Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 202 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 29.05.2008 20:01:54 (permalink)
0
Sao vội Thế
 
Đừng trách anh mà hỡi người yêu
Tiếng nước mưa rơi anh buồn nhiều
Sấm chớp vang trời em hờn dỗi
Gió tốc mái nhà vách tường xiêu.
 
Lâu đài vững chắc kiên cố rồi
Cho dù bão tố của trùng khơi
Vẫn dáng hiên ngang và sừng sững
Tổ ấm chung tình hai đứa thôi.
 
TrungDũng
Lam Hồng Minh 29.05.2008 20:20:51 (permalink)
0
Em không trách!

Em không còn trách người yêu hỡi
Vui thơ mưa ướt nước mắt rơi
Anh đem hư ảo chen tình nghĩa
Danh lợi sang giàu đã bời bời

Nhà cửa mình nghèo che mái hiên
Anh đi giông tố đổ vào đời
Thả thuyền trôi sóng bờ biển dữ
Gió mưa tầm tã nghiệp cơ ngơi!...
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 21:38:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Buồn
 
Buồn não lòng xem những vần thơ
Tay run mà mắt phủ sương mờ
Tiếng bước chân người dần đi khuất
Một mình không bóng đứng bơ vơ.
 
Thôi đành tâm sự với vần thơ
Gió cũng không reo lặng như tờ
Duyên số trời cho nào hẹn trước
Tắt lịm đâu còn những giấc mơ.
 
TrungDũng



Tắt lịm đâu còn những giấc mơ
Thôi đành tâm sự với vườn thơ
***
Từ nay chôn dấu lòng nhung nhớ
Không còn mong ngóng đợi chờ ai
Trái tim sập cửa từ đây
Máu thôi đỏ thẫm ,nồng say chẳng còn
Bơ vơ một cánh buồm hồng
Nghẹn dòng bến cũ, đau dòng sông yêu
 
T.T.K.29/5/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 21:39:45 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 30.05.2008 08:52:35 (permalink)
0
Sấm chớp
 
Sấm chớp là chuyện của trời
Yêu nhau mặc kệ những lời rèm pha.
Hôm trước vì bận đường xa
Hôm nay gặp lại thiết tha mặn nồng.
Dù cho bão tố mưa giông
Tiếng mưa sao thấu nỗi lòng của anh.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet 31.05.2008 08:41:16 (permalink)
0
Đã qua bão tố phũ phàng
Dù trong hư ảo vẫn là tào khang
Anh về nhóm lại lò than
Cho bồng lửa cháy hồn em mặn nồng
 
T.T.K.31/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 08:50:20 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 31.05.2008 08:51:53 (permalink)
0
Mưa Rơi
 
Mưa làm tan nát cõi lòng
Mưa làm lạnh giá căn phòng cô đơn.
Đã buồn lại thấy buồn hơn
Tiếc cho duyên phận vẫn còn rời xa.
Mưa rơi héo úa hồn ta
Tình yêu sao chỉ xót xa vô bờ.
Nhìn mưa sầu những thẫn thờ
Liệu còn ai đấy có chờ đợi không?
Mưa làm phố nước mênh mông
Ô tô chết máy thành sông cả đường.
Sao mưa không rủ lòng thương
Ngừng rơi để ánh thái dương ngập tràn.
Cho hoa khỏi phải héo tàn
Cho tình yêu mãi chứa chan mặn nồng.
Nắng lên giúp má em hồng
Để em thanh thản mà không dỗi hờn.
Mưa đi nước chảy về nguồn
Sông xưa đỏ thắm cánh buồm tình yêu.
Vậy mà vẫn cứ buồn nhiều
Vì mưa rơi mãi những chiều hẹn nhau.
Đâu còn những phút chờ lâu
Sông yêu cũng gẫy cây cầu bắc qua.
Đường về thăm thẳm dặm xa
Không còn người đứng đón ta nữa rồi.
Ngẩng đầu than thở với trời
Vì do duyên số nên đời lẻ loi.
Kiếp này chấp nhận vậy thôi
Kiếp sau mình sẽ thành đôi trùng phùng.
 
TrungDũng
 
 
ThanhThanhKhiet 31.05.2008 18:39:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Sấm chớp
 
Sấm chớp là chuyện của trời
Yêu nhau mặc kệ những lời dèm pha.
Hôm trước vì bận đường xa
Hôm nay gặp lại thiết tha mặn nồng.
Dù cho bão tố mưa giông
Tiếng mưa sao thấu nỗi lòng của anh.
 
TrungDũng

 
 
 
LÀM HOÀ
 
Mưa rơi thẩm thấu nỗi lòng
Ta về nối lại trong vòng tay yêu
Đắng cay cũng đã đủ điều
Mà lòng vẫn nặng cho nhiều đam mê
Tình yêu hiền dịu như thơ
Rung bao súc cảm ,giấc mơ ngọt ngào
Nhưng em không biết vì sao
Đôi ngày lại cứ đi vào hờn ghen
.......
 
Hôm nay là cuối tuần rồi
Lâu dài đã dọn ta ngồi với nhau
Tình yêu nồng thắm ta trao
Bù cho những phút thiếu nhau thật buồn
 
T.T.K.31/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 18:42:43 bởi ThanhThanhKhiet >
phuongmai 31.05.2008 22:16:19 (permalink)
0
HÒA ĐI NHÉ !
 
Một nữa trăng treo tít trời cao
Một nữa lao xao dưới mặt hồ
Hờn ghen giận dỗi là em đó !
Đừng để hoen sầu lệ phải rơi
 
Xa xa ngở ánh kim cuơng
Lại gần mới biết giọt thuơng đợi chờ
                                      NP.31/5/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 07:25:06 bởi phuongmai >
bietaiaibiet 31.05.2008 22:21:36 (permalink)
0





Trích đoạn: bietaiaibiet

Gửi về em
 
Gửi em một chút nắng mưa
Để buồn vui với mong chờ thành quen.
 
Gửi em hoa sữa vào đêm
Cạn ly thương nhớ... môi mềm chưa say!
 
Em đi buổi ấy... mưa bay...
Nỗi buồn mở cửa đưa tay đón mình.
 
Mong manh gửi một niềm tin
Mùi hương hoa sữa qua đêm hãy còn...

Cuối thu gió đã heo may
Thiền quang hoa sữa rắc đầy tóc em
Chia tay nặng những nỗi niềm
Gói trong thương nhớ mỗi đêm thu về
***
Bây giờ mỗi đứa một phương
Vẫn mùi hoa sữa trong hương tóc thề
.........
 
T.T.K.30/5/2008
 
Gặp hoa sữa nhớ Hanội , xin ké đôi dòng của người con ly hương.Cảm ơn bạn nhé  


Chào bạn Thanh Thanh Khiết thân mến! Thành Dũng rất vui vì gặp được đồng hương Hà Nội tại Thư quán này! kế đó Thành Dũng cũng xin được bạn thông cảm và lượng thứ cho về sự chậm đón tiếp bạn bè nhé!
TD xin chúc bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và sáng tác đều tay (thơ của bạn "dễ thương" lắm đó!), thỉnh thoảng rảnh rỗi nhớ ghé qua thăm "nhà" đồng hương một chút nhé!
Xin được giao lưu với Thanh Thanh Khiết vài lời...


Nhớ về Hà Nội
 
Câu thơ ai thả Hồ Gươm
Để người xa mãi còn thương nhớ về...
 
Chút hương hoa sữa phố khuya
Rủ hồn phiêu lãng tìm về chốn xưa
 
Ta như hai nửa thực, hư
- Thân nơi đất khách, hồn mơ quê nhà.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 22:29:49 bởi bietaiaibiet >
Trần Trung Dũng 31.05.2008 23:13:38 (permalink)
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 08:12:35 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 01.06.2008 00:28:49 (permalink)
0
Nhớ về Hà Nội
 
Câu thơ ai thả Hồ Gươm
Để người xa mãi còn thương nhớ về...
 
Chút hương hoa sữa phố khuya
Rủ hồn phiêu lãng tìm về chốn xưa
 
Ta như hai nửa thực, hư
- Thân nơi đất khách, hồn mơ quê nhà.
 

< Sửa đổi bởi: bietaiaibiet -- 31.5.2008 21:29:49 >


_____________________________

Nguyễn Thành Dũng
 

_________________
NHỚ  HANOI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở HA-Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
***
Đồng hương gặp được để trao
Biết bao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Đồng hương đừng có trách em
Đã đem nỗi nhớ đặt lên lòng người
Xin cho được sẻ làm đôi
Nửa em cất giữ nửa trôi sang người
...
 
T.T.K.31/5/2008
Cám on bạn dồng hương đã có lời khen.Xin đừng trách đã đem nỗi nhớ đến bạn nhé.


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 31.5.2008 23:05:25 >


_____________________________

Trần Trung Dũng 01.06.2008 08:41:43 (permalink)
0
Quen biết
 
Quen biết làm chi để giờ này
Bâng khuâng nhìn nắng gió và mây
Đáy lòng xao xuyến bừng lên mắt
Một khoảng vô cùng nhớ đâu đây.
 
Đời vẫn yên bình nay xốn xang
Một chút tình trao những ngỡ ngàng
Bồi hồi thổn thức tim đập khẽ
Như lắng nghe hồn em sắp sang.
 
Liệu có biết rằng anh mong em
Trằn trọc không thành giấc ngủ đêm
Đèn đường chấp chới ngoài hiên vắng
Im lặng đồng hành cùng nhớ em.
 
TrungDũng
 
ThanhThanhKhiet 01.06.2008 10:28:00 (permalink)
0
Quen biết
 
Quen biết làm chi để giờ này
Bâng khuâng nhìn nắng gió và mây
Đáy lòng xao xuyến bừng lên mắt
Một khoảng vô cùng nhớ đâu đây.
 
Đời vẫn yên bình nay xốn xang
Một chút tình trao những ngỡ ngàng
Bồi hồi thổn thức tim đập khẽ
Như lắng nghe hồn em sắp sang.
 
Liệu có biết rằng anh mong em
Trằn trọc không thành giấc ngủ đêm
Đèn đường chấp chới ngoài hiên vắng
Im lặng đồng hành cùng nhớ em.
 
TrungDũng
 
 
Em đã về
 
Em về rối anh biết không
Hoa thơm em đã cắm đầy phòng
Đứng đây em đợi , em trông
Anh về thổn thức trong dòng sông yêu
Nhớ anh cũng nhớ thật nhiều
Đã qua hờn dỗi càng nhiều nồng say
Ta về ở trọn một ngày
Trao nhau nồng thắm đủ đầy khát khao
...
 
T.T.K.1/6/2008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 19:47:06 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 02.06.2008 16:17:14 (permalink)
0
Hè Về
 
Anh cứ nhớ sao nói hoài không hết
Tiếng yêu thương tha thiết trong lòng.
Chẳng rõ miền xa em có ngóng trông
Hay cũng chỉ vài con chữ viết
Mùa hè tới lá phượng xanh rụng hết.
Rực cả vùng lửa da diết hồn ta
Tiếng ve kêu chỉ mãi một bài ca
Không cung bậc nhưng vỡ òa nồng ấm
Gửi cho em cả khỏang trời đỏ thắm
Lửa tình yêu thấm đẫm trái tim mình.
 
TrungDũng
 
 
ThanhThanhKhiet 02.06.2008 20:17:19 (permalink)
0
Có một loài chim
.....
 
Có loài chim ,
Trong đời
Chỉ hót một lần
Vắt kiệt
Lòng mình
Cho lời ca
Thánh thiện
Tha thiết
Vút trời cao
Rồi chết
Cho muôn đời
Chiêm ngưỡng
Một tình yêu
...
 
T.T.K.2/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 21:34:57 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 202 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9