Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 193 của 202 trang, bài viết từ 2881 đến 2895 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
duonglam 25.06.2011 07:15:34 (permalink)
0
 
Từ em cuối phố mây trời ,
Ta qua phố bắc em dời phố đông…

 
 
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Ta về gỡ mối tơ lòng hỏi ai ?...

Tình cờ như gió gặp mây,

Rừng thu lá đổ hoa bay xạc xào.

 
 
Lá vàng rơi , lá lao xao,
Trăm con mộng nhỏ bay vào thơ em ..


Hoa nào đẹp tựa hoa tim,

Tình nào đẹp tựa đóa Quỳnh tinh sương.

 
Ừ trăm năm , cũng vô thường,
Xa nhau…thôi cũng lược gương hững hờ...

Ta về ngõ vắng năm xưa,

Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
 
 
Dẫu mai đời có vô tình ,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…



[ trich TƯƠNG TƯ MUÀ THU ,thơ Dương Lam ,hình minh họa DL , vntq]




 
Nguyen Thi An Giang 28.06.2011 21:51:19 (permalink)
0




Hè sang
(Hoạ Giọt đắng của Hoa Dại)

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....



MỪNG HẠ ĐẾN
Nắng hè rực rỡ cả không gian
Trầm bổng tiếng ve khúc hợp tan.
Lưu bút trao nhau mừng hạ đến.
Lá thư gởi bạn hẹn thu sang.
Chia tay bạn hữu tình lưu luyến
Giã biệt thầy cô dạ nát tan.
Sáng sớm ngày mai bao mộng đẹp.
Quên đi bảng phấn.... lớp khô khan
Nguyễn Thị An Giang


ThanhThanhKhiet 06.07.2011 13:44:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang



Hè sang
(Hoạ Giọt đắng của Hoa Dại)

Sân trường trống đổ rộn trần gian
Nắng hạ u hoài cảnh hợp tan
Phượng đỏ bùi ngùi khi gió đến
Môi hồng bịn rịn lúc hè sang
Vần thơ mến gởi ngày xum họp
Ánh mắt thân trao buổi học tàn
Lưu bút ghi nhanh dòng kỷ niệm
Ve sầu rỉ rả giọng buồn khan

Vancali 6.27.11

Chúc quí huynh tỷ thứ hai đầu tuần an vui hì hì ....



MỪNG HẠ ĐẾN
Nắng hè rực rỡ cả không gian
Trầm bổng tiếng ve khúc hợp tan.
Lưu bút trao nhau mừng hạ đến.
Lá thư gởi bạn hẹn thu sang.
Chia tay bạn hữu tình lưu luyến
Giã biệt thầy cô dạ nát tan.
Sáng sớm ngày mai bao mộng đẹp.
Quên đi bảng phấn.... lớp khô khan
Nguyễn Thị An Giang

 
Mưa !!!

Mưa mau sầm tối cả không gian
Bọt trắng đè nhau hạt vỡ tan
Nụ khóc hé nhìn mây tụ lại
Hoa buồn nghiêng rõi gió lùa sang
Sầu vương lã chã ôm cành héo
Xót đọng đầm đìa phủ lá tàn
Cảnh tượng u buồn cây thảng thốt
Hè qua quá nửa nắng còn khan ?

Thanh Thanh Khiết
27.6.2011
Trần Trung Dũng 07.07.2011 14:09:26 (permalink)
0



Nói Lời Yêu Thơ

Vắng em mưa cứ rơi hoài
Thơ đi đâu hết chẳng ai bạn cùng.
Hạt mưa tý tách nao lòng
Chờ em những khắc khoải mong từng chiều.
Tại vì ai tiếng sáo diều
Nghe như nghẹn lại bao điều nhớ nhung.
Em đi chắc có anh không?
Mà sao lạnh lẽo đêm đông gió ngàn.
Thời gian vốn ví như vàng
Thiếu em anh bước giữa đàng chông chênh
Gót mòn đằng đẵng lặng thinh
Còn trong em chút con tim bồi hồi?
Phút giây nào nghĩ tới người?
Trong chiêm bao cũng nói lời yêu thơ.

Trung Dũng



ThanhThanhKhiet 16.07.2011 10:11:24 (permalink)
0
...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8B40083BFF58447A9BD35B3472FBD621.jpg[/image]
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 18.07.2011 14:13:42 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/8B40083BFF58447A9BD35B3472FBD621.jpg[/image]




Gật Đầu Đi Nhé

Hết giông bão sông êm đềm, nào lạ
Sẽ ngập buồn nếu đôi ngả chia ly
Chốn quê nghèo anh ở lại em đi
Thì khi ấy nỗi sầu bi đau cứa.

Chẳng lẽ hết, quên những gì đã hứa
Mình trao nhau ngay từ thuở ban đầu
Dẫu xa xôi ngăn cách nối nhịp cầu
Anh đã tạc vào thẳm sâu ký ức.

Vẫn nhớ mãi những tháng ngày chung bước
Bao giận hờn, bao ấm ức hờn ghen
Gọt lệ buồn đôi lúc ướt mi hoen
Yêu là thế dần cũng quen: Em bảo.

Ừ vẫn biết chỉ là tình hư ảo
Vậy mà sao cứ khổ não khi xa
Vẫn nao lòng bao nhung nhớ thiết tha
Đêm thao thức bóng người ta ẩn hiện.

Thôi đừng nhé nói những điều ngụy biện
Bởi con tim có giấu kín được đâu
Thấy em buồn anh gửi gắm đôi câu
Đừng quay gót hãy gật đầu đi nhé.

Và rất muốn ngắm em cười e lệ
Lời tự tình luôn thỏ thẻ bên tai
Mãi nồng nàn dù nắng nhạt chiều phai...

Trung Dũng



ThanhThanhKhiet 02.10.2011 05:02:10 (permalink)
0
Báo tin mừng
 
Sáng nay chim đậu nóc nhà
Báo rằng có khách đường xa sẽ về
Hoa may trắng tóc chân đê
Đã ghim vào áo lời thề năm xưa
Bây giờ trời đã tạnh mưa
Cỏ xanh trở lại mừng đưa rước người
Chập chờn hoa nắng chơi vơi
Buồng cau trước cửa tròn rồi …đợi duyên!
 
 Thanh Thanh Khiết
ThanhThanhKhiet 03.10.2011 14:04:41 (permalink)
0
Đêm thu
 
Đêm thu nguyệt sáng mênh mang
Bên thềm gió nhẹ cúc vàng bung hoa
 
Không gian nhuộm ánh trăng ngà
Thi nhân mượn bút ngợi ca tình đời
 
Dòng mơ sông mộng đầy vơi
Sóng đưa thuyền ái về khơi hương nồng
 
Ngoài kia cây ngả bóng lồng
Ai mang thu đến cho lòng tơ vương ! ./
 
Thanh Thanh Khiết
 
ThanhThanhKhiet 05.10.2011 00:36:11 (permalink)
0
Hồi sinh
 
Bất ngờ công tử đi hoang
Dừng chân vườn thuý mơ màng dáng xuân
 
Bất ngờ gió thổi mây vần
Ngại mưa chàng đến một lần rồi đi
 
Bất ngờ ánh mắt xuân thì
Sớm mong chiều ngóng mỗi khi nắng về
 
Bất ngờ chén rượu si mê
Toan dìm chết  một hồn quê thủa nào
 
Bất ngờ thi sỹ thơ trao
Hồi sinh cánh mộng bay vào thiên thai
 
Thanh Thanh Khiết
 
 
ThanhThanhKhiet 05.10.2011 13:48:19 (permalink)
0
Duyên !
 
Thiều quang dù lướt qua
Cây khô nào đơm hoa
Giây đàn tung đôi đoạn
Tắt lịm bản trường ca
 
Chiều ngả về buồn thêm
Sương sa đầu nhuộm trắng
Đâu còn vương mùi nắng
Phảng phất ngoài hương đêm
 
Chưa hợp mà có lìa
Xuôi ngược đời cứ đi
Duyên trời ôi kỳ dị
Vẽ ra từ biệt ly
 
Thanh Thanh Khiết
24.9.2011
 
Trần Trung Dũng 06.10.2011 09:40:00 (permalink)
0
Cầu
 
Cầu cho tình mãi an lành
Như hoa mở cánh trên cành ngát hương
In trong ánh mắt người thương
Bốn mùa  rọi sáng nhật thường lòng vui
 
 
Thanh Thanh Khiết
 



Thôi đừng nhé những ngậm ngùi
Làm giông bão mãi chôn vùi màu xanh.
Có còn nữa dưới trăng thanh
Đôi ta được uống ngọt lành suối thơ.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 09:49:26 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 06.10.2011 11:12:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Cầu
 
Cầu cho tình mãi an lành
Như hoa mở cánh trên cành ngát hương
In trong ánh mắt người thương
Bốn mùa  rọi sáng nhật thường lòng vui
 
 
Thanh Thanh Khiết
 



Thôi đừng nhé những ngậm ngùi
Làm giông bão mãi chôn vùi màu xanh.
Có còn nữa dưới trăng thanh
Đôi ta được uống ngọt lành suối thơ.

Trung Dũng


 
Xin đừng mang chút bùi ngùi
Dù thu vàng lá nhưng chồi luôn xanh
Trăm năm trăng vẫn còn thanh
Tựa tình yêu mãi ngọt lành như thơ
 
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011
 
 
ThanhThanhKhiet 06.10.2011 23:00:09 (permalink)
0
Thu
 
Mây thu xanh ngát một màu
Em mơ ngày mốt vườn trầu mướt tươi
 
Gió thu êm dịu chơi vơi
Em mang sắc áo màu trời thiên thanh
 
Nắng thu lướt nhẹ sau mành
Bờ môi khẽ chạm mong manh nụ cười
 
Sông thu nước chảy êm trôi
Thuyền thơ em gửi cho người tri âm…
 
Thanh Thanh Khiết
 

 
Trần Trung Dũng 07.10.2011 14:11:33 (permalink)
0

 




Xin đừng mang chút bùi ngùi
Dù thu vàng lá nhưng chồi luôn xanh
Trăm năm trăng vẫn còn thanh
Tựa tình yêu mãi ngọt lành như thơ
 
Thanh Thanh Khiết
6.10.2011

Biết không em những ngẩn ngơ
Đón mùa xuân rắc hương thơ ngọt ngào.
Long lanh giọt cánh hoa đào
Dịu dàng khoe sắc len vào hồn ta
Cánh cò bay lả bay la
Xin giùm gửi những ngân nga tiếng lòng.

Trung Dũng
 
 
Trần Trung Dũng 07.10.2011 14:18:30 (permalink)
0
Thu
 
Mây thu xanh ngát một màu
Em mơ ngày mốt vườn trầu mướt tươi
 
Gió thu êm dịu chơi vơi
Em mang sắc áo màu trời thiên thanh
 
Nắng thu lướt nhẹ sau mành
Bờ môi khẽ chạm mong manh nụ cười
 
Sông thu nước chảy êm trôi
Thuyền thơ em gửi cho người tri âm…
 
Thanh Thanh Khiết
 



Xuân

Én về báo hiệu mùa xuân
Mưa phùn một chút bâng khuâng vẫn còn.
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Lá vàng rơi những mầm non đâm chồi.
Long lanh sương nắng mặt trời
Mai đào khoe sắc đây rồi dáng em.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 14:21:45 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 193 của 202 trang, bài viết từ 2881 đến 2895 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9