Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 202 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 21.10.2011 00:36:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Xuân qua, hạ đến, đông về
Ai còn giữ chút hẹn thề ngày qua
Vầng trăng khuyết giữa trời xa
E rằng hẹn ước, còn là dư âm
Mùa thu lá rụng âm thầm
Ai ngồi nhặt, nhớ xa xăm thu nào
Còn gì đâu để ước ao
Lá thu còn một
chiếc sầu - chiều đông
ĐT

Hỏi
 
Bao lần mỗi bận thu sang
Nhớ người gom nhặt lá vàng thủa xưa
 
Trải qua tháng nắng ngày mưa
Hoa Ty – gôn đỏ vẫn chưa nhạt màu
 
Bướm bay tìm mật những đâu
Có còn nhớ buổi ban đầu hoạ thơ ?
 
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011

ThanhThanhKhiet 21.10.2011 23:17:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng




NHớ lời
 
Bâng khuâng tựa gốc hoa đào
Nhớ lời hẹn ước ghi vào tứ thơ
Dạt dào lòng  mộng hồn mơ
Thả neo bến đợi thuyền chờ đã lâu
Sầu vương bỏ lại phía sau
Quên đi ngày tháng xa nhau xót lòng
 
Thanh Thanh Khiết
17.10.2011
 



Nhớ

Mong sao thắm mãi hoa hồng
Cầu sao giá rét mùa đông đừng về.
Cho lòng thôi hết tái tê
Xuân sang ấm áp dốc đê đợi người.

Trung Dũng

Hẹn ngày
 
Xuân về gió hát hoa cười
Thoả lòng ngày tháng một trời nhớ thương
Niềm vui dào dạt mộng thường
Bên nhau ta viết một chương …chuyện tình
 
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011
 
 
Trần Trung Dũng 24.10.2011 13:53:32 (permalink)
0

Hẹn ngày
 
Xuân về gió hát hoa cười
Thoả lòng ngày tháng một trời nhớ thương
Niềm vui dào dạt mộng thường
Bên nhau ta viết một chương …chuyện tình
 
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011
 
 
 



Tại

Trăng nghiêng chênh chếch đầu đình
Sao trăng không nói hộ mình một câu.
Rằng buồn vui chuyện mưa ngâu
Cũng bởi trăm sự tại câu thơ tình.

Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 25.10.2011 00:34:15 (permalink)
0
Tại

Trăng nghiêng chênh chếch đầu đình
Sao trăng không nói hộ mình một câu.
Rằng buồn vui chuyện mưa ngâu
Cũng bởi trăm sự tại câu thơ tình.

Trung Dũng

 
Đêm trăng
 
Tay em buông phím nhạc vui
Sông thương bến nhớ dòng trôi êm đềm
Hằng nga tặng tấm lụa mềm
Thay lời chúc tụng đẹp đêm tự tình
 
Thanh Thanh Khiết
24.10.2011
 
Trần Trung Dũng 25.10.2011 13:43:01 (permalink)
0
 
Đêm trăng
 
Tay em buông phím nhạc vui
Sông thương bến nhớ dòng trôi êm đềm
Hằng nga tặng tấm lụa mềm
Thay lời chúc tụng đẹp đêm tự tình
 
Thanh Thanh Khiết
24.10.2011



Tự Tình

Tay trong tay ấm lòng mình
Vai kề vai khúc tự tình ngàn câu.
Thì thầm quên cả đêm thâu
Giật mình đã thấy đầu cầu nắng lên.
Bướm bay như cũng hờn ghen
Hoa thơm như cũng nhiều phen giận hờn.

Trung Dũng
ThanhThanhKhiet 01.11.2011 22:02:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng
 
Đêm trăng
 
Tay em buông phím nhạc vui
Sông thương bến nhớ dòng trôi êm đềm
Hằng nga tặng tấm lụa mềm
Thay lời chúc tụng đẹp đêm tự tình
 
Thanh Thanh Khiết
24.10.2011



 
Tự Tình

Tay trong tay ấm lòng mình
Vai kề vai khúc tự tình ngàn câu.
Thì thầm quên cả đêm thâu
Giật mình đã thấy đầu cầu nắng lên.
Bướm bay như cũng hờn ghen
Hoa thơm như cũng nhiều phen giận hờn.

Trung Dũng
 

Ước
 
Ước sao một sáng heo may
Ta về thăm lại hồ Tây …một thời
 
Gió về ru khúc à ơi !
Kề vai làn tóc lả lơi mắt huyền
 
Ấm nồng bên dáng thuyền quyên
Xoá tan ấm ức hờn ghen …những ngày
 
Ước sao một sán heo may
Ta về thăm lại hồ Tây …một thời …
 
Thanh Thanh Khiết
1.11.2011
Đình Thế 03.11.2011 11:49:16 (permalink)
0
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
 
Xuân qua, hạ đến, đông về
Ai còn giữ chút hẹn thề ngày qua
Vầng trăng khuyết giữa trời xa
E rằng hẹn ước, còn là dư âm
Mùa thu lá rụng âm thầm
Ai ngồi nhặt, nhớ xa xăm thu nào
Còn gì đâu để ước ao
Lá thu còn một
chiếc sầu - chiều đông
ĐT

Hỏi
 
Bao lần mỗi bận thu sang
Nhớ người gom nhặt lá vàng thủa xưa
 
Trải qua tháng nắng ngày mưa
Hoa Ty – gôn đỏ vẫn chưa nhạt màu
 
Bướm bay tìm mật những đâu
Có còn nhớ buổi ban đầu hoạ thơ ?
 
Thanh Thanh Khiết
21.10.2011

XÓT XA

Tháng năm xa cách mịt mờ
Ti gôn hoa rụng  xác xơ đông nào
Rồi hoa lại nở xuân sau
Cánh hoa sắc máu tươi màu như xưa...
***
Còn người dãi nắng dầm mưa
Về qua vườn cũ cũng vừa đông sang
Còn đâu những chiếc lá vàng
Gió thu đã cuốn tới ngàn dặm xa
Làm sao về lại thu qua
lá vàng ơi ! chợt xót xa... thu nào

ĐT

Trần Trung Dũng 04.11.2011 13:36:56 (permalink)
0
Ước
 
Ước sao một sáng heo may
Ta về thăm lại hồ Tây …một thời
 
Gió về ru khúc à ơi !
Kề vai làn tóc lả lơi mắt huyền
 
Ấm nồng bên dáng thuyền quyên
Xoá tan ấm ức hờn ghen …những ngày
 
Ước sao một sán heo may
Ta về thăm lại hồ Tây …một thời …
 
Thanh Thanh Khiết
1.11.2011
 
 





Tha Thiết Bao Mùa

Ước nhiều để lấy vui thôi
Làm sao đến được đầy vơi nỗi lòng.
Bao nhiêu năm tháng hoài mong
Bao nhiêu thu chết, tàn đông đã về.
Sao như bối rối trăm bề
Lòng người cay đắng, não nề đau thương.
Em miền viễn xứ tha hương
Có không chia sẻ vấn vương nụ cười?
Cho anh được thấy sáng ngời
Vầng dương ấm áp cuộc đời thêm vui
Mai này cây lá xanh tươi
Chờ bao lâu nữa rồi người về thăm?.

Trung Dũng

ThanhThanhKhiet 05.11.2011 19:49:58 (permalink)
0
Môi thắm tại men
 
Biết một ngày xa là thấy vắng
Nắng đi nắng đến nắng đâu phai
Mây đem gió mát trong im lặng
Gửi cả niềm vui trọn mắt ai
 
Gửi cả niềm vui mỗi sớm mai
Thương đêm hoang lạnh gió heo may
Chắt giọt long lanh hoà nỗi nhớ
Xuyến xao chất chứa lại dâng đầy
 
Hẹn tương phùng mở rượu thơm say
Môi thắm - tại men - má đỏ hây
Sông yêu chở nặng thuyền tâm sự
Lướt sóng theo giòng thả mộng xây
 
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.11.2011
 
Trần Trung Dũng 07.11.2011 13:39:13 (permalink)
0

Môi thắm tại men
 
Biết một ngày xa là thấy vắng
Nắng đi nắng đến nắng đâu phai
Mây đem gió mát trong im lặng
Gửi cả niềm vui trọn mắt ai
 
Gửi cả niềm vui mỗi sớm mai
Thương đêm hoang lạnh gió heo may
Chắt giọt long lanh hoà nỗi nhớ
Xuyến xao chất chứa lại dâng đầy
 
Hẹn tương phùng mở rượu thơm say
Môi thắm - tại men - má đỏ hây
Sông yêu chở nặng thuyền tâm sự
Lướt sóng theo giòng thả mộng xây
 
Bùi Thanh Thanh Khiết
5.11.2011



Hỏi Nhé Cùng Em

Tại trống vắng thơ buồn thường hay kể
Những nao lòng khoé mắt giọt lệ rơi.
Có khi nào sẽ hết cảnh đôi nơi?
Không còn nữa tình ca lời u ám.

Trời vẫn nắng mà sao như ảm đạm
Gió vẫn bay mà tản mạn màu mây.
Có khi nào sẽ hết những đắng cay?
Cùng nô nức vui đắm say cuộc sống.

Trong tâm thức muôn vàn ao ước lắm
Rồi mai đây nở sắc thắm ngàn hoa
Chốn quê nghèo cũng vang tiếng hát ca
Nơi lối xóm vui thiết tha trìu mến.

Thật hối tiếc điều không mong lại đến
Tiếng oán than phải kìm nén nhói đau
Kiếp con người chìm đắm cuộc bể dâu
Nhìn phía trước không tìm đâu ánh sáng.

Nắng không thấy chỉ hoàng hôn chạng vạng
Đeo đẳng hoài bao năm tháng chưa thôi
Trong đáy lòng thầm gọi mãi em ơi
Mưa có hết và cuộc đời có khác?

Trung Dũng
tuyen45 19.11.2011 17:36:40 (permalink)
0
 

GIANG DỞ
---*--

Ngày xưa mơ mộng biết bao điều
Cuộc sống trường đời lặng lẽ tiêu
Giữ lại cho ta điều khổ nhất
Mối tình giang dở một thời yêu .

Tuyen45


Thc mc

Mi tình giang d mt thi yêu “T45”
Ta nước sông thương chẳng ngấm tiêu
Để lại đôi bờ dòng thắc mắc
Ngày đêm sóng vỗ hỏi trăm điều ?

Bùi hanh Thanh Khiết
13.11.2011


SU ĐONG
---*---

Ngày đêm sóng v
hi trăm điu ? “TTK”
Kh
thế mà sao vn c yêu ?
Cá đã s
ng ri còn luyến tiếc
S
u đong năm tháng chng h tiêu.


13/11/2011
Tuyen45


Mong manh

Su đong năm tháng chng h tiêu “T45”
Nh
n vn chăng tơ dt ch yêu
Ch
thm mong manh treo trước gió
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều !


Bùi Thanh thanh Khiết

14.11.2011



NGHẼN MẠCH TƠ DUYÊN
---*---
Nơi lòng bối rối sợ muôn điều ! "BTTK"
Nghẽn mạch tơ duyên chửa lối tiêu
Lỗi hẹn cùng em đêm thưởng nguyệt
Để tình trắc trở vỡ bờ yêu.

14/11/2011
Tuyen45


Li tc

Đ tình trc tr v b yêu “T.45”
Sóng cun dâng trào nước chẳng tiêu
Vườn thuý ngập tràn đường lối tắc
Cho nên nguyệt lặng cũng là điều!

Bùi Thanh Thanh Khiết
14.11.2011


MÂY ÁM
---*---

Cho nên nguy
t lng cũng là điu!“BTTK”
Mây t
ám tình sm sét tiêu
Dòng l
chy dài đôi má thm
N
i bun chùm kín tháng ngày yêu.

15/11/2011
Tuyen45
 

Mù mt


N
i bun trùm kín tháng ngày yêu”T45”
V
ượt sóng thuyền tinh hướng mất tiêu
Ảo vọng bờ xa – mù mịt lối

Mênh mông trời rộng khó trăm điều


Bùi Thanh THanh Khiết

16.11.2011


ẢO TƯỞNG
---*---
Mênh mông trời rộng khó trăm điều "TTK"
Giữa sóng trùng dương mộng bến yêu
Ảo tưởng mờ xa lòng khát vọng
Tay chèo bám đuổi bóng phao tiêu.

16/11/2011
Tuyen45



Th neo

Tay
chèo bám đui bóng phao tiêu”T45”
Gió lng tri chiu ngt sóng yêu
Cp bến đôi b neo th xung
Thuyn thương xếp gọn cánh buồm điều

Bùi Thanh Thanh Khi
ết
16.11.2011


GIẬN LẠI THƯƠNG
---*---

Thuyền thương xếp gọn cánh buồm điều “TTK”
Bến đợi nay về giận lại yêu
Bạn gái một thời xưa lỗi hẹn
Dỗi hờn chất chứa tự tan tiêu

17/11/2011
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 21:08:02 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 22.11.2011 19:27:56 (permalink)
0
...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4D567322B79847E39EC280DEC034C7FF.jpg[/image]
Attached Image(s)
tuyen45 23.11.2011 10:13:59 (permalink)
0
 
Bùi Thanh Thanh Khiết;32411


Đến thăm

Gặp ngày trời đẹp đến chơi
Chủ nhân đi vắng nên rơi lời chào
Rèm buông khoá kín cửa vào
Lời thơ gửi lại ngọt ngào vẫn thân

Thanh Thanh Khiết
22.4.2011


NGHẸN NGÀO
---*---
Đêm thu trăng đẹp dạo chơi
Duyên xưa lỗi hẹn miệng rơi tiếng chào
Sân đình ngày ấy ra vào
Hôm nay nhắc lại nghẹn ngào tình thân

22/11/2011
Tuyen45
tuyen45 10.12.2011 09:44:32 (permalink)
0
 

LỤC BÁT
---*---
Hồn anh dòng lục dâng trào
Lòng em câu bát đi vào trang thơ
Vắng em anh đứng thẫn thờ
Vắng anh em cứ ngẩn ngơ đợi hoài
 
Câu lục là sức, trí trai
Câu bát trọn nghĩa trong ngoài phu thê
Quê hương là chốn đi về
Câu thơ lục bát say mê lòng người.
 
8/12/ 2011
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 09:45:45 bởi tuyen45 >
tuyen45 10.12.2011 22:37:50 (permalink)
0
 




CHÚC EM GÁI CÙNG GIA QUYẾN MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI KHỎE

MAY MẮN - TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC -
AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
Tuyen45


GIÁNG SINH
---*---
Giáng sinh trẻ khỏe vui tươi
Gia đình hạnh phúc môi cười thêm xinh
Phu quân cứ ngỡ vợ mình
Là tiên giáng thế thiên đình ban cho
Nhưng lòng lại thấy lo lo
Ra đường bao kẻ tò mò ngó trông …
 
10/12/2011
Tuyen45

Thay đổi trang: << < 193194195 > >> | Trang 195 của 202 trang, bài viết từ 2911 đến 2925 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9