Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 202 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.03.2008 23:56:36 (permalink)
0
CẢM ƠN
 
Kể từ hôm ấy tôi như người con ruột
Quán xuyến lo toan mọi việc trong nhà
Tôi thầm cảm ơn mẹ cha tin cậy
 mong em sớm tỉnh dậy để bớt lo.
 
                T.T.K..26/3/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/41C251F5E9BE4AAEAA4114A6B9564160.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 12:55:15 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
#16
    ThanhThanhKhiet 27.03.2008 06:31:07 (permalink)
    0
    HY  VỌNG
     
    Rồi cũng đến ngày em tỉnh giấc mê
    Lơ mơ nhìn như về nơi vô dịnh
    Măt chớp chớp chẳng nhận đươc ở đâu
    Vài giây, lại chìm sâu trong giấc ngủ
     
    T.T.K. 27/3/2008


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2B8B4331AD304969BF23137458C00DB9.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 21:59:34 bởi ThanhThanhKhiet >
    Attached Image(s)
    #17
      ThanhThanhKhiet 27.03.2008 14:47:52 (permalink)
      0
      TIẾN TRIỂN
       
      Bác sỹ nói thế là có cơ hội
      Bệnh chuyển dần đến tối sẽ tốt hơn
      Cách ít phút hãy gọi em nho nhỏ
      Để gợi dần ý thức bỏ cơn mê
       
      T.T.K..27/3/2008
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6D7D6513941A4C65BB331C7D1E586830.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:03:32 bởi ThanhThanhKhiet >
      Attached Image(s)
      #18
        ThanhThanhKhiet 27.03.2008 19:40:21 (permalink)
        0
        SỨC MẠNH
         
        Sức mạnh như nằm ngoài những viên thuốc
        Từ cõi chết em chiến đấu trở về
        Hơi xanh sao vẫn là em thủa trước
        Với nụ cười e ấp đến ngây thơ
         
        T.T.K.  27/3/2008
         
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/027463EC694C4FF2AB346BAAFE8CA4E6.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:06:28 bởi ThanhThanhKhiet >
        Attached Image(s)
        #19
          ThanhThanhKhiet 28.03.2008 00:19:11 (permalink)
          0
          CƠ DUYÊN
           
          Nắm tay em bàn tay nhỏ ngón mềm
          Tôi dìu em ra ngoài thềm đổi gió
          Em ngước nhìn tôi âu yếm thân quen
          Như cơ duyên lòng tin em sẵn có
           
          T.T.K..28/3/2008
           
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E33CC0E582A64B8F876550979F48095B.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:09:08 bởi ThanhThanhKhiet >
          Attached Image(s)
          #20
            ThanhThanhKhiet 28.03.2008 18:58:38 (permalink)
            0
            RA VIỆN
             
            Anh đã cắm sẵn mười chín bông hoa
            Từ hồi khuya anh trông trời mau sáng
            Đến đón em và đưa trở về nhà
            Có mẹ cha cùng anh tiện chăm sóc
             
            T.T.K..28/3/2008
             
             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/71055AA1114941EB81346153BFDFF4BB.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:44:14 bởi ThanhThanhKhiet >
            Attached Image(s)
            #21
              ThanhThanhKhiet 29.03.2008 18:46:35 (permalink)
              0
              HÁT
               
              Cứ mỗi đêm ngồi bên thềm gió mát
              Lắng nghe em hát những bản tình ca
              Ánh sáng rọi làm hồng lên đôi má
              Hạnh phúc này giữ mãi chẳng rời xa
               
              T.T.K.  29/3/2008
               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/CE475260169244AF95EC87F36F82F5CB.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:45:43 bởi ThanhThanhKhiet >
              Attached Image(s)
              #22
                ThanhThanhKhiet 30.03.2008 21:32:54 (permalink)
                0
                NIỀM YÊU
                 
                Hôm nay lần đầu ra ngoài đi dạo
                Sau những tháng ngày dài bởi bệnh đau
                Em như con bứơm nhiều mầu  bay lượn
                Cánh chao nghiêng rộn rã bởi niềm yêu.
                 
                T.T.K..30/3/2008


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5BEA652C7F51451F81319833B437BB26.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:47:03 bởi ThanhThanhKhiet >
                Attached Image(s)
                #23
                  ThanhThanhKhiet 31.03.2008 07:54:54 (permalink)
                  0
                  RA MẮT
                   
                  Anh muốn tạo cho em một bất ngờ
                  Hẹn bẩy giờ gặp nhau nơi quán vắng
                  Anh sẽ đưa em đến thẳng bên nhà
                  Để ra mắt mẹ cha và...bí mật
                   
                  T.T.K..31/3/2008
                   
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/0795695F073D4FC0AFAA844B0CF47A44.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:48:29 bởi ThanhThanhKhiet >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    huongtuyet274 31.03.2008 10:25:39 (permalink)
                    0
                       GHÉ QUÁN GỬI HƯƠNG
                     
                    Ghé quán hương yêu gửi gió chiều
                    Gửi hồn và mộng bến cô liêu
                    Đã vương đã nặng bao nỗi nhớ
                    Một thoáng tự tình trong tiếng tiêu
                     
                    Mấy bận đã dừng chân lạc bước
                    Ngại ngùng nên cứ khước...lần sau
                    Ghé thăm đôi chút vần thơ dại
                    Cho thắm tình thi đượm ấm màu
                     
                    Cho tri âm đấy nồng tình thắm
                    Cho hồn thi sĩ lại mơ hoa
                    Mơ trong réo rắt bao âm điệu
                    Của khúc tình ca đượm chan hòa
                     
                    Để lại tình yêu và nỗi nhớ
                    Cho ngàn xanh mãi một đời sau
                    Bao hương thanh thoát bao tình tự
                    Mộng ước ngàn năm....thắm duyên đầu!
                     
                                               HuongTuyet274
                     
                    Cảm ơn TTK đã ghé nhà HT, lâu ni bận quá giờ mới có dịp ghé qua.Chúc TTK vui ve và hạnh phúc nhé!
                    #25
                      ThanhThanhKhiet 31.03.2008 19:42:41 (permalink)
                      0
                      ĐỢI TRÔNG
                       
                      Bánh sinh nhật thắp với hai cây nến
                      Lung linh toả ánh sáng giữa căn phòng
                      Để ly ruọu ngọt đang chờ em đến
                      Xin chúc một lời anh vẫn đợi trông
                       
                      T.T.K. 31/3/2008


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/E709780860504D8D9C62465565E27A2D.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:49:46 bởi ThanhThanhKhiet >
                      Attached Image(s)
                      #26
                        ThanhThanhKhiet 02.04.2008 08:58:52 (permalink)
                        0
                        TÌNH YÊU
                         
                        Em sung sướng long lanh khoé mắt
                        nghiêng nghiêng đầu nép chặt vào tôi
                        Hai con tim cùng nhịp đập bồi hồi
                        Dã hơn cả ngàn lời ta chưa nói.
                         
                        T.T.K..2/4/2008


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D5B2E5F0618A41EEA3DB13617135257A.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:50:53 bởi ThanhThanhKhiet >
                        Attached Image(s)
                        #27
                          ThanhThanhKhiet 02.04.2008 17:36:31 (permalink)
                          0
                          CHUYỆN VUI
                           
                          Em có muốn nghe anh kể chuyện này
                          Xưa ,Xửa xưa ngày xa lâu xa lắc
                          Con người ta là một khối nguyên lành
                          Thế rồi đã bị vị thần vô thức
                          Đem cắt đôi rồi thả vứt xuống trần
                          Đến trưởng thành phải luôn tìm một nửa
                           
                          Giờ đây đã tìm thấy nửa của mình
                          Ta cùng hoà tâm hồn và thể xác
                          Cho cây hạnh phúc nẩy những mầm xanh
                          Trăm năm ngập tràn PHÚC , THỌ , KHANG , NINH.
                           
                          T.T.K..2/4/2008
                           


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7ED274B92EF14A1BA56EC48283347DAA.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:54:16 bởi ThanhThanhKhiet >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            ThanhThanhKhiet 03.04.2008 18:41:50 (permalink)
                            0
                            HỒ TÂY
                             
                            Giò lướt mặt hồ lăn tăn sóng
                            Mây nghiêng vàng óng tận chân trời
                            Xâm cầm rời bạn về tổ ấm
                            Vệt chân vẽ đậm nét ửng hồng.....
                             
                            T.T.K..3/4/2008
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 12:57:24 bởi ThanhThanhKhiet >
                            #29
                              ThanhThanhKhiet 05.04.2008 17:42:06 (permalink)
                              0
                              Đi THUYỀN
                               
                              Mái chèo khua nhẹ lao xao nước
                              Thả thuyền trôi ngược giũa hồ tây
                              Vằng vặc sóng xanh soi bóng nguyệt
                              Không rượu mà sao thấy ngất ngây
                               
                              T.T.K..5/4/2008
                               
                               
                               
                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/23BA9C2756F147A1B21F91D65481353F.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 22:57:43 bởi ThanhThanhKhiet >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 202 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9