Nhật KÝ TÌNH YEU
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 202 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.06.2008 20:04:52 (permalink)
0
Sóng biếc
 
Hạnh phúc đã dâng đầy trong mắt
Như chim riu rít gọi bầy vui
Lòng dạt dào tựa con sóng biếc
Ào ạt xô bờ mải miết chưa thôi
 
T.T.K.13/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 22:56:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 14.06.2008 15:54:30 (permalink)
0
Cầu Mong
 
Ước cho gió thổi nhẹ nhàng
Bầu trời mát mẻ để nàng khỏi đau.
Êm êm lắng dịu mái đầu
Tóc mây ve vuốt anh cầu mong sao.
Gió ru lời nhớ ngọt ngào
Để em nhanh khoẻ lạc vào cõi yêu
Tại anh không biết nói nhiều
Tấm lòng rộng mở sớm chiều tặng em
Em ơi hãy được bình yên
Giữ gìn em nhé để duyên mãi còn.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 15:59:28 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 14.06.2008 16:06:16 (permalink)
0
Cho Em
 
Em ơi anh viết chẳng ra thơ
Nhưng tấm lòng này nguyện gửi cho
Mênh mông một nỗi niềm thương nhớ
Rộng lớn tình yêu mến vô bờ.
 
TrungDũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 16:07:57 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 14.06.2008 16:12:45 (permalink)
0
Mát lòng
 
Tình anh như bát nước đầy
Uống vào ngọt lịm lòng này của em
Mát sâu trong tận trái tim
Bắt em luôn kiếm luôn tìm nồng say
Tình yêu mỗi lúc mỗi dày
Như muôn tia nắng mỗi ngày sáng hơn
 
T.T.K.14/6/2008
 
ThanhThanhKhiet 15.06.2008 07:04:13 (permalink)
0
Tinh THơ
 
Yêu em anh có tấm lòng
Dòng thơ em viết đi chung cuộc tình
Tình yêu của hai chúng mình
Sẽ luôn ngọt lịm biến thành niềm vui
Bao nhiêu cay đắng trên đời
Tình thơ tưói mát thảnh thơi trong lòng
Lớn như biển cả mênh mông
Êm đềm như nước dòng sông về nguốn
 
T.T.K.15/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 07:05:39 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 15.06.2008 09:39:34 (permalink)
0
Vững vàng
 
Cô bé dịu hiền của anh ơi
Đã nói yêu em anh giữ lời
Dù có đi nam hay về bắc
Vẫn chỉ một lòng với em thôi.
 
Đừng buồn em nhé anh biết rồi
Đã qua bão tố của biển khơi
Vững tay chèo lái mình tới bến
Giờ sóng yên rồi vui chút thôi.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 10:48:13 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 15.06.2008 21:41:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Vững vàng
 
Cô bé dịu hiền của anh ơi
Đã nói yêu em anh giữ lời
Dù có đi nam hay về bắc
Vẫn chỉ một lòng với em thôi.
 
Đừng buồn em nhé anh biết rồi
Đã qua bão tố của biển khơi
Vững tay chèo lái mình tới bến
Giờ sóng yên rồi vui chút thôi.
 
TrungDũng
 
 
Hiểu nhau
 
Em chẳng buồn nữa đâu mà
Khi lòng anh đã nói ra mọi điều
Tâm tình chia sẻ đã nhiều
Hiểu nhau mọi nẻo tình yêu càng nồng
Tình anh là một tấm lòng
Thì em xin tặng cả dòng sông yêu
 
T.T.K.15/6/2008

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 22:54:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 15.06.2008 22:16:17 (permalink)
0
VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 22:53:47 bởi Trần Trung Dũng >
ThanhThanhKhiet 15.06.2008 22:45:35 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 07:08:41 bởi ThanhThanhKhiet >
Trần Trung Dũng 16.06.2008 08:59:16 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 




Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 09:08:31 (permalink)
0
[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 




Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
 
 

 

Trần Trung Dũng 16.06.2008 09:15:46 (permalink)
0
Đắm Say
 
Anh nắm tay em lòng bồi hồi
Cứ tự nhủ thầm không muốn rời
Yêu em, yêu mãi, yêu nhiều lắm
Như bến yêu thuyền chẳng ngừng thôi.
 
Em có biết đâu anh đắm say
Rạo rực con tim nỗi ngất ngây
Trao hôn ngọt lịm bờ môi thắm
Gửi lửa tình yêu cháy đời này.
 
TrungDũng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 11:01:56 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 16.06.2008 09:39:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 




Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 

 


ThanhThanhKhiet 16.06.2008 09:48:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đắm Say
 
Anh nắm tay em lòng bồi hồi
Cứ tự nhủ thầm không muốn rời
Yêu em, yêu mãi, yêu nhiều lắm
Như bến yêu thuyền chẳng ngừng thôi.
 
Em có biết đâu anh đắm say
Rạo rực con tim nỗi ngất ngây
Trao hôn ngọt lịm bờ môi thắm
Gửi lửa tình yêu cháy đời này.
 
TrungDũng
 
Yêu anh em cũng đắm say
Nhớ thương quấn quít mỗi ngày anh ơi
Tim em cũng đập bồi hồi
Cũng trào nao nức những lời gửi trao
Dù cho muôn một thế nào
Tình anh em giữ đặt vào trong tim
 
T.T.K.16/6/2008

]
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 10:39:51 (permalink)
0


[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 




Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008
 

 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 202 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9