáng như gương
                Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
                Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
                Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
                 
                T.T.K.29.8.2009
                #38
                  anhtrangthu 04.09.2009 02:55:51 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                  Trung thu
                   
                  Trung thu trăng sáng như gương
                  Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
                  Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
                  Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
                   
                  T.T.K.29.8.2009

                  Trung thu lại sắp cận kề
                  Thi nhân thi hữu mau về lều hoa
                  Cùng nhau hát mọi bài ca
                  Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều
                  anhtrangthu
                  #39
                    ThanhThanhKhiet 16.09.2009 02:44:53 (permalink)
                    0
                    Tìm trăng
                     
                    Trăng thu đi mãi không về
                    Để bao người đã  say mê đợi chờ
                    Nhớ người nhớ cả  vần thơ
                    Trong lòng ai cũng ngẩn ngơ kiếm tìm
                     
                    T.T.K.16.9.2009
                     
                    #40
                      THI NANG 01.01.2010 21:54:09 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn:lời chúc và ảnh của anhtrangthu
                       
                      Chúc tri kỷ một năm mới tràn đầy niềm vui và Hạnh phúc!






                      Đính kèm (1)

                      Chúc tri kỷ cùng gia đình một năm mới 2010
                      AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
                      Thi Nang
                      #41
                        THI NANG 03.01.2010 15:50:27 (permalink)
                        0
                        MONG ĐỢI

                        Bạn đã ra đi đến cuối trời
                        Đường xa vời vợi tuyết sương rơi
                        Trăng phơi đáy nước khơi khêu gợi
                        Liễu rủ bờ hồ đợi lả lơi
                        Xót dạ người về nơi nẻo mới
                        Đau lòng kẻ ở sợi tơi
                        Ai ơi!Có nhớ lời vàng gởi

                        Một trái tim son tới trọn đời...
                        Thi Nang

                        Thân tặng tri kỷ bài thơ Đường luật+yêu vận+cách vận=1 vần "ơi" 

                        #42
                          anhtrangthu 05.01.2010 23:37:58 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: THI NANG

                          MONG ĐỢI

                          Bạn đã ra đi đến cuối trời
                          Đường xa vời vợi tuyết sương rơi
                          Trăng phơi đáy nước khơi khêu gợi
                          Liễu rủ bờ hồ đợi lả lơi
                          Xót dạ người về nơi nẻo mới
                          Đau lòng kẻ ở sợi tơi
                          Ai ơi!Có nhớ lời vàng gởi

                          Một trái tim son tới trọn đời...
                          Thi Nang

                          Thân tặng tri kỷ bài thơ Đường luật+yêu vận+cách vận=1 vần "ơi" 

                           
                          Chào tri kỷ!
                          Năm mới chúc tri kỷ và gia đình An Khang Thịnh Vượng, bài thơ của tri kỷ thật hay, cám ơn tri kỷ nhiều nưhng thời gian này ATT không thể viết thơ được nên đành nợ tri kỷ nhé!
                          #43
                            anhtrangthu 27.01.2010 18:04:02 (permalink)
                            0

                            Sao lặn

                            Mặt trời vừa le lói
                            Ánh sao đã lu mờ
                            Giống như tình yêu mới...
                            Đẩy người vào hư vô!
                            anhtrangthu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 16:29:24 bởi anhtrangthu >
                            #44
                              ThanhThanhKhiet 27.01.2010 20:10:45 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: anhtrangthu

                              Sao lặn

                              Mặt trời vừa le lói
                              Ánh sao đã lu mờ
                              Giống như tình yêu mới...
                              Đẩy người vào hư vô!
                              anhtrangthu


                               
                              Trăng đi... đầu tháng trăng về
                              Người đi tìm mộng say mê cuối trời
                              Nỗi buồn sao chẳng rụng rơi
                              Để cho bến hẹn đau đời trăm năm
                               
                              Thanh Thanh Khiết
                              27.1.2010
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9