Kiểu:
Xin chào !

 Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 18 của 202 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet

  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
  • Trạng thái: offline
RE: Cậy quyền 08.06.2008 06:53:20 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

Lặng nhìn trăng sáng,trời quang
Ngân Hà một dải vắt ngang bầu trời.
Đời chia hai nẻo,đôi nơi
Sông ngăn,núi cách,mù khơi dặm đường
Buồn trông về chốn cố hương
Luyến lưu kỷ niệm,vấn vương tơ lòng.
Thi Nang
 

Quê hưong với chút đèo bòng
Ngập tràn nỗi nhớ để lòng chẳng yên
Đường xa thẳm khuất bóng chim
Qua bao ghềnh thác vẫn tìm về nhau
Mặt trời đã mọc rất cao
Hành trang chuẩn bị ta mau về nguồn
 
T.T.K.5/6/2008
 
Về nguồn gội nước suối tuôn...
Cho vơi nỗi nhớ,cho buồn tan mau
Cho trôi đi những sầu đau
Cho lòng người mãi đậm màu sắt son
Góp phần phục vụ nước non
Làm cho rạng rỡ cháu con Tiên Rồng.
Thi Nang


                  
 
Dù ai lưu lạc mọi miền
Vẫn là gốc của cháu tiên con rồng
Ai xa mà chẳng ngóng trông
Nhớ thương đất mẹ trong lòng không yên
Buồn đau day dứt triền miên
Dục người viễn xứ phải luôn về nguồn
 
T.T.K.6/5/2008
 
Dù đi khắp bốn phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ về nơi quê nhà
Dù gần hay ở cách xa
Lòng luôn nhớ đến ông bà tổ tiên
Đồng bào ở khắp mọi miền
Đều là con cháu Rồng Tiên anh hùng.
Thi Nang



Ngày mai đất Việt anh hùng
Giống như phù đổng vươn mình đứng lên
Nối dòng sự nghiệp tổ tiên
Thành rồng châu á vươn lên lẫy lừng
Chúng ta cộng sức , cộng lòng
Năm châu tụ lại con rồng cháu tiên
 
T.T.K..7/6/2008
 
Dù đi vạn xứ trăm miền
Nhớ về đất Việt Rồng Tiên anh hùng
Tình người son sắt thủy chung
Về đây tụ hội vui cùng núi sông
Cùng nhau góp sức,góp công,
Góp tài,góp trí,chung lòng,chung tay
Bay lên như dáng Rồng bay
Dựng xây đất nước tương lai huy hoàng.
Thi Nang


 
Đồng bào rải rác năm châu
Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
Trước sau ta cũng không quên
Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
Từ xưa cho đến bây giờ
Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
Dân ta trọng nghĩa trọng tình
Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
 
T.T.K.8/6/2008
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Cậy quyền 08.06.2008 09:22:24 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Trần Trung Dũng

    Lại Mưa
     
    Mưa sao rơi mãi thế này
    Để cho tôi phải cả ngày ngồi không.
    Đã mưa lại có gió giông
    Làm hư nát hết vườn hồng mưa ơi.
    Sấm chớp sáng lóe ngang trời
    Giật mình lại nhớ tới người xa quê.
    Liệu còn có nhớ đường về
    Khi mà mưa cứ dầm dề không thôi.
     
    TrungDũng


    Mưa giông nát hêt vườn hồng
    Mất bao công sức mình trồng anh ơi
    Cánh hoa tan tác tơi bời
    Đậu trên cành lá ,rơi trên đất lầy
    Hôm qua cũng những hoa này
    Cánh còn đỏ thắm, hương bay ngạt ngào
    Bây giờ ta phải làm sao?
    Cho hoa lại thắm ngạt ngào sắc hương
     
    T.T.K.7/6/2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 16:39:09 bởi ThanhThanhKhiet >
     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Cậy quyền 08.06.2008 14:44:24 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Trần Trung Dũng

      Còn Đâu
       
      Còn đâu ngây ngất ngày xưa
      Còn đâu những tiếng chuông chùa du dương.
      Còn đâu lời nói thân thương
      Còn đâu sớm tối trên đường có nhau.
      Khác gì rả rích mưa ngâu
      Đẫm buồn thương nhớ như sâu xé lòng.
      Đâu rồi những lúc ngập ngừng
      Ngượng ngùng e lệ má hồng thắm thêm.
      Mình sao có thể lại quên
      Tháng ngày gần gũi lời nguyền khắc ghi.
      Thế rồi nàng đã ra đi
      Còn tôi giờ biết nghĩ gì nữa đây?
       
      TrungDũng


       
      Chỉ Vì Mưa
       
      Hoa kia cũng đã úa rồi
      Làm sao còn được như thời ngày xưa
      Cũng vì chỉ tại trời mưa
      Cho hoa buồn ứa lệ thu nhạt nhòa.
      Nhìn hoa mà thấy xót xa
      Bao công vun đắp giờ ra thế này.
      Ước sao rồi sẽ tới ngày
      Một vườn hoa mới thật đầy sắc hương.
       
      TrungDũng
       
       
      Lời nguyền em có quên đâu
      Mà sao anh lại ứa sầu lệ rơi
      Chúng ta đã có một thời
      Say yêu ,nồng thắm một trời mộng mơ
      Từ xưa cho đến tận giờ
      Vẫn thương, vẫn nhớ ,vẫn chờ ,vẫn trông
      Tại sao anh có biết không
      Chỉ vì một chút trong lòng buồn thôi
      Bên anh em đứng đây rồi
      Kệ dông ,mặc gió ngòài trời đổ mưa
      Tình ta vẫn đậm như xưa
      Hồng hoa lại nở như chưa bão bùng
       
      T.T.K..7/6/2008


      _____________________________

       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Cậy quyền 09.06.2008 06:37:26 (permalink)
        0
        Đoan ngọ
         
        Mồng năm ăn tết đâu xa
        Sao em không thấy anh ra ngoài này
        Sôi vò với lại gà quay
        Để phần anh đấy ,ở ngay trong nhà
        Rưọu nho nếu uống la đà
        Có chanh dự trữ em pha nước rồi
        Thời gian thì cứ trôi trôi
        Còn em đã thức để ngồi đợi anh
         
        T.T.K..9/6/2008
         
          PHẠM VĂN NANG

          • Số bài : 1116
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 12.05.2007
          • Nơi: Đất Thép
          • Trạng thái: offline
          RE: Cậy quyền 09.06.2008 10:54:21 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Thanh Thanh Khiết

          Đồng bào rải rác năm châu
          Cũng mong xây dựng nước giầu mạnh lên
          Trước sau ta cũng không quên
          Cha ông ngã xuống dựng nên cơ đồ
          Từ xưa cho đến bây giờ
          Sử vàng vẫn thắm ngọn cờ quang vinh
          Dân ta trọng nghĩa trọng tình
          Chung lưng đấu cật chúng mình cùng xây
           
          T.T.K.8/6/2008
           
          Cùng nhau sum họp nơi đây
          Con Hồng cháu Lạc tương lai sáng ngời
          Cùng nhau giúp nước giúp đời
          Nước nhà mở cửa đón mời bạn ơi!
          Về đây ấm lại tình người
          Về đây mình nở nụ cười như hoa
          Về đây ta lại cùng ta
          Bên nhau xây dựng nước nhà Việt Nam.
          Thi Nang


          Non sông gấm vóc tươi xanh
          Năm tư dân tộc hợp thành Viet Nam
          Người người trọn chữ đồng tâm
          Thì ta sẻ núi lấp sông dễ dàng
          Việt nam lớn mạnh huy hoàng
          Tự hào ta đã sánh bằng anh em
          Việt nam _đất nước Việt Nam
          Yên vui hạnh phúc ấm êm nhà nhà
           
                                                              T.T.K.8/6/2008




           
          Rừng vàng,biển bạc đẹp giàu,
          Non sông một dải xanh màu thắm tươi,
          Việt Nam ơi!Việt Nam ơi!
          Lòng ta yêu nước thương người thiết tha,
          Thương làng,mến đất,yêu nhà,
          Lũy tre khóm trúc đậm đà tình quê.
          Đi đâu cũng muốn quay về
          Thăm nơi nguồn cội,thăm quê hương mình.
          Thi Nang
           

           
          Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
          Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
          Thi Nang
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Cậy quyền 09.06.2008 11:17:06 (permalink)
            0
            Đùa vui chút
             
            Tù chạy đâu rồi cai chẳng thấy
            Thả chơi lại biến mất tiêu rồi
            Không về cai nhốt vào lao đấy
            Thân tù còn cứ thích rong chơi
             
            T.T.K..9/6/2008
             
              PHẠM VĂN NANG

              • Số bài : 1116
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 12.05.2007
              • Nơi: Đất Thép
              • Trạng thái: offline
              RE: Cậy quyền 09.06.2008 13:00:37 (permalink)
              0
              Đùa vui chút
               
              Tù chạy đâu rồi cai chẳng thấy
              Thả chơi lại biến mất tiêu rồi
              Không về cai nhốt vào lao đấy
              Thân tù còn cứ thích rong chơi
               
              T.T.K..9/6/2008
               
              Tôi tuổi con ngựa,thấy bạn làm bài thơ này để trả lời lenthgo,nên tôi cũng viết gởi lại đây vài dòng bạn nhé!
               
              Đùa chút thôi!
               
              Mắt ngựa bịt rồi làm sao thấy!
              Nài ngã,ngựa đã chạy xì hơi...
              Sức ngựa đường dài là thế đấy!
              Không nài,ngựa mải miết rong chơi...
              (Hí hí hí...hí hí...hí hí...!)
              Thi Nang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 13:03:09 bởi lenthgo >
              Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
              Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
              Thi Nang
               
                Trần Trung Dũng

                • Số bài : 3239
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 07.04.2008
                • Trạng thái: offline
                Yêu 09.06.2008 16:08:26 (permalink)
                0
                Yêu
                 
                Yêu em không nói thành lời
                Mà sao cứ thấy bồi hồi trong tim.
                Không yên những giấc ngủ đêm
                Mơ em luôn nhớ về bên cạnh mình.
                Đường khuya đèn sáng lung linh
                Giờ này vẫn khắc khoải hình dung em.
                Vậy mà em vẫn chẳn tin
                Cho rằng anh đã nhạt tình quên đi
                Không lẽ anh thiếu nghĩ suy
                Tình yêu có được tưởng gì dễ đâu.
                Phải qua đèo dốc suối sâu
                Gập gềnh cách trở những cầu qua sông.
                Mới mong có được tình nồng
                Sao không gìn giữ cho lòng đớn đau.
                 
                TrungDũng
                 
                  ThanhThanhKhiet

                  • Số bài : 8078
                  • Điểm: 10
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 27.02.2008
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Yêu 09.06.2008 16:44:36 (permalink)
                  0
                  [quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

                  Yêu
                   
                  Yêu em không nói thành lời
                  Mà sao cứ thấy bồi hồi trong tim.
                  Không yên những giấc ngủ đêm
                  Mơ em luôn nhớ về bên cạnh mình.
                  Đường khuya đèn sáng lung linh
                  Giờ này vẫn khắc khoải hình dung em.
                  Vậy mà em vẫn chẳng tin
                  Cho rằng anh đã nhạt tình quên đi
                  Không lẽ anh thiếu nghĩ suy
                  Tình yêu có được tưởng gì dễ đâu.
                  Phải qua đèo dốc suối sâu
                  Gập gềnh cách trở những cầu qua sông.
                  Mới mong có được tình nồng
                  Sao không gìn giữ cho lòng đớn đau.
                   
                  TrungDũng


                  Tình yêu mình có bấy lâu
                  Nồng nàn cũng lắm buồn đau cũng nhiều
                  Đường buồn nữa nhé anh yêu
                  Hết mưa trời sáng càng nhiều nồng say
                  Thương nhau đã bấy nhiêu ngày
                  Làm sao mà dễ lung lay được nào
                  cuộc tình ta đã đem trao
                  Cùng nhau gìn giữ đặt vào trái tim
                  .......
                   
                  T.T.K.9/6/2008
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 21:55:22 bởi ThanhThanhKhiet >
                   
                    ThanhThanhKhiet

                    • Số bài : 8078
                    • Điểm: 10
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 27.02.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Cậy quyền 09.06.2008 22:30:45 (permalink)
                    0
                    ***
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 22:33:02 bởi ThanhThanhKhiet >
                     
                      Trần Trung Dũng

                      • Số bài : 3239
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 07.04.2008
                      • Trạng thái: offline
                      ngắm hoa 10.06.2008 08:09:18 (permalink)
                      0
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 13:03:56 bởi Trần Trung Dũng >
                       
                        Trần Trung Dũng

                        • Số bài : 3239
                        • Điểm: 0
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 07.04.2008
                        • Trạng thái: offline
                        Hoa hồng tặng em 10.06.2008 08:56:48 (permalink)
                        0
                        Hoa Hồng Tặng Em
                         
                        Hoa hồng buổi sớm tặng em
                        Long lanh sương đọng càng thêm nhớ nhiều.
                        Không gì bằng được tình yêu
                        Ngày mong, đêm nhớ sáng chiều đợi nhau.
                        Một ngày không gặp đã lâu
                        Tìm lời hay, đẹp nhiệm màu gởi trao.
                        Lúc thì âu yếm ngọt ngào
                        Lâng lâng ngây ngất dạt dào con tim.
                        Khi thì bão tố nổi lên
                        Sóng xô thuyền lắc đảo điên đất trời.
                        Thế mà vẫn đẹp em ơi
                        Tình yêu liệu có những lời hay hơn.
                         
                        TrungDũng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 11:45:51 bởi Trần Trung Dũng >
                         
                          ThanhThanhKhiet

                          • Số bài : 8078
                          • Điểm: 10
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 27.02.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Hoa hồng tặng em 10.06.2008 21:11:17 (permalink)
                          0
                          Tình thơ
                           
                          Tình thơ , ta đã cho nhau
                          Nỗi niềm nhung nhớ , thật nhiều nồng say
                          Tình thơ , ta có phút giây
                          yêu thương  ,đằm thắm , đủ đầy mộng mơ
                          Tình thơ , ta có những giờ
                          Sống trong trìu mến bên bờ sông yêu
                          Tình thơ ,  ta có thật nhiều
                          Dù là mộng ảo phiêu diêu xa vời
                          Khói mơ loang tỏa muôn nơi
                          Thơm trong ý đẹp , cho lời thơ vui
                          Cầu cho tình mãi song đôi
                          Để thơ quấn quít bên người tình thơ
                           
                          T.T.K.10/6/2008


                          _____________________________

                          Hoa nở yên lành trong vắng lăng
                          .
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 21:53:44 bởi ThanhThanhKhiet >
                           
                            Trần Trung Dũng

                            • Số bài : 3239
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 07.04.2008
                            • Trạng thái: offline
                            cầu đẹp 10.06.2008 23:42:04 (permalink)
                            0
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 13:06:15 bởi Trần Trung Dũng >
                             
                              Trần Trung Dũng

                              • Số bài : 3239
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 07.04.2008
                              • Trạng thái: offline
                              Cười 11.06.2008 09:03:19 (permalink)
                              0
                              Cười
                               
                              Đêm đã khuya ngồi viết văn vần
                              Lật lên lật xuống giấy bị nhăn
                              Viết hoài mới được dăm hàng chữ.
                              Câu dưới câu trên lại chẳng vần.
                               
                              Cô bé dịu hiền yêu mến ơi
                              Có thấy rằng tôi rất buồn cười
                              Chỉ ngồi tập viết mà không được.
                              Chắc chắn vụ này bị phạt thôi.
                               
                              TrungDũng
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 18 của 202 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3018 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9